Thánh Lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót Giáo Phận Đà Nẵng


Trong niềm vui mừng Chúa Phục Sinh, chiều hôm nay – Chúa Nhật II Phục Sinh, đông đảo hội viên Lòng Chúa Thương Xót (LCTX) trong Giáo phận cùng nhau tề tựu về nhà thờ Chính Tòa, để mừng kính lễ Lòng Chúa Thương Xót – bổn mạng của Hội đoàn Lòng Chúa Thương Xót trong cả Giáo phận.

Đúng 15h00, quý hội viên cùng với cha Linh hướng Đa-minh Đặng Bá Linh dâng lên Chúa chuỗi kinh Lòng Thương Xót. Sau đó, cha Đa-minh giới thiệu cha Giuse Nguyễn Cao Luật, nguyên Giám tỉnh dòng Đa-minh Việt Nam, sẽ giúp cộng đoàn hiểu rõ hơn về Lòng Chúa Thương Xót và sống trọn với Tình Yêu đó.

Mở đầu phần chia sẻ của mình, cha Giu-se mời gọi mỗi người hãy dâng lời tạ ơn Chúa, tôn vinh Chúa và cầu xin Lòng Thương Xót Chúa lan tỏa đến nhiều người. Tiếp đến, ngài nhắc nhớ đến lịch sử của ngày lễ kính LCTX được thánh Giáo Hoàng Gioan Phao-lô II ấn định vào ngày Chúa nhật sau lễ Phục Sinh hằng năm, khi ngài cử hành Thánh lễ phong thánh cho Thánh nữ Faustina vào ngày 30/4/2000. Việc đọc kinh LCTX vào lúc 03h chiều – giờ Chúa chết, được cha Giu-se nhắc lại: đó không phải là ý riêng của Thánh nữ Faustina, mà đó chính là ý muốn của Chúa Giê-su. Bên cạnh việc cầu nguyện với LCTX, cha Giu-se cũng đề cập đến việc thi hành bác ái đối với tha nhân, không chỉ bằng việc hỗ trợ vật chất mà còn bằng cả về mặt tinh thần nữa thông qua việc cầu nguyện, đưa những người lầm lạc, những người đau khổ trở về với Chúa.

Đề cập đến tượng ảnh LCTX với hình ảnh 2 vệt sáng màu đỏ và trắng lạt biểu hiện cho Máu và Nước mà Thánh Tâm Chúa đã đổ ra vì yêu thương nhân loại và sâu xa hơn nữa, hình ảnh đó cũng tượng trưng cho 2 bí tích lớn, đó chính là bí tích Thánh Thể và bí tích Thanh Tẩy. Với lời ghi chú bên dưới tượng LCTX: “Lạy Chúa Giê-su, con tín thác vào Chúa”, đòi hỏi mỗi người khi sùng kính LCTX phải biết khiêm tốn, hối hận vì những tội lỗi xúc phạm đến Chúa; biết chấp nhận những điều Chúa gởi đến mà không than trách, kêu la và thực thi LCTX bằng hành động, lời nói và cầu nguyện.

Về Thánh nữ Faustina, cha Giu-se chia sẻ về 3 nhiệm vụ mà Chúa trao cho thánh nữ và mong muốn mỗi hội viên phải học tập, đó là: (1) rao giảng cho thế giới biết về LCTX; (2) cầu nguyện để LCTX cho người có tội biết ăn năn trở lại để đón nhận Tình Thương của Chúa; và (3) khởi sự phong trào Tông Đồ. Cha Giu-se cũng thao thức về thực trạng xã hội ngày nay văn minh hơn, nhưng kèm theo đó là lối sống vô tâm, dửng dưng với nhau ngày càng nhiều hơn. Ngài mong muốn mỗi người hãy thể hiện Lòng Thương Xót của Chúa với tha nhân bằng những việc cụ thể khi sống không xét đoán, không kết án, không dèm pha…

Về Chúa Giê-su – khuôn mặt cụ thể của LCTX, cha Giu-se nhấn mạnh một điều: Chúa Giê-su không kết án ai bao giờ, Ngài luôn yêu thương, tha thứ cho hết thảy mọi người. Và một khi Chúa đã nêu gương như vậy, thì mỗi người cũng phải biết yêu thương, tha thứ và không kết án anh chị em của mình.

