Đức Thánh Cha Bênêđitô XVI


Cờ Tòa Thánh Vatican

 



Đại Hội Dân Chúa 2012



Giáo Lý Cộng Đồng


Năm Thánh 2010


Sunday Mass in English


Giờ Lễ


 


Thánh Nhạc


Bản đồ truy cập

 
Chuyên mục » GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG » Ban Mục vụ » Bác Ái Xã Hội - Caritas Đà Nẵng Hôm nay la 21-05-2012 23:33
Lễ Ra Mắt Caritas Đà Nẵng
2010-06-16 09:25:06

 

LỄ RA MẮT CARITAS ĐÀ NẴNG

 

Thứ Năm Tuần Thánh Năm Thánh 2010, Đức Cha Giuse Châu Ngọc Tri, Giám mục Giáo phận Đà Nẵng đã công bố văn thư thiết lập Caritas Đà Nẵng. Sau một thời gian chuẩn bị nhân sự và trụ sở văn phòng, Caritas Đà Nẵng đã tổ chức Lễ Ra Mắt hôm 14 tháng 6 năm 2010 tại Nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng.

Cũng trong dịp này, 140 thành viên thuộc các nhóm và đoàn thể bác ái xã hội thuộc 44 giáo xứ trong Giáo phận Đà Nẵng đã tập trung về hội trường Nhà thờ Chính Tòa Đà Nẵng để tham dự kỳ tĩnh huấn mùa hè 2010 trong 2 ngày 14-15 tháng 6 năm 2010. Đúng 14 giờ 00 chiều ngày 14/6, Lễ Ra Mắt Caritas Đà Nẵng đã diễn ra tại Hội Trường Nhà Thờ Chính Tòa. Bên cạnh 140 thành viên đến từ các xứ họ đạo, Cha Chánh Phó Giám đốc và nhân viên Văn phòng thường trực Caritas Đà Nẵng, còn có sự hiện diện quý báu của Đức Cha Giuse Châu Ngọc Tri, Giám Mục Giáo phận, Cha Antôn Nguyễn Ngọc Sơn, Tổng  Thư ký Caritas Việt Nam, một số linh mục và nữ tu liên quan đến các hoạt động Caritas. Về phía chính quyền, có các vị  đại diện của Ban Tôn giáo, Ban Dân vận, Ủy Ban MTTQVN Thành phố Đà Nẵng. Đặc biệt nhất trong Lễ Ra Mắt này, là sự hiện diện của phái đoàn Caritas Đức nhân chuyến viếng thăm Việt Nam, gồm Đức Ông Peter Neher, Chủ tịch, Tiến sĩ Ultrike Koska và Tiến sĩ Olivier Mueller, chuyên viên của Caritas Đức, cũng như Chị Tâm Đan tháp tùng đoàn.

 Sau bài thánh ca cầu xin ơn Chúa Thánh Thần, Cha Phụ tá Văn phòng TGM đọc quyết định thành lập Caritas Đà Nẵng của Đức Giám mục Giáo phận. Sau đó, cử tọa cũng được nghe văn thư của Sở Nội vụ Thành phố Đà Nẵng nhìn nhận hoạt động hợp pháp của tổ chức Caritas tại Việt Nam và cách riêng tại Đà Nẵng. Cha TTK Caritas VN đã đăng đàn chào mừng Caritas Đà Nẵng và nêu rõ các sứ mệnh của Caritas, đề cao những mối tương quan đạo đời trong lãnh vực xã hội và phát triển. Đại diện chính quyền Thành phố tặng hoa, chúc mừng, nhìn nhận và phát huy các đóng góp của Giáo Hội Công giáo trong việc cứu trợ thiên tai, xóa đói giảm nghèo, trợ giúp người bất hạnh tại thành phố trong thời gian qua, mặc dù cách làm không ồn ào vì “tay phải làm không cho tay trái biết”. Đức Ông Chủ tịch Caritas Đức nói lên niềm vui được hiện diện trong lễ Lễ Ra Mắt này. Ngài cũng bày tỏ niềm hy vọng về những mối tương quan tốt đẹp giữa cơ quan Caritas Đức với chính phủ Việt Nam qua các thời kỳ cũng như sự hợp tác hiệu quả với Caritas VN hiện nay. Buổi lễ kết thúc với huấn từ của Đức Giám Mục Giáo phận. Ngài phát huy tinh thần đoàn kết đạo đời trong công tác xã hội, và kêu gọi các giáo xứ sớm hình thành Nhóm Caritas tại giáo xứ, đông hơn và trẻ hơn, để có thể là tai, là mắt, là cánh tay nối dài đắc lực của Caritas Giáo phận, và hướng tới một ngày cả Giáo phận cùng làm Caritas. Ngài cũng vui mừng công bố việc Thành phố Đà Nẵng đã cấp hơn 1 hécta đất ngay sát Trung Tâm Mục Vụ Giáo phận để có cơ sở xúc tiến hồ sơ xin thành lập trường phổ thông tư thục do Giáo phận điều hành, và sẽ cấp thêm gần một hécta khác để Giáo Hội đứng thành lập trường dạy nghề cho giới trẻ. Các tu sĩ Dòng Don Bosco đã được giới thiệu với Chính quyền Thành phố trong một buổi họp liên tịch sẽ đứng ra đảm nhận việc xây dựng và điều hành trường dạy nghề này.

