Tháng Hoa – Cùng Với Mẹ, Sống Niềm Vui Ơn Cứu Độ


                                      (Lm Giu-se Đinh Đức Huỳnh, SSS)

                                                                                                                            

1/ Giới Thiệu Tổng Quát:

-Vào tháng 5 – Tháng Hoa – khắp nơi trên thế giới, theo truyền thống từ xa xưa, các tín hữu Công Giáo trong các xứ đạo và trong các cộng đoàn tu trì hân hoan dâng kính Mẹ Maria những đóa hoa tươi thắm muôn màu muôn sắc để ca khen “Mẹ Tuyệt Mỹ” với muôn hồng ân cao cả Chúa tặng ban cho Mẹ và những nhân đức nổi bật nơi Mẹ, được kết thành “triều thiên 12 ngôi sao”, như vương miện tỏa sáng trên đầu “Mẹ Nữ Vương Trời đất”.

– Không chỉ dâng hoa hát khen “Mẹ tuyệt mỹ” với muôn hồng ân Chúa ban cho Mẹ và những nhân đức tuyệt vời của Mẹ, các tín hữu Công Giáo còn được mời gọi, trên hành trình bước theo Đức Giê-su Con Mẹ, nhờ Mẹ dẫn đến với Chúa Giê-su, và noi gương Mẹ “sống niềm vui ơn cứu độ” như Mẹ đã sống, để đời sống của họ trổ sinh những hoa trái thiêng liêng tốt đẹp là những nhân đức cao cả, dâng lên cảm tạ, tôn vinh Thiên Chúa trong suốt cuộc đời, để Nước Chúa mau hiển trị nơi các tâm hồn và trên khắp trần gian, và muôn dân được đón nhận ơn cứu độ của Thiên Chúa ban.

2/ Dâng Hoa Kính Mẹ Theo Truyền Thống Từ Xa Xưa[1]

+ Bên Roma, vào mùa đông lạnh lẽo giá rét, cây cối rụng lá và trở nên trơ trụi, kém phát triển. Bước vào mùa xuân, thiên nhiên thức giấc sau mùa đông dài, muôn hoa đua nở, người ta tổ chức những cuộc rước linh đình để tôn kính Hoa là nữ thần của mùa Xuân. Tập tục này đã có từ những thế kỷ đầu tại Rô-ma.

+ Ngay thời điểm đó, tập tục này đã được tôn giáo hóa và mang một ý nghĩa thánh thiêng bằng cách tổ chức rước kiệu hoa và cầu nguyện cho mùa màng tốt tươi.

+ Ở nhiều nơi, những cành lá có nụ, có hoa được rước về nhà thờ trang trí, nhất là nơi ngai tòa Mẹ Maria. Kèm với những hoa lá muôn màu muôn sắc đó dâng lên ngai tòa Mẹ, nhiều bài hát được sáng tác để tôn kính, ca khen Mẹ là Đấng “đầy ân sủng” và tuyệt mỹ với nhiều nhân đức tuyệt vời.

+ Viêc trang trí, dâng hoa muôn sắc kèm theo những bài hát tôn kính ca khen Mẹ cũng đã được thực hành trong hội dòng Đa-minh thế kỷ 14 (do linh mục Henri Suzo khởi xướng) và dòng nữ Clara thế kỷ 17, và dần được lan rộng tới các xứ đạo, cũng như nhiều nơi trên thế giới (đến đầu thế kỷ 19).

