Mừng Thượng Thọ Bát Tuần Và Kim Khánh Linh Mục Của Cha Phanxicô Xavie Đặng Đình Canh


GIÁO PHẬN ĐÀ NẴNG MỪNG THƯỢNG THỌ BÁT TUẦN VÀ KIM KHÁNH LINH MỤC CỦA CHA PHANXICÔ XAVIE ĐẶNG ĐÌNH CANH

Thứ Năm, 26/11/2020, một thánh lễ đồng tế đặc biệt do Đức Cha Giuse, Giám mục giáo phận chủ tế cùng mọi thành phần dân Chúa giáo phận tham dự cùng tạ ơn cho và với Cha Ph.X. Đặng đình Canh, nguyên Tổng Đại diện giáo phận hiện đang hưu dưỡng tại Tòa giám mục trong tình trạng sức khỏe tâm trí và thể lý bất ổn, vừa mừng thượng thọ bát tuần (1940-2020) đồng thời với dịp kim khánh linh mục (1970-2020). Trong đoàn rước chủ tế từ Tòa giám mục tới Nhà thờ Chính Tòa, cha Phanxicô Xavie không thể tham gia nhưng đã được đưa tới trước trên chiếc xe lăn với lễ phục và một “khăn đống” màu đỏ trên vầng trán cao và mái tóc bạc trắng. Trên gian cung thánh, giữa các anh em linh mục và giám mục của mình, trông Cha thật hiền lành và đơn sơ trên chiếc xe lăn bên cạnh một tu sĩ vẫn đang tận tình và ý tứ chăm sóc ngài.

Trong lời mở đầu cảm động cùng cộng đoàn phụng vụ hướng về Cha Phanxico đáng kính, Đức Cha Giuse đã mời gọi dân Chúa chung chia niềm vui, dâng lời tạ ơn cho tuổi đời và chức thánh của cha nguyên Tổng đại diện và cũng cầu nguyện cho ngài trong tuổi già xế bóng, bệnh nạn do một thời gian hơn 13 năm dài đã phải chịu đọa đày, gian nan vất vả (từ năm 1975 – 1988). Bởi thế, tuy mừng kim khánh linh mục, nhưng số giáo xứ được chung chia sứ vụ mục tử của cha Phanxicô không nhiều, bao gồm xứ đạo đầu tiên là Chu Lai (nay là giáo họ thuộc giáo xứ Tam Kỳ), tiếp sau 13 năm khổ lụy, là giáo xứ Thanh Đức, nơi cha đã cùng với giáo dân xây dựng mới ngôi nhà thờ, nhà xứ, nhà sinh hoạt mục vụ và khuôn viên khang trang cùng với hang đá Đức Mẹ và nhà An Nghỉ (đựng hài cốt thân nhân giáo dân trong xứ đã qua đời) trong một thời gian không dài lắm, để rồi năm 2010 về nhận chức Tổng Đại diện, Quản xứ Chính Tòa và cuối cùng là Nội Hà trước khi hưu dưỡng. Cộng đoàn dân Chúa những giáo xứ từng gắn bó với Cha Phanxicô đã bày tỏ lòng biết ơn bằng sự hiện diện và phân công đảm trách những phần việc phụng vụ trong Thánh lễ tạ ơn đặc biệt này. Cùng với các cộng đoàn giáo xứ đó, những thân nhân trong gia đình linh tông huyết tộc của Cha Phanxicô cũng không quản ngại đường xa (từ xứ đạo Đại Ơn, Tổng giáo phận Hà Nội) về chung lòng hợp ý tạ ơn, cầu khẩn trong Thánh lễ này.

