Giờ Chầu Thánh Thể Tối Thứ Năm Tuần Thánh


CHẦU THÁNH THỂ

TỐI THỨ NĂM TUẦN THÁNH

 

MẪU I

CHỦ ĐỀ: Ở LẠI BÊN CHÚA- HỌC BÀI HỌC YÊU THƯƠNG

Lm. Đaminh Phạm Văn Tụ (SSS)

(Khi đã di chuyển Mình Thánh sang Nhà Tạm phụ, mọi người ổn định, thinh lặng và ngồi. Vị chủ sự bắt đầu giờ chầu bằng lời dẫn ý).

Chủ sự: Làm dấu: Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần.

(Người dẫn mời: Cộng Đoàn quỳ).

Hát: Ta Là Bánh Hằng Sống.

ĐK. Ta là bánh hằng sống, là bánh ban xuống bởi trời. Ta là bánh trường sinh, ai ăn sẽ sống muôn đời.

  1. Đây Mình Ta chính là của ăn, và Máu Ta thật là của uống. Người ăn bánh này không còn đói khát chi, người uống máu này sẽ được trường sinh.
  2. Đây Mình Ta chính là của ăn, và Máu Ta thật là của uống. Người không lãnh nhận ăn Thịt uống Máu Ta, sẽ chết hao mòn muôn đời trầm luân.
  3. Đây Mình Ta chính là của ăn, và Máu Ta thật là của uống. Dù cho đất trời theo ngày tháng biến thay, Lời Chúa ban truyền muôn đời không phai..

ND : Kính thưa cộng đoàn, việc cử hành phụng vụ trong Thánh Lễ Tiệc Ly chúng ta vừa tham dự hôm nay, Giáo Hội đã đưa chúng ta về với thực tại Hy Tế cứu độ của Chúa Giêsu nơi Bí Tích Thánh Thể.

Giờ đây, trong giây phút linh thiêng này, chúng ta đáp lại lời mời gọi của Chúa Giêsu: “Anh em ở lại đây mà canh thức với Thầy” (Mt 26,28). Ở lại và canh thức với Chúa để tâm hồn chúng ta được chìm đắm và trải nghiệm sự đau khổ của Chúa trong vườn cây dầu, giúp cho chúng ta hiểu được thế nào là một tình yêu mà Chúa dành cho chúng ta.

Ở lại và canh thức với Chúa để trái tim chúng ta cùng chung nhịp đập yêu thương với Chúa; Ở lại và canh thức với Chúa để cảm nghiệm được dung mạo xót thương của Người.

Ở lại với Chúa để nhận biết mình tội lỗi cần sự tha thứ; nhận thấy mình giới hạn để phó thác nơi Thiên Chúa quyền năng; nhận thấy mình chẳng là gì để Chúa là tất cả trong cuộc đời ta.

Để ở lại và ở trong Chúa cách trọn vẹn, chúng ta hãy khẩn cầu xin Chúa Thánh Thần đến và tràn ngập tâm hồn thân xác mỗi người chúng ta.

( Thinh lặng ít phút)

Cộng đoàn hát:  Cầu Xin Chúa Thánh Thần

Chủ sự: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, màn đêm đã buông rơi, đất trời như đã chìm vào không gian tĩnh mịch, mọi sinh hoạt thường nhật bên ngoài đã tạm ngưng. Nhưng có lẽ ngay trong lúc này, tâm hồn của nhiều người vẫn còn ngổn ngang những lo âu, tính toán: nào là trăn trở về tuổi già cô đơn, con cái bất hiếu, ngỗ nghịch, ốm đau bệnh tật; nào là học hành, nghề nghiệp không được thuận lợi; những lo lắng cho việc mưu sinh như cơm áo, gạo, tiền…., nhất là hoang mang trước một thế giới đầy bất ổn, bạo lực và chiến tranh tàn khốc, khiến biết bao sinh mạng con người phải ra đi trong tất tưởi.

Tất cả những điều đó làm cho lòng trí chúng con không còn khả năng tĩnh lặng để để kết hợp mật thiết với Chúa.

Nhưng, hơn bao giờ hết, trong giây phút này, xin cho chúng con thêm tín thác vào tình thương và sự quan phòng của Chúa: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng” (Mt 11,28).

Xin Chúa cho chúng con biết ở lại với Chúa là nguồn cội mọi điều thiện hảo và bình an, để tâm hồn chúng con được sốt mến như ngọn đèn dầu bên cạnh Nhà Tạm. Tuy nhỏ bé, leo lét, nhưng bền bỉ và nhất mực mến yêu.

(Chủ sự mời cộng đoàn đứng, lắng nghe Lời Chúa).

Cộng đoàn hát: Lắng nghe Lời Chúa

  1. Xin cho con biết lắng nghe Lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe Lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời và vâng theo ý Chúa. Xin cho con biết thân thưa: ‘Lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi ?’

ÐK: Lời Ngài là sức sống của con. Lời Ngài là ánh sáng đời con. Lời Ngài là chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời. Lời Ngài hạnh phúc cho trần ai.

  1. Xin cho con biết lắng nghe Lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe Lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vâng nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực lành Lời Chúa đã truyền ban.

Chủ sự đọc Tin Mừng.

Ga 15, 9-11

“Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy.  Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người. Các điều ấy, Thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của Thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn.”

Đó là Lời Chúa

Lạy Chúa Giêsu ngợi khen Chúa

(Chủ sự: mời cộng đoàn ngồi, thinh lặng ít phút ).

