Mẫu Chầu Thánh Thể Tuần Thánh – Thánh Thể: Bữa Tiệc Ly


Chầu Thánh Thể Tuần Thánh

THÁNH THỂ: BỮA TIỆC VƯỢT QUA

(Lm. Giu-se Đinh Đức Huỳnh, SSS)

 24 …Đây là Mình Thầy, hiến dâng vì anh em ; anh em hãy làm việc này, mà tưởng nhớ đến Thầy.”

25 … “Chén này là Giao Ước Mới, lập bằng Máu Thầy ; mỗi khi uống, anh em hãy làm việc này, mà tưởng nhớ đến Thầy.” ….” (1 Cr 11, 24-25)

            

 Cộng đoàn: Làm dấu Thánh Giá – Hát Kinh Chúa Thánh Thần

  1. Đặt Mình Thánh Chúa            (Cộng đoàn quỳ)
  • Cộng đoàn hát: Con Muốn Chúc Mừng      (Tác giả: Lm. Kim Long)

1/ Con muốn chúc mừng mầu nhiệm Máu Thịt Con Chúa hiển vinh. Giá chuộc muôn dân trần thế, sinh bởi lòng Ðức Nữ Trinh.

2/ Sinh xuống gian trần hèn mọn, xuôi ngược gieo rắc Lời thiêng. Chúa còn lập nên Tiệc thánh dưỡng nuôi hồn xác nhân trần.

3/ Trong tối chia ly Tiệc niệm, ban truyền bánh miến rượu nho. Kíp thời trở nên Thịt Máu chính tay tặng các Tông Ðồ.

4/ Tôn kính Ngôi Cha quyền lực, Ngôi Lời đáng tán tụng thay. Kính thờ Ngôi Ba cực thánh, tiếng ca ngợi đến muôn đời.

ÐK: Ôi Bí Tích cực uy linh, chúng con thành kính sấp mình. Nghi lễ cũ nhường cho nghi lễ mới. Mắt không thể thấy nhưng lòng vững tin.

  • Tâm Tình Đầu  (Cộng đoàn quỳ)

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, chúng con thờ lạy Chúa. Chúng con tin Chúa đang hiện diện thực sự trong hình bánh trên bàn thờ vì yêu thương chúng con.

Thật hạnh phúc cho chúng con, vì trong bữa “Tiệc Vượt Qua” với các môn đệ, chính Chúa đã cử hành trước Cuộc Vượt Qua của Chúa và thiết lập Bí tích Thánh Thể để ở lại với nhân loại chúng con mọi ngày cho đến tận thế. Hơn nữa, chính Chúa đã truyền lệnh cho các môn đệ và mỗi người chúng con tiếp tục cử hành Thánh Thể để ‘Tưởng niệm Cuộc Vượt Qua của Chúa’, tức là tưởng niệm cuộc khổ nạn, sự chết và Phục sinh của Chúa.  Chúng con xin hết lòng cảm tạ Chúa.

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, ngang qua Hy Lễ Thập giá, Chúa đã dâng hiến chính mình để trở nên hiến lễ đền tội và hiến lễ tạ ơn Thiên Chúa Cha thay cho nhân loại chúng con. Chúa đã thiết lập cho chúng con một Giao Ước Mới bằng chính giá Máu Châu Báu Chúa để cho ‘muôn người được ơn tha tội’, được giao hòa và được sống trong tình nghĩa sâu xa với Thiên Chúa. Chúng con xin chúc tụng Chúa.

Trong giờ Chầu này, xin Chúa ban Thánh Thần Chúa cho chúng con, để Ngài hướng dẫn, giúp chúng con vững tin vào sự Hiện diện đầy yêu thương của Chúa nơi bí tích Thánh Thể; để từ đó, trong niềm hy vọng sâu xa, chúng con biết đáp lại lời mời gọi của Chúa bằng việc tham dự cử hành Thánh Thể, tưởng niệm Cuộc Vượt Qua của Chúa, và trung thành sống Giao Ước yêu thương mà Chúa đã thiết lập bằng chính giá Máu Châu Báu Chúa, để chúng con mãi mãi được kết hợp thân tình với Chúa và hiệp thông sâu xa với Ba Ngôi Thiên Chúa. Xin Chúa giúp chúng con. Amen.

 (Cộng đoàn thinh lặng ít phút)

  1. Lời Chúa – Suy Niệm – Cầu nguyện
  • Cộng đoàn hát: (Cộng đoàn đứng)

ĐK : Lời Ngài là sức sống của con, Lời Ngài là ánh sáng đời con, Lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi, Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, Lời Ngài hạnh phúc cho trần ai.