Việc giao đất này cụ thể hóa lời kêu gọi xã hội hóa giáo dục của Nhà Nước nói chung và Thành phố nói riêng trước nhu cầu về giáo dục rất lớn và cũng rất cấp bách của đất nước hiện nay. Lãnh vực giáo dục cũng không nằm ngoài tầm hoạt động của Caritas, vì xã hội chỉ được phát triển cách toàn diện khi tạo cơ hội và xây dựng nền tảng căn bản để con người được thăng tiến. 

Sau nghi lễ Ra Mắt, quan khách đạo đời ra về, các tham dự viên tiếp tục phần học tập từ buổi sáng. Nhóm Tông Đồ Khuyết Tật trình bày quá trình hình thành và sinh hoạt của Nhóm, Nhóm Yêu Thương Phục Vu cho biết hoạt động của Nhóm trong lĩnh vực truyền thông và chăm sóc người nhiễm HIV-AIDS. Đến 17 giờ 00 cộng đoàn cùng tham dự Thánh Lễ Tạ Ơn và cầu nguyện cho Caritas tại nhà thờ Chính Tòa do ĐGM chủ sự. Cùng đồng tế có Đức Ông Neher, Cha Tổng thư ký Caritas VN, Cha Giám đốc Caritas Đà Nẵng và 10 Cha từ các Giáo xứ nội thành. Cha Tổng Thư ký Caritas Việt Nam đã chia sẻ Lời Chúa trong Thánh Lễ này. Ngài đã nêu rõ tính ưu việt của Đức Ái Kitô giáo vượt lên trên lẽ công bằng của đạo cũ và cả quan niệm của người hiện đại, với đoạn Tin Mừng “mắt thế mắt, răng đền răng” của ngày lễ. Nhóm Tông Đồ Khuyết Tật Giáo phận đảm trách toàn bộ phần phụng vụ dành cho giáo dân trong Thánh Lễ này. Nhóm này qui tụ những anh chị em khuyết tật lương giáo với tôn chỉ dấn thân làm tông đồ cho những người đồng cảnh ngộ.

Sáng ngày 15.6, các tham dự viên cùng nghe đại biểu mỗi xứ nói qua về sinh hoạt Bác Ái Xã Hội (BAXH) tại giáo xứ mình. Sau đó, lớp học được truyền đạt thêm bài học về giá trị sống “hợp tác”, kỹ năng quản lý nhóm.  Buổi chiếu lúc 14 giờ 00, Đức Ông Chủ tịch Caritas Đức đến gặp gỡ các tham dự viên. Ngài chia sẻ kinh nghiệm cá nhân của Ngài với cơ quan Caritas, và diễn giải về Cartias trong sứ vụ của Hội Thánh. Ngài nhấn mạnh rằng Caritas là Giáo Hội giữa lòng thế giới và Caritas tạo nhịp cầu giữa Giáo Hội với thế giới. Trả lời cho ý kiến thao thức của một tham dự viên cho rằng Caritas Việt Nam hôm nay như là một em bé mới chào đời và xin Đức Ông cho biết làm thế nào để ‘em bé’ này được tăng trưởng, Đức Ông Neher khẳng định không Caritas nào là một đứa trẻ, vì Caritas đã có sẵn những con người mang Tình Yêu của Thiên Chúa trong tim. Tương quan giữa Caritas Đức và Caritas Việt Nam không phải là tương quan giữa một ông ngoại với đứa cháu nhỏ nhưng là giữa những bạn cùng chung nhau thực thi sứ vụ bác ái của Hội Thánh.

