Trong Căn Bệnh Hiểm Nghèo, Chân Phước Carlo Acutis Dâng Đau Đớn Lên Chúa


Trên giường bệnh, ý thức cuộc đời mình sắp kết thúc, chân phước Carlo Acutis nói với cha mẹ: “Con xin dâng lên Chúa những đau đớn con phải chịu cho Đức Giáo hoàng, cho Giáo hội để con không phải qua luyện ngục và đi thẳng lên thiên đàng” (vào thời đó là giáo hoàng Bênêđictô XVI năm 2006). Trong những lúc đau đớn khi nào Carlo cũng nghĩ đến những người mà Carlo cho rằng họ còn đau hơn em.

Thi thể của chân phước Carlo Acutis ở Assisi, thị trấn nhỏ của Thánh Phanxicô, Người Anh Em Khó Nghèo – vị thánh mà Carlo vô cùng tôn kính – tại đây gia đình Carlo có căn nhà thứ hai và là Carlo xin được chôn cất ở đây.

Nhiều tác phẩm kể lại đời sống tuy ngắn ngủi nhưng là đời sống của một đức tin mãnh liệt. Hàng trăm, hàng ngàn trang web, trang blog với các ngôn ngữ khác nhau nói về đời sống và gương chứng nhân của Carlo. Ngoài ra còn có rất nhiều câu chuyện trở lại đã xảy ra sau khi chân phước Carlo Acutis qua đời, từ khắp nơi trên thế giới, từ Indonesia đến Trung Quốc, từ Hàn Quốc đến Brazil, từ Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Brazil, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Ai Cập, Việt Nam, Đức, Hà Lan, đâu đâu cũng có những lời tạ ơn được chữa lành kèm theo các chứng từ y khoa.

Chân phước Carlo Acutis được nhớ đến là người đã làm bí tích Thánh Thể thành trọng tâm đời sống và là sức mạnh cho những cố gắng hàng ngày của mình.

Quyết định của Đức Phanxicô phong chân phước cho Carlo Acutis trong một thời gian ngắn như vậy đã được giáo dân nhiệt tình đón nhận và là nguồn an ủi cho tất cả những ai xem chân phước là tấm gương cho việc truyền giáo. Không phải ngẫu nhiên mà nhiều trường học, từ trường tiểu học đến trường cao đẳng, các cơ sở giáo dục, các giáo xứ lấy cảm hứng từ tấm gương sống của Carlo để sinh động hóa các hoạt động khác nhau của họ, thành lập các trang web lấy tên Carlo Acutis tập hợp tất cả những kinh nghiệm sống này.

Trang Facebook chính thức của chân phước Carlo Acutis: https://www.facebook.com/beatocarloacutisufficiale

Điều đáng ngạc nhiên là khi 11 tuổi, Carlo đã đi dạy giáo lý, phải là một người rất vững giáo lý mới đi dạy giáo lý ở tuổi này và Carlo đã cho thấy sự am tường của em về giáo lý công giáo cũng như về tâm lý của các trẻ em cùng tuổi.

Khi giảng về bí tích giải tội, Carlo thường kể câu chuyện sau cho các học sinh:

“Một ngày nọ, một người có tội trọng đến xưng tội với Thánh Antôn Pađua, vị thánh mà Carlo rất gắn bó. Ông quyết tâm thay đổi cuộc đời và xin đền các tội ông đã gây ra. Ông quỳ dưới chân ngài xưng tội, nhưng quá xúc động nên ông không mở miệng được, nước mắt sám hối tuôn đầm đìa trên mặt. Thánh Antôn khuyên ông ra viết tội mình lên giấy. Ông vâng lời và quay lại với một danh sách dài các tội. Thánh Antôn đọc to giọng, rồi trả lại tờ giấy cho ông đang quỳ gối. Ông ngạc nhiên khi thấy đó là tờ giấy trắng! Các tội lỗi đã biến mất khỏi tâm hồn người có tội và cả tờ giấy.”

Phải một người hiểu lòng thương xót Chúa mới truyền được cảm nghiệm này.

Chứng từ của Carlo Acutis để lại cho các cha mẹ và gia đình là nên giáo dục con cái cầu nguyện ngay từ khi các con còn nhỏ và khuyến khích chúng trên con đường đức tin: “Ngày sống của mình phải xoay quanh Chúa Giêsu để được Chúa Giêsu biến đổi.” Những người được Chúa Giêsu biến đổi và giữ một tình bạn mật thiết với Ngài sẽ thách thức người khác, họ chiếu tỏa hình ảnh của Thiên Chúa. Và mọi người cảm nhận được điều này nơi Carlo Acutis.

Marta An Nguyễn dịch

Nguồn: phanxico.vn.