THÁNH LỄ TẠ ƠN
KỶ NIỆM 80 NĂM THÀNH LẬP
VÀ 135 NĂM HẠT GIỐNG TIN MỪNG ĐẾN GIÁO XỨ CỒN DẦU
Thứ Ba, ngày 10/8/2010, Giáo xứ Cồn Dầu đã chọn làm ngày tổ chức Thánh Lễ Tạ Ơn kỷ niệm 135 năm ngày Tin Mừng được loan đến vùng đất này, và mừng 80 năm thành lập Giáo xứ. Mọi thành phần Dân Chúa trong Cộng đoàn Giáo xứ đã dồn hết công sức để chuẩn bị cho ngày lễ trọng đại này từ hai năm trước, từ việc sơn sửa nhà thờ, nhà xứ, cải tạo công viên, lập nhà truyền thống, và cả việc nuôi heo đất để lo liệu chi phí cho ngày này.
Ngày Đại lễ đã đến. Chiều tối hôm trước là Đêm Diễn Nguyện Tri Ân. Những tiết mục ca múa đượm thắm bầu khí cầu nguyện hướng lòng mọi người về lịch sử của Giáo xứ, để tạ ơn Thiên Chúa và tri ân các bậc tiền nhân đã dày công khai phá tạo lập nên Giáo xứ ngày nay. Giữa một lịch sử khá dài và không kém phức tạp, nếu lấy mốc năm 1875, khi hai gia đình ngư dân Công giáo từ Bắc Kỳ tên là Phan Văn Đô và Hồ Văn Bạn xuôi thuyền vào Nam lánh cơn bách hại đời Vua Tự Đức, đã dừng chân ven sông Cái Đò Xu Cẩm Lệ sinh sống bằng nghề bắt cá, thì Hạt Giống Tin Mừng đã đến Cồn Dầu đúng 135 năm. Và lấy thời điểm Cố Thiết chọn đất di dời Nhà thờ đến địa điểm hiện nay và xây dựng nhà thờ kiên cố vào năm 1930, thì Giáo xứ vừa tròn 80 tuổi.
Thánh Lễ Tạ Ơn vào lúc 08g00 sáng hôm sau do Đức Giám mục Giáo phận chủ sự với sự hiện diện của khoảng 50 linh mục đồng tế là đỉnh cao của tâm tình tạ ơn nơi Cộng đoàn Dân Chúa Giáo xứ Cồn Dầu. Ngoài những anh chị em đang sinh sống tại Cồn Dầu, rất nhiều giáo hữu gốc Cồn Dầu từ nhiều phương trời với nhiều tâm tình đan quyện quy tụ về. Bên cạnh họ là thân hữu gần xa, giáo dân và đoàn đại diện các giáo xứ bạn trong Giáo phận, các tu sĩ nam nữ, chủng sinh, đại diện chư tộc phái ở các làng xã lương dân lân cận, cũng như đại diện chính quyền địa phương các cấp.
Khuôn viên Nhà thờ rộng rãi được lợp mái che để biến thành sân lễ. Lễ đài chính trước tiền đường Nhà thờ được trang trí lộng lẫy với mái che màu hồng tô sáng thêm gian bàn thờ vốn được trang điểm bằng nhiều lẵng hoa tươi của các tổ chức đoàn thể đạo đời đến hiệp ý chúc mừng. Thánh lễ được diễn tiến thật trang nghiêm và sốt sắng. Gió mát từ cánh đồng trước nhà thờ mơn man thổi đến làm không khí mùa hè vốn oi ả nên dễ chịu.
Tuy nhiên, bầu khí bên ngoài dù mấy hân hoan, cũng không che giấu hết nỗi lo của mọi người hiện diện, khi nghĩ lại những biến cố đã qua liên quan đến Giáo xứ Cồn Dầu, cũng như khi hướng đến những ngày sắp tới, khi toàn cảnh nơi đây sẽ phải đổi thay với chương trình qui hoạch của Thành phố Đà Nẵng. Ngay những lời đầu Thánh Lễ, Đức Cha Giuse, Giám mục Giáo phận, đã kêu gọi mọi người hiện diện cùng cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo chính quyền cũng như cho nhân dân trong vùng được sáng suốt và đầy công tâm để cùng nhau xây dựng quê hương ngày càng thêm no ấm, văn minh, công bình, an ninh và hạnh phúc. Ngài cũng không quên nhắc nhỡ mọi người cầu nguyện cho linh hồn Bà Maria Nhu và Anh Tôma Năm đã qua đời trong những tháng ngày rối rắm vừa qua, cũng như những người đang bị chính quyền giam giữ vì liên quan đến các biến cố.