+ Nhiều Đức Giáo Hoàng đã quan tâm và cổ võ sùng kính Đức Mẹ. Đức Giáo Hoàng Pi-ô VII đã cổ võ việc sùng kính Mẹ vào tháng Năm. Đức Giáo Hoàng Pi-ô IX đã ban ân xá cho ai tham dự việc đạo đức này. Đức Giáo Hoàng Pi-ô XII, trong Thông Điệp “Đấng Trung Gian Thiên Chúa” đã khẳng định: “Việc tôn kính Đức Mẹ trong tháng Năm là việc đạo đức được thêm vào nghi thức Phụng vụ, được Giáo Hội công nhận và cổ võ”. Đặc biệt, Đức thánh Giáo Hoàng Gio-an Phao-lô II, ngang qua Thông Điệp “Mẹ Đấng Cứu Độ” (công bố ngày 25.3.1987), đã nối kết việc tôn sùng Đức Mẹ với mầu nhiệm cứu độ của Thiên Chúa; và vào dịp Khánh Nhật Truyền giáo năm 2003, ngài đã cổ võ lòng yêu mến Mẹ Maria và mời gọi các tín hữu: “Hãy cùng với Đức Maria mà chiêm ngắm, bước theo và sinh Chúa Giêsu cho những người đồng thời với mình”.

3/ Dâng Hoa – Ca Khen Mẹ Tuyệt Mỹ

-Mẹ Maria đã được ca khen là một người Mẹ đầy ân sủng và tuyệt mỹ. Thật vậy, chính Sứ Thần Ga-bri-el đã kính chào và ca khen Mẹ: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà” (Lc 1, 28); và bà E-li-sa-bet đã ca khen Mẹ: “Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ” (Lc 1, 42)  . Lời chào và ca khen đó đã được chính Mẹ xác nhận với niềm vui khôn tả trong Thiên Chúa và lòng biết ơn sâu xa đối với Thiên Chúa Đấng Cứu Độ Mẹ:

Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa 

Thần trí tôi hớn hở vui mừng 

vì Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ tôi 

Phận nữ tỳ hèn mọn 

Người đoái thương nhìn tới 

Từ nay hết mọi thời 

sẽ khen tôi diễm phúc 

Đấng Toàn năng đã làm cho tôi

Biết bao điều cao cả…”

                    (Lc 1, 42-45)

-Ngày hôm nay, cùng với Giáo Hội, con cái Mẹ trên khắp thế giới vẫn tiếp tục dâng lên Mẹ muôn sắc hoa tươi thắm để tôn kính và ca khen Mẹ tuyệt mỹ nhờ muôn hồng ân Chúa ban và những nhân đức của Mẹ như hoa trái của một đời “Fiat- Xin Vâng” và cộng tác của Mẹ vào công trình cứu độ của Đức Ki-tô Con Mẹ.

+ Thật vậy, nhờ ơn Chúa, Mẹ đã trở nên đóa hoa kiệt tác như: ơn vô nhiễm nguyên tội, ơn đồng trinh trọn đời, Mẹ Thiên Chúa, Hồn xác lên trời và Mẹ như “hoa hường mầu nhiệm vậy”.

+ Ngang qua sự cộng tác của Mẹ vào công trình cứu độ của Đức Ki-tô Con Mẹ, bằng cách cùng với Chúa Giê-su sống mầu nhiệm Vượt Qua, và ngang qua sự “lắng nghe Lời Chúa và đem ra thực hành” (nhất là sống “Tám mối Phúc” theo tinh thần của Đức Giê-su Con mẹ), đời sống của Mẹ đã trổ sinh những hoa trái thiêng liêng là những nhân đức cao cả tuyệt vời nơi Mẹ , được tượng trưng bằng những màu hoa mà con cái Mẹ dâng lên để ca khen Mẹ:

Hoa huệ trắng biểu trưng sự trong sạch khiết trinh nơi Mẹ;

Hoa hồng diễn tả lòng mến nồng nàn mà Mẹ dành cho Chúa;

Hoa lan toát lên sự trung thành, mạnh mẽ và can đảm nơi Mẹ;

Hoa sen tượng trưng phó thác, đại lượng và cung kính nơi Mẹ;

