Ngày họp mặt truyền thống của
NHÓM TÔNG ĐỒ KHUYẾT TẬT
Giáo Phận Đà Nẵng,
Lễ Giáng Sinh 25/12/2009
Buổi chiều Lễ Giáng Sinh ngày 25/12/2009, Nhóm Tông Đồ Khuyết Tật Giáo Phận Đà Nẵng đã mừng kỷ niệm 11 năm thành lập tại Nhà thờ Chính Toà.
.jpg)
Nhóm được thành lập từ 11 năm về trước do một linh mục trong Giáo phận là Cha Phêrô Trần Đức Cường, và được sự quan tâm đặc biệt của Đức Giám Mục Giáo phận, Ban Bác Ái Xã Hội GP, Quý Cha, các Nữ tu dòng MTG Huế tại Đà Nẵng, Dòng Thánh Phaolô, các Ân nhân, nhiều anh chị tình nguyện viên, nhóm Ơn Gọi Đa Minh tại Hoà Thuận …
Anh Nguyễn Văn Thạch, Trưởng Nhóm, nhiệt thành điều hành sinh hoạt hằng tháng của Nhóm, dưới sự cố vấn của các nữ tu dòng MTG Huế, và chăm sóc thiêng của Cha Giuse Nguyễn Kim Nhật, Quản xứ An Hoà, GP Đà Nẵng. Trong tình hiệp thông của đại gia đình Giáo Hội, ACE khuyết tật bất kể lương giáo, như những phần chi thể luôn được yêu thương và kính trọng. Nhóm là nơi hội tụ, chia sẻ yêu thương và tương thân tương ái của hơn 200 thành viên khuyết tật từ nhiều nơi, với tôn giáo và hoàn cảnh xã hội khác nhau.
.jpg)
Không khí Lễ Gíáng Sinh vừa chùng lại tại khuôn viên Nhà thờ Chính Toà Đà Nẵng, thì sư hiện diện của 256 ACE khuyết tật với khoảng 50 tình nguyện viên và nữ tu đã làm bầu khí sôi động trở lại và chan hoà niềm vui. Họ đến từ nhiều nơi như Đông Hà, Đà Nẵng, Hội An, Tuý Loan, các em thuộc Trường Chuyên Biệt Thanh Tâm của các nũ tu Dòng Phaolô Đà Nẵng.
.jpg)
Đúng 14 giờ, mọi người đã hiện diện đông đủ trong Nhà thờ chuẩn bị Thánh Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh. 14g15, Thánh Lễ do Cha Marcellô Đoàn Minh, Trưởng Ban Bác Ái Xã Hội GP chủ tế, Cha Phêrô Lê Hưng, Quản xứ Nhượng Nghĩa đồng tế, ACE khuyết tật đặc trách tất cả các phần vụ khác trong Thánh Lễ.

Trước máng cỏ Chúa Hài Nhi, ACE khuyết tật quả thật như những mục đồng nghèo khó bé nhỏ được thiên thần báo tin đến thờ lạy Chúa. Chắc chắn họ đã sốt sắng cầu nguyện vì nhận ra Hài Nhi Giêsu là Thiên Chúa đến trần gian trong yếu đuối đớn nơi máng cỏ hèn để chia sẻ thân phận con người, nhất là những ai bé nhỏ nghèo hèn.
.jpg)
Bài chia sẻ Tin Mừng của Cha Chủ tế được một nữ tu diễn dịch lại cho các em khiếm thính bằng ngôn ngữ cử điệu của họ. Chúa đến để chăm sóc và chữa lành cho con người, phần xác và phần hồn. “Người khoẻ mạnh không cần đến thầy thuốc… Ta đến để họ được sống và sống dồi dào…” Từng câu từng chữ Lời Chúa đi vào tâm hồn ACE khuyết tật, khi nhận ra sự yếu đuuôí bất toàn của mình mang một ý nghĩa lớn lao trong tình thương bao la của Thiên Chúa.
.jpg)
Cha Chủ tế nhấn mạnh đến yếu tố thiêng liêng trong đời sống con người. Ngài khuyên ACE khuyết tật hãy sống lành mạnh về đàng thiêng liêng, và cũng nhắc nhở những người lành mạnh về thân xác có thể đang có những khuyết tật nặng nhẹ về tinh thần. Mỗi người hãy sống đúng với ơn gọi và phẩm giá của mình, và kính trọng nhau khi nhận ra Chúa trong anh chị em mình.
.jpg)
Nhóm kết thúc buổi chiều sinh hoạt tại Hội trường Nhà thờ Chính Toà với buổi văn nghệ bỏ túi nhưng đầy ấn tượng và tâm tình. Họ cũng nhận những phần quà đơn sơ, nhưng được gói bằng tất cả tấm chân tình của những người đang chăm sóc họ. Còn chính ACE khuyết tật với nhau, chắc chắn họ rất ấm lòng khi được gặp gỡ và chia sẻ tâm tình, cùng nhau cầu nguyện, giúp nhau vượt khó hướng về tương lai.

Thánh Gia cũng "khuyết tật" luôn, Đức mẹ và Thánh Giuse đang ngồi trên xe lăn, chỉ mỗi cậu thiếu niên Giêsu thì đứng được dưới đất, nhưng hình như chỉ nói được bằng điệu bộ ! Thật dễ thương! Chắc chăn Chúa cũng mỉm cười với những con người yếu đuối về phần xác, nhưng mạnh mẽ trong niềm tin này.
16g30. họ chia tay nhau, khi tiếng chuông Nhà thờ Chính Toà ngân vang báo hiệu Thánh Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh ban chiều. Nhiều người trong số họ đã ở lại tham dự Thánh Lễ, Hội Chợ Ẩm Thực, và sau đó là Đêm Hoan Ca Mừng Chúa Giáng Sinh mà một số thành viên trong họ cũng đã góp phần cùng cộng đoàn giáo dân Giáo xứ Chính Toà. Các em thiếu nhi khiếm thính thuộc Trường Thanh Tâm cũng tổ chức một gian hàng bán thức ăn mang tên "Ep-pha-ta - Hãy mở ra". Và có lẽ nhiều người đã sẵn sàng "mở ra" hầu bao của họ trước gian hàng của các em, nên mọi thức các em phục vụ đã hết sạch trong chốc lát.

Mọi người hẹn nhau ngày 11/02/2010, ngày Quốc Tế Bệnh Nhân, sẽ gặp lại nhau tại Hang đá Đức Mẹ Lộ Đức như năm ngoái.
Tình nguyện viên
Tôma Trương Văn Ân tường thuật.
|