GIÁO XỨ XUÂN THẠNH
HÀNH HƯƠNG NĂM THÁNH 2010
Nhà Thờ Chính Toà, 31/10/2010
Ban Truyền Thông TGM Đà Nẵng

Hình 1
Xuân Thạnh là một trong những Giáo xứ được thiết lập
vào những năm được mùa của công cuộc truyền giáo
vào cuối thập niên 50 của thế kỷ trước.

Hình 2
Giáo xứ tân lập, nhưng hiện nay còn bao gồm một số họ đạo rất kỳ cựu
như Mỹ Xuyên, Thạch Khê, Phú Cường.
Nhà thờ Phú Cường nhỏ bé phong sương
đã sừng sửng đi qua cuộc chiến.

Hình 3
Và những ngôi mộ tử đạo
ghi dấu một thời đau khổ nhưng vinh quang của họ đạo này.
.jpg)
Hình 4
Ngày nay, Giáo xứ được dẫn dắt bởi một linh mục trẻ,
Cha Gioan Baotixita Hồ Thái Sơn.

Hình 5
Hành hương nhằm mùa mưa lụt, nhiều người đang trông đợi
Giáo xứ Xuân Thạnh sẽ đi hành hương về Đà Nẵng bằng đường thuỷ,
nhưng nước đã trút hết xuống các tỉnh Nam Trung phần,
nên đoàn hành hương Xuân Thạnh vẫn đến bằng đường bộ.
.jpg)
Hình 6
Dọc đường Yên Báy dường như có treo băng-rôn
để đón đoàn hành hương đến từ Giáo xứ Xuân Thạnh thì phải ???
.jpg)
Hình 7
Tự nhiên như ở nhà mình...
.jpg)
Hình 8
Quầy sách Giáo xứ Chính Toà tha hồ đón khách,
không biết có giảm giá đặc biệt cho các đoàn hành hương không nhỉ...
Hình 9
Cha Quản xứ Chính Toà hiện nay
lại là nguyên quản xứ Xuân Thạnh (1992-1998),
nên chi mọi người rất vui vẽ và tự nhiên.
Ngài chào đón các con chiên cũ từ sân vào nhà.
.jpg)
Hình 10
Gần gũi và thân thương làm sao!
.jpg)
Hình 11
Ban Tiếp tân tham gia Trại Giới Trẻ tại Trung Tâm Mục Vụ,
nên hôm nay Giới Người Cha, Người Mẹ Giáo xứ Chính Toà
đóng vai trò Ban Tiếp Tân thay cho con cháu.
.jpg)
Hình 12
Bắt đầu chương trình hành hương
bằng giờ hồi tâm và suy tư về Năm Thánh.
.jpg)
Hình 13
Không biết các cụ bà có nắm bắt được gì nhiều không,
nhưng vẻ mặt thật rạng rỡ có lẽ vì được đặt chân đến nơi đây.
.jpg)
Hình 14
Mặt trước dãy hội trường vừa được chỉnh trang
tại Nhà thờ Chính Toà,
đã tiếp đón các đoàn hành hương trong suốt Năm Thánh 2010 này.
.jpg)
Hình 15
Không biết tại Giáo xứ Xuân Thạnh
có chủng viện và nhà mẹ dòng tu nào không
mà các sơ các thầy tham gia hành hương đông thế !
.jpg)
Hình 16
Nhiều người đang ngắm nghía Nhà thờ Chính Toà
để chuẩn bị ý tưởng cho Nhà thờ sắp xây dựng của Giáo xứ mình.
.jpg)
Hình 17
Không chắc gì tại xứ đạo lại có nhiều cơ hội đông vui thế này.
Quả là Hồng Ân Năm Thánh.
.jpg)
Hình 18
Chuẩn bị đoàn rước vào Thánh Lễ.
.jpg)
Hình 19
Phục vụ thay cho Giới Trẻ, nên hôm nay giới Người Mẹ
của Giáo xứ Chính Toà trông trẻ trung và ...duyên dáng làm sao !
.jpg)
Hình 20
Đoàn rước đã bắt đầu.
Lược sử Giáo xứ Xuân Thạnh như một bài trường ca đang vang lên
trong tâm tình tri ân và cảm mến.
.jpg)
Hình 21
Đức Giám mục Giáo phận đón đoàn hành hương
ngay tiền đường Nhà thờ Chính Toà.
.jpg)
Hình 22
Đức Cha Phanxicô Xaviê nghe nói hôm nay mệt,
nhưng cũng bất ngờ thọc gậy ra Nhà thờ hiệp nguyện cùng đoàn hành hương.
Giáo họ Xuyên Quang ngày nay thuộc Giáo xứ Xuân Thạnh,
nguyên là Giáo xứ Xuyên Quang trước chiến tranh,
mà Ngài là Quản xứ.
.jpg)
Hình 23
Thiếu nhi Giáo xứ Xuân Thạnh chưa được đoàn thể hoá,
nhưng cũng rất ổn định nhờ các lớp giáo lý đều đặn hằng tuần.
.jpg)
Hình 24
Đa số trong họ là những nông dân chất phác,
nhưng trang phục đi nhà thờ luôn được chuẩn bị kỹ càng.
.jpg)