Trích Thư Thánh Phaolô  (1 Cr 11,23-26) – (Cộng đoàn đứng)

 Bài trích thư thứ nhất của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côrintô.

23 Thưa anh em, điều tôi đã lãnh nhận từ nơi Chúa, tôi xin truyền lại cho anh em : trong đêm bị nộp, Chúa Giê-su cầm lấy bánh, 24 dâng lời tạ ơn, rồi bẻ ra và nói : “Đây là Mình Thầy, hiến dâng vì anh em ; anh em hãy làm việc này, mà tưởng nhớ đến Thầy.” 25 Cũng thế, sau bữa ăn, Người cầm lấy chén rượu và nói : “Chén này là Giao Ước Mới, lập bằng Máu Thầy ; mỗi khi uống, anh em hãy làm việc này, mà tưởng nhớ đến Thầy.” 26 Thật vậy, cho tới ngày Chúa đến, mỗi lần ăn Bánh và uống Chén này, là anh em loan truyền Chúa đã chịu chết.      –   Đó là lời Chúa.                                                                                    

  • Suy Niệm Lời Chúa (Cộng đoàn ngồi)

1/ Kính thưa cộng đoàn ! Trong thư thứ nhất của thánh Phao-lô Tông đồ gửi tín hữu Cô-rin-tô mà chúng ta vừa lắng nghe, thánh Phao-lô đã thuật lại cho các tín hữu biết: chính Chúa Giê-su, “trong đêm bị trao nộp”, đã thiết lập bí tích Thánh Thể để cử hành trước Cuộc Vượt Qua của Chúa – tức là cuộc khổ nạn, sự chết và Phục sinh của Ngàivà qua đó, thiết lập Giao Ước Mới với toàn thể nhân loại, không phải bằng máu chiên bò, nhưng bằng chính Máu Châu Báu của Ngài…! Hơn nữa, chính Chúa Giê-su đã truyền lệnh cho các môn đệ tiếp tục cử hành Thánh Thể để “tưởng nhớ đến Ngài”, tức là tưởng niệm Cuộc Vượt Qua của Chúa!

2/ Chúng ta hiểu thế nào về việc ‘tưởng niệm Cuộc Vượt Qua của Chúa Giê-su’?

-Chúng ta biết rằng: trong thời Cựu Ước, như Sách Xuất Hành thuật lại, chính Thiên Chúa đã giải thoát dân Do Thái khỏi ách nô lệ Ai Cập. Trong đêm giải thoát, Chúa đã truyền cho dân: mỗi nhà phải sát tế một con chiên vô tì vết và lấy máu bôi trên cửa. Còn thịt thì ăn với bánh không men và rau đắng. Đêm ấy Thiên Thần Chúa xông vào các nhà Ai Cập và giết tất cả các con đầu lòng, từ người cho đến thú vật. Nhưng những nhà của người Do Thái có máu chiên bôi trên cửa thì Thiên Thần “vượt qua” không vào (X. Xh 12, 1-13).

Sau biến cố khủng khiếp ấy, vua Pharaon mới chịu để cho dân Do Thái ra khỏi Ai Cập (X. Xh 12, 31-33). Biến cố này được gọi là biến cố “Vượt Qua”, trong đó Thiên Chúa biểu lộ cánh tay uy quyền của Ngài ra để sát phạt dân Ai Cập và giải thoát dân riêng Ngài khỏi ách nô lệ lầm than.

Để tưởng nhớ biến cố vĩ đại ấy, Thiên Chúa truyền cho dân Do Thái: “Ngày ấy đối với các ngươi sẽ thành kỷ niệm và các ngươi sẽ mừng ngày ấy như khánh lễ mừng Giavê : Qua các thế hệ, các ngươi sẽ mừng lễ như luật điều vạn đại” (Xh. 12, 14).

Trung thành với lệnh truyền của Chúa, hàng năm dân Do Thái thể hiện lại biến cố đáng ghi nhớ ấy qua một Bữa Tiệc gọi là “Tiệc Vượt Qua”.

– Trong Tân Ước, như thánh Phao-lô thuật lại cho giáo đoàn Cô-rin-tô, chính Chúa Giê-su và các môn đệ cũng đã cử hành “Tiệc Vượt Qua” để tạ ơn Thiên Chúa, và Ngài đã cử hành trước chính Cuộc Vượt Qua của Ngài khi Ngài lập Bí tích Thánh Thể trong “Tiệc Vượt Qua”.

