Cùng Mẹ Đón Nhận, Yêu Mến, Tôn Thờ, Sống Và Loan Báo Thánh Thể


MẪU CHẦU THÁNH THỂ THÁNG 5  –

CÙNG VỚI MẸ MARIA

ĐÓN NHẬN – YÊU MẾN – TÔN THỜ –

SỐNG VÀ LOAN BÁO THÁNH THỂ.

…35 Sứ thần đáp: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa…. 38 Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” ….”

 (Lc 1, 35-38)

                    (Lm. Giu-se Đinh Đức Huỳnh, SSS)

  Cộng đoàn: Làm dấu Thánh Giá – Hát Kinh Chúa Thánh Thần

  1. Đặt Mình Thánh Chúa  (Cộng đoàn quỳ)
  • Cộng Đoàn Hát: Ôi Tình Yêu Vĩ Đại   – (Tác giả: Lm Kim Long)

ÐK. Còn tình nào lớn lao hơn, còn tình nào thiết tha hơn, là sống cho người mình yêu, là chết cho người mình yêu.

 1/ Ôi vì yêu nhân loại, mà Chúa thiên đình tự hiến thân mình liều chết hy sinh. Ôi tình yêu vĩ đại, cao vút không gian, kiên vững xa vượt thời gian.

 2/ Ôi vì yêu nhân loại, mà Chúa ra đời mặc xác con người, nhận kiếp đau thương. Ôi tình yêu vĩ đại, như núi vươn cao, như nước tuôn trào đại dương.

  • TÂM TÌNH ĐẦU

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, chúng con thờ lạy Chúa , chúng con yêu mến Chúa , chúng con cảm tạ Chúa, vì muôn hồng ân Chúa đã thương ban cho chúng con. Hôm nay, trong tháng Hoa kính Mẹ Maria, tất cả chúng con, (từ muôn nơi,) được chính tình yêu Chúa quy tụ về nơi đây để mừng kính Mẹ, và qua đó, tôn vinh Thiên Chúa Đấng đã tỏ lòng thương xót cứu giúp nhân loại chúng con ngang qua Mẹ Maria từ ái.

Giờ đây, cùng với Mẹ Maria, các thần thánh trên Thiên quốc, và với toàn thể Giáo Hội, chúng con tôn vinh, chúc tụng Chúa. Chúng con muốn tôn vinh, chúc tụng Chúa không chỉ bằng lời ca khen của chúng con, nhưng bằng cả tâm hồn, thân xác và trọn cuộc sống dâng hiến của chúng con, để đáp lại tình yêu bao la của Chúa, Đấng đã yêu thương dâng hiến trọn vẹn Thân Mình của Chúa để trở nên hiến lễ đền tội và hiến lễ tạ ơn dâng lên Chúa Cha thay cho nhân loại chúng con, để thiết lập Giao Ước Mới – Giao Ước Tình Yêu –  giữa Thiên Chúa với nhân loại chúng con, và trở nên Bánh Hằng Sống dưỡng nuôi chúng con trên hành trình đức tin tiến về nhà Cha.

Chúng con cũng muốn noi gương Mẹ Maria, là “Người Nữ Thánh Thể”, để sống tinh thần Thánh Thể trong đời sống chúng con, và loan báo nhiệm tích Thánh Thể, nhiệm tích Tình yêu, cho muôn dân, “để Đức Ki-tô được hiển trị và vinh quang Thiên Chúa được rạng tỏ trên trần gian”, đặc biệt nơi các tâm hồn.

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, xin chúc lành cho chúng con, và ban Thánh Thần tình yêu của Chúa xuống trên chúng con, hướng dẫn và giúp chúng con biết noi gương Mẹ Maria, trong mỗi ngày sống biết suy tư, chiêm ngắm, hiểu biết mầu nhiệm Thánh Thể hơn, yêu mến tôn thờ Chúa hơn, và nhiệt thành phụng sự Chúa hơn, để làm sáng Danh Chúa trên khắp trần gian.