SUY NIỆM 1:

Kính thưa cộng đoàn, Bí tích thánh Thể là một sự diễn tả tận cùng của một mối tình thề non hẹn biển giữa Thiên Chúa và con người ngang qua Đức Giêsu Ngôi Lời Nhập Thể, làm người và cư ngụ giữa chúng ta. Chính vì yêu, mà Ngài muốn ở lại với con người cho đến ngày tận thế. Vì biết rằng, giờ của Ngài đã đến, Ngài sẽ bỏ thế gian mà về cùng Chúa Cha (x. Ga 16,28), nên Ngài có sáng kiến ở lại với con người cho đến ngày tận thế qua Bí Tích Thánh Thể. Vì muốn ở lại với con người, nên không những Ngài đã chấp nhận chịu chết trên thập giá qua cái chết khổ hình, mà còn chấp nhận chịu nghiền nát để trở thành tấm bánh tinh tuyền bẻ ra trao cho muôn người được ăn và được sống dồi dào. “Ai ăn Thịt tôi và uống Máu Tôi thì có sự sống đời đời”. (Ga 6,58). Ở lại với Chúa để chúng ta học cách yêu của Chúa, yêu cho đến cùng, yêu cho đến nỗi trao thân mình và máu Ngài cho ta làm của ăn và thức uống. “ Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy” ( Ga 15,9). Để nhờ đó mà chúng ta được kết hợp mật thiết với Ngài như cây nho và cành nho, mang lại nhiều hoa trái yêu thương bằng những việc làm xuất phát từ chính trái tim chúng ta, để mọi người nhận biết chúng ta là môn đệ của Chúa. Môn đệ của Người đã hy sinh mạng sống vì bạn hữu của mình: Không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình” (Ga 15,13).

Ở lại trong tình yêu của Chúa, chúng ta sẽ nếm cảm trước được hương vị ngọt ngào trên trời ngay tại trần thế này. Thánh Phê-rô Giu-li-a-nô E-ma Tông Đồ Thánh Thể đã phải thốt lên rằng: “ Ở đâu có Thánh Thể hiện diện, ở đó là thiên đàng”.

Nơi Bí Tích Thánh Thể, tình yêu và lòng thương xót của Chúa được biểu lộ cho chúng ta như mạch nước hằng sống từ trời cao ban xuống không bao giờ vơi cạn. Vì nơi Bí Tích Thánh Thể, chính là sự hiện diện trọn vẹn tất cả cuộc đời Chúa Giêsu từ màu nhiệm Nhập Thể đến sứ vụ công khai và cuộc khổ nạn- Phục Sinh vinh hiển của Người.

Nơi Bí Tích Thánh Thể , Đức Giêsu đã chấp nhận dâng hiến và trao ban chính bản thân mình cho chúng ta : “Anh em hãy cầm lấy, đây là mình Thầy….. Đây là máu Thầy, máu Giao Ước, đổ ra vì muôn người.” ( Mc 14,22-24). Chính vì thế, mỗi lần cử hành Bí Tích Thánh Thể, qua tác vụ Linh mục, Giáo Hội lặp lại hành động của Chúa Giêsu hiến mình vì nhân loại, tấm bánh thân hình màu nhiệm Đức Ki-tô tiếp tục được bẻ ra để trao cho muôn người được tha tội và mời gọi hết thảy chúng ta đi vào trong tương quan tình yêu với Ngài: là yêu thương nhau như chính Ngài đã yêu thương chúng ta, là chấp nhận trở thành tấm bánh thân thể của Ngài để bẻ ra chia cho muôn người, là chấp nhận tiêu hao cuộc sống của mình bằng việc từ bỏ những thói hư tật xấu, từ bỏ lối sống ích kỷ, chia rẽ, hận thù, hưởng thụ, và dửng dưng trước nỗi khổ đau của anh chị em mình.

Kỷ niệm 60 năm thành lập Giáo phận, cũng là năm mà Giáo Hội đang nỗ lực củng cố sự hiệp thông, mời gọi chúng ta đồng trách nhiệm, đồng chí hướng để cùng nhau lên đường hướng đến những vùng ngoại biên để loan truyền tình yêu của Chúa Giêsu nơi Bí Tích Thánh Thể, kể cho mọi người về câu chuyện vui được gặp Chúa, được ở bên Chúa, được chiêm ngắm Chúa mỗi ngày nơi Bí Tích Tình yêu; đồng thời vẽ lên khuôn mặt hiền lành, khiêm nhường và phục vụ của Chúa nơi tấm bánh cuộc đời mình, làm cho những vùng đất đang khát niềm tin trở thành những mảnh đất trổ sinh hoa trái đức tin và tràn đầy hy vọng, bình an và sự sống của Chúa.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, ước gì cuộc đời chúng con được trở thành tấm bánh thơm ngon cho người khác được no nê. Trở thành niềm hy vọng cho những ai đang bế tắc. Trở thành niềm vui cho những ai đang sầu khổ, muộn phiền. Trở thành bình an cho những ai đang gặp khủng hoảng, thất bại. Xin Cho chúng con được tham dự trọn vẹn vào hy tế cứu độ của Chúa, chấp nhận chịu bẻ nát đời mình vì hạnh phúc của anh chị em mình. Chấp nhận hy sinh gian khổ đến những nơi nghèo đói, để phục vụ những mảnh đời bất hạnh như lòng Chúa mong ước. Amen.

(Mời cộng đoàn quỳ, cúi mình sâu thờ lạy Chúa Giêsu Thánh Thể và thinh lặng trong giây lát).

ND: Giờ đây, chúng ta cùng tôn vinh, chúc tụng, thờ lạy Chúa qua Lời của Ngài.

 (Chia làm 2 bè).

(Cộng đoàn đứng)

Bè 1.  Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,  đã bao lần Cha muốn tập họp chúng con lại, như gà mẹ tập hợp gà con dưới cánh, mà chúng con không chịu (Lc13:34).