Thật vậy, vì biến cố Vượt Qua của Do Thái chỉ là biểu tượng và hình bóng về công cuộc mà Thiên Chúa sẽ thực hiện nhờ Đức Ki-tô, để giải thoát toàn thể nhân loại khỏi ách nô lệ tội lỗi và sự chết, và dẫn đưa mọi người về Đất Hứa thật trên trời. Khi lập Bí Tích Thánh Thể trong Tiệc Vượt Qua, Chúa Giê-su muốn chấm dứt và thay thế biểu tượng và hình bóng bằng chính thực tại thật.

Do đó tất cả những hình bóng và biểu tượng của Bữa Tiệc Vượt Qua Do Thái đều được thay thế bằng những thực tại đích thực, đó là:

+Trong Tiệc Vượt Qua Do Thái, con chiên vô tì vết được sát tế. Trong Thánh Thể, Con Chiên vô cùng vẹn sạch của Thiên Chúa là Đức Ki-tô cũng được sát tế, như chính Ngài, trong đêm bị trao nộp, đã “cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi bẻ ra và nói : “Đây là Mình Thầy, hiến dâng vì anh em ; …Người cầm lấy chén rượu và nói : “Chén này là Giao Ước Mới, lập bằng Máu Thầy ;…”. (1 Cr. 11, 24-25)

+Trong Tiệc Vượt Qua Do Thái, máu con chiên đã cứu sống các con đầu lòng Do Thái. Trong Thánh Thể, Máu Con Chiên Thiên Chúa đổ ra đã đem lại sự sống đời đời cho muôn dân, như trong trình thuật Tin Mừng theo thánh Mat-thêu, chính Chúa Giê-su đã mời gọi các môn đệ và khẳng định: “Tất cả anh em hãy uống chén này, vì đây là máu Thầy, máu Giao Uớc, đổ ra cho muôn người được tha tội” (Mt 26, 27-28).

+Trong Tiệc Vượt Qua Do Thái, thịt chiên trở thành của ăn cho mọi người trong gia đình cùng nhau chia sẻ. Trong Thánh Thể, thịt Con Chiên Thiên Chúa cũng trở thành của ăn cho toàn thể gia đình nhân loại để cùng nhau chia sẻ. Chính Chúa Giê-su đã khẳng định điều đó: “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống” (Ga 6, 51).

+Trong biến cố Vượt Qua, dân Do Thái được giải thoát khỏi ách nô lệ để được tự do tiến vào đất hứa. Trong Thánh Thể, nhân loại cũng được giải thoát khỏi ách nô lệ tội lỗi và sự chết để được tự do tiến về Đất Hứa thật trên trời. Chính Chúa Giê-su đã khẳng định: “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời” (Ga 6, 51), tức là được sự sống đích thực, sự sống đời đời, sự sống thần linh của chính Thiên Chúa. Nhờ tham dự vào của ăn thần linh, cuộc sống thiêng liêng của chúng ta không những được bảo tồn, mà còn được phát triển không ngừng cho tới khi đạt được độ sung mãn trong Nước Trời.

Như vậy, Thánh Thể quả là Bữa Tiệc Vượt Qua đích thực, chấm dứt và thay thế cho biểu tượng và hình bóng của Bữa Tiệc Vượt Qua Do Thái.

3/ Chúa Giê-su đã thiết lập Bí Tích Thánh Thể trong “Tiệc Vượt Qua” và mời gọi chúng ta đến tham dự Bữa Tiệc Thánh Thể, Bữa Tiệc Vượt Qua của Chúa, chúng ta cần phải có những thái độ nào? Thiết tưởng, chúng ta cần phải có hai thái độ sau:

+Trước hết, vì Chúa chính là Vua trời, là Chủ tiệc khoản đãi chúng ta; và Tiệc Thánh Thể – Bữa Tiệc Vượt Qua – chính là Bữa Tiệc ban sự sống và cần thiết cho Ơn Cứu Rỗi, nên chúng ta cần phải đáp lại lời mời đến dự tiệc, nghĩa là phải siêng năng tham dự cử hành Thánh Thể và Rước Lễ, để đáp lại lòng ưu ái của Vua trên trời, và để đời sống thiêng liêng của chúng ta được nuôi dưỡng, bảo tồn và phát triển.