 (Thinh lặng giây lát)

  • KINH KÍNH MÌNH THÁNH

Chúng con kính lạy và ngợi khen sự mầu nhiệm Mình Thánh rất sang trọng / Máu Thánh rất châu báu vô cùng / bởi lòng Đức Mẹ Maria đồng trinh sạch sẽ mà ra / đã để Mình trong phép mầu nhiệm này cho được ở cùng chúng con : / là đêm sau hết khi Người còn ngồi cùng các đầy tớ mà ăn bữa tối / là bữa trọng trên hết các bữa ; / khi đã giữ cho đủ các phép đạo cũ truyền lại mà ăn bữa này, / đoạn mới phó mình cho mười hai đầy tớ làm của ăn. / Ngôi thứ Hai ra đời làm người phán một lời phép tắc vô cùng mà làm cho bánh thật trở nên Mình Người, / cùng làm cho rượu nho hóa nên Máu Người thật, / vì vậy dù con mắt chúng con xem chẳng thấy, / thì phải có đức tin cho được vững lòng. / Vậy chúng con phải thờ lạy Phép Rất Thánh rất trọng dường ấy, / vì các phép trong đạo cũ chẳng bằng phép này, / thì chúng con phải có lòng tin cho bền thay vì con mắt chúng con xem thấy, / chúng con phải ngợi khen Đức Chúa Cha / Đức Chúa Con / Đức Chúa Thánh Thần, / cùng thờ lạy kính mến ngợi khen và hát mừng sự mầu nhiệm Rất Thánh này đời đời chẳng cùng. Amen.

(Thinh lặng giây lát) 

  1. Lời Chúa – Suy Niệm – Cầu Nguyện
  • Cộng đoàn Hát: Lời Hằng Sống – (Tác giả: Vi Nam)  – (Cộng đoàn đứng)

 Lời Ngài sáng ngời chiếu soi trần gian dìu người lữ hành xuôi bến bình an. Dù rằng đất trời lắm phen điêu tàn ai giữ Lời Cha sẽ mãi yên hàn.

 ÐK: Lời Ngài êm đềm nhẹ nhàng trong đêm như tiếng ru mẹ yêu, từng lời cao vời ngập tràn sức sống nuôi dưỡng con người. Lời Người dắt đường về miền yêu thương lai láng như trùng dương. Lời Người mãi còn ngọt ngào ân thiêng chứa chan cõi lòng.

  • Tin Mừng – (Lc 1, 26-38)

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca

26 Bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáp-ri-en đến một thành miền Ga-li-lê, gọi là Na-da-rét,27 gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giu-se, thuộc dòng dõi vua Đa-vít. Trinh nữ ấy tên là Ma-ri-a.

28 Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” 29 Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.

30 Sứ thần liền nói: “Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa.31 Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su.32 Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người.33 Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.” 34 Bà Ma-ri-a thưa với sứ thần: “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng!”

35 Sứ thần đáp: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa.36 Kìa bà Ê-li-sa-bét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng.37 Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được.” 38 Bấy giờ bà Ma-ri-a nói: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói.” Rồi sứ thần từ biệt ra đi.              Ðó là lời Chúa.

  • Suy niệm Lời Chúa(Cộng đoàn ngồi)

Bí tích Thánh Thể chính là Chúa Giê-su Ki-tô hiện diện thực sự nơi hình bánh hình rượu sau khi Linh mục đọc Lời truyền phép trên bánh và rượu trong cử hành Thánh Lễ. Nói đến Bí Tích Thánh Thể, chúng ta, ngang qua trình thuật Kinh Thánh,  thường hay nghĩ đến việc Chúa Giê-su và các môn đệ của Ngài cùng cử hành Lễ Vượt Qua trong Nhà Tiệc Ly, nơi đó chính Chúa Giê-su đã có sáng kiến tuyệt vời là thiết lập Bí Tích Thánh Thể và truyền lệnh cho các môn đệ tiếp tục cử hành Thánh Thể để Tưởng Nhớ đến Ngài.

Nhưng thực ra, Bí tích Thánh Thể không chỉ là sáng kiến tình yêu của Chúa Giê-su, và không chỉ liên quan đến Chúa Giê-su . Bí tích Thánh Thể chính là Tặng Phẩm Thần Linh của cả Ba Ngôi Thiên Chúa ban tặng cho toàn thể nhân loại và mọi loài thụ tạo, và có một mối liên hệ linh thiêng, cao cả và thật thiết thân, chặt chẽ với Đức Trinh Nữ Maria, là người nữ diễm phúc đã được Thiên Chúa yêu thương và tuyển chọn đặc biệt để trở nên Mẹ của Chúa Giê-su Đấng Cứu Thế, bởi quyền phép Chúa Thánh Thần.

