Đức Thánh Cha Bênêđitô XVI


Cờ Tòa Thánh Vatican

 



Đại Hội Dân Chúa 2012



Giáo Lý Cộng Đồng


Năm Thánh 2010


Sunday Mass in English


Giờ Lễ


 


Thánh Nhạc


Bản đồ truy cập

 
Chuyên mục » GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG » Ban Mục vụ » Phụng vụ Hôm nay la 22-05-2012 00:06
Nhật ký Giao lưu Thánh ca Giáo phận Đà Nẵng, Tháng 6 / 2011
2011-06-27 00:43:21

                      

                        Nhật ký Giao lưu Thánh ca Giáo phận Đà Nẵng, Tháng  6 / 2011

Góp phần phong phú hoá mục vụ mùa hè, nhất là gây sự quan tâm đúng mức về vai trò của thánh ca trong phụng vụ, Ban Thánh Nhạc Giáo phận Đà Nẵng đã tổ chức những Đêm Giáo lưu Thánh ca tại các Giáo Hạt, chuẩn bị cho ngày Hội Trại các Ca viên toàn Giáo phận vào trung tuần tháng 7 tới đây.

Giáo xứ Thanh Đức đã mở màn cho đợt giáo lưu này vào đêm 19 và 20/6, qui tụ các Giáo xứ hai Giáo Hạt Đà Nẵng và Hội An. Trời chưa kịp tối, điện thoại reo inh ỏi gọi mời nhau mau đến tham dự đêm giao lưu khai mạc. Vội vàng đến nơi, tôi đã thấy các ca viên dự thi, ca viên cổ động, khán giả đủ mọi tâng lớp tươi vui hớn hở như chào đón một ngày hội.  Những Giáo xứ như Hội An, Vĩnh Điện trên dưới 30km lại đến sớm nhất.

19 giờ20,  khi mọi người trong khuôn viên nhà thờ đang nô nức mong chờ buổi diễn, cả không gian như vỡ òa vì tiếng vỗ tay chào mừng sự hiện diện của Cha Tổng Đại Diện Giáo phận, Cha Fx Nguyễn Văn Thịnh - Quản xứ và Cha Giuse Lê Thiện Thuật, Phó xứ.

Sau lời Kinh Chúa Thánh Thần, Cha Phanxicô Assisi Lưu Văn Hoàng, Trưởng Ban Thánh nhạc Giáo phận, đại diện Ban Tổ chức, tuyên bố khai mạc đêm giao lưu, phát hoạ ý nghĩa và lịch trình của cuộc thi, đồng thời cám ơn Cha Quản xứ, các ban ngành đoàn thể Giáo xứ Thanh Đức đã chu đáo chuẩn bị mọi sự cho đêm giao lưu này.

15 thí sinh trình bày 30 bài thánh ca, với những tiết tấu, giai điệu âm nhạc, đã dẫn lòng người đi vào chiều sâu Tình Yêu Chúa Cha tạo dựng: Hồng Ân Chúa như mưa /  con xin tin Chúa Cha toàn năng / bao la tình Chúa thương con /  con chỉ là tạo vật , đến Niềm tin yêu  trông cậy phó thác vào Thiên Chúa : vì đời con có Chúa / con luôn cần Chúa, vì con luôn thao thức mong Ngài ủi an / Tình Yêu Chúa như tiếng mẹ ru, con say giấc ngủ đong đầy yêu thương / con tin nơi Chúa , trông mong nơi Chúa / hồn con phó thác, tim con ngập tràn hạnh phúc …

          Với nhiều chất giọng độc đáo được trình bày đầy cảm xúc tâm tình, những bài thánh ca đã dẫn đưa khán thính giả từ trầm lắng suy tư nghĩ về cuộc đời nhiều yếu đuối tội lỗi bất toàn : bỏ Ngài con biết theo ai / trở về bên Chúa, con xin dâng những đắng cay lẻ loi tháng năm đời con. Có lúc nhún nhảy như muốn văng ra khỏi ghế với giai điệu tươi trẻ, ca ngợi tình yêu Giêsu, tình yêu anh em mọi người : tôi có một thần tượng là Giêsu / một Giêsu tôi đã thấy …. Giêsu là thầy ,là bạn,  trong anh em. Lại có lúc như rót mật vào tai , giúp mọi người dự phần thật sự vào mầu nhiệm tình yêu Chúa, Mẹ Maria:  Chúa tháp vào con đôi cánh tình yêu…. Đời con sẽ thành bài ca… dẫn đưa con về Thiên Đường…

Qua đêm thứ hai tại Giáo xứ Thanh Đức, khán giả  đông hơn hôm qua, chắc chắn tiếng hát đã vang đến nhiều người hơn. Hôm nay cũng 15 thí sinh, đặc biệt ở độ tuổi U40, thậm chí U50, U60, đã làm cho đêm thánh nhạc mang tính cộng đồng. Một điều thú vị là kết quả bình chọn lại có phần nghiêng về các ca viên “lão thành” này.  Có lẽ vì các ca viên lớn tuổi đã được rèn luyện nhiều năm, tâm tình được trải nghiệm với tuổi đời, chiều sâu nội tâm phong phú hơn… Điển hình như Chị Anna Nguyễn Thị Thanh Nga với bài  Nhạc Khúc Tạ Ơn , Anh Khanh với bài Tình Chúa Trung Kiên, nghe thật sâu lắng như một lời nguyện lúc đêm về.

