Thánh Lễ Tạ Ơn Mừng 24 Năm Vị Tử Đạo Anrê Phú Yên Được Tôn Phong Chân Phước


Video nguồn: Đền Thánh An-rê Phức Kiều

Cách đây 24 năm, ngày 05/3/2000 tại quảng trường Thánh Phê-rô của giáo đô Rôma, Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phao-lô II đã tuyên phong Chân Phước An-rê Phú Yên cùng với 43 vị tân Chân Phước khác thuộc các quốc gia Bra-xin, Thái Lan, Belarus, Phi-lip-pin. Ngoài các phái đoàn đến từ 4 quốc gia trên, cũng như đông đảo khách hành hương đến tham dự đại lễ tuyên phong Chân phước lần này, phái đoàn đại diện Hội đồng Giám mục Việt Nam cũng đã vinh dự góp mặt với sự hiện diện của Đức Hồng Y Phaolô Giuse Phạm Đình Tụng (Tổng giám mục Hà Nội, Chủ tịch HĐGMVN), Đức Cha Batôlêmêô Nguyễn Sơn Lâm (Giám mục Thanh Hóa, Thư ký HĐGMVN), Đức Cha Phêrô Nguyễn Soạn (tân Giám mục Quy Nhơn, giáo phận quê hương Chân Phước Anrê Phú Yên), Linh mục Antôn Trần Văn Trường (Giáo phận Đà Nẵng, giáo phận liên hệ nơi Chân Phước tử đạo) và linh mục Giuse Đặng Đức Ngân (Thư ký của Đức Hồng y). Trong bài giảng hôm đó, Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phao-lô II đã lên tiếng ca ngợi gương sáng các vị tân Chân Phước và nhắn nhủ từng phái đoàn hãy sống tinh thần các Chân Phước để lại. Cách riêng với phái đoàn Việt Nam, ngài nhắn nhủ và khích lệ: “Cuộc sống của Anrê Phú Yên đã cho chúng ta thấy quyết tâm của một con người không chấp nhận chối bỏ niềm tin, dù phải đối đầu với bạo lực! Giới trẻ có thể rút ra sức mạnh và sự can trường từ tấm gương của con người sẵn sàng hy sinh mạng sống vì anh chị em mình. Chớ gì tất cả các môn đệ của Đức Kitô tìm thấy nơi vị Chân Phước trẻ này sức mạnh và sự nâng đỡ trong cơn thử thách! Dầu các Vị Chân Phước này đã sống trong những giờ phút lịch sử cách xa nhau khá dài và trong những hoàn cảnh văn hóa rất khác biệt, nhưng tất cả các vị đã gặp nhau trong cùng một kinh nghiệm y hệt nhau là trung thành với Đức Kitô và Giáo Hội.”

Và hôm nay đây – Thứ Hai tuần III mùa Chay, tựa như cái duyên người xưa: “Còn duyên may lại còn người, Còn vầng trăng bạc, còn lời nguyền xưa”, vị linh mục thư ký hiện diện trong Thánh lễ tuyên phong Chân Phước năm xưa, giờ đã là Giám mục và là Giám quản Tông tòa của giáo phận nhà – Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân, hiện diện nơi Đền Thánh Chân Phước An-rê Phú Yên tại giáo xứ Phước Kiều để chủ tế Thánh lễ tạ ơn mừng 24 năm tôn phong vị Chân Phước trẻ tuổi.

Mở đầu Thánh lễ, Đức Cha Giuse ngỏ lời chào đến tất cả cộng đoàn phụng vụ. Ngài nhắc nhớ lại sự kiên ngày 05/3/2000 tại quảng trường Thánh Phê-rô, Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phao-lô đã long trọng tôn phong các vị Chân Phước tử đạo, trong đó có Chân Phước An-rê Phú Yên. Ngày hôm nay kỷ niệm 24 năm sự kiện long trọng này, Đức Cha Giuse mời gọi mỗi người hãy cảm nhận giá trị của đức tin, của sự liên đới, của lòng đạo đức để cùng với Chân Phước An-rê nài xin Thiên Chúa ban cho chúng ta muôn ơn lành, cũng như cầu xin Thiên Chúa sớm cho Chân Phước An-rê được tôn phong lên bậc hiển thánh.

