Đàng Thánh Giá & Thánh Lễ Khai Mạc Mùa Chay Tại Núi Sọ – An Ngãi – Giáo Phận Đà Nẵng


Một truyền thống tốt đẹp của giáo phận Đà Nẵng là vào ngày thư Tư lễ tro hàng năm, khởi đầu cho mùa Chay thánh. Cộng đoàn dân Chúa trong giáo phận hành hương về Núi Sọ tại giáo xứ An Ngãi tham dự Đàng Thánh Giá. Thánh lễ xức Tro khai mạc mùa Chay thánh là thời gian “thuận tiện” cho việc thanh luyện tâm hồn và cuộc sống với những thực hành cụ thể:  Cầu nguyện, làm việc Bác ái và Ăn chay.

Địa điểm trung tâm khai mạc Đàng Thánh giá và cử hành Thánh lễ là lễ đài, nơi có bức tượng Chúa Giêsu cầu nguyện trong vườn Cây Dầu; và tiếp tục di chuyển qua 14 chặng đàng Thánh giá theo sườn núi đến điểm kết thúc là đỉnh Núi sọ nơi có đài Đức Mẹ. Danh xưng “Núi sọ” thực sự là một ngọn đồi cao vẫn còn giữ nét nguyên sơ của vùng đồi núi với những tảng đá lớn và cây xanh, và cung đường đi lên có độ dốc thoai thoải và đầy sỏi đá.  Đàng Thánh Giá ở Núi Sọ – An Ngãi được thiết kế với 2  lối đi: Lối nhỏ phía trên cao là nơi đặt các chặng đàng Thánh giá; và lối đi rộng hơn nằm phía bên dưới là con đường chính lên xuống của Núi Sọ. Không gian nơi đây vẫn còn khá thoáng đãng và yên tĩnh; bởi thế, khách hành hương khi về đây đi đàng thánh giá dường như gần gũi hơn với khoảnh khắc lịch sử của con đường và cuộc khổ nạn Thánh giá của Chúa Giê-su ngày xưa.

Từ sáng sớm ngày 06/3/2019, nhằm ngày thứ Tư lễ tro, cộng đoàn dân Chúa từ các nơi trong toàn giáo phận Đà Nẵng đã tiến về Núi Sọ thuộc Giáo xứ An Ngãi để đi đàng Thánh Giá và tham dự Thánh lễ đồng tế do Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân – Giám mục giáo phận Đà Nẵng chủ sự cùng linh mục đoàn giáo phận. Lúc 8h00, Cha Phao Lô Đoàn Quang Dân – Chánh xứ giáo xứ An Ngãi chủ sự nghi thức đi đàng Thánh giá năm nay với chủ đề suy niệm theo đường hướng mục vụ năm 2019 của HĐGMVN là “Đồng hành với những gia đình gặp khó khăn”. Đức Cha Giuse cũng hòa mình vào đoàn chiên của ngài theo những triền dốc của từng chặng đàng thánh giá. Với lời suy niệm, cầu nguyện chung, bài hát gợi tâm tình kết hợp với từng khoảnh khắc của cuộc khổ nạn của Chúa Giê-su, hướng đến những hoàn cảnh khó khăn cụ thể trong đời sống hôn nhân gia đình để thúc giục mỗi người cùng mạnh mẽ đồng hành.

Kết thúc Đàng Thánh Giá, thánh lễ Tro được khởi đầu lúc 09g30 với tiếng hát âm vang mời gọi tâm tình sám hối của ca đoàn giáo xứ Thanh Đức cùng sự hiệp thông tham dự sốt sắng của tu sĩ nam, nữ, chủng sinh và đông đảo cộng đoàn dân Chúa trong giáo phận. Mở đầu thánh lễ Đức Cha Giuse mời gọi cộng đoàn: “Chúng ta bước vào thánh lễ thư Tư lễ tro, để nhớ lại thân phận làm người của chúng ta và được mời gọi trở về. Hãy tin vào Tin mừng tình yêu của Chúa. Trong tâm tình đó chúng ta cùng cầu nguyện cho nhau để mùa Chay thánh thực sự là mùa thuận tiện và cũng là mùa ân phúc. Mùa thuận tiện cũng mở ra cho mỗi người chúng ta giao hòa với Thiên Chúa, với Hội Thánh và với nhau không chỉ bằng nghi thức xức tro mà còn nói lên giá trị cốt lõi cuộc đời của mỗi người Ki-tô hữu”.