Thật vậy, Chúa Giê-su hiện diện thực sự nơi Bí tích Thánh Thể, xét về nguồn gốc thể lý của Ngài, cũng chính là Chúa Giê-su đã được cưu mang nơi cung lòng trinh khiết của Đức Trinh Nữ Maria bởi quyền phép Chúa Thánh Thần. Trình thuật Tin Mừng theo Thánh Luca về việc sứ thần Gabriel truyền tin cho Đức Maria cho chúng ta hiểu rằng: mầu nhiệm Nhập thể làm người của Chúa Giê-su nơi cung lòng Đức Trinh Nữ Maria, và từ đó dẫn đến Mầu Nhiệm Thánh Thể, như đỉnh cao của mầu nhiệm Nhập Thể, của đời sống và sứ vụ của Chúa Giê-su, chính là sáng kiến và là quà tặng của cả Ba Ngôi Thiên Chúa cho nhân loại.

+ Chính Chúa Giê-su đã mạc khải cho ông Nicodemo biết: “ Thiên Chúa đã yêu thương thế gian đến nỗi đã trao ban Con Một Ngài cho thế gian, để những ai tin vào Con của Ngài thì không phải chết, nhưng được sống đời đời”.  (Ga 3, 31);  

+ Và về phần Chúa Giê-su Ki-tô, như thánh Phao-lô xác tín:

Chúa Giê-su Ki-tô, vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì
địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự
…” và đã phục Sinh vinh hiển, để cứu độ trần gian (Xem Phil. 2, 6-9).

+ Về phần Chúa Thánh Thần, chính do quyền năng của Chúa Thánh Thần mà Chúa Giê-su đã nhập thể làm người nơi cung lòng Đức Trinh Nữ Maria, như trình thuật Tin Mừng theo thánh Luca cho chúng ta thấy.

Như vậy, Chúa Giê-su nhập thể làm người, mà đỉnh cao của Mầu nhiệm này là Mầu Nhiệm Thánh Thể, tức là cuộc Vượt Qua của Chúa Giê-su nhằm cứu độ trần gian, chính là sáng kiến tình yêu của cả Ba Ngôi Thiên Chúa và sự ưng thuận cộng tác của Đức Trinh Nữ Maria trước lời mời gọi của Thiên Chúa qua sứ thần Gabriel.

Chính thánh Giáo Hoàng Gio-an Phao-lô II đã xác tín rằng: “Đức Maria đã dâng hiến cung lòng trinh khiết của Mẹ cho Ngôi Lời nhập thể ” và “Mẹ đã cưu mang Ngôi Lời Nhập thể làm người nơi cung lòng của Mẹ, và “một cách nào đó Mẹ đã trở nên Nhà Tạm đầu tiên trong lịch sử”. Và ngài cũng khẳng định rằng: “Thân Mình Chúa Giê-su được trao ban cho chúng ta và được hiện diện dưới dấu chỉ bí tích Thánh Thể cũng chính là Thân Mình mà Mẹ Maria đã cưu mang nơi cung lòng trinh khiết của Mẹ”… Mẹ đã dưỡng nuôi Chúa Giê-su và “chuẩn bị Thân Mình và Máu Thánh của Chúa…trước khi trao tặng Con của Mẹ cho thế giới như một tặng phẩm cao quý để Ngài trở nên Đấng Cứu Độ trần gian”, trở nên Bánh Hằng Sống dưỡng nuôi trần gian, trong quyền năng của Chúa Thánh Thần.[1]

Vâng, chính nơi cung lòng trinh khiết của Mẹ Maria, nơi “Nhà Tạm đầu tiên đó”, Chúa Giê-su được vui thỏa hiện diện, được Mẹ Maria yêu mến và tôn thờ hết lòng, thẳm sâu…!