Bè 2. Ước chi hôm nay chúng con nhận ra những gì đem lại bình an cho chúng con! (Lc19:42).

Bè 1.  Cha chính là Mục Tử nhân lành. Mục Tử nhân lành hy sinh mạng sống mình cho chúng con (Ga 10:11).

Bè 2. Cha vẫn yêu thương chúng con là kẻ thuộc về Cha còn ở thế gian, và Cha yêu thương chúng con đến cùng (Ga13:1).

Bè 1.  Thiên Chúa Cha đã yêu mến Cha thế nào, thì Cha cũng yêu mến chúng con như vậy (Ga15:9).

Bè 2. Không ai có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Chúng con là bạn hữu của Cha, chúng con  hãy ở lại trong tình thương của Cha (Ga15:13-14).

Bè 1.  Ai ăn thịt và uống máu Cha, thì ở lại trong Cha, và Cha ở lại trong người ấy (Ga6:56). Nếu các con ở lại trong Cha và Lời Cha ở lại trong các con, thì muốn gì, các con cứ xin, các con sẽ được như ý (Ga15:7).

Bè 2.  Hỡi các con đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng Cha, Cha sẽ cho các con nghỉ ngơi bồi dưỡng.

Bè 1.  Các con hãy mang lấy ách của Cha, và hãy học nơi Cha, vì Cha hiền hậu và khiêm nhường trong lòng; và tâm hồn các con sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng.

Bè 2.  Vì ách của Cha thì êm ái, và gánh của Cha thì nhẹ nhàng.” (Mt11:28-30).

Bè 1.  Cha sẽ không để chúng con mồ côi (Ga14:18).

Bè 2.  Cha muốn rằng Cha ở đâu, thì các con cũng ở đó với Cha (Ga17:24).

Bè 1.  Cha nói với các con những điều ấy, để trong Cha các con được bình an (Ga16:33).

Bè 2.  Cha sẽ gặp lại các con, lòng các con sẽ vui mừng; và niềm vui của các con, không ai lấy mất được (Ga 16:22).

Bè 1.   Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con yêu mến Ngài. Amen.

(Mời Cộng đoàn ngồi)

Thinh lặng ít phút

Cộng đoàn hát: Quỳ Bên Cung Thánh

ÐK: Quỳ bên cung thánh đoàn con thiết tha kêu cầu Chúa. Lời kinh thấm lệ, nguyện xin Chúa thứ tha tội nhơ. Vượt qua năm tháng, tình yêu Chúa kiên trung bền vững. Ngàn muôn thế hệ cùng chung tiếng hát ca tôn thờ.

  1. Lệ sầu rưng rưng ngước nhìn lên Cha tiếng lòng thao thức. Chúa ơi dủ thương đừng minh xét bao tội tình.
  2. Một chiều xưa kia khắp đồi Canvê máu hồng chan chứa. Thế nhân tội nhơ được ân xá trong tình Cha.

(Cộng đoàn thinh lặng ít phút)

ND: Trong bầu không khí thánh thiêng của ngày kỷ niệm Chúa Giêsu thiết lập Bí Tích Truyền Chức, chúng ta hãy cầu nguyện cho các linh mục được tràn đầy phúc lành của Chúa Giêsu nơi Bí Tích Thánh Thể và sự khôn ngoan của Chúa Thánh Thần, để các ngài cũng biết hiến thân phục vụ con người, chấp nhận trở thành như những hạt lúa mì chịu chôn vùi và mục nát trong lòng đất, để trổ sinh hoa trái thiêng liêng cho chính các ngài và cho những nơi các ngài đến phụng vụ. Xin Chúa Giêsu, Vị Mục Tử Tối Cao – Tốt Lành chỉ dạy cho các ngài biết con đường các ngài phải đi, cho dù con đường đó có khó khăn muộn phiền, đau khổ và thử thách, chông gai, nhưng các ngài vẫn vững tin vào Lời Chúa, vào sức mạnh của tình yêu nơi Bí Tích Thánh Thể, để tâm hồn các ngài luôn bình an, và những việc của các ngài làm, luôn phản ánh được sự hiện diện đầy lòng xót thương của Chúa, có sức lôi kéo mọi người đến gần Chúa hơn.

(Mời Cộng đoàn quỳ đọc kinh cầu cho các linh mục)

(Đọc chung)

KINH CẦU CHO CÁC LINH MỤC

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu,

xin nhìn đến Đức Kitô Con Chúa

là vị Linh Mục Thượng Phẩm đời đời

và vì yêu quý Người,

mà thương xót giữ gìn các linh mục của Chúa.

Lạy Thiên Chúa giàu lòng thương xót,

xin nhớ đến các linh mục

bởi các ngài cũng chỉ là tạo vật yếu đuối thấp hèn.

Xin Chúa hằng khơi dậy nơi tâm hồn các ngài

hồng ân đã lãnh nhận trong ngày chịu chức thánh.

Xin gìn giữ các ngài thật gần Chúa

để kẻ thù không lấn át được

và cũng để các ngài biết bảo vệ toàn vẹn

sự trong sáng của ơn gọi cao cả trong chức linh mục.

Lạy Chúa Giêsu,

chúng con khẩn cầu cho các linh mục

là những vị trung tín và nhiệt tâm,

cũng như những vị bất tín và nguội lạnh;

những vị đang làm việc nơi đây

vì Danh Chúa và lợi ích các linh hồn,

cũng như những vị đang miệt mài

trong vùng đất truyền giáo xa xôi;

những vị đang bị tấn công bởi cám dỗ

nỗi buồn chán cô đơn và đau đớn ê chề,

những vị trẻ tuổi và già cả,

những vị đau yếu và đang hấp hối;

cách riêng chúng con nhớ đến

những vị đã góp phần đào tạo chúng con

và những vị đã cử hành các bí tích cho chúng con hưởng nhờ;

xin cho các ngài được tràn đầy sức mạnh Chúa Thánh Thần

nhờ đó ơn Chúa được trao ban

cho con người trong thế giới hôm nay.