Một tấm gương khác nữa mà cha Giu-se chia sẻ chiều hôm nay, đó chính là mẹ Tê-rê-sa Cal-cut-ta, một nữ tu đơn sơ, bé nhỏ, nhưng đã làm những việc thật phi thường. Mẹ là một người khiêm tốn khi nhìn nhận “tôi chỉ là cây bút chì trong bàn tay Thiên Chúa để Ngài gởi lá thư Tình Yêu cho thế giới”. Mẹ sống nổi bật với 4 điểm: cầu nguyện, tin, mến và phục vụ. Mẹ mời gọi mỗi người hãy (i) trở thành tiếng kêu cho những người bị bỏ rơi, bị loại trừ, không có chỗ đứng trong xã hội; (ii) quyết tâm đừng ngại khi giúp đỡ người khác; (iii) cầu nguyện; (iv) sống khiêm nhượng; và (v) luôn mỉm cười.

Từ những chia sẻ trên, cha Giu-se mời gọi mỗi người hãy sống Lòng Thương Xót của Chúa với niềm vui mừng vì được tham gia vào hội đoàn LCTX, được cùng nhau chia sẻ, thông truyền LCTX cho anh chị em xung quanh, góp phần tỏa lan LCTX. Tuy nhiên, ngài cũng lưu ý hội viên về việc tôn trọng phẩm giá của những người yếu thế khi thực thi việc bác ái bởi “của cho không bằng cách cho”. Đừng có thái độ ghen tỵ, GATO (ghen ăn, tức ở) với những người/nhóm thực hiện việc bác ái như mình; đừng thực thi việc bác ái để tỏ ý khoe khoang với thiên hạ, mà thiếu đi lòng mến Chúa; và nhớ đừng bỏ quên việc chu toàn bổn phận với cha mẹ, gia đình trong khi thi hành bác ái với tha nhân.

Kết thúc, cha Giu-se nhắn nhủ cách riêng với quý hội viên: ở một khía cạnh nào đó, chúng ta là những người môn đệ của Chúa ở một cấp độ thân thiết hơn, bởi như xưa Chúa đã nói với các môn đệ trong bữa Tiệc Ly: “Anh em là môn đệ của Thầy”, thì hôm nay, trong ngày lễ kính LCTX,  Chúa Giê-su cũng nói với mỗi người chúng ta: ‘Anh chị em chúng con là môn đệ của Thầy. Các con hãy yêu mến nhau như Thầy đã yêu mến các con’. Chúng ta hãy tự hào vì là mình môn đệ của Chúa, chúng ta vui vì điều đó và hãy cố gắng trở thành môn đệ của Chúa một cách đúng nghĩa hơn.

Sau đó, mọi người giải lao trong giây phút trước khi bước vào cao điểm của chiều hôm nay chính là Thánh lễ mừng kính Lòng Chúa Thương lúc 17h00, được cử hành trước tiền đường nhà thờ Chính Tòa do Đức Cha Giu-se chủ tế.

Mở đầu Thánh lễ, sau lời cầu chúc Bình An đến đoàn chiên của mình, vị Cha chung Giáo phận đã ngỏ lời chào đến tất cả những ai đang tham dự Thánh lễ hôm nay, nhất là cộng đoàn LCTX đang hiện diện nơi đây. Trong ngày Chúa Nhật dành riêng cho việc kính nhớ LCTX, như lời mời gọi của Chúa Giê-su: “Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người hiến mạng sống cho người mình yêu”, Đức cha Giu-se nhấn mạnh Người hiến đã là một sự hy sinh đến tận cùng vì tình yêu, vậy người đón nhận có cảm nhận được tình yêu đó và có chạm đến được tình yêu đó như Thánh Tô-ma Tông Đồ hay không? Chúng ta hãy nài xin Chúa biến đổi cuộc đời của mỗi người để có thể được chạm đến Tình Yêu của Chúa và san sẻ Tình Yêu đó cho tha nhân, cho những anh chị em thân yêu của mình.

