Hội Trại Hè 2018 Của Đoàn Hùng Tâm – Dũng Chí Giáo Phận Đà Nẵng


Hùng Tâm – Dũng Chí (HTDC) là một phong trào thiếu nhi do cha Gaston Courtois đề xướng, hoạt động theo căn bản lý thuyết của phong trào quốc tế tông đồ thiếu nhi gồm 2 nhánh: Hùng Tâm (cho đoàn sinh Nam) và Dũng Chí (cho đoàn sinh Nữ). Tại Việt Nam, năm 1940 Cha Giuse Bùi Văn Nho đã lập Hùng Tâm tại nhà thờ Ngã Sáu, Sai Gòn; năm 1942 phong trào HTDC có mặt ở Hà Nội, và năm 1947 được Trung ương Hùng Tâm quốc tế Paris hợp thức hóa làm chi nhánh. Năm 1947 Cha Giuse lập đoàn Dũng Chí và năm 1950 được nhập vào Trung ương quốc tế. Từ đó, phong trào HTDC lan ra nhiều địa phận như Đà Lạt, Nha Trang, Quy Nhơn, Huế…

Tại Đà Nẵng, Cha Antôn Bùi Hữu Ngạn khi lập giáo xứ An Hòa năm 1960 cũng đi tìm một hội đoàn cho thiếu nhi. Ngài vào Sài Gòn gặp cha Nho, ra Huế gặp cha Nghi, cha Hiền để tìm hiểu về HTDC. Năm 1963, Ngài lập đoàn HTDC tại giáo xứ An Hòa, rồi cùng với cha Antôn Trần Văn Trường – Giám đốc giáo lý Đà Nẵng phổ biến phong trào đến nhiều giáo xứ trong giáo phận. Trong những năm 1970-1971, Cha Antôn Bùi Hữu Ngạn liên lạc với một số giáo phận và tổ chức Đại hội HTDC từ ngày 20-21/9/1971 tại Tòa Giám Mục Nha Trang, đề ra bản quy ước HTDC Việt Nam nhằm thống nhất HTDC toàn quốc. Tháng 7 năm 1973 Cha An-tôn Bùi Hữu Ngạn qua đời trong một tai nạn giao thông. Năm 1974 đại diện 8 giáo phận miền Nam có phong trào HTDC họp tại Đà Lạt từ 27-29/01/1974 phê chuẩn bản nội quy từ chính bản quy ước Nha Trang 1971. Công việc đang tiến hành thì xảy ra biến cố 1975.

Sau biến cố 4/1975, Phong trào HTDC tại giáo phận Đà Nẵng tạm ngưng hoạt động cho đến tháng 7/2003 và các năm tiếp sau đó, một số cựu huynh trưởng đã gặp mặt và tổ chức lễ giỗ cha Antôn Nguyễn Hữu Ngạn. Năm 2011, Đức Cha Giuse Châu Ngọc Tri quyết định tái thành lập phong trào HTDC Đà Nẵng. Từ khi được hoạt động trở lại, phong trào HTDC bắt đầu được phát triển tại các giáo xứ. Cho đến hiện nay, đã có 22 giáo xứ có phong trào HTDC hoạt động, và hàng năm vào tháng 7 có hội trại truyền thống của HTDC.

Lúc 7h00 ngày 30/7/2018 tại giáo xứ Hòa Khánh, hội trại truyền thống HTDC năm 2018 của giáo phận Đà Nẵng đã diễn ra trong hai ngày (30-31/7) quy tụ 354 đoàn sinh và 50 cựu huynh trưởng (qua các thời kỳ) của 15 xứ đoàn tham gia. Đặc biệt trong kỳ hội trại truyền thống này, còn có sự hiện diện và tham gia giao lưu của Cha Phêrô Phan Văn Tươi và hai huynh trưởng của giáo phận Phú Cường đại diện cho liên đoàn HTDC miền Nam. Cha Phanxicô Xavie Nguyễn Ngọc Hiến – tuyên úy phong trào HTDC/GP đã khai mạc hội trại và tiếp ngay sau đó toàn thể hội trại tham dự thánh lễ giỗ cha Antôn Bùi Hữu Ngạn và quý vị ân nhân, tiền bối đã đóng góp công sức cho phong trào HTDC. Thánh lễ đồng tế do cha Ph.X Nguyễn Ngọc Hiến chủ tế cùng với 2 cha cố vấn Giuse Đinh Công Hạnh và cha Giuse Nguyễn Trung Thành, quý cha Giacôbê Nguyễn Hồng Phong, phó tuyên úy, Cha Phêrô Phan Văn Tươi, Cha Phêrô Nguyễn Hùng, xứ đoàn Hòa Cường, Cha Gioan Baotixita Võ Quang Khải, xứ đoàn Hà Lam.