 Lạy Chúa Giêsu dịu hiền khiêm nhường,

xin gìn giữ các linh mục gần Thánh Tâm Chúa

và xin chúc phúc dồi dào cho các ngài

bây giờ và mãi mãi. Amen.

(Cộng đoàn ngồi thinh lặng ít phút )

SUY NIỆM 2:

Trong Bữa Tiệc Ly, Chúa Giêsu rửa chân cho các môn đệ của mình. Ngài “đứng dậy rời bàn ăn, cởi áo ngoài ra, và lấy khăn mà thắt lưng. Rồi Đức Giêsu đổ nước vào chậu, bắt đầu rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau.” (Ga 13, 4-5 ). Ngài làm cử chỉ ấy với cương vị của một người Thầy khiêm hạ, đến để phục vụ và hiến dâng mạng sống làm giá chuộc cho muôn người. Qua việc rửa chân cho các môn đệ, Chúa Giêsu muốn dạy cho các môn đệ của Ngài về một giới răn mới: “Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 13, 34). Điều răn mới Ngài ban cho các môn đệ chính là yêu như: “Thầy đã yêu thương anh em.” . Đó là yêu vô vị lợi , yêu không giới hạn, yêu không đòi hỏi, yêu đến cùng và yêu đến hy sinh cả mạng sống mình cho bạn hữu. Tình yêu của Ngài dành cho chúng ta đến mức không còn thứ ngôn ngữ nào có thể diễn tả được. Ấy thế mà chúng con vẫn cứ dửng dưng trước tình yêu của Ngài. Khi tham dự Thánh Lễ, chúng con vẫn cứ thích đứng ngoài nhà thờ chỉ vì sợ một chút không gian nóng. Chúng con dửng dưng với việc tham dự Thánh Lễ mỗi ngày chỉ vì sợ phải dành thời gian cho Chúa. Chúng con chỉ biết mải mê tìm kiếm của ăn và những nhu cầu vật chất, để rồi đánh mất chính mình và cũng đánh mất tình làng nghĩa xóm. Chính vì thế mà thế giới hôm nay đang phải hứng chịu những hậu quả của chiến tranh, chia rẽ, gây ra sự chết chóc và nguy cơ dẫn con người đến bờ vực của diệt vong.

Chúng con xin Chúa thanh tẩy lòng trí chúng con, ban thêm đức tin và lòng mến cho chúng con, để mỗi người chúng con biết trở thành những chứng nhân của Tin Mừng, cùng nhau củng cố sự hiệp thông trong Giáo Hội qua cầu nguyện, qua sẻ chia, qua phục vụ những con người đau khổ, để thế giới thấy rằng, tình yêu là nền tảng duy nhất mang lại hoà bình và sự sống cho chúng con.

Xin Chúa cũng ban lòng quảng đại cho mỗi chúng con. Để trong Chúa, chúng con biết yêu thương và biết xây dựng một Giáo Phận không vì lợi ích của riêng mình mà vì lợi ích của muôn người. Amen.

Cộng đoàn thinh lặng đôi phút

(Mời cộng đoàn đứng dâng Lời Nguyện Chung)

 Lời Nguyện Chung

Chủ sự: Kính thưa Cộng đoàn, giờ đây, chúng ta cùng hiệp thông với mọi thành phần dân Chúa trên toàn thế giới, để dâng lên Chúa những ước nguyện chân thành của chúng ta trong giờ chầu đặc biệt này:

Xướng 1: cầu nguyện cho những người sống đời thánh hiến

Chúa Giêsu là bánh trường sinh, là lương thực đời đời, luôn ở giữa chúng ta để ban sự sống thần linh, nâng đỡ, chữa lành những vết thương tâm hồn và thể xác cho chúng ta.

Chúng ta cùng cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng, các Giám mục, các Linh mục và tất cả những ai sống đời thánh hiến, trở nên những sứ giả hoà bình và những lang y chữa trị tâm hồn, luôn sẵn sàng xả thân, không sợ khó, sợ khổ, sợ chết, để không ngừng nâng đỡ những anh chị em đang gặp đau khổ, cô đơn, hoang mang, sợ hãi, trước bạo lực và chiến tranh. Chúng con cầu xin Chúa……

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Xướng 2: Cầu nguyện cho những nhà khoa học

Khi dựng nên nhân loại, Thiên Chúa ban cho con người được thông dự vào sự khôn ngoan của Thiên Chúa để cộng tác với Người tiếp nối công trình tạo dựng.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa, ban cho các nhà khoa học biết tận dụng kiến thức và khả năng Chúa ban, để nghiên cứu và tìm ra những công thức hoá học nhằm phục vụ cho lợi ích chính đáng của con người. Chúng con cầu xin Chúa……

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Xướng 3: Cầu nguyện cho các nhân viên y tế

Chúng ta cùng cầu xin cho các nhân viên y tế nơi các bệnh viện, có một tấm lòng quảng đại, biết rung động trước nỗi đau khổ của các bệnh nhân, để họ biết đem những khả năng và chuyên môn của mình phục vụ các bệnh nhân một cách tận tình. Chúng con cầu xin Chúa……

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Xướng 4: Cầu nguyện cho những người đã qua đời.

