HÌNH ẢNH PHÓNG SỰ
CHUYẾN HÀNH HƯƠNG GIÁO HỘI MIỀN BẮC
CỦA ĐOÀN LINH MỤC GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG
Từ ngày 06-10 tháng 9 năm 2009
Đặc biệt là Quê Hương Tôn Đạo, Giáo Phận Phát Diệm
Sinh quán của Đức Cha PHÊRÔ MARIA PHẠM NGỌC CHI
Giám Mục Tiên Khởi Giáo Phận Đà Nẵng
18/01/1963 - 21/01/1988
Nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Ngài
14/5/1909 - 2009
Hình ảnh và ghi chú của Ngọc Quang và Tiên Phước
Tập III
Tổng Giáo phận Hà Nội, Giáo phận Vinh và Thánh Địa La Vang
.JPG)
Hình 43
Về đến Toà Giám mục Hà Nội đã 8 giờ tối vì xe du lịch phải mua vé
mới vào được nội thành. Nhưng chúng tôi chợt quên hết mỏi mệt
khi được Đức TGM Hà Nội tiếp đón rất vui vẽ ân cần, và bữa cơm tối
Ngài đã chuẩn bị cho chúng tôi thật chu đáo.
.JPG)
Hình 44
Một số anh em dùng cơm vội vàng để kịp giờ sang thăm "Công viên Toà Khâm Sứ".
Toà nhà bây gìơ được dùng làm "Thư Viện Quận Hoàn Kiếm".
Không biết bên trong có nhiều sách không,
Nhưng cả toà nhà và công viên hôm nay là một cuốn sách lịch sử đang mở
cho những ai biết đọc.
.JPG)
Hình 45
Thánh Lễ tại Nhà nguyện Toà TGM Hà Nội.
Chúng tôi đã hiệp ý cầu nguyện cho Đức Tổng Giám mục Giuse,
cho Tổng Giáo phận và Thành phố Hà Nội nữa.
.JPG)
Hình 46
Thánh Lễ xong, chúng tôi đến viếng thăm Đền Thánh
Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Giáo xứ Thái Hà.
Nơi đây, hình như vẫn chưa có bình an.
và chúng tôi đã sốt sắng cầu nguyện.
.JPG)
Hình 47
Tượng "Đức Mẹ Công Lý", như được gọi tại đây.
Nhưng Mẹ cũng là Nữ Vương Hoà Bình.
Xin Mẹ ban Bình an cho Giáo Hội
và Quê Hương Việt Nam chúng con.
.JPG)
Hình 48
Sau khi được dùng phở Hà Nội với cộng đoàn Dòng Chúa Cứu Thế tại đây,
chúng tôi đi dạo một vòng trên phần đất cũng đã đi vào lịch sử...
.JPG)
Hình 49
Cùng với Cha TĐD Đặng Đình Canh về thăm quê hương Đại Ơn của Ngài.
Giáo dân nơi đây âu yếm gọi Ngài là "Cha Quê Hương".
Chúng tôi được đãi "món quê hương" ở ngôi nhà cổ ba gian rất độc đáo,
nơi Ngài cất tiếng khóc chào đời 70 năm về trước.
.JPG)
Hình 50
Cả đại gia đình sum họp chuẩn bị tiếp đón chúng tôi.
Dù đi tu, hậu duệ của Cha Tổng cũng đông như sao trên trời ...
.JPG)
Hình 51
" Người ơi, người ở đừng về!"
.JPG)
Hình 52
Toà Giám mục Giáo phận Vinh
rất khang trang với mảnh vườn được chăm sóc thật chu đáo.
.JPG)
Hình 53
Không có cha nào trẻ trung bằng Ông Già 84 tuổi này:
Đức Cha Phaolô Cao Đình Thuyên, Giám mục Giáo phận Vinh.
(1).jpg)
Hình 54
Thánh Lễ đồng tế tại Nhà nguyện Dòng Mến Thánh Giá Vinh.
.JPG)
Hình 55
Các Dì đọc kinh như chim hót, thánh thót và líu lo.
Nhà nguyện rộng mấy vẫn không đủ chỗ cho tu sinh.
Toà nhà Học viện đang còn xây dang dỡ, Chị Tổng Phụ trách than thở.
Mong được lưu tâm giúp đỡ.
.JPG)
Hình 56
Đại Chủng viện Vinh Thanh,
nơi đào tạo linh mục cho hai Giáo phận Vinh và Thanh Hoá,
toạ lạc giữa một làng quê mênh mang hương lúa.
Có lẽ từ nơi đây, các thợ gặt tương lai được thêm thấm thía
về hình ảnh "lúa chín đầy đồng" của Chúa Giêsu.
.JPG)
Hình 57
Giới doanh nhân Công giáo Giáo phận Vinh
đóng góp xây thêm cho Đại Chủng viện một toà nhà mới toanh.
Hoan hô tinh thần của anh em !
.JPG)
Hình 58
Chúng tôi gặp gỡ với gia đình chủng viện ngay trong bữa ăn sáng.
.JPG)
Hình 59
Ban Giám đốc rất trẻ trung và lịch sự.
(1).jpg)
Hình 60
Các Cha các Thầy tiễn đưa chúng tôi đến tận xe.
(1).jpg)
Hình 61
Tháp chuông còn lại của Nhà thờ Tam Toà năm xưa
ở Thành phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình.
.JPG)
Hình 62
Bây giờ đã biến thành : "Chứng tích tội ác chiến tranh"

Hình 63
Nhưng ở ngay bên kia cây cầu bắt qua Sông Bến Hải,
vĩ tuyến 17, điểm phân chia đất nước trong hơn 20 năm, 1954-1975.

Hình 64
Có một ngọn tháp khác cũng là phế tích của chiến tranh:
tháp Vương Cung Thánh Đường Đức Mẹ La Vang thuở nào.
(1).jpg)
Hình 65
lại được biến thành nơi cầu nguyện cho hoà bình.
.JPG)
Hình 66
Lạy Đức Mẹ La Vang,
xin cầu cho chúng con,
Xin cầu cho Nước Việt chúng con.
Amen.
Hết
|