Trong bài giảng lễ, Đức Cha Giuse chủ lễ đã quảng giải vài ý tứ được trích dẫn từ những ca từ trong bài hát “Linh mục – Đuốc sáng tâm linh” (Nghe bài hát ở đây) do Sr. Trầm Hương (dòng con Đức Mẹ Mân Côi Chí Hòa) sáng tác: (1) Linh mục hình bóng Chúa trong kiếp người, Linh mục là muối ướp cõi trần ai: Linh mục là Alter Christus” là hiện thân của Chúa Giêsu Ki-tô. Vậy hiện thân của Chúa Giêsu Ki-tô trong kiếp người mà Chúa Giêsu Ki-tô là đầu của thân thể Người chính là Giáo hội. Đức Cha Giuse đã nhắc lại với cộng đoàn sắc lệnh về chức vụ và đời sống linh mục của công đồng Vaticano II đã dạy để làm sáng tỏ thêm vấn đề này. Tiếp đến, Đức Cha Giuse phân tích đặc tính “muối ướp” của người linh mục: “Sự hiện diện của linh mục trong giáo hội mang hai đặc tính quan trọng là: “rộng khắp” và “liên kết, đồng hành” với dân của Chúa và tha nhân nhưng đồng thời vẫn nguyên vẹn là chính mình là hiện thân của Chúa Giêsu Kitô linh mục. Muối chỉ thực hiện chức năng của mình khi chấp nhận hủy đi và hòa tan thay vì được cất giữ hoặc trở nên nhạt. Bởi thế các môn đệ của Chúa Giêsu sẽ không thực hiện chức năng “làm muối ướp” cho đời nếu họ tách mình ra khỏi đời sống, và vô cảm với những vấn đề mà cộng đồng nhân loại hôm nay đang trăn trở và mong đợi. Người linh mục cũng phải biết khiêm tốn và tự hào thốt lên lời đoan hứa như Thánh Phaolô đã bày tỏ tâm tình trong thư gởi tín hữu Galat: “Tôi sống nhưng không phải tôi, nhưng là Chúa Kitô sống trong tôi

(2) Linh mục là người dấn bước trong niềm tin và dấu chứng của tình yêu: Đức Cha chủ tế đã trích dẫn lời thư của Đức Nguyên Giáo Hoàng Bênêđitô XVI gởi Chủng sinh năm 2010 để minh định cho hai hình ảnh “dấn bước” và “dấu chứng” này: “Nếu thế giới luôn luôn cần Thiên Chúa thì linh mục là người mang Thiên Chúa vào cuộc đời. Nếu con người luôn khát vọng và tìm kiếm các giá trị siêu nhiên thì linh mục là người mang Chúa đến và làm cho tâm hồn con người được no thỏa. Trong xã hội còn nhiều bóng tối rất cần có linh mục để thắp lên ngọn lửa đầy hy vọng. Trong cuộc sống còn nhiều dối gian rất cần những linh mục làm chứng cho sự thật. Khi lòng người còn dửng dưng vô cảm rất cần có linh mục quảng đại dấn thân phục vụ qua đời sống sứ vụ của mình. Linh mục là hiện thân của Chúa Giêsu Kitô là linh mục thượng phẩm tối cao…”

(3) Linh mục là nến cháy trong thánh điện, hao mòn chọn kiếp sống cho thế trần: Linh mục là những người sẵn sàng hy sinh đời sống riêng của mình, dành tất cả con người của mình phục vụ anh em đồng loại bằng việc đón nhận Thánh chức. Một ơn cao cả mà Thiên Chúa trao tặng cho nhân loại. Linh mục được mời gọi là hiện thân lòng thương xót Chúa nơi gian trần. Hiểu như thế để giúp chúng ta cảm thông và đồng hành với các ngài hơn trong lời nói, trong việc làm, trong cả hy sinh nhỏ bé góp phần mình vào công cuộc truyền giáo của Giáo hội. Đặc biệt chúng ta cần cầu nguyện cho các ngài luôn cháy sáng như ngọn nến trong thánh điện hầu đưa dẫn chúng ta đến với Thiên Chúa và nước Trời. Trong thư gửi tín hữu Philipphê, Thánh Phaolô đã nhắc đến một tâm tình cần thiết cho một cuộc đời hồng ân tận hiến trong thân phận con người bất toàn để có thể luôn là nến sáng và dấu chứng tình yêu hiến tế của Đức Ki-tô Linh mục: “Anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa. Tôi nhắc lại: vui lên anh em! Sao cho mọi người thấy anh em sống hiền hòa, rộng rãi, Chúa đã gần đến.” (Pl 4, 4-5)