Chương trình tĩnh huấn kết thúc vào lúc 16 giờ 00 sau bài ca Kinh Hòa Bình. Các tham dự viên ra về mang theo hi vọng những hạt giống Caritas gieo xuống sẽ làm nẩy mầm yêu thương giữa lòng đời.

Được biết Caritas ĐN được thành lập lầu đầu tiên vào năm khoảng cuối năm 1966 đầu năm 1967 do Đức Giám Mục Phêrô Maria Phạm Ngọc Chi, Giám mục tiên khởi Giáo phận. Ngài đồng thời cũng là vị Chủ tịch đầu tiên của Caritas VN. Cha Gioan Nguyễn Quang Xuyên, bấy giờ là Tổng Đại diện và Quản xứ Nhà thờ Chính Tòa được đặt làm Giám đốc Caritas, và trọng tâm công tác lúc bấy giờ là cứu trợ nạn nhân chiến tranh. Tháng 3 năm 1975, Caritas ngưng hoạt động trên toàn cõi Việt Nam.  Thứ Năm Tuần Thánh ngày 01/4/2010 vừa qua, Đức Cha Giuse Châu Ngọc Tri, Giám mục Giáo phận ra quyết định tái lập Caritas Đà Nẵng và đặt cha Marcellô Đoàn Minh, Trưởng Ban Bác Ái Xã Hội Giáo phận làm Giám đốc.

VP Caritas Đà Nẵng

 

Xin mời xem một số hình ảnh liên quan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Về đầu trang

Những bài khác:
 
Đức Cha Giuse Châu Ngọc Tri

5 phút/ngày cho Lời Chúa 

<<Tháng 5 Năm 2012>>
HaiBaNămSáuBảyCN
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
   


Trung Tâm Thánh Mẫu Trà Kiệu

 



Bác Ái Xã Hội - Caritas Đà Nẵng



Quỹ Giáo Dục Phạm Ngọc Chi

 

 



Chương Trình Căn Nhà Đồng Tâm

 



Nối Kết

Tòa Thánh Vatican

Hội Đồng Giám Mục Việt Nam

Uỷ Ban Mục Vụ Gia Đình 

Ủy Ban BAXH - Caritas VN

Ủy Ban Kinh Thánh

Ủy Ban Mục Vụ Di Dân

Uỷ Ban Truyền Thông Xã Hội

Tổng Giáo Phận Hà Nội

Tổng Giáo Phận Huế

Tổng Giáo Phận TP.HCM

Giáo Phận Lạng Sơn

Giáo Phận Hải Phòng

Giáo Phận Thái Bình

Giáo Phận Thanh Hóa

Giáo Phận Vinh

Giáo Phận Nha Trang

Giáo Phận Mỹ Tho

Giáo Phận Đà Lạt

Giáo Phận Vĩnh Long

Giáo Phận Ban Mê Thuột

Giáo Phận Phú Cường

Giáo Phận Phan Thiết

Giáo Phận Long Xuyên




© 2009 Tòa Giám Mục Đà Nẵng
Địa chỉ: 156 Trần Phú - Tp Đà Nẵng
Số Điện Thoại : 0511.3826628 Fax: 0511.3871856
Email: admin@giaophandanang.org
Được thiết kế và phát triển bởi nhóm thiết kế Website TGM Đà Nẵng Trang Trí Nội Thất Mộc Thịnh