GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG BẾ MẠC NĂM THÁNH 2010
Đúng vào Tết Dương lịch 2011, lễ Đức Maria Mẹ Thiên Chúa, Giáo phận Đà Nẵng đã tổ chức cuộc hành hương về Trung Tâm Thánh Mẫu Trà Kiệu, cùng nhau cử hành lễ Bế mạc Năm Thánh 2010 và cầu nguyện cho hoà bình thế giới. Hôm nay cũng là ngày kết thúc Năm Đức Mẹ Trà Kiệu, kỷ niệm 125 năm Đức Mẹ hiện ra tại Thánh đường Giáo xứ Trà Kiệu vào tháng 9 năm 1885, để cứu nguy giáo dân nơi đây trong thời bách hại.
Giáo phận Đà Nẵng đã khai mạc Năm Thánh 2010 vào ngày 26/11/2009, hai ngày sau lễ Khai mạc Năm Thánh của Giáo Hội Việt Nam tại Sở Kiện, TGP Hà Nội, và bế mạc Năm Thánh hôm nay, để chuẩn bị cho Dân Chúa hướng lòng về cuộc hành hương toàn quốc kính Đức Mẹ La Vang, đồng thời bế mạc Năm Thánh Giáo Hội Việt Nam vào các ngày 4-6/01/2011, với sự hiện diện của Đức Hồng Y Ivan Dias, Tổng trưởng Thánh bộ Truyền giáo, đặc sứ của Đức Thánh Cha.
Cuộc hành hương về Trà Kiệu hôm nay cũng khép lại những cuộc hành hương Năm Thánh đầy hân hoan của mỗi giáo xứ trong toàn Giáo phận lần lượt về Nhà thờ Chính Toà trong suốt Năm Thánh này.
Dưới vuông sân thoáng rộng và phủ bóng me tây của Nhà thờ Giáo xứ Trà Kiệu, đông đảo linh mục, tu sĩ, chủng sinh và giáo dân đã hiện diện chung quanh Đức Cha Giuse, Giám mục Giáo phận, chủ sự Thánh Lễ đồng tế. Đại biểu chính thức tham dự Thánh Lễ hôm nay, còn có mỗi giáo xứ một gia đình trẻ với đứa con nhỏ dưới 5 tuổi. Ngay đầu Thánh Lễ, Đức Giám mục Giáo phận đã đề nghị các gia đình nâng cao đứa con nhỏ của mình lên cao trong tiếng vỗ tay của cộng đoàn, Ngài mời gọi mọi người hiệp ý với Đức Thánh Cha Bênêđitô XVI, ca tụng Thiên Chúa vì Hồng Ân Sự Sống là món qùa quí giá của Thiên Chúa ban cho nhân loại, với quyết tâm trân trọng và bảo vệ sự sống, đặc biệt chống lại việc phá thai dưới mọi hình thức.
Trong bài giảng Thánh Lễ, Đức Cha Giuse đã nối kết tiếng hát Thiên Thần trong đêm Giáng Sinh với sứ điệp hoà bình của Đức Thánh Cha năm nay về tự do tôn giáo, đồng thời dùng chính nội dung của sứ điệp Đại Hội Dân Chúa Giáo Hội Việt Nam như lời kêu gọi mợi người can đảm thực thi việc sám hối và hoà giải, như điều kiện tiên quyết để Giáo Hội góp phần xây dựng hoà bình ngày nay, ngay cả trong lòng Giáo Hội.
Năm Thánh qua đi thật nhanh với biết bao nhiêu Hồng Ân và cả những biến cố buồn vui đầy trăn trở. Một Năm Thánh “động” gọi mời mỗi chúng ta quan tâm đến sứ vụ của Hội Thánh một cách tích cực và chủ động hơn nữa, góp phần xây dựng Hội Thánh mầu nhiệm và hiệp thông cũng như hoà bình thế giới trên nền tảng Đức Ái với một tấm lòng trung thực và lương tâm trong sáng.
Sau phép lành với Ơn Toàn xá của Đức Giám mục, mọi người hướng về ngôi Thánh đường Giáo xứ Trà Kiệu, đồng thanh cất lên bài ca quen thuộc dâng kính Mẹ Trà Kiệu: "Lạy Mẹ Trà Kiệu mến yêu, đoàn chúng con tha thiết nguyện cầu. Cầu xin Mẹ đoái thương, cho Giáo Hội Việt Nam, mãi trung tinh với tình Mẹ thương...".
Bầu khí cảm động của Thánh Lễ đã khiến nhiều người đề nghị nên tổ chức hành hương Đức Mẹ Trà Kiệu vào ngày Tết dương lịch hằng năm như hôm nay.
Nữ Vương ban sự bình an – Xin cầu cho chúng con.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
|