Hình 25
Chưa khấn lần nào, nên các ma xơ này
đi đứng còn...điệu lắm !
.jpg)
Hình 26
Hầu hết các Cha nguyên Quản xứ Xuân Thạnh đều hiện diện
trong Thánh Lễ hành hương của Giáo xứ.
.jpg)
Hình 27
Các công chúa nhỏ đang khoe sắc áo mùa đông trên cung thánh.
.jpg)
Hình 28
Thật trang nghiêm nghen.
Chúng con đang đứng chỗ các Cha thường đứng đồng tế đấy !
.jpg)
Hình 29
Về Nhà thờ Chính Toà như về nhà mẹ,
mọi người hân hoan thi hành nhiệm vụ của mình.
.jpg)
Hình 30
Cha Quản xứ đọc và chia sẻ Tin Mừng,
mọi người như được nhìn thấy Ông Lùn Gia-kêu trước mắt,
và muốn trở thành Ông Gia-kêu hạnh phúc được Chúa ngự vào nhà.
.jpg)
Hình 31
Dâng lễ thành khẩn như thế này
thì chắc chắn Chúa sẽ nhậm lời ngay thôi !
.jpg)
Hình 32
Quý Cha nguyên Quản xứ Xuân Thạnh cùng đồng tế với Cha đương kim Quản xứ,
cuộc sum họp này chắc chắn đã làm cho nhiều anh chị em giáo dân cảm xúc.
Cha Giuse Cao Văn Cường ( 1975-1992)
Cha Bonaventura Mai Thái ( 1992-1998)
Cha Gioan Nguyễn Văn Hoàng (2003-2006)
.jpg)
Hình 33
Khung cảnh bên ngoài Nhà thờ trong một Thánh Lễ hành hương.
.jpg)
Hình 34
Nhiều người phải đi lễ...vọng.
.jpg)
Hình 35
Chúa ơi Nhà Chúa mến thương,
Hành lang Nhà Chúa cũng vương vấn hồn.
.jpg)
Hình 36
Nhưng mọi người đều được rước Thánh Thể.
.jpg)
Hình 37
Đồng phục của các nữ ca viên thì đẹp,
nhưng đồng phục của các nam ca viên thì...phong phú hơn!
Điều quan trọng nhất là ca đoàn đã hát thật sốt sắng.
.jpg)
Hình 38
Lời cám ơn đầy xúc cảm của vị đại diện cộng đoàn giáo xứ hành hương.
Hình 39
Được thể hiện nơi những đoá hoa dâng tặng.
.jpg)
Hình 40
Các Cha cũng thật vui, vì những cánh hoa đã nói lên bao điều.
Gợi lại cho các ngài bao nhiêu là tâm tình.
.jpg)
Hình 41
Một hoạt vũ thể hiện quyết tâm sống đời chứng nhân
của Cộng đoàn Giáo xứ,
vốn là một Giáo xứ Truyền giáo.
.jpg)
.jpg)
Hình 42
Những món quà đã trao và đã nhận.
.jpg)
Hình 43
Kết nối tình hiệp thông trong các xứ đạo.
.jpg)
Hình 44
Đức Giám mục Giáo phận ban huấn từ
và phép lành với Ơn Toàn Xá cho đoàn hành hương.
Ngài khích lệ những nỗ lực của Cha Quản xứ và Cộng đoàn Giáo xứ,
đón nhận và chúc lành cho ước nguyện về một ngôi nhà mới cho Giáo xứ,
và mời gọi mọi người sống chứng nhân giữa đời,
một phương thế hữu hiệu nhất cho việc truyền giáo hôm nay.
.jpg)
Hình 45
Tình yêu thương và hiệp nhất không phải chỉ diễn tả bằng lời suông,
nhưng cả là một nỗ lực không ngừng:
Những cuộc lên đường hành hương thường xuyên,
đến Nhà Chúa, đến nhà người.
.jpg)
Hình 46
Hồng Ân đầu tiên của Năm Thánh
là hiệp thông với Thiên Chúa qua Thánh Lễ,
là thân ái với nhau qua gặp gỡ, chia sẻ trỏng chuyến hành hương này.
Thế là Đức Cha Phanxicô Xaviê hôm nay chịu bỏ cuộc rồi,
sau 42 Chúa Nhật hành hương luôn có mặt đến giờ phút cuối.
.jpg)
Hình 47
Vui mừng gặp lại người xưa...
.jpg)
Hình 48
Cha Gioan nguyên Quản xứ Xuân Thạnh
nhân dịp này lại nhận thêm một đứa con thiêng liêng nữa rồi.
Từ nay, con tên là Sr Gioan-na.
.jpg)
Hình 49
Cha sở nhỏ áo đen với đàn chiên to,
không biết ngài sẽ chăn dắt thế nào đây !
CHÚC MỪNG GIÁO XỨ XUÂN THẠNH
ĐÃ HOÀN THÂNH TỐT ĐẸP CHUYẾN HÀNH HƯƠNG NĂM THÁNH.
TUẦN TỚI, CHÚNG TA TIẾP ĐÓN ĐOÀN HÀNH HƯƠNG
ĐẾN TỪ GIÁO XỨ CHÍNH TRẠCH,
NỘI THÀNH ĐÀ NẴNG
VỚI CHA QUẢN XỨ MỚI: ĐAMINH ĐẶNG BÁ LINH |