Hơn nữa, khi đứng dưới chân Thập Giá, Đức Trinh Nữ Maria đã tham dự vào Mầu Nhiệm Vượt Qua của Chúa Giê-su, cùng cử hành Hy Tế Thập giá của Chúa Giê-su, và kết hợp nỗi khổ đau của Mẹ với Hiến Lễ đền tội và Hiến lễ tạ ơn của Chúa Giê-su dâng lên Chúa Cha, để đền tội và tạ ơn Thiên Chúa Cha thay cho nhân loại chúng ta, và kéo muôn ơn phúc của Chúa xuống trên toàn thề nhân loại và vạn vật.

Cũng chính khi Thân Mình Chúa chịu treo trên Thập Giá để trở nên hiến lễ tình yêu dâng lên Chúa Cha, Chúa đã trối thánh Gio-an (đại diện Giáo Hội) cho Đức Mẹ, để Mẹ trở nên Mẹ Giáo Hội, yêu thương, chăm sóc Giáo Hội, là thân mình mầu nhiệm của Chúa Giê-su Ki-tô.    

Ngày nay, mỗi khi Giáo Hội cử hành Thánh Thể, Mẹ Maria vẫn luôn hiện diện cùng Cộng Đoàn Giáo Hội để cử hành Hy Lễ Thập Giá, như xưa Mẹ đã đứng dưới chân Thập Giá của Chúa Giê-su Con Mẹ. Chúng ta nhờ Mẹ Maria, là “Người Nữ Thánh Thể”, dẫn chúng ta đến với Chúa Giê-su Thánh Thể, và cùng với Mẹ cử hành Thánh Thể, yêu mến và tôn thờ Thánh Thể. Chúng ta cũng xin Mẹ giúp chúng ta tiếp tục cử hành Thánh Lễ kéo dài trong đời sống thường nhật của chúng ta, để tiếp tục “loan truyền Chúa chịu chết và tuyên xưng Chúa Sống lại, cho tới khi Chúa lại đến”, trong niềm tin yêu, hy vọng nơi Thiên Chúa Đấng Cứu Độ chúng ta, dưới sự nâng đỡ, phù hộ của Mẹ Maria, Mẹ Chúa Giê-su Thánh Thể và cũng là Mẹ Giáo Hội, Mẹ chúng ta.

Giờ đây, trước Chúa Giê-Su Thánh Thể, chúng ta cùng hợp ý thân thưa với Chúa: Lạy Chúa Gê-su Thánh Thể, nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria là Mẹ của Chúa, và là Mẹ của Giáo Hội, xin Chúa chúc lành và ban bình an cho thế giới, cho quê hương đất nước chúng con, cho Giáo phận chúng con, cho các gia đình và mỗi người chúng con, đặc biệt trong tháng Hoa dâng kính Mẹ Maria. Xin Chúa trở nên nguồn sống dồi dào cho chúng con trong cuộc sống hiện tại trên bước đường Giáo Hội hiệp hành tiến về Nhà Cha, và là gia nghiệp đời đời cho chúng con mai sau nơi Thiên Quốc, để cùng với Mẹ Maria và các thần thánh chúc tụng, ca khen Chúa muôn đời. Amen.

  • KINH CẦU CHÚA GIÊSU THÁNH THỂ – (Cộng đoàn quỳ)

XƯỚNG: Chúa Giêsu Thánh Thể ngự thật trong hình Bánh và hình Rượu
Đáp: Ngợi khen Chúa Giêsu Thánh Thể       (câu nào cũng vậy)

XƯỚNG: Chúa Giêsu Thánh Thể  là Con Thiên Chúa hằng sống
XƯỚNG: Chúa Giêsu Thánh Thể là Ngôi Hai Thiên Chúa
XƯỚNG: Chúa Giêsu Thánh Thể  là Bánh Trường Sinh từ trời

XƯỚNG: Chúa Giêsu Thánh Thể  là Con Đức Trinh Nữ Maria
XƯỚNG: Chúa Giêsu Thánh Thể là Mục Tử nhân lành
XƯỚNG: Chúa Giêsu Thánh Thể là Mục Tử hiến mình vì đàn chiên
XƯỚNG: Chúa Giêsu Thánh Thể là Đấng Cứu Độ trần gian
XƯỚNG: Chúa Giêsu Thánh Thể là Đấng Chữa Lành
XƯỚNG: Chúa Giêsu Thánh Thể là Đấng khoan dung
XƯỚNG: Chúa Giêsu Thánh Thể là đại dương Lòng Thương Xót
XƯỚNG: Chúa Giêsu Thánh Thể là kho tàng nguồn ân sủng
XƯỚNG: Chúa Giêsu Thánh Thể là tình yêu của mọi tâm hồn
XƯỚNG: Chúa Giêsu Thánh Thể là chốn náu thân của các linh hồn
XƯỚNG: Chúa Giêsu Thánh Thể khiêm nhường và dịu dàng trong lòng

