.jpg)
GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG
THƯ CHÚC MỪNG LỄ GIÁNG SINH 2010
CỦA ĐỨC GIÁM MỤC GIÁO PHẬN
ab
Cùng Cộng đoàn Giáo phận thân yêu !
Mầu Nhiệm Con Thiên Chúa Giáng Sinh Làm Người đã quy tụ các tín hữu về các nhà thờ với những cử hành linh thánh đêm nay, cũng như đã hình thành lễ hội Noên tưng bừng rộn rã khắp nơi trên toàn thế giới.
Hiệp thông chia sẻ niềm tin và hạnh phúc này cho nhau, tôi xin gửi đến Quý Đức Cha, Cha Tổng Đại diện, Quý Cha Hạt trưởng, Quý Cha, Quý Chức, Tu sĩ Chủng sinh, đến từng gia đình và mỗi người Anh Chị Em trong đại Gia đình Giáo phận, những tâm tình và lời chúc mừng Lễ Giáng Sinh thánh thiện nồng ấm nhất. Trước máng cỏ Hài Nhi Giêsu, cùng với Đức Mẹ và Thánh Giuse, chúng ta tha thiết cầu nguyện cho Giáo Hội, cho Gia đình Giáo phận và từng xứ họ đạo được bình an hiệp nhất, cho mỗi gia đình nhỏ của chúng ta được trên thuận dưới hoà, và mỗi người chúng ta khi chiêm ngắm và thờ lạy Hài Nhi Giêsu, luôn cảm nhận hạnh phúc được làm người và làm con Chúa.
Tôi đặc biệt gửi lời chào thăm và chúc mừng đến Quí Cha và Anh Chị Em giáo dân Đà Nẵng đang sinh sống và làm việc khắp nơi. Tôi cũng muốn được gửi lời thăm hỏi và chia sẻ thân ái nhất đến quí ông bà cao tuổi, những bệnh nhân và tất cả những ai đang đau khổ cách này cách khác
“Vinh Danh Thiên Chúa trên trời,
Bình an dưới thế cho người thiện tâm”
Hòa chung tâm tình với các Thiên Thần trong đêm Giáng Sinh năm xưa, chúng ta cùng sốt sắng cầu nguyện cho hoà bình thế giới, cách riêng cho quê hương Việt Nam thân yêu của chúng ta được an bình thịnh vượng, tự do hạnh phúc. Ước gì gương yêu thương phục vụ của Đức Giêsu Kitô khi xuống thế làm người bé nhỏ giữa loài người, trở nên lời mời gọi gửi đến toàn thể gia đình nhân loại, để ngày càng có nhiều người thành tâm thiện chí tích cực góp phần xây dựng nền văn minh tình thương và sự sống trên thế giới hôm nay.
Tôi xin gửi lời chào thăm, chúc mừng và cám ơn đến Anh Chị Em lương dân và tín đồ các tôn giáo bạn đã đến chia sẻ niềm vui mừng Chúa Giáng Sinh với chúng tôi hôm nay. Cầu chúc mọi người bình an hạnh phúc. Mong ước tình thân ái giữa chúng ta luôn bền chặt.
Tôi cũng không quên chuyển đến Quí Cha và Anh Chị Em lời thăm hỏi và chúc mừng lễ Giáng Sinh của quí vị chức sắc các tôn giáo bạn, của quí cấp lãnh đạo Tỉnh Quảng Nam và Thành phố Đà Nẵng, nhân dịp đến mừng lễ Giáng Sinh tại Toà Giám mục trong những ngày vừa qua.
Mầu Nhiệm Giáng Sinh giao hòa đất với trời. Tâm tình Giáng Sinh nối kết con người xích lại gần nhau và đưa nhau đến gần Thiên Chúa hơn. Đây chính là sứ điệp ngàn đời mỗi chúng ta vui mừng đón nhận và hân hoan loan truyền.
Lời chào bình an và huynh đệ trong Chúa Hài Nhi.
Đà Nẵng, ngày 21 tháng 12 Năm Thánh 2010
+ Giuse Châu Ngọc Tri
Giám Mục Giáo phận Đà Nẵng
|