Phần đầu của bài giảng lễ, Đức Cha Giuse đã chia sẻ tâm tình của ngài trong hành trình đường Thánh giá tại Núi Sọ của giáo xứ An Ngãi mà ngài vừa cùng đồng hành với cộng đoàn: “Quả thật năm nay khi đi đàng Thánh giá, cảm nhận một hành trình thật kỳ lạ: cầu nguyện cho các gia đình gặp khó khăn. Nhưng khi bước đi chặng đường thánh giá nơi đó là sỏi đá, chúng ta mới cảm nhận được ý nghĩa khi chúng ta bắt đầu bước vào mùa chay và trên con đường của sỏi đá, chúng ta có thể trượt ngã, nhìn dòng người đông đúc nguyện cầu, với những trang phục đơn giản mà nói theo từ ngữ tâm tình ”rất con người”. Nhưng gương mặt và nụ cười vẫn ánh lên những niềm hy vọng. Đó là niềm hy vọng bước vào mùa Chay trong khiêm hạ và chay tịnh, trong yêu thương nhưng vẫn nói lên một tâm thức của con người đó là cảm nhận ơn Chúa trên con đường sỏi đá của cuộc đời. Khi bước trên con đường thánh giá mà chúng ta vừa cử hành, những người tham dự đường thánh giá, mỗi người một gương mặt, một trách nhiệm, một bổn phận và kể cả một phận đời: hạnh phúc có, niềm vui có, trăn trở có, người trẻ có, người già có, người thanh niên có, kể cả trẻ em được cha mẹ bế đi trên con đường thập giá. Đó là hình ảnh của một giáo hội đang lữ hành trên cuộc đời này và chắc chắn gương mặt của chúng ta đã phản chiếu điều đó: là nghị lực của sự quảng đại, hy sinh, nhẫn nại nhưng đó cũng là sự khao khát để xin Chúa biến đổi cuộc đời chúng ta với những lo toan, những khó khăn, những thử thách, kể cả những thử thách trong ơn gọi gia đình. Cùng với những lời nguyện vang lên chắc chắn chúng ta sẽ cảm thấy xao lòng, cầu nguyện cho những anh chị em gặp những khó khăn của khủng hoảng gia đình; nhưng cũng cầu nguyện cho chúng ta nữa để trên con đường sỏi đá là ẩn hiện những bước đi của Đức Giê-su và nơi đó là những lời mời mạnh mẽ nhất: “Hãy đến với Ta, hỡi những ai khó nhọc và gánh nặng ta sẽ nâng đỡ và bổ sức cho”.

Đức Cha Giuse cũng kể lại một sự cố trong hành trình Thánh giá của ngài hôm nay như sau: “Mặc dù tự tin đã có kinh nghiệm leo núi, và khi thấy một đám cỏ trên đá. Đức Cha nghĩ rằng sẽ có đá bên dưới đám cỏ, nhưng khi bước lên thì không có tảng đá nào, làm cho ngài phải chúi xuống.  Lập tức có những bàn tay đưa ra để đỡ Đức Cha. Đó là hình ảnh thật đẹp. Trong hành trình bước đi của đời sống giáo hội nhiều khi chúng ta tưởng rằng mình rất can đảm, rất mạnh mẽ, rất khôn ngoan, rất hiểu biết, rất có khả năng chuyện này chuyện khác. Thế nhưng như lời các vị Thánh đã nói: “không cẩn thận sẽ có lúc trượt ngã và khi trượt ngã như vậy, cần có sự đỡ nâng của ơn thánh, của các bí tích trong giáo hội, của anh chị em và của mọi người để chúng ta tiếp tục nở nụ cười và tạ ơn Chúa cảm ơn nhau, để rồi tiếp tục song hành trong cuộc đời. Chắc chắn đó là ý nghĩa của ngày hôm nay khi chúng ta đến cùng nhau”

Tiếp đến, Đức Cha nhấn mạnh đến những việc cần phải thực hiện trong mùa chay đó là: Cầu Nguyện, Chay Tịnh và Bác Ái.