Khán giả được sống với nhiều tâm tình, có lúc cũng được một trận cười thoải mái vì ca viên U50 hát những bài ca dành cho con cháu mình.

Qua hai đêm giao lưu, một số giọng ca vàng đã được tuyển chọn vào chung kết. Đó là Chị Maria Nguyễn Thị Mai Thy, Giáo xứ Hội An, với bài Ave Maria của Schubert thật tuyệt vời.  Chị lọt vào vòng chung kết cùng với Chị Anna Nguyễn Thị Kim Cúc, Giáo xứ Nội Hà,   Anh Fx Nguyễn Thanh Phong, Giáo xứ Vĩnh Điện, Chị Anna Nguyễn Thị Thanh Nga Giáo xứ Nội Hà, và Philipphê  Nguyễn Thiện Khanh, Giáo xứ An Hải.

Kết thúc hai đêm giao lưu, một lần nữa, Cha Trưởng Ban Thánh nhạc GP đã đại diện cám ơn quý Cha, quý Nữ tu, và cộng đoàn Dân Chúa Thanh Đức đã giúp hoàn thành tốt đẹp hai đêm giao lưu này.

Sau Thanh Đức đến Giáo xứ An Ngãi vào các đêm 21-22/6/2011, tiếp đón các ca viên giao lưu thuộc Giáo Hạt Hoà Vang.

Đến nhà thờ An Ngãi vào lúc 19g00, mặc dù khán giả còn thưa thớt, tôi đã thấy Cha Gioakim Trần Kim Thượng, Quản xứ Cẩm Lệ, Quản hạt Hòa Vang, Cha Giuse Nguyễn Văn Thú, Quản xứ An Ngãi, cùng Cha Anrê Phan Quang Phó xứ, đang lui hui hướng dẫn những chuẩn bị cuối cùng cho đêm diễn.

Các ca viên từ Thạch Nham, Đông Vinh xa xăm lại đến sớm hơn. Thấy các thí sinh tinh thần căng thẳng, Cha Trưởng Ban Thánh nhạc ân cần nhắc nhở, giải toả họ khỏi những âu lo chất nặng là đại diện Giáo xứ, để mọi người bình tâm giao lưu học hỏi.

Tại An Ngãi đêm nay, các Cha hiện diện khá đông. Chúng tôi thấy có sự hiện diện của Cha Hạt Trưởng Hoà Vang Gioakim Trần Kim Thượng, Cha Phêrô Trần Công Thạnh, Quản xứ Hội Yên, Cha  Phao Lô Phạm Thanh Thảo, Phó xứ Hòa Khánh, Cha G.B. Võ Quang Khải, Quản xứ Phú Hạ. Nghe nói Cha Quản xứ Cẩm Lệ với 4 ca viên dự thi, đã thuê cả một dàn nhạc công về tập dượt trước và đệm đàn cho thí sinh trình diễn.

Một anh bạn Ca Trưởng tâm sự:  Giáo xứ mình nhờ có Cha quan tâm đặc biệt, tinh thần ca đoàn lên thấy rõ. Sự động viên của quý Cha vô cùng quý giá, mình nói mười câu không bằng các Ngài nói chỉ một tiếng.

Đêm hôm sau, khi bắt đầu khai mạc, tôi đi quanh một vòng thăm dò dư luận khán thính giả, ai cũng vui vẻ nhận xét: đêm qua hay qúa, hy vọng đêm nay còn hay hơn nữa. Tôi cũng thấy từng nhóm cổ động viên của các Giáo xứ, đến cổ vũ cho thí sinh Giáo xứ mình.

Bầu khí đêm nay thật vui, vì cuộc giao lưu thánh ca đã biến thành cuộc trình diễn. Nào là tặng hoa, reo hò cổ động… Mỗi lần thí sinh vừa hoàn thành phần thi của mình, các cổ động viên như la át cả loa, còn cho điểm trước cả Ban Giám khảo. Tuy nhiên, vì nặng phần trình diễn, đầu tư khá nhiều cho trang phục, cử điệu, nhún nhảy… đã vô tình làm lu mờ chất giọng và tâm tình, là những yếu tố làm cho thánh ca khác với nhạc đời thường.

Kết thúc đêm diễn, Cha Quản xứ An Ngãi vui vẻ mời chào: “Những năm sau nếu có tổ chức, xin mời về An Ngãi”. Niềm vui của Giáo xứ An Ngãi còn được tăng thêm khi thí sinh Gioakim  Trần Ngọc Hùng, người con của Giáo xứ đã thể hiện rất thành công bài dự thi của mình, được lọt vào vòng chung kết cùng với Chị Anê Lưu Thị Ngọc Quỳnh, Giáo xứ Hòa Khánh và  Chị Têrêxa Huỳnh Thị Tô Châu, Giáo xứ Cẩm Lệ.