Xin Chúa ban cho tất cả những ai đã qua đời được vào nơi tràn đầy ánh sáng và bình an của Chúa, để họ được hưởng hạnh phúc ngàn thu. Chúng con cầu xin Chúa……

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Xướng 5: Cầu nguyện cho các vị tiền bối trong Giáo Phận.

Lạy Chúa, hành trình 60 năm của Giáo Phận chúng con được thêu dệt bằng những hy sinh vất vả của các bậc tiền nhân đã dày công vun đắp, thậm chí bằng cả máu và nước mắt. Nay các ngài đã về với nôi lòng xót thương của Chúa, chúng con cầu xin Chúa ban thưởng nước trời cho các ngài, đồng thời, xin cho chúng con là con cháu các ngài, biết nối gót các ngài dấn thân phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân, làm cho Giáo Phận chúng con mỗi ngày trổ sinh thêm nhiều hoa trái đức tin và thánh thiện. Chúng con cầu xin Chúa……

Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Cộng đoàn hát: Tán Tụng Hồng Ân

Xin dâng lời cảm tạ hồng ân Thiên Chúa bao la

Xin dâng lời cảm mến hoà theo tiếng hát dâng lên

Đôi bàn tay Chúa nâng đỡ con xin dâng lời cảm tạ

Cho đời con vững một niềm tin xin dâng lời cảm mến

Đôi bàn tay Chúa dẫn con đi xin dâng lời cảm tạ

Tay hồng ân Chúa đưa con về xin dâng lời cảm mến

Chúa cho con trời mới đất mới đường đời con đổi mới

Con í ca ngợi lòng thương xót Chúa muôn muôn đời

Đời đời Người đã thương con

Đời đời Người vẫn thương con

Thương con như gà mẹ ủ ấp con dưới cánh

Chúa thương yêu ấp ủ con đêm ngày

Xin chân thành cảm tạ tình thương Chúa thắng oan khiên

Xin chân thành cảm mến hồng ân Chúa thắng nguy nan

Nhiệm mầu tình Chúa cao siêu

Loài người được Chúa nâng niu

Nâng niu tựa con ngươi trong mắt Chúa

Chúa nâng niu gìn giữ luôn đêm ngày

Xin chân thành cảm tạ tình thương Chúa thắng oan khiên

Xin chân thành cảm mến hồng ân Chúa thắng nguy nan

Đôi bàn tay Chúa nâng đỡ con xin dâng lời cảm tạ

Cho đời con vững một niềm tin xin dâng lời cảm mến

Đôi bàn tay Chúa dẫn con đi xin dâng lời cảm tạ

Tay hồng ân Chúa đưa con về xin dâng lời cảm mến

Chúa cho con trời mới đất mới đường đời con đổi mới

Con í ca ngợi lòng thương xót Chúa muôn muôn đời

Kinh Trông Cậy- Kết thúc

 

 

 

MẪU II

BÀN TIỆC THÁNH THỂ:

BÀN TIỆC TRUYỀN THÔNG – HIỆP THÔNG – PHỤC VỤ

Lm. Giuse Đinh Đức Huỳnh (SSS)

 

Cộng đoàn: Làm dấu Thánh Giá – Hát Kinh Chúa Thánh Thần

  1. Đặt Mình Thánh Chúa (Cộng đoàn quỳ)
  • Hát: Niềm Tâm Sự

ĐK. Thầy yêu chúng con lời ai nói cho cùng. Thầy yêu chúng con Thầy sinh xuống gian trần. Thầy yêu chúng con Thầy ban trót thân mình. Để nuôi chúng con ngày lưu ký trần gian.
1. Thầy là cây nho chúng con là ngành. Ngành nào kết hợp cùng cây sẽ trổ sinh hoa trái. Ngành nào lìa cây, sẽ khô héo liền. Chúng con hãy hợp trong tình yêu Thầy.
2. Này hỡi đoàn con yêu dấu của Thầy. Thầy cho chúng con bình an vững bền. Sầu buồn chi nữa đoàn con dấu yêu. Hãy tin Cha Thầy cũng là Cha của chúng con.
3. Yêu nhau chính là giới răn riêng Thầy. Yêu nhau như Thầy yêu dấu chúng con. Để cho thế gian hiểu biết rằng: chúng con chính là môn sinh của Thầy.

  1. Tâm Tình Đầu (Cộng đoàn quỳ)

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể !

Chúng con thờ lạy Chúa/ Chúng con tin thật Chúa đang hiện diện thực sự trong hình bánh trên bàn thờ này vì yêu thương chúng con/ Chúng con yêu mến và cảm tạ Chúa vì tình yêu bao la của Chúa dành cho chúng con/ Chúa đã thiết lập bí tích Thánh Thể để ở lại với chúng con luôn mãi cho đến tận thế, và trao ban chính Mình Máu Thánh Chúa để nuôi dưỡng linh hồn chúng con trên hành trình đức tin tiến về nhà Cha/ Chúa vốn yêu thương chúng con và yêu thương cho đến cùng đến độ hạ mình xuống dâng hiến trọn vẹn thân mình để phục vụ chúng con, phục vụ cho đến nỗi bằng lòng chịu khổ nạn, chịu chết đau thương trên Thập giá để cứu độ chúng con/ Chính ngang qua cái chết và sự Phục sinh của Chúa, Chúa đã giải thoát chúng con khỏi ách nô lệ của tội lỗi, của satan, và cho chúng con được hòa giải, hiệp thông nên một với Chúa và với nhau/ Chúng con xin chúc tụng, ca khen tình yêu bao la của Chúa đến muôn đời. Amen.

