Giáo xứ Lệ Sơn mừng đón Chúa Giáng Sinh
Lệ Sơn, một giáo xứ nhỏ có lẽ nhiều người trong giáo phận chưa đặt chân đến, nhưng luôn tự hào là một trong những giáo xứ "lão làng" đang chuẩn bị mừng thọ 110 tuổi.
Là giáo xứ thuộc vùng ngoại ô nông thôn xa xôi của Thành phố Đà Nẵng, Giáo hạt Hoà Vang, Cha sở cùng Hội đồng Giáo xứ đã lên chương trình từ thật sớm, để cùng giáo dân vừa lo mừng lễ, vừa hoàn tất công việc đồng áng vụ Đông Xuân. Năm nay, Giáo xứ đề nghị mỗi gia đình giáo dân chuẩn bị cho đại lễ Giáng sinh một lồng đèn, một hang đá và treo cờ Hội Thánh.
Mưa gió liên tục mấy hôm trước lễ, nhưng các ban ngành trong Giáo xứ với niềm tin và sự hăng say, đã thi gan cùng thời tiết, để hoàn thành mọi công tác kịp ngày 22/12 tổng duyệt.
Kinh phí luôn là một vấn đề không nhỏ, nhưng nhờ sự đồng lòng của giáo dân với Cha sở và sự ủng hộ của các ân nhân, Giáo xứ như...muốn gì có nấy, cụ thể là 600 phần quà cho trẻ em lương giáo trong vùng đã được thực hiện rất chu đáo, đem lại niềm vui cho các em và phụ huynh trước giờ canh thức mừng Chúa ra đời.
Mùa màng tăng thêm sự bận rộn nhưng không làm nản lòng người giáo dân nhiệt thành. Việc dưới ruộng trên bờ và nhà thờ tư gia đều tươm tất để mừng lễ Chúa Giáng Sinh. Lúa non lên mơn mởn và lóng lánh ánh đèn điện được trang hoàng khắp nơi. Mỗi gia đình trở thành một Bê-lem nhỏ với một hang đá riêng cho mình. Hang đá ở xứ đồng này thì không thiếu gì rơm, Chúa Hài Nhi càng ấm. Người người đến xem trầm trồ: không biết ngày xửa ngày xưa đó thế nào, Chúa bây giờ sinh ra vui như Tết !
Từ 15 giờ chiều ngày 24/12/2009, khi những bài thánh ca mừng Chúa Giáng sinh trổi vang qua loa phóng thanh, thì cũng là lúc ban tiếp tân Giáo xứ tất bật đón tiếp các quan khách đến chia vui mừng lễ. Họ được hướng dẫn tham quan và giảng giải đôi chút về nội dung trang trí trong ngoài nhà thờ. Các em thiếu nhi đã tạo sự quan tâm của quý khách với 20 chiếc hang đá xinh xinh nho nhỏ đặt trong Văn phòng Giáo lý, bên cạnh 11 trang báo tường của 11 lớp giáo lý, diễn tả sống động cảnh Chúa Giáng sinh và tâm tình hân hoan của người tin Chúa. Các em đã nói thật nhiều với những lời văn nét vẽ đơn sơ của mình.
Khi bóng Ông Già Noen đỏ chói quen thuộc xuất hiện với gói quà to tướng trên vai , chính là lúc bầu khí vui Giáng sinh được đẩy lên cao độ. Các em thiếu nhi reo hò sờ râu vuốt tóc ông già, và được ông tặng lại quà cho mỗi cháu. Ông có thừa quà, kẻ trước người sau, đừng ai chen lấn.
Sau những giây phút vui chơi thoải mái, chương trình canh thức bắt đầu với những diễn viên không chuyên nhưng đầy ứ tâm tình. Sân khấu được ánh đèn màu hỗ trợ, đã tạo nên những khung cảnh đổi thay nhịp nhàng theo nội dung, từ công cuộc tạo dựng đầy màu sắc của Thiên Chúa cho đến cảnh thâm u tối tăm của tội lỗi và niềm vui tràn ngập ánh sáng huy hoàng với biến cố truyền tin, rồi trở nên tưng bừng rộn rả với việc Chúa Hài Nhi ra đời.
Thánh lễ mừng Chúa Giáng Sinh là trung tâm của ngày hội đêm nay. Có lẽ đến hơn 2000 bà con lương giáo tham dự Thánh Lễ trong bầu khí trang nghiêm và trật tự. Sau phép lành trọng thể của Cha Quản xứ chủ tế, bài ca bất hủ Hang Bêlem được cất lên làm vỡ tan bầu khí đêm khuya và như kéo dài vô tận niềm vui của mọi người giáo dân trong Giáo xứ, lan truyền đến anh em lương dân trong vùng.
Họ đã có một đêm Giáng Sinh thánh thiện và an bình. Cha Quản xứ và cộng đoàn giáo dân hân hoan phấn khởi, khi những dự tính đầy quyết tâm của mình được Chúa chúc lành và được đền bù xứng đáng.
Xin Chúa Hài Nhi ban bình an cho chúng con, cho đất nước dân tộc chúng con và cho toàn thế giới.
Văn phòng Giáo xứ Lệ sơn thực hiện
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
(1).jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
|