Giữa cộng đoàn dân Chúa đã từng rất gần gũi, thân thiết với mình, Cha Phanxicô vẫn hướng mắt về phía bàn thờ, và trong một vài khoảnh khắc thật hiếm hoi cũng đã mấp máy đôi môi những lời đọc trong Kinh nguyện Thánh Thể rất quen thuộc với ngài trong suốt 50 năm dài.

Trước khi Thánh lễ kết thúc, Cha Bonaventura Mai Thái, Tổng Đại diện đương nhiệm thay mặt linh mục và công đoàn dân Chúa toàn giáo phận dâng tâm tình tạ ơn, chúc mừng Cha Phanxicô với hồng ân kép thượng thọ bát tuần và kim khánh linh mục. Sau vài lời sơ khởi với cha Phanxicô và cộng đoàn, Cha Tổng Đại diện đã xin phép Cha Già và cộng đoàn được giữ một khoảnh khắc lặng thầm thay cho ngôn từ cũng trở nên xa lạ lúc này để bày tỏ lòng mến mộ, tri ân và cũng đồng cảm với một con người đã từng rất mẫu mực khôn ngoan, đạo hạnh, tận tụy với sứ vụ mục tử (nhất là việc cử hành bí tích hòa giải cho giáo dân). Tiếp đó, Đức Cha Giuse, đã muốn vinh danh và chúc mừng Cha Phanxicô với một vòng hoa choàng cổ và bó hoa tươi thắm, món quà nghĩa tình của toàn thể giáo phận dâng tặng vị Chủ chăn đáng kính, đang ngồi lặng yên bên cạnh 2 linh mục nghĩa tử: Cha Phêrô Lưu văn Tâm (giáo sư Đại chủng viện Huế) và Cha Antôn Lâm Trọng Thi (Quản xứ Hà Tân & Tổng Tuyên úy liên đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể giáo phận Đà Nẵng). Đức Giám mục và Linh mục đoàn giáo phận cũng muốn lưu giữ khoảnh khắc vô cùng quý giá này bằng một loạt hình chụp chung với vị tôn sư lão thành đáng kính(cũng là thầy dạy của một thế hệ linh mục trẻ tại Đà Nẵng trong suốt nhiều năm khi ngài kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Ơn Gọi của giáo phận Đà Nẵng trong suốt hơn thập kỷ). Cũng trong dịp này, khách mời dự lễ tạ ơn cũng được chia sẻ tâm tình tạ ơn với Cha Phanxicô Xavie với một tác phẩm nhỏ (hồi ký) của chính ngài chấp bút với tựa đề rất đặc biệt “Lá thư dài”…

Ngày ân phúc được tiếp nối với bữa liên hoan cùng với thân nhân của cha Phanxicô Xavie tại hội trường giáo xứ Chính Tòa, nơi cũng ghi dấu ấn công sức tân tạo của chính ngài.

Chia tay Cha Phanxicô Xavie nhân dịp Thượng Thọ & Kim Khánh Linh mục mà nghe vang vọng ca từ của một trong những bài hát tha thiết về đời tận hiến: “Cho con sinh ra trong ngàn đời rồi Chúa khẽ gọi con đi dù tâm tư con không hiểu thấu sự gì! … Con luôn an tâm vì biết rằng chính Chúa nguồn an vui!”

 

Ban MVTT/GP & Pr. Nguyễn Toàn (ghi chép & hình ảnh)

 
Failed to get data. Error:
Invalid album ID.