+ Kế đến, vì Tiệc Thánh Thể là bữa Tiệc Thánh – để mừng một biến cố thánh là Ơn Cứu Rỗi, và do Đấng thiết Tiệc là Đấng chí thánh – nên khi dự tiệc cần “phải mang y phục lễ cưới”, nghĩa là phải có tâm hồn xứng đáng như lời thánh Phao-lô dạy: “Bất cứ ai ăn Bánh hay uống Chén của Chúa cách bất xứng, thì cũng phạm đến Mình và Máu Chúa. Ai nấy phải tự xét mình, rồi hãy ăn Bánh và uống Chén này. Thật vậy, ai ăn và uống mà không phân biệt được Thân Thể Chúa, là ăn và uống án phạt mình.” (1Cr 11, 27-29)

4/ Giờ đây, trước Chúa Giê-su Thánh Thể, chúng ta cùng dâng lời cảm tạ, chúc tụng, ngợi khen Chúa Giê-su, Đấng đã thiết lập Bí Tích Thánh Thể và mời gọi chúng ta tiếp tục cử hành, tham dự Bàn Tiệc Thánh Thể – Bàn Tiệc Vượt Qua của Chúa. Chúng ta xin Chúa cho mỗi người chúng ta ngày càng hiểu biết sâu xa hơn về Bữa Tiệc Thánh Thể – Bữa Tiệc Vượt Qua của Chúa – và ân cần đáp lại lời mời đến dự Tiệc Thánh Thể với tâm hồn xứng đáng. Nhờ đó chúng ta được Chúa biến đổi trở nên đồng hình đồng dạng với Chúa, mặc lấy tâm tình của Chúa, Đấng là Sự Thật và là Sự Sống, và giúp chúng ta có được sức mạnh bước theo Chúa trên hành trình đức tin, hành trình Vượt Qua tiến về nhà Cha, tiến về vùng Đất Hứa Nước Trời mai sau. – Amen.

 (Tham Khảo: Sách Giáo Lý Thánh Thể – của Rev. Dominic Nguyễn Phúc Thuần, SSS – Xuất Bản: Tháng 6, Năm 1997).

  • Cộng đoàn hát:   Tình Yêu Mình Máu    ( Tác giả: Lm. La Thập Tự)

1/ Nào ai ở trên thế gian, dám chết đi cho người mình yêu. Mà Ngài là Đức Kitô, đã chết đi cho người mình yêu. Ôi tình Ngài bao la, tựa trời vươn xa, vì đây chính Ngài đem thịt mình trao ban, để thành của ăn nuôi sống nhân trần.

ĐK. Ngày từng ngày Ngài luôn thương con, chiều từng chiều Ngài luôn bên con, mà con sao quá vô tình, quên Chúa nhân lành chết cho nhân trần. Gục đầu lạy Ngài xin thứ tha, vì cuộc đời trần gian bôn ba. Nhưng hôm nay con xin hứa rằng yêu Chúa hết tình, trọn hiến hy sinh.

2/ Nào ai ở trên thế gian, lấy máu thân trao tặng người yêu, mà Ngài là Đức Kitô, lấy máu thân trao tặng nhân gian. Ôi tuyệt vời bao nhiêu, tình Ngài cao siêu, nào ai thấu hiểu, xin loài người hôm nay, hãy về đây yêu Chúa đêm ngày.

3/ Người ơi nào mau đến đây, uống Máu Ta nuôi hồn trường sinh. Mời người Thịt Máu Ki-tô đã hiến dâng ban tặng của ăn. Ai từng ngày thông chia, Thịt Ngài trao và uống Máu Ngài. Ôi! Nhạc lòng lên khơi, vì từ hôm nay sẽ sống muôn đời.

4/ Trần gian tựa như khói mây, lãng đãng trôi theo dòng hợp tan. Từng ngày đầy những phong ba, sẽ cuốn trôi không lời than van. Những người nào hôm nay, về lại nơi đây và uống Máu Ngài. Ăn Thịt Ngài trao ban, phục hồi tâm can, xuôi bến thiên đàng.

  • Cộng đoàn đọc kinh Kính Mình Máu Thánh Chúa

Chúng con kính lạy và ngợi khen sự mầu nhiệm Mình Thánh rất sang trọng, Máu Thánh rất châu báu vô cùng bởi lòng Đức Bà Maria đồng trinh sạch sẽ mà ra, đã để mình trong phép mầu nhiệm này cho được ở cùng chúng con: là đêm sau hết khi Người còn ngồi cùng các đầy tớ mà ăn bữa tối là bữa trọng trên hết các bữa; khi đã giữ cho đủ các phép đạo cũ truyền lại mà ăn bữa này, đoạn mới phó mình cho mười hai đầy tớ lấy làm của ăn. Ngôi thứ Hai ra đời làm người phán một lời phép tắc vô cùng mà làm cho bánh thật trở nên Mình Người, cùng làm cho rượu nho hóa nên Máu Người thật; vì vậy dù con mắt chúng con xem chẳng thấy, thì phải có đức Tin cho được vững lòng.