Mọi người cám ơn nhau và chia tay.

Điểm hẹn thứ ba là Giáo xứ Trà Kiệu vào đêm 23/6/2011 dành cho hai Giáo Hạt Trà Kiệu và Tam Kỳ.

Chúng tôi đến Trà kiệu lúc mới 17 giờ 30,  được Cha Phao lô Đoàn Quang Dân,  Quản xứ Trà Kiệu, Hạt Trưởng Hạt Trà Kiệu, Cha Phó xứ Simon Nguyễn Can Trường đón tiếp nồng nhiệt. Tại đây sân khấu, âm thanh ánh sáng đã hoàn chỉnh, mọi sự đâu vào đấy.  Cha Quản xứ vui vẻ nói: Chút nữa khi bật ánh sáng lên, nhìn sẽ giống New York – Mỹ!

 Thật vậy, với nét kiến trúc cổ kính phương tây, tiền đường nhà thờ Trà Kiệu vốn đã đẹp, lại càng rực rỡ hơn khi được chiếu sáng.

 Hội tiệc thánh ca tại Trà Kiệu thật thú vị, các thí sinh mỗi người với phong cách rất riêng đặc sắc, ngang tài bứt phá ngoạn mục, giành lấy điểm số cao nhất từ Ban Giám Khảo. Nổi bật trong số các thí sinh tham dự, là một người con của đất Mẹ Trà Kiệu, Chị Anna Phạm Thị Ái Châu. Chị thể hiện bài Xin Vâng và bài Kinh Lạy Cha cách tuyệt với, từ ca từ đến cử điệu, chị như sống động với từng lời ca, như chính Đức Maria đang nói trong Chị vậy. Chị xứng đáng lọt vào vòng chung kết cùng với Chị Maria Trần Thị Lệ Thu thuộc Giáo xứ Tam Kỳ, và Anh Phêrô Lê Công Ánh, Giáo xứ Xuân Thạnh.

Trước lúc kết thúc, Cha Quản xứ Trà Kiệu chia sẻ: “ Thánh ca là một kho tàng vô giá, cách mỗi ca viên thể hiện làm cho mọi người cảm nhận thêm một khía cạnh độc dáo của những lời nguyện độc đáo này”.

Đêm giao lưu cuối cùng khép lại tại Đất Mẹ Trà Kiệu. Mọi người cám ơn nhau và cũng hướng tới ngày gặp gỡ tại Hoà Khánh cho giới ca viên trong toàn Giáo phận. Rất tiếc là những đêm giao lưu đã không qui tụ được hết những xứ đạo và những giọng ca đặc sắc khác vì nhiều trở ngài khác nhau. Nhưng còn đó niềm hy vọng cho những năm kế tiếp.

Một số giọng ca được chọn, không phải là loại trừ những giọng ca khác, nhưng để trình bày nét đẹp độc đáo của những bài thánh ca, và mời gọi mọi người cùng hát thánh ca sốt sắng hơn, tâm tình hơn, để giúp cộng đoàn Dân Chúa cầu nguyện.

        

Tôma Trương Văn Ân và các bạn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Về đầu trang

Những bài khác:
 
Đức Cha Giuse Châu Ngọc Tri

5 phút/ngày cho Lời Chúa 

<<Tháng 5 Năm 2012>>
HaiBaNămSáuBảyCN
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
   


Trung Tâm Thánh Mẫu Trà Kiệu

 



Bác Ái Xã Hội - Caritas Đà Nẵng



Quỹ Giáo Dục Phạm Ngọc Chi

 

 



Chương Trình Căn Nhà Đồng Tâm

 



Nối Kết

Tòa Thánh Vatican

Hội Đồng Giám Mục Việt Nam

Uỷ Ban Mục Vụ Gia Đình 

Ủy Ban BAXH - Caritas VN

Ủy Ban Kinh Thánh

Ủy Ban Mục Vụ Di Dân

Uỷ Ban Truyền Thông Xã Hội

Tổng Giáo Phận Hà Nội

Tổng Giáo Phận Huế

Tổng Giáo Phận TP.HCM

Giáo Phận Lạng Sơn

Giáo Phận Hải Phòng

Giáo Phận Thái Bình

Giáo Phận Thanh Hóa

Giáo Phận Vinh

Giáo Phận Nha Trang

Giáo Phận Mỹ Tho

Giáo Phận Đà Lạt

Giáo Phận Vĩnh Long

Giáo Phận Ban Mê Thuột

Giáo Phận Phú Cường

Giáo Phận Phan Thiết

Giáo Phận Long Xuyên




© 2009 Tòa Giám Mục Đà Nẵng
Địa chỉ: 156 Trần Phú - Tp Đà Nẵng
Số Điện Thoại : 0511.3826628 Fax: 0511.3871856
Email: admin@giaophandanang.org
Được thiết kế và phát triển bởi nhóm thiết kế Website TGM Đà Nẵng Trang Trí Nội Thất Mộc Thịnh