Người Công giáo cần dấn thân trong lĩnh vực chính trị để xây dựng công ích
WHĐ (18.10.2010) / ZENIT – Nhân dịp Tuần lễ xã hội Italia lần thứ 46 được khai mạc vào buổi chiều ngày 14-10 (sẽ kéo dài đến ngày 17-10), tại Reggio Calabria, miền nam Italia, về đề tài: “Một chương trình của hy vọng cho tương lai của đất nước”, Đức giáo hoàng Bênêđictô XVI đã gửi tới Hồng y Tổng giám mục Gênes, Angelo Bagnasco, chủ tịch Hội đồng giám mục Italia, một sứ điệp.
Đức giáo hoàng lặp lại với người công giáo Italia ước mong của ngài là được thấy một “thế hệ mới những người công giáo dấn thân” hoạt động không chút mặc cảm tự ti trong môi trường chính trị.
Sự cần thiết của đào tạo để hoạt động cho công ích
Điều này đòi hỏi “một quy trình đào tạo về mặt trí thức và luân lý khởi đi từ những chân lý về Thiên Chúa, con người, thế giới để đưa ra những chuẩn mực cho việc phê phán và những nguyên tắc đạo đức để giải thích đâu là lợi ích của mọi người”.
Đối với Giáo hội Italia, vấn đề là phải nỗ lực cho việc đào tạo một lương tâm Kitô giáo trưởng thành, một tinh thần phục vụ ăn khớp với niềm tin được tuyên xưng.
“Công ích là yếu tố cấu thành và là đặc tính của cộng đồng con người, tiêu chí căn bản của đời sống xã hội và chính trị”, Đức giáo hoàng nhắc nhở sau khi nhìn lại những hậu quả của cuộc khủng hoảng kinh tế: thất nghiệp và tình trạng mong manh tạo thuận lợi cho thái độ khép kín và e dè sợ sệt. Từ đó, ngài nhấn mạnh đến sự cần thiết phải có sự công bằng và bác ái.
Thực vậy, đối với Đức giáo hoàng, “vấn đề không chỉ có tính cách kinh tế, mà còn là và nhất là văn hóa”. Ngài quan tâm đặc biệt đến “cuộc khủng hoảng dân số”, sự khó khăn trong việc nhìn nhận toàn bộ giá trị nơi “vai trò của người phụ nữ”, và khó khăn đối với người trưởng thành trong việc xử sự với tư cách “nhà giáo dục”.
Vẫn theo Đức giáo hoàng, gia đình có một “vai trò xã hội không gì có thể thay thế”, gia đình là “trung tâm của đời sống tình cảm và quan hệ”. Do đó, gia đình cần phải được các thể chế và những người có trách nhiệm xã hội nâng đỡ.
Sự cần thiết của việc thay đổi não trạng
Tuy nhiên, theo Đức giáo hoàng, cần thiết phải có một sự thay đổi về não trạng: “Mọi công dân” được mời gọi vượt “ra khỏi tư lợi”, biểu lộ một “khả năng phân tích mạnh mẽ, nhìn xa và khả năng tham gia”, đối diện, với “lòng tin tưởng”, các thách đố, đặc biệt, trong việc bảo vệ sự sống con người, bảo vệ “nhân phẩm”, bảo vệ “môi trường”, và trong việc cổ vũ “hòa bình”.
Trong vấn đề di dân, Đức giáo hoàng đòi hỏi nơi người kitô hữu tại Italia một hành động xã hội, trong sự tôn trọng tính hợp pháp, nhằm thực thi các chuẩn mực về sự hòa nhập, và tìm cách đẩy lui các nguyên nhân ép buộc người dân phải ra đi.
Các di dân phải là những người làm chủ số phận của họ và Tin Mừng phải được trình bày với họ như một sự loan báo sự cứu độ, sự sống trong sung mãn.
Việc xây dựng tương lai của đất nước phải đặt nền tảng trên xác tín rằng lịch sử do Thiên Chúa quan phòng hướng dẫn, và rằng chân trời lịch sử vượt ra khỏi hành động của con người. Niềm hy vọng này có thể “thực hiện được” vì đây là “dung mạo của Đức Kitô”.
Đức giáo hoàng cũng lưu ý là vào năm 2011, Italia sẽ mừng kỷ niệm 150 năm ngày thống nhất đất nước: ngài cầu mong rằng trong viễn tượng của ngày kỷ niệm này, cuộc gặp gỡ ở Reggio Calabria có thể làm nổi bật một cái nhìn chung về tương lai của đất nước, nhờ ở một sự “phân định văn hóa và đạo đức”, vốn là tiền đề cho các chọn lựa chính trị và kinh tế vì “công ích”.
Thánh Thể và việc thực thi công ích
Trong buổi khai mạc Tuần lễ xã hội lần thứ 46 của người công giáo Italia, thứ năm 14-10, tại Reggio Calabria (Italia), Đức cha Arrigo Miglio, giám mục Ivrea, chủ tịch Ủy ban khoa học và nhà tổ chức các Tuần lễ xã hội của Italia, đã nhấn mạnh: “Chính trong việc cử hành Thánh Thể, chúng ta phục vụ, - và chúng ta đã phục vụ -, một cách đích thực và trọn vẹn, cho việc thực hiện công ích của toàn thể nhân loại”.
Đức cha Miglio trình bày các mục tiêu của tuần lễ xã hội này trước các vấn đề, các thách thức do biến chuyển của xã hội hiện nay đặt ra. Ngài cũng nhìn nhận rằng Thông điệp Caritas in veritate [Bác ái trong chân lý] của Đức giáo hoàng Bênêđictô XVI quả là một “khuyến khích mạnh mẽ” để sống cuộc khủng hoảng trầm trọng hiện nay như một “cơ hội mới”, như một “thách thức phải đáp trả” cho phép chúng ta “hy vọng” và tiến bước trên con đường của “sự đổi mới thực sự” trong cách nghĩ và hành động.
Đức giám mục Miglio cũng nhấn mạnh đến “vai trò quan trọng của việc lắng nghe giáo huấn của Giáo Hội” để có được “một đường hướng vững chắc và không thể đảo ngược” để hành động cho công ích dưới mọi hình thức của nó.
Ngài kết luận: “Thánh Thể là nguồn tạo nên cách nhìn và cảm ứng của Giáo hội vốn là khách hành hương nơi trần thế nhưng cũng là dấu chỉ và phương tiện của sự hiệp thông thâm sâu với Thiên Chúa và của hiệp nhất của nhân loại”.
[Tổng hợp từ Zenit] |