Vậy chúng con phải thờ lạy phép Rất Thánh rất trọng dường ấy, vì các phép trong đạo cũ chẳng bằng phép này, thì chúng con phải có lòng tin cho bền thay vì con mắt chúng con xem thấy, chúng con phải ngợi khen Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, Đức Chúa Thánh Thần, cùng thờ lạy kính mến ngợi khen và hát mừng sự mầu nhiệm Rất Thánh này đời đời chẳng cùng. Amen.

  • Cộng đoàn đọc kinh Lạy Cha:

“Lạy Cha chúng con ở trên trời…!”

  1. Cầu cho Giáo Hội và Đức Giáo Hoàng
  • Cộng đoàn hát:

Này con là đá, trên viên đá này Cha xây giáo hội muôn đời kiên trung.
Này con là đá, Satan sức hùng mưu ma vẫy vùng không làm chuyển rung.
Ta hãy nguyện xin cho Đức giáo hoàng Phan-xi-cô.
Chúa gìn giữ người tăng gấp sinh lực, và ban cho người đời này hạnh phúc.
Đừng giao người cho ác tâm quân thù, đừng giao người cho ác tâm quân thù.

  • Cha chủ sự đọc lời nguyện:

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã dùng sự khôn ngoan Chúa mà bảo vệ vũ trụ, xin thương nghe lời chúng con cầu nguyện và rộng lòng nhân từ gìn giữ Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô Chúa đã chọn, để dân Kitô giáo nhận nơi Chúa sự dẫn dắt của người, được nhờ công phúc đức tin của người mà phát triển dưới triều đại giáo hoàng của người. Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

  • Cộng đoàn: Amen 
  1. Hát Thờ Lạy Thánh Thể – Lời nguyện kết chầu

 Cộng đoàn hát: Đây Nhiệm Tích

+ Đây Nhiệm Tích vô cùng cao quý, nào chúng ta phục bái tôn thờ. Và dấu tích ngàn xưa lưu ký, phải kính nhường nghi lễ mới đây. Ta hãy lấy Đức Tin bù lại, nếu giác quan không cảm thấy gì.

+ Dâng về Chúa Cha và Con Chúa, lời tán dương mừng chúc vang hòa. Cùng vinh phúc quyền uy danh giá, tựa khói trầm bay tỏa ngát hương. Để tiến Chúa Thánh Linh nhân hậu, khúc tán dương cảm tạ suốt đời. A-men.

  • Cha chủ sự đọc Lời Nguyện Kết Chầu

Lạy Chúa Giê-su Ki-tô, Chúa đã trối lại cho chúng con Bí Tích Mình và Máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu tử nạn và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính, mến yêu Bích tích kỳ diệu này, để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa là Thiên Chúa hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn muôn đời. Amen.

  1. Cộng đoàn hát kết: Mẹ Nhân Loại – (Tác giả: Nguyễn Đình Diễn)

ĐK: Maria ngày xa xưa ấy, đồi hoang liêu bóng mây nhạt chiều, đứng tiêu điều, xót xa nhiều, Thánh Giá chiều treo xác Con yêu.

1/ Mẹ đứng nhìn nhân loại. Ôi Con Người đang hấp hối giữa tội nhơ. Mẹ nhìn lên bàn tay Thánh Giá, chung tâm hồn, chung đau buồn, bên Con mình cứu rỗi cho cuộc đời.

2/ Mẹ đã nhiều mong đợi cho con người mau xa thoát những khổ đau, Mẹ đồng công cùng con thương mến, xin ân tình, xin an bình như mưa hồng rơi xuống cho lòng người.

3/ Mẹ ấm lòng hoan lạc tuy tim mình như dao sắc đã thủng sâu. Trời chiều nay tầng mây u ám nhưng tim Mẹ luôn hy vọng trên gian trần đã sáng muôn hồn người.

  1. Kinh Trông Cậy

Chúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời con nguyện, trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng hằng chữa chúng con cho khỏi mọi sự dữ, Amen.

Các Câu Lạy.

Thưa: Lạy rất thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu.
Đáp: Thương xót chúng con.

Thưa: Lạy Trái Tim cực Thánh cực tịnh Rất Thánh Đức Bà Maria.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Thưa: Lạy Ông thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Thưa: Các Thánh Tử Vì Đạo nước Việt Nam.

Đáp: Cầu cho chúng con.

Dấu Thánh Giá: Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần- Amen.