  • Cộng đoàn hát: Tình Chúa Cao Vời

ĐK: Tình yêu Chúa cao vời biết bao
Làm sao biết đáp đền thế nào
Để cho cân xứng Chúa ơi
Để cho cân xứng Chúa ơi.

  1. Ôi tình yêu thương Chúa cao vời
    Tình yêu thương Chúa muôn đời
    Người yêu con từ ngàn xưa.
    Từ khi chưa có đồi non
    Từ khi chưa có trời cao
    Chưa có vầng trăng với ngàn sao.
    Gọi con giữa muôn muôn người tìm con giữa nơi bùn nhơ.
  2. Ôi vì thương con Chúa quên mình
    Vì yêu nên hiến thân mình
    Gọi con nên bạn tình Cha.
    Dù bao sóng gió hiểm nguy
    Dìu con đi giữa trần gian
    Ơn Chúa ngày đêm ấp ủ con.
    Vì con Chúa quên thân mình, đời con dám mơ gì hơn.

    (Cộng đoàn thinh lặng ít phút)

  1. Lời Chúa và Suy Niệm

  • Cộng đoàn hát: (Cộng đoàn đứng)

ĐK : Lời Ngài là sức sống của con, Lời Ngài là ánh sáng đời con, Lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi, Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, Lời Ngài hạnh phúc cho trần ai.

  1. Tin Mừng theo thánh Gioan  ( Ga 13, 1-15) (Cộng đoàn đứng)

Trước ngày Lễ Vượt Qua, Chúa Giêsu biết đã đến giờ mình phải bỏ thế gian mà về cùng Chúa Cha, Người vốn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn đang ở thế gian, thì đã yêu thương họ đến cùng. Sau bữa ăn tối, ma quỷ gieo vào lòng Giuđa Iscariô, con Simon, ý định nộp Người. Người biết rằng Chúa Cha đã trao phó mọi sự trong tay mình, và vì Người bởi Thiên Chúa mà đến và sẽ trở về cùng Thiên Chúa. Người chỗi dậy, cởi áo, lấy khăn thắt lưng, rồi đổ nước vào chậu; Người liền rửa chân cho các môn đệ và lấy khăn thắt lưng mà lau. Vậy Người đến chỗ Simon Phêrô, ông này thưa Người rằng: “Lạy Thầy, Thầy định rửa chân cho con ư?” Chúa Giêsu đáp: “Việc Thầy làm bây giờ con chưa hiểu, nhưng sau sẽ hiểu”. Phêrô thưa lại: “Không đời nào Thầy sẽ rửa chân cho con”. Chúa Giêsu bảo: “Nếu Thầy không rửa chân cho con, con sẽ không được dự phần với Thầy”. Phêrô liền thưa: “Vậy xin Thầy hãy rửa không những chân con, mà cả tay và đầu nữa”. Chúa Giêsu nói: “Kẻ mới tắm rồi chỉ cần rửa chân, vì cả mình đã sạch. Tuy các con đã sạch, nhưng không phải hết thảy đâu”. Vì Người biết ai sẽ nộp Người nên mới nói:  “Không phải tất cả các con đều sạch đâu”.

Sau khi đã rửa chân cho các ông, Người mặc áo lại, và khi đã trở về chỗ cũ, Người nói: “Các con có hiểu biết việc Thầy vừa làm cho các con chăng? Các con gọi Ta là Thầy và là Chúa thì phải lắm, vì đúng thật Thầy như vậy. Vậy nếu Ta là Chúa và là Thầy mà còn rửa chân cho các con, thì các con cũng phải rửa chân cho nhau. Vì Thầy đã làm gương cho các con để các con cũng bắt chước mà làm như Thầy đã làm cho các con”.

Đó là lời Chúa.

  1. Suy Niệm Lời Chúa (Cộng đoàn ngồi)

Kính thưa cộng đoàn ! Trình thuật Tin Mừng theo thánh Gioan chúng ta vừa nghe đã tóm tắt cả cuộc đời và sứ vụ của Chúa Giê-su nơi trần gian, và đã khẳng định rằng: Chúa Giê-su “vốn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn đang ở thế gian, thì đã yêu thương họ đến cùng…”

– Vâng, Người “vốn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn đang ở trần gian”, từ con người đầu tiên là A-đam, E-và…cho đến người sau cùng sẽ nhờ Người mà được tạo dựng, được sinh ra, và sống trên trần gian này ! Vì yêu thương họ, nên dù nguyên tổ A-đam E-và đã sa ngã phạm tội và rồi ông bà và con cháu sinh ra phải mang án chết, Người đã được sai đến trần gian để tiếp tục yêu thương họ, cứu thoát họ, đưa họ trở về hiệp thông và nên một trong Ba Ngôi Thiên Chúa. Bằng cách nào vậy? Thưa, bằng con đường truyền thông đầy yêu thương và khiêm hạ:

+ Trước hết, vốn là Lời của Thiên Chúa/Ngôi Lời hiệp thông sâu xa trong Ba Ngôi Thiên Chúa, Người đã hạ mình Nhập Thể làm người nơi cung lòng Đức Trinh Nữ Maria bởi quyền phép Chúa Thánh Thần, để truyền thông sự Hiện Diện đầy yêu thương và khiêm hạ của một Ngôi Vị Thiên Chúa nhập thể làm người cho nhân loại. Người chính là Đấng “Em-ma-nu-el = Thiên Chúa ở cùng chúng ta”.

+ Kế đến, trong cuộc sống trần gian, Đấng Em-ma-nu-el đó vẫn tiếp tục truyền thông Lời của Người cho nhân loại: Lời chân lý, Lời yêu thương, Lời Hằng Sống, Lời Mặc Khải, Lời sáng soi, Lời giải thoát,… và mời gọi nhân loại lắng nghe, đón nhận Lời Người.