Trong bài giảng của mình, xâu chuỗi từ các bài đọc, Đức Cha Giu-se chia sẻ: LCTX là một điều gì đó có thể chạm đến được. Cộng đoàn các Ki-tô hữu tiên khởi ngày càng phát triển nhờ vào những việc lạ lùng của các Tông Đồ thực hiện, từ đó họ nhớ lại những việc lạ lùng mà Chúa Giê-su đã làm để thấy được Tình Yêu lớn lao của Ngài dành cho thế gian. Cảm nhận được Tình Yêu và Lòng Thương Xót của Chúa đã trao tặng cho mình, họ đã can đảm thực thi LCTX với nhau và với mọi người, làm nên một cộng đoàn hiệp nhất dưới sự nâng đỡ của Thánh Thần. Qua bài Tin Mừng, Đức Cha Giu-se chia sẻ: không phải là Tô-ma không tin việc Thầy sống lại, nhưng ông muốn cảm nhận thực tế: được nhìn thấy Thầy, được chạm đến dấu chỉ Tình Yêu của Thầy, để rồi trong Đức Ki-tô Phục Sinh, một sự biến đổi sâu xa nơi tâm hồn ông đã xảy ra thể hiện rõ qua lời lời tuyên tín đầy xúc động: “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!”. Ước mong, mỗi người chúng ta cũng được biến đổi như vậy để lời tuyên xưng đó lại vang lên mạnh mẽ nơi đời sống chứng nhân mỗi người.

Nhắc nhớ lại lược sử, ý nghĩa của ngày lễ kính LCTX cùng với câu chuyện về sự chuyển hóa của người chồng khi trong lòng luôn sẵn sàng tố cáo tội lỗi vợ mình. Anh đã can đảm thắp lại ngọn nến mà người vợ đã tuyệt vọng thổi tắt khi xưng thú tội lỗi của mình trước mặt mọi người, để thể hiện sự tha thứ của mình bất chấp quy định mà vị hoàng đế đã ban ra. Từ đó, Đức cha Giu-se mời gọi mỗi người hãy ý thức trong việc chọn lựa và quyết định của mình, hầu qua đó thể hiện được Tình Yêu vô bờ mà Chúa đã trao ban: “Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình”. Ước gì mỗi người hãy biết khám phá món quà Tình Yêu đó và cùng với đức tin được Chúa chúc phúc qua thánh Tô-ma: “Phúc cho những ai không thấy mà tin”, mỗi người sẽ can đảm sống chứng tá cho Tin Mừng Tình Yêu của Thiên Chúa và lan tỏa Tình Yêu đó đến cho anh chị em xung quanh.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, vị đại diện phong trào LCTX  Giáo phận đã ngỏ lời cảm ơn đến Đức Cha Giuse đã quan tâm , nhất là thông qua việc bổ nhiệm cha Đa-minh làm linh hướng hầu dẫn dắt quý hội viên mỗi ngày một thăng tiến hơn. Chị cũng ngỏ lời cảm ơn đến cha Giu-se, nguyên giám tỉnh dòng Đa-minh đã dành thời gian chia sẻ về LCTX trong buổi chiều hôm nay. Chị cũng không quên ngỏ lời cảm ơn đến cha Phê-rô, quản xứ Chính Tòa, các ban ngành đoàn thể trong giáo xứ đã giúp đỡ và tạo điều kiện để hội đoàn có được Thánh lễ trang trọng và sốt sắng.

Sau đó, Đức cha Giu-se có đôi lời nhắn nhủ: Là thành viên của Phong trào LCTX , đó là điều rất tốt. Nhưng dầu là thành viên của hay không là thành viên, điều đó không quan trọng, điều quan trọng đó là hãy sống Lòng Thương Xót của Chúa trong cuộc đời. Mỗi cá nhân, mỗi đoàn thể đều có mỗi hướng đi trong hành trình sống ơn gọi Ki-tô hữu, hãy cùng nhau sống hiệp nhất và loan báo Tin Mừng Tình Yêu của Chúa. Đức cha cầu chúc cho mỗi người cảm nhận được Lòng Thương Xót của Chúa và nài xin ơn Chúa thêm đức tin, nghị lực nơi mỗi cá nhân, cộng đoàn để sống mối phúc mà Chúa ban: “Phúc cho những ai không thấy mà tin”, hầu xây dựng những giá trị tốt đẹp nơi gia đình, giáo họ, giáo xứ và trở nên chứng từ sống động của LCTX.

Thánh lễ kết thúc với phép lành trọng thể từ vị cha chung giáo phận, cùng với tâm tình tạ ơn của cộng đoàn phụng vụ trong lời ca hiệp lễ: “Con xin dâng lời hát mừng Lòng Thương Xót Chúa. Con xin dâng lời hát mừng Lòng Thương Xót Chúa: Lòng Thương Xót mênh mang đất trời, Lòng Thương Xót bao la tuyệt vời, ôi Lòng Chúa Xót Thương….”

Đà Nẵng, 24/4/2022

Ephrem Huy/ BTTGP

 
Failed to get data. Error:
Invalid album ID.