Ở đâu Thiên Chúa được tôn kính, ở đó thiên nhiên được tôn trọng.
Đức Thánh Cha Suy Tư về việc Bảo Vệ Môi Trường
CASTEL GANDOLFO, Italy, 26/08/2009. –Trong buổi tiếp kiến chung ngày Thứ Tư 26/08 Đức Thánh Cha đã khẳng định như thế với khách hành hương tề tựu trước sân nhà nghỉ hè của Đức Thánh Cha tại Castel Gandolfo.
Ngài lưu ý rằng thiên nhiên là món quà tặng đồng thời cũng nhắc nhớ đến hiện tượng môi trường xuống cấp và những thiên tai. Ngài nhắc lại rằng nhân loại cần phải có “một mối quan hệ đúng đắn đối với môi trường.”
“Người ta ngày càng tăng thêm sự nhạy cảm đối với những vấn đề này, điều đó càng khơi lên nơi những nhà chức trách và công luận một mối quan tâm đúng đắn biểu lộ qua việc càng ngày càng gia tăng các cuộc hội nghị cấp quốc tế về vấn đề này.”
Đức Thánh Cha gọi trái đất này là “món quà quí giá của Đấng Tạo Hoá, và chúng ta phải cư xử như những người quản lý công trình sáng tạo của Ngài.”
Chính vì nhận thức như vậy, Giáo Hội coi những vấn đề liên quan đến môi trường và việc bảo vệ nó có liên hệ sâu xa với đề tài phát triển con người toàn diện.
Đức Thánh Cha nhắc lại ngài đã đề cập đến vấn đề này trong thông điệp mới đây “Caritas in Veritate,” trong đó ngài nói rằng “có một nhu cầu luân lý cấp bách phải canh tân tinh thần liên đới” không chỉ đối với những vấn đề chính trị mà còn đối với môi trường.
“Cảm nhận được việc đồng trách nhiệm đối với tạo vật, Giáo Hội không chỉ dấn thân thúc đẩy việc bảo vệ đất, trời và biển, là quà tặng của Tạo Hoá dành cho mọi người, mà trên hết Giáo Hội còn quyết tâm bảo vệ con người khỏi đi đến chỗ huỷ diệt chính mình.”
Đức Thánh Cha nói thêm rằng “khi ‘môi sinh của nhân loại’ được tôn trọng thì ‘môi sinh của môi trường’ cũng được hưởng lợi.” Và ngài lưu ý rằng “người ta bắt đầu sử dụng tạo vật cách vô ý thức khi Thiên Chúa bị gạt ra ngoài lề.”
Ngài nói tiếp rằng “Tạo vật được Thiên Chúa sắp đặt cách khôn ngoan và được Ngài trao phó cho con người coi sóc một cách có trách nhiệm. Con người có thể chủ động diễn giải và biến đổi nó nhưng không được coi mình như chủ sở hữu một cách tuyệt đối.”
“Con người được kêu gọi cai quản tạo vật để bảo vệ nó, để chăm sóc và thu lợi từ nó bằng cách tìm ra các nguồn tài nguyên cần thiết cho mọi người được sống xứng phẩm giá.
Đức Thánh Cha nói rằng chỉ với một ít lao động và tính sáng tạo, “nhân loại có thể đảm nhận được nhiệm vụ trọng đại là trao cho những thế hệ hậu sinh một trái đất mà đến lượt những thế hệ này cũng sẽ có thể sống một cách xứng đáng và vun đắp thêm cho nó.”
Nhưng để được như vậy, con người phải hành động với nhận thức rằng “chúng ta xuất phát từ Thiên Chúa và sẽ trở lại cùng Ngài.”
Đức Thánh Cha quả quyết: “Chúng ta có thể phát triển con người cách toàn diện để mưu ích cho con người hiện tại cũng như tương lai, một sự phát triển được khơi nguồn từ những giá trị của bác ái trong sự thật. Để có thể đạt được điều ấy, nhất thiết phải biến đổi mô hình phát triển toàn cầu hiện nay dựa vào một tinh thần trách nhiệm lớn hơn và chia sẻ nhiều hơn đối với tạo vật. Điều này không chỉ là một đòi buộc khẩn cấp của môi trường mà còn là một đòi hỏi trước gương xấu do tình trạng đói nghèo gây ra.”