Hoa có màu tím tượng trưng cho sự khiêm tốn …

+ Vâng, phát xuất từ niềm vui vì được Thiên Chúa đoái thương cứu độ, vui vì được thuộc về Thiên Chúa Đấng Cứu độ, và vui vì Thiên Chúa đã thực hiện công trình cứu độ trần gian ngang qua Đức Giê-su Ki-tô Con Mẹ, cả cuộc đời của Mẹ, dẫu gặp biết bao nỗi gian lao khốn khổ, vẫn luôn vui trong Thiên Chúa Đấng Cứu độ Mẹ, và đã dấn thân dâng hiến trọn vẹn cho Thiên Chúa và cho nhân loại để ơn cứu độ của Thiên Chúa được thực hiện, và toàn thể nhân loại đón nhận được ơn cứu độ của Thiên Chúa nơi Đức Ki-tô Con Mẹ. Những hoa trái thiêng liêng – tức những nhân đức cao cả tuyệt vời nơi tâm hồn Mẹ – chính là kết quả của một đời sống “luôn vui trong Thiên Chúa là Đấng Cứu Độ trần gian”.

4/ Được Mời Gọi Cùng Với Mẹ Sống Niềm Vui Ơn Cứu Độ

Các tín hữu, với ý thức mình tội lỗi cần đến ơn cứu độ của Thiên Chúa, trong khi dâng hoa tôn kính và ca khen Mẹ Maria, Mẹ tuyệt mỹ, cũng được mời gọi nhờ Mẹ dẫn đến với Chúa Giê-su, và noi gương Mẹ dâng lời tạ ơn Thiên Chúa vì đã ban Đức Giê-su Ki-tô làm Đấng Cứu Độ chúng ta, và cùng với Mẹ “sống niềm vui ơn cứu độ”. Nhờ đó, cả cuộc đời của họ bước theo Chúa Ki-tô trổ sinh được những hoa trái thiêng liêng tốt đẹp là những nhân đức, như là “Lời” chúc tụng và ca khen Thiên Chúa Đấng cứu độ trần gian.

Muốn vậy, họ cũng được mời gọi noi gương Mẹ và cùng với Mẹ sống mầu Nhiệm Vượt Qua của Đức Giê-su Ki-tô Con Mẹ, và luôn chú tâm lắng nghe Lời Chúa và đem ra thực hành, nhất là sống tinh thần Tám mối phúc – Hiến Chương Nước Trời. Nhờ đó họ trở nên những chứng nhân cho sự hiện diện và tình yêu cứu độ của Thiên Chúa được tỏ lộ nơi Đức Giê-su Ki-tô Con Mẹ Đấng đã dâng hiến chính thân mình trên Thánh giá và đã Phục Sinh Vinh hiển để cứu độ trần gian.

5/ Lời Mời Gọi Của Tháng Hoa

Nào cùng nhau chúng ta dâng kính Mẹ

Những đóa hoa với muôn mầu muôn sắc

Để tôn kính ca khen Mẹ tuyệt mỹ:

Đóa hoa lòng với trọn niềm kính tin,

Hoa yêu thương mến Chúa và yêu người,

Hoa trông cậy tín thác nơi lòng Chúa.

Noi gương Mẹ ta sống vui trong Chúa,

Đấng yêu thương cứu độ cuộc đời ta.

Cùng với Mẹ sống mầu nhiệm Vượt Qua

Của Con Mẹ Đức Ki-tô chí ái,

Biết lắng nghe và thực hành Lời Chúa,

Sống tinh thần của Tám Mối Phúc Thật,

Là Hiến Chương Nước Trời Ngài trao ban.

Để đời ta trổ sinh hoa kết quả,

Hoa nhân đức kính dâng lên Thiên Chúa,

Như Lời ca chúc tụng Chúa muôn đời,

Ngay trần thế và Nước Trời mai sau.  

[1] (X. Jos. Vinc. Ngọc Biển – Ý nghĩa tháng hoa và lòng tôn kính Mẹ trong tháng 5. Từ Nguồn: cungmedonghanh.com)