  • Cộng Đoàn Đọc Kinh Lạy Cha, kinh Kính Mừng, kinh Sáng Danh

 Cầu Cho Giáo Hội Và Đức Giáo Hoàng

  • Cộng Đoàn Hát:

Này con là đá, trên viên đá này Cha xây giáo hội muôn đời kiên trung.
Này con là đá, Satan sức hùng mưu ma vẫy vùng không làm chuyển rung.
Ta hãy nguyện xin cho Đức giáo hoàng Phan-xi-cô.
Chúa gìn giữ người tăng gấp sinh lực, và ban cho người đời này hạnh phúc.
Đừng giao người cho ác tâm quân thù, đừng giao người cho ác tâm quân thù.

  • Cha chủ sự đọc lời nguyện:

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã dùng sự khôn ngoan Chúa mà bảo vệ vũ trụ, xin thương nghe lời chúng con cầu nguyện và rộng lòng nhân từ gìn giữ Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô Chúa đã chọn, để dân Kitô giáo nhận nơi Chúa sự dẫn dắt của người, được nhờ công phúc đức tin của người mà phát triển dưới triều đại giáo hoàng của người. Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

  • Cộng đoàn: Amen

 Hát Thờ Lạy Thánh Thể – Lời nguyện kết chầu

 Cộng đoàn hát: Đây Nhiệm Tích

1/ Đây Nhiệm Tích vô cùng cao quý, nào chúng ta phục bái tôn thờ. Và dấu tích ngàn xưa lưu ký, phải kính nhường nghi lễ mới đây. Ta hãy lấy Đức Tin bù lại, nếu giác quan không cảm thấy gì.

2/ Dâng về Chúa Cha và Con Chúa, lời tán dương mừng chúc vang hòa. Cùng vinh phúc quyền uy danh giá, tựa khói trầm bay tỏa ngát hương. Để tiến Chúa Thánh Linh nhân hậu, khúc tán dương cảm tạ suốt đời. A-men.

  • Cha chủ sự đọc Lời Nguyện Kết Chầu

Lạy Chúa Giê-su Ki-tô, Chúa đã trối lại cho chúng con Bí Tích Mình và Máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu tử nạn và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính, mến yêu Bích tích kỳ diệu này, để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa là Thiên Chúa hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn muôn đời. Amen.

  1. Cộng đoàn hát kết: TẠ ƠN CHÚA VỚI MẸ – (Tác giả: Thy Yên)

ĐK: Chúng con xin tạ ơn Chúa uy quyền toàn năng
tình yêu Chúa nào biết chi báo đền.
Chúa muôn đời là Chúa khắp vũ trụ trời đất
ngàn vinh quang cao chiếu hiển trị đời đời.
PK. Vì tình Chúa đã chất chứa trong trái tim

Mẹ hiền luôn trìu mến mãi cứu giúp chở che nguyện cầu.
Ngàn phúc ân vẫn nhờ Mẹ, ngàn khổ đau cũng nhờ Mẹ,
nhờ Mẹ thương dâng Chúa trót đời tạ ơn.

        Kinh Trông Cậy

Chúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời con nguyện, trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng hằng chữa chúng con cho khỏi mọi sự dữ, Amen.

         Các Câu Lạy.

Thưa: Lạy rất thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu.
Đáp: Thương xót chúng con.

Thưa: Lạy Trái Tim cực Thánh cực tịnh Rất Thánh Đức Bà Maria.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Thưa: Lạy Ông thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Thưa: Các Thánh Tử Vì Đạo nước Việt Nam.
Đáp: Cầu cho chúng con.

          Dấu Thánh Giá: Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần- Amen.

 

[1] X. Angelus on June 5, 1983; ORE 24 – June 13, 1983,  Trang 2.