+ Người không chỉ truyền thông Lời mà vẫn tiếp tục truyền thông sự hiện diện đầy yêu thương và phục vụ của Người…! Người đến gặp gỡ, đụng chạm đến những con người nghèo khổ, những người thu thuế, …và cả những người đĩ điếm, tội lỗi…bị loại trừ…để yêu thương và cứu vớt họ, vì Người đã khẳng định:“Ta đến không phải để kêu mời người công chính, nhưng để gọi kẻ tội lỗi ăn năn hối cải” (Lc 5, 32).

– Không chỉ truyền thông Lời và sự hiện diện, tình yêu thương bao la của Người đã thúc đẩy Người “yêu thương họ cho đến cùng”, đến độ, trước khi ra đi trở về với Chúa Cha, dù bị thế gian chối bỏ, loại trừ, lên án, và dù bị Giu-đa Is-ca-ri-ốt, một môn đệ thân thiết phản bội, trao nộp cho thế gian giết chết, Người cũng đã truyền thông chính sự sống và trọn vẹn tình yêu của Người cho nhân loại ngang qua Bí tích Thánh Thể mà Người thiết lập và mầu nhiệm Vượt Qua của chính Người. Thật vậy, chính nơi Bí Tích Thánh Thể, Thân Mình Người bị trao nộp, chịu chết đau thương trên Thập giá và đã phục sinh để trở nên Bánh Hằng Sống cho thế gian. Máu đào Người đổ ra để rửa sạch tội lỗi trần gian và thiết lập Giao Ước Mới, Giao ước Tình Yêu đối với nhân loại. Ngài đã yêu thương và hiến dâng trọn vẹn thân mình Người cho Chúa Cha và nhân loại để phục vụ  và làm giá cứu độ muôn dân [được diễn tả ngang qua việc Người rửa chân cho các môn đệ], để quy tụ muôn dân về một mối, để muôn dân được hiệp thông và nên một với Người trong Ba Ngôi Thiên Chúa.

– Như vậy, xuất phát từ một tình yêu bao la đối với nhân loại, và bằng chính “con đường khiêm hạ” thẳm sâu: con đường truyền thông cho đến cùng:  truyền thông Lời  –   truyền thông sự hiện diện   –   truyền thông sự sống  –   truyền thông tình yêu … mà Chúa Giê-su đã sống, thi hành sứ vụ và dẫn đưa toàn thể nhân loại đến sự hiệp thông sâu xa và nên một trong Ba Ngôi Thiên Chúa.

– Ngày hôm nay, sống giữa những hận thù, ghen ghét, bạo lực và đổ vỡ, chết chóc… của gia đình nhân loại…gây ra bởi sự vô tín, kiêu ngạo, ích kỷ, tham lam, ghen tương, độc ác…của lòng người, chúng ta được mời gọi mở lòng đón nhận sự Truyền Thông Chính Mình của Thiên Chúa được biểu lộ nơi tình yêu và sự truyền thông cho đến cùng của Chúa Giê-su, bằng cách: biết lắng nghe, đón nhận Lời Người   –   Gặp gỡ Người qua đời sống cầu nguyện  –   Cử hành Thánh Thể và Tiếp rước chính Mình Máu Người trao ban, để được hiệp thông với Chúa  –   Sống Thánh Thể, sống Giao ước Tình yêu ngang qua đời sống yêu thương và phục vụ tha nhân cho đến cùng, như Chúa Giê-su đã yêu thương, hiến trọn thân mình để phục vụ và cứu độ chúng ta. Đó chính là con đường yêu thương, con đường truyền thông của Chúa Giê-su, dẫn đưa chúng ta đến sự hiệp thông, nên một với Chúa và với nhau trong Đức Ki-tô.

Cộng đoàn hát: Đâu Có Tình Yêu Thương

ÐK: Ðâu có tình yêu thương ở đấy có Ðức Chúa Trời. Ðâu có lòng từ bi là đấy có ân sủng Người. Ðâu có tình bác ái thì Chúa chúc lành không ngơi. Ðâu ý hợp tâm đầu ở đấy chứa chan nguồn vui.
1. Nài xin tha thiết Thượng Ðế muôn tình lân ái xin hãy đổ đầy linh hồn tình yêu thiết tha. Yêu Chúa hết lòng hết sức hết cả trí khôn, cùng yêu anh em như Chúa mến yêu chúng con.
2. Nguyện xin Thiên Chúa đoàn kết muôn người một ý. Xin hãy duy trì trí lòng hòa hợp mến yêu. Diệt tan căm thù chia rẽ oán hờn ghét ghen. Gìn giữ Ðức Ái: yêu Chúa mến thương anh em.

                                  (Cộng đoàn thinh lặng ít phút)

  1. Lời cầu nguyện với Chúa Giê-su Thánh Thể (Cộng đoàn quỳ)

 

  1. Người xướng: Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, chúng con xin cảm tạ Chúa vì tình thương bao la của Chúa đã dành cho chúng con. Chúa đã yêu thương nhân loại chúng con và yêu thương cho đến cùng, đến độ truyền thông, trao ban trọn vẹn cho chúng con, không những Lời Hằng Sốngsự Hiện diện yêu thương của Chúa nơi mầu nhiệm Nhập Thể, mà còn truyền thông, trao ban tất cả sự sống thần linh tình yêu bao la của Chúa nơi Bí tích Thánh Thểmầu nhiệm Vượt Qua của Chúa, để chúng con được nối kết, hiệp thông, nên một trong Chúa và hiệp thông với nhau. – Chúng con xin hết lòng cảm tạ Chúa.