Sau khi thầy phó tế Inhaxiô Lê Quý Nhạt công bố Tin Mừng, Đức Cha Giuse đã chia sẻ cùng cộng đoàn phụng vụ về lịch sử hào hùng của Giáo hội Việt Nam với những gương chứng nhân anh hùng của các vị tử đạo. Với các ngài, đức tin là điều rất cao quý, phải bảo vệ bằng mọi giá cho dù có bị đe dọa, tra tấn bằng nhiều khổ hình, thậm chí là phải chết, các ngài đã cam chịu miễn sao bảo vệ được đức tin toàn vẹn. Các ngài không chống trả xã hội đương thời nhưng chỉ biểu lộ giá trị tình yêu trong đức tin của mình. Sơ lược lại lịch sử của vị Chân Phước trẻ tuổi, Đức Cha Giuse đã mời gọi cộng đoàn phụng vụ cùng suy gẫm về 3 con đường để hoàn thiện của An-rê, đó là: (i) nhìn vào nhân chứng đức tin của các Ki-tô hữu Việt Nam để cảm nhận được sức mạnh can trường trong đời sống đức tin, (ii) kín múc từ người mẹ Gioanna tấm gương can đảm khi dâng con mình cho Chúa và (iii) đời sống hết tình của Cha Đắc Lộ thông qua việc huấn luyện, dạy dỗ An-rê. Tất cả những điều này đã để lại dấu ấn đậm nét trong tâm hồn của vị thầy giảng trẻ tuổi, nhờ đó ngài đã luôn sống hết mình với Chúa để rồi Cha Đắc Lộ phải thốt lên: “An-rê đã sống như vị thánh nhỏ”. Hôm nay đây, chúng ta đang đứng nơi ghi dấu ấn tử đạo của Chân Phước An-rê, Đức Cha Giuse mời gọi cộng đoàn phụng vụ hãy nhìn vào tấm gương các vị tử đạo để can đảm noi gương các ngài kín múc tình yêu từ Chúa Ki-tô để trở nên chứng từ của Lòng Thương Xót và giới thiệu Chúa Ki-tô cho anh chị em xung quanh. Hãy thay đổi đời sống của mình để đáp lại lời mời gọi của Hội đồng Giám mục Việt Nam trong thư mục vụ năm 2023: “Di sản đức tin của hơn 400 năm loan báo Tin Mừng tại Việt Nam được trao phó cho chúng ta. Di sản ấy đã phải đánh đổi bằng lao nhọc của các bậc Tiền nhân và máu các Thánh tử đạo. Chúng ta có bổn phận gìn giữ và phát triển, để có thể chuyển tải di sản ấy cho các thế hệ tương lai. Xin anh chị em cùng với các Giám mục chúng tôi, theo bậc sống và khả năng Chúa ban, xây dựng một Giáo hội hiệp hành, hiệp nhất, yêu thương và trở thành chứng từ của Lòng Thương Xót  như chúng ta mong muốn.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, Cha Philipphê Trương Văn Long – Hạt trưởng hạt Trà Kiệu đã thay mặt cho tất cả ngỏ lời cảm ơn đến Đức Cha Giuse, Cha Đại diện Đức Cha Giám quản, quý Cha hạt trưởng, quý Cha, quý Thầy phó tế, quý nữ tu các dòng, Giáo xứ Phước Kiệu, các giáo xứ liên hệ, các ban ngành đoàn thể trong giáo phận… đã quan tâm và cộng tác để Thánh lễ hôm nay được mọi sự trang nghiêm và sốt sắng. Ngài cũng không quên mời gọi cộng đoàn phụng vụ hãy tiếp tục cầu nguyện để tiến trình phong hiển thánh của Chân Phước An-rê sớm được thực hiện, cũng như cho giáo phận nhà sớm có được vị mục tử.

Dịp này, Đức Cha Giuse cũng chia sẻ lại niềm vinh dự khi được tham dự đại lễ tuyên phong Chân Phước ở Rô-ma vào dịp tháng 3/2000 và mời gọi cộng đoàn phụng vụ hãy cầu nguyện cho các đấng bậc đã mất sớm được hưởng nhan thánh Chúa, cũng như cùng cầu nguyện để Chân Phước An-rê sớm được tôn phong lên bậc hiển thánh. Trong mùa Chay này, Đức Cha tiếp tục mời gọi mỗi người hãy dâng cho Chúa những khó khăn, thách thức đang đối mặt và làm tươi mới đức tin, tình yêu, niềm hy vọng của mình để trở nên chứng từ của Lòng Thương Xót. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Trà Kiệu và Chân Phước An-rê Phú Yên, Đức Cha Giuse xin Chúa tuôn đổ phúc lành tình yêu của Ngài trên tất cả mọi người.

Thánh lễ kết thúc với phép lành trọng thể từ tay Đức Cha Giám quản. Và trong tâm tình tạ ơn Chúa, cộng đoàn phụng vụ cùng rập ràng vang lên lời ca như thể hiện sự quyết tâm của mình qua gương chứng nhân của vị Chứng Thứ Nhất: “Hãy lấy tình yêu đáp lại tình yêu, hãy đem mạng sống báo đền mạng sống. Anh chị em ơi, thủy chung một lòng ta giữ nghĩa cùng Chúa Giê-su cho đến hết hơi, cho đến trọn đời, ta giữ nghĩa cùng Chúa Giê-su…”

Lạy Chân Phước An-rê Phú Yên, xin cầu cho chúng con.

BTT/GP

Đền Thánh An-rê Phú Yên– Phước Kiều, 04/3/2024

Ephrem Huy