Trong bài chia sẻ Tin Mừng Mác-cô chương 5, nói về tâm tình tạ ơn của người được Chúa chữa lành khỏi quỷ ám, Chúa Giê-ssu đã không cho phép anh ta theo Ngài, những bảo anh ta về làm chứng tại quê hương họ hàng nhà mình. Đức Cha Giuse mời gọi mọi người xác định "ơn gọi sai về" của mình, để mỗi người biết nỗ lực sống chứng nhân cho Chúa giữa quê hương họ hàng gia đình mình, nói cho mọi người biết "những gì Thiên Chúa đã làm cho mình và đã yêu thương mình thế nào". Làm sao để mọi người thán phục khi nhìn thấy gương sống đạo đức của chúng ta, thay vì phải ngạc nhiên về những việc không tốt chúng ta làm.
Cuối Thánh Lễ, sau lời cám ơn của một đại diện cộng đoàn Giáo xứ Cồn Dầu, Tòa Giám mục đã tặng quà cho Giáo xứ Cồn Dầu. Tặng vật là một họa phẩm sơn nước cỡ lớn của nữ họa sĩ lương dân Nguyễn Thị Quang Vinh, cảm hứng từ cảnh đồng quê của Giáo xứ Cồn Dầu với ngôi Thánh đường mới vươn lên ở xa xa. Bức tranh được vẽ theo lời đề nghị của một người anh em gốc Cồn Dầu thay mặt anh em cựu chủng sinh Chủng viện Gioan, đề tặng Tòa Giám mục Đà Nẵng vào năm 2006. Từ đó, bức tranh được trưng bày tại phòng khách Tòa Giám mục. Theo lời Đức Cha Giuse, Tòa Giám mục tặng lại Giáo xứ Cồn Dầu, đề nghị đặt trong nhà truyền thống vừa thành hình, để giáo dân và quan khách có thể dễ dàng chiêm ngưỡng. Ngài cũng xác định rằng dù bức tranh đồng quê tuyệt đẹp hôm nay sẽ không còn, cuộc sống và sinh hoạt xã hội của người dân hôm nay phải đổi thay, thì Nhà thờ và Giáo xứ Cồn Dầu vẫn tồn tại và mãi mãi là trung tâm và điểm tựa cho đời sống tôn giáo của người dân trong khu đô thị mới sẽ thành hình. Cuối cùng, Đức Giám mục ban phép lành với Ơn Toàn Xá Năm Thánh 2010 cho mọi người hiện diện.
Tâm tình tạ ơn của Giáo xứ Cồn Dầu được diễn tả bằng bài ca Magnificat của Đức Maria, được các em thiếu nhi trình bày vào cuối Thánh Lễ. Trong vài ngày nữa, Giáo xứ Cốn Dầu lại mừng lễ Đức Maria Hồn Xác Lên Trời, Quan Thầy của Giáo xứ. Mừng Mẹ Maria Hồn Xác Về Trời, người tín hữu cũng vui mừng cho thân phận được cứu của mình, giúp họ vơi được những lo toan nặng nề nơi dương thế.
Ngay sau Thánh Lễ, là bữa tiệc vui đông đảo và chuẩn bị kỹ lưỡng được tổ chức ngay trên sân lễ, với sự phụ họa của các tiết mục ca múa cây nhà lá vườn rất vui nhộn làm ấm lòng mọi người. Đan chen giữa niềm vui hôm nay là nỗi lo lắng cho mai sau, mọi người nghĩ đến năm 2020 rồi 2030, khi Giáo xứ tròn 90 rồi đúng 100 tuổi, không biết những người hiện diện hôm nay ai mất ai còn, và khung cảnh thân thương hôm nay sẽ đổi thay như thế nào... Nhưng chắc chắn một điều là thế hệ mai sau lại sẽ tổ chức Thánh Lễ Tạ Ơn và tưởng nhớ về chúng ta hôm nay như những bậc tiền bối đã dày công và hy sinh gian khổ, để góp phần xây dựng một Giáo xứ Cồn Dầu mới ngay trên chính quê hương mình.
Mọi người chào nhau ra về, và ai nấy hẵn bắt gặp nụ cười thật rạng rỡ trên gương mặt trái soan với mái tóc điểm sương của Cha Quản xứ Cồn Dầu Emmanuel Nguyễn Tấn Lục. Thành công trong việc tổ chức Thánh Lễ Tạ Ơn hôm nay cũng là dấu hiệu cho thấy Cộng đoàn Dân Chúa Cồn Dầu dù phải trải qua nhiều thử thách, vẫn tin tưởng hướng về tương lai trong tâm tình tạ ơn và phó thác cho sự quan phòng của Thiên Chúa, như các thế hệ cha anh của họ ngày trước.
Ban Truyền Thông TGM Đà Nẵng
Mời xem một ít hình ảnh về Thánh Lễ Tạ Ơn tại Giáo xứ Cồn Dầu
ĐÊM DIỄN NGUYỆN TRI ÂN
Đêm 09/8/2010
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
THÁNH LỄ TẠ ƠN
Ngày 10/8/2010
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)

.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)



.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
|