(1) Cầu nguyện: Không chỉ là đến nhà thờ, tham dự các bí tích, các lễ nghi của Hội Thánh mà cầu nguyện là Tin như lời mời gọi của Mẹ Thánh Têrêxa Calculta: “Hoa trái của thinh lặng là cầu nguyện, hoa trái của cầu nguyện là đức tin, hoa trái của đức tin là tình yêu, hoa trái của tình yêu là sự phục vụ, hoa trái của sự phục vụ là sự bình an”. Bởi thế, khi chúng ta cầu nguyện cùng Chúa là chúng ta tuyên xưng một niềm tin vào Chúa nơi Hội thánh của Ngài. Tuyên xưng niềm tin vào những con người yêu thương mà Chúa ban tặng cho chúng ta. Chính niềm tin đó giúp chúng ta vượt qua những thách đố, những khó khăn thử thách. Và chắc chắn, những anh chị em đang gặp khủng hoảng trong cuộc sống hôn nhân gia đình hãy nên biểu lộ giá trị đức tin để nơi đó là tình yêu, là tin tưởng,  là yêu thương; đồng thời cũng để trở lại giá trị ban đầu, tình yêu ban đầu, để hàn gắn, cảm thông, tha thứ, chữa lành. Lời cầu nguyện còn là lao động, là cuộc sống là những mối tương quan  và tất cả trở nên một lời cầu nguyện kéo dài của Tin, Cậy, Mến.

(2) Đức Ái: Không phải là khoe mình hơn người khác, như lời của một triết gia: “Không có ai giàu đến nỗi không thể nhận lãnh, và không có ai nghèo đến nỗi không thể sẻ chia”. Như vậy, nhận và cho đều là ân ban của Chúa. Đón nhận và sẻ chia luôn là mời gọi của Đức Ái kitô giáo. Đức Ái còn ở nơi những người yêu thương nhất trong gia đình.

(3)Chay tịnh: Không đơn giản là thực hành theo đúng luật giữ chay mà Hội thánh đã dạy. Nhưng ở đây chay tịnh cũng phải là chay con mắt, chay tâm hồn, chay miệng lưỡi, chay đôi tai, chay những cử chỉ và đôi khi chay là nhường nhịn lẫn nhau. Và cái giá trị “chay” đó làm nên con người Ki-tô hữu, làm nên dấu ấn lòng đạo đức nơi ơn gọi của cuộc đời chúng ta.

Thánh lễ tiếp tục bằng nghi thức làm phép và xức tro cho cộng đoàn, như dấu chỉ của lòng sám hối và ý thức thân phận mỏng giòn của con người để tiếp tục khiêm nhu, cậy dựa vào ơn Thánh và sự chữa lành của ơn tha thứ.

Kết thúc Thánh lễ là lời cám ơn của Cha Tổng Đại diện thay mặt ban Tổ chức, đặc biệt gửi đến Quý Cha và cộng đoàn dân Chúa giáo xứ An Ngãi, cùng các giáo xứ Thanh Đức, Hòa Minh, An Hải, Bình Phong, giáo họ Mông Triệu đã tích cực tham gia các phần việc phụng tự trong Thánh lễ và cộng đoàn tham dự.

Lúc 11g30, cộng đoàn từ biệt Núi Sọ- An Ngãi với tâm tình tạ ơn Chúa và khẩn cầu cho một mùa Chay thánh đầy ân phúc cứu rỗi của Thiên Chúa.

Ban MVTT/GP & Pr. Nguyễn Toàn

Hình ảnh: Ph.X. Nguyễn Minh Hoàng

 
Failed to get data. Error:
Invalid album ID.