Thánh Giuse Với Người Trẻ


Thánh Giuse có một vai trò đặc biệt trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Ngài là bạn trăm năm của Đức Maria, là cha nuôi Chúa Giêsu. Ngài được đặt làm bổn mạng của Giáo Hội. Ngài cũng là bổn mạng của rất nhiều cộng đoàn và rất nhiều người. Ngài là gương mẫu cho các người làm cha làm trưởng gia đình. Đã có rất nhiều bài viết về cuộc sống và mẫu gương nhân đức của Ngài. Hôm nay, tôi cũng muốn góp vài suy tư của mình về Thánh Giuse. Tôi không muốn ngắm nhìn thánh nhân như một người già nua giống như các bức họa mà các họa sĩ thường vẽ. Tôi muốn nhìn Ngài như một người trẻ, một chàng trai bắt đầu bước vào đời. Chàng trai ấy đã gặp bao sóng gió và thử thách. Chàng để lại những bài học thật quý giá cho tôi và người trẻ noi theo. Bài học thứ nhất Giuse dạy tôi là:

Bình tĩnh trước nghịch cảnh

Theo Kinh thánh, Giuse đã đính hôn với Maria. Nhưng trước khi hai người về chung sống, thì Maria đã mang thai bởi quyền năng Chúa Thánh Thần. Không hiểu chàng trai trẻ Giuse lúc đó nghĩ gì khi biết tin đó? Thánh Matthêu mô tả cách vắn gọn rằng Giuse định tâm bỏ Maria cách kín đáo. Tin mừng chỉ ghi lại vài câu như vậy, nhưng tôi nghĩ rằng Giuse đã phải trải qua những giây phút thực sự căng thẳng. Là một chàng trai trẻ, chắc hẳn Giuse cũng hy vọng vào một tương lai tốt đẹp khi cưới được Maria, một cô gái hiền thục xinh đẹp. Thế nhưng giờ đây, tại sao người bạn rất mực thương mến của mình lại như vậy? Phải chăng nàng đã phản bội chàng? Ba tháng phục vụ tại nhà bà chị họ Elizabeth, đã có một kẻ thứ ba chen vào chăng? Vậy người đó là ai? Chàng biết rõ cái thai mà Maria đang cưu mang không phải của mình. Vậy phải làm thế nào? Hay là mình sẽ gặp Maria và hỏi cho ra nhẽ. Làm như thế có sợ tổn thương Maria không? Có lẽ cách tốt nhất là mình nên đi đến một nơi thật xa. Nhưng làm thế có ổn không? Maria sẽ như thế nào khi đối diện với bà con họ hàng? Quả thật, một cuộc đấu tranh thực sự đã diễn ra trong tâm trí chàng trai trẻ. Giuse đã không vội vã phản ứng. Ngài bình tĩnh đón nhận nghịch cảnh. Ngài không chạy đôn chạy đáo đi hỏi người này người kia. Ngài đã chạy đến với Giavê Thiên Chúa hằng sống. Và đây là bài học thứ hai Ngài dạy tôi.

Chạy đến với Chúa mỗi khi gặp nghịch cảnh

Trong những ngày tháng căng thẳng đó, chắc hẳn Giuse đã cầu nguyện rất nhiều với Chúa. Ngài đã có những giây phút chìm trong thinh lặng để nguyện cầu. Chúa muốn gì nơi con? Đó là câu hỏi mà Giuse hẳn đã luôn thân thưa với Chúa. Không phải dễ dàng người ta mơ gặp Chúa. Thường thì khi người ta quan tâm tới cái gì, nghĩ về cái gì nhiều thì người ta mới hay mơ về những cái đó. Giuse đã không đi tìm chuyên viên tư vấn. Chàng chỉ tin tưởng vào một mình Giavê Thiên Chúa, Đấng nắm giữ vận mạng con người. Tôi hình dung cái đêm mà Giuse trăn trở suy tư về quyết định bỏ đi của mình. Đó hẳn là một đêm thao thức khôn tả. Chàng quỳ gối cầu nguyện. Có lẽ chàng đã không nằm ngủ như mọi khi. Chàng tha thiết khẩn cầu Thiên Chúa tỏ cho biết thánh ý Ngài. Rồi chàng thiếp đi lúc nào không hay. Và chính lúc đó, Thiên Chúa sai sứ thần đến với chàng. Cuối cùng thì sự kiên nhẫn và thiết tha cầu nguyện của chàng cũng được đền đáp. Và đây là bài học thứ ba Giuse dạy cho tôi.

Tin tưởng và thực thi theo Thánh ý Chúa.

“Đừng ngại đón Maria về nhà làm bạn, vì Maria mang thai là bởi quyền năng Chúa Thánh Thần” (Mt 1,20). Giuse đã thực hiện như lời sứ thần truyền. Làm sao có thể tin tưởng những gì mình gặp trong giấc mơ? Những gì mơ thấy liệu có phải là hiện thực không? Giuse đã không bao giờ đặt câu hỏi như thế. Chàng cũng không xin Chúa một dấu hiệu gì để làm tin. Chàng hoàn toàn đặt tin tưởng vào Chúa và sẵn sàng thực thi những gì Chúa muốn nơi cuộc đời của mình. Chỉ có lòng tin tưởng tuyệt đối vào Chúa mới khiến con người có thể hành động như vậy. Và Thánh nhân đã hoàn tất sứ mạng cuộc đời của mình trong bình lặng nhưng hết sức cao cả.

Những bài học Thánh Giuse dạy cho tôi thật sự hết sức cần thiết trong cuộc sống hôm nay. Cuộc sống luôn đặt tôi vào những nghịch cảnh, những gì đi ngược lại ý muốn của tôi. Những lúc như thế, tôi cần phải bình tĩnh chạy đến với Chúa và mau mắn thực thi những gì Chúa muốn. Là con người, tôi hay đi tìm sự trợ giúp và an ủi của người đời. Điều đó là cần thiết nhưng chưa đủ. Chỉ có sức mạnh nội tâm mới có thể biến đổi lòng người. Sức mạnh ấy chỉ có thể xuất phát từ trời cao, từ ân sủng dạt dào mà Thiên Chúa hằng sẵn sàng ban cho con người. Chớ gì trong những ngày này, tất cả chúng ta hãy chạy đến với Giuse, lắng nghe những bài học Ngài dạy dỗ và đem ra thực hành. Tôi thiết tưởng đó là cách mừng lễ mà thánh nhân mong muốn nhất ở nơi mỗi người chúng ta.

Lm. Giuse Tạ Xuân Hòa