  • Cộng đoàn đáp: Chúng con xin hết lòng cảm tạ Chúa.

  1. Người xướng: Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, biết bao lần chính chúng con đã sống ích kỷ, kiêu căng, ngạo mạn, tham lam, sống theo ý riêng, bất tuân phục ý Chúa…từ trong tư tưởng, lời nói, hành động…, làm phá đổ sự hiệp thông và tạo ra những bức tường ngăn cách, loại trừ nhau trong gia đình, trong cộngđoàn, trong giáo xứ. – Chúng con xin lỗi Chúa.

  • Cộng đoàn đáp: Chúng con xin lỗi Chúa.

  1. Người xướng: Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, xin giúp chúng con *biết khiêm tốn mở rộng đôi tai để lắng nghe Lời Chúa và lắng nghe nhau, *biết mở rộng miệng lưỡi để ca khen, chúc tụng Chúa, và để nói những lời chân thật, yêu thương và xây dựng hòa bình cho nhau, *biết mở đôi mắt đức tin để nhận ra sự hiện diện của Chúa nơi anh chị em và tôn trọng, yêu thương nhau, *biết mở rộng đôi tay để chúng con quảng đại dấn thân chia sẻ và phục vụ Chúa nơi tha nhân, nơi những người cùng khổ, *và trên hết biết mở rộng con tim để cùng nhau tìm kiếm và thực hiện Thánh Ý khôn ngoan của Chúa trong mọi sinh hoạt, mọi kế hoạch, mọi biến cố của cuộc đời chúng con  –  nhờ đó chúng con được sống trong sự hiệp thông với Chúa và với nhau, để cùng nhau tiếp tục truyền thông, loan báo Tin Mừng Tình yêu của Chúa cho nhau và cho những anh chị em chưa nhận biết Chúa, ngang qua đời sống yêu thương, chia sẻ và phục vụ của Chúng con, như chính Chúa đã yêu thương đến cùng và hiến thân phục vụ, cứu độ chúng con. – Xin Chúa nhậm lời chúng con.
  • Cộng đoàn đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

  • Cộng đoàn cùng đọc Kinh Lạy Cha:

“Lạy Cha chúng con ở trên trời…!”

  1. Cộng đoàn hát cầu cho Giáo Hội và Đức Giáo Hoàng

  • Cộng đoàn hát:

Này con là đá, trên viên đá này cha xây giáo hội muôn đời kiên trung.
Này con là đá, Satan sức hùng mưu ma vẫy vùng không làm chuyển rung.
Ta hãy nguyện xin cho đức giáo hoàng Phanxico.
Chúa gìn giữ người tăng gấp sinh lực, và ban cho người đời này hạnh phúc.
Đừng giao người cho ác tâm quân thù, đừng giao người cho ác tâm quân thù.

  • Cha chủ sự đọc lời nguyện:

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã dùng sự khôn ngoan Chúa mà bảo vệ vũ trụ, xin thương nghe lời chúng con cầu nguyện và rộng lòng nhân từ gìn giữ Đức Giáo Hoàng Phanxico Chúa đã chọn, để dân Kitô giáo nhận nơi Chúa sự dẫn dắt của người, được nhờ công phúc đức tin của người mà phát triển dưới triều đại giáo hoàng của người. Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

Cộng đoàn: Amen.

  1. Hát Thờ Lạy Thánh Thể – Lời nguyện kết chầu

 

  • Cộng đoàn hát: Đây Nhiệm Tích
  1. Đây Nhiệm Tích vô cùng cao quý, nào chúng ta phục bái tôn thờ. Và dấu tích ngàn xưa lưu ký, phải kính nhường nghi lễ mới đây. Ta hãy lấy Đức Tin bù lại, nếu giác quan không cảm thấy gì.
  2. Dâng về Chúa Cha và Con Chúa, lời tán dương mừng chúc vang hòa. Cùng vinh phúc quyền uy danh giá, tựa khói trầm bay tỏa ngát hương. Để tiến Chúa Thánh Linh nhân hậu, khúc tán dương cảm tạ suốt đời. A-men.
  • Cha chủ sự đọc Lời Nguyện Kết Chầu

Lạy Chúa Giê-su Ki-tô, Chúa đã trối lại cho chúng con Bí Tích Mình và Máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu tử nạn và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính, mến yêu Bích tích kỳ diệu này, để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa là Thiên Chúa hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn muôn đời. Amen.

  1. Cộng đoàn hát kết: Xin Vâng
  2. Mẹ ơi! Ðời con dõi bước theo Mẹ, lòng con quyết noi gương Mẹ, xin Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng.
    Mẹ ơi! Ðường đi trăm ngàn nguy khó, hiểm nguy dâng tràn đây dó. Xin Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng.

    ÐK: Xin vâng. Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Hôm qua hôm nay và ngày mai xin vâng. Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng. Hôm nay tương lai và suốt đời.

  3. Mẹ ơi! Ðời con dõi bước theo Mẹ, lòng con quyết noi gương Mẹ, xin Mẹ dạy con hai tiếng xin Vâng. Mẹ ơi! Ðường đi phủ đầy bóng tối, bẫy chông giăng tràn muôn lối. Xin Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng.
  4. Kinh Trông Cậy

Chúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời con nguyện, trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng hằng chữa chúng con cho khỏi mọi sự dữ, Amen.

Các Câu Lạy.

Thưa: Lạy rất thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu.
Đáp: Thương xót chúng con.

Thưa: Lạy Trái Tim cực Thánh cực tịnh Rất Thánh Đức Bà Maria.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Thưa: Lạy Ông thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Thưa: Các Thánh Tử Vì Đạo nước Việt Nam.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Dấu Thánh Giá: Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần- Amen.