Mở đầu thánh lễ Cha Px. Nguyễn Ngọc Hiến mời gọi cộng đoàn tham dự như sau: “Tuy năm nay không có sự hiện diện vị chủ chăn của giáo phận cũng như cha tổng đại diện vì các ngài đang mục vụ ở xa, nhưng các ngài cũng yêu thương gởi lời chào thăm quý cha và tất cả các trại sinh trong hội trại truyền thống năm nay. Chúng ta cũng tạ ơn Chúa vì sự giao thoa giữa các cựu huynh trưởng đi trước với các hùng dũng “măng non” là thế hệ kế thừa của HTDC giáo phận Đà Nẵng. Đặc biệt hội trại truyền thông năm nay có sự hiện diện của đại diện cho liên đoàn HTDC miền Nam. Đây là sự nối kết giao thoa mở đầu cho sự phát triển và làm mới phong trào Hùng tâm Dũng chí của giáo phận Đà Nẵng. Chúng ta cũng cầu xin Thiên Chúa ban cho chúng ta tiếp tục sống tình “hùng – dũng” với nhau, luôn luôn làm chứng cho tình yêu của Chúa theo gương các Thánh tử đạo mà năm nay chúng ta đang cùng với Giáo hội tôn vinh các ngài. Và trong tâm tình uống nước nhớ nguồn, chúng ta cũng nhớ đến những người có công sáng lập và đưa phong trào Hùng tâm Dũng chí phát triển tại giáo phận Đà Nẵng mà đã về với Chúa”. Tiếp đến Cha Giuse Đinh Công Hạnh xướng tên những vị đã có công sáng lập và đưa phong trào Hùng Tâm Dũng Chí vào giáo phận Đà Nẵng.

Trong bài giảng, Cha Phêrô Phan Văn Tươi chia sẻ bài Tin Mừng (Mt 13, 31-35) về dụ ngôn người gieo giống. Cha đã nhắc lại hạt giống Tin Mừng đầu tiên được gieo vào đất nước Việt Nam khi gợi lại lịch sử truyền giáo vào Việt Nam  thời điểm 1553 tại Ninh Cường – Trà Lũ và những giáo phận đầu tiên được hình thành và cho đến nay có 26 giáo phận trong nước và cha tính thêm những người Công giáo Việt Nam ở hải ngoại như là giáo phận thứ 27. Từ phần dẫn nhập này, cha gợi ý đến thời điểm sẽ cử hành kỷ niệm 100 năm thành lập phong trào Hùng tâm Dũng chí (còn 18 năm nữa). Cha Phêrô cũng thống kê phong trào HTDC hiện nay trong 3 giáo tỉnh của Giáo hội Việt Nam, và đặt câu hỏi để cho các “hùng-dũng” tự vấn: “đâu là hoa trái mà phong trào HTDC từ khi được gieo vào Việt Nam đã phát sinh”? Cha cũng nhắc lại câu nói của một vị cựu huynh trưởng HTDC trong một tham luận tại Đà Lạt như sau: “Nếu một ngày nào đó HTDC không còn có mặt trên đất nước Việt Nam nữa, thì những anh chị cựu huynh trưởng sẽ có tội với lịch sử vì đã để cho cái nhiệt tâm, cái ngọn lửa của Hùng tâm Dũng chí bị chôn vùi sau 43 năm”. Cha tiếp tục đặt câu hỏi: Hạt giống lời Chúa tại sao lại bị chôn vùi? Niềm tin của các Thánh Tử đạo Việt Nam có lưu truyền cho chúng ta không? Và từ đó, ngài đề nghị hãy cầu nguyện và hãy hành động không sợ hãi để HTDC thực sự là mảnh đất tốt phát sinh nhiều hoa trái.

Kết thúc thánh lễ, các trại sinh đã cùng dùng cơm chung với các cha, các cựu huynh trưởng và huynh trưởng. Trong giờ ăn, để tạo bầu không khí vui tươi cho các trại sinh, các huynh trưởng đã chơi trò chơi “lô-tô” là món “đặc sản” của HTDC Đà Nẵng với những món quà là những hộp bánh, hộp kẹo.

Buổi chiều của ngày hội trại đầu tiên, các trại sinh tham gia chương trình đố vui phong trào HTDC. Khởi đầu, cha Giacôbê Nguyễn Hồng Phong đã làm một khảo sát nho nhỏ là: “các trại sinh nào có facebook” và kết quả khảo sát là hầu như tất cả các trại sinh đều có facebook của riêng mình. Theo đó, cha Gia-cô-bê cũng chính thức thông báo facebook “chính chủ” HTDC của liên đoàn Thánh Linh – Giáo phận Đà Nẵng cho các trại sinh kết bạn. Sau phần đố vui về phong trào, các hoạt động trại tiếp diễn sôi nổi và liên tục nhằm tạo sự thi đua và huấn luyện về các kỹ năng sinh hoạt đội nhóm cho các trại sinh.

Sau cơm chiều, chương trình văn nghệ với 18 tiết mục do các trại sinh của các xứ đoàn  tham gia thể hiện tinh thần năng động và sáng tạo của các trại sinh và tạo cho khán giả những bất ngờ vì sự hấp dẫn, sôi động của nhiều thể loại vũ, đồng diễn, hoạt diễn, song ca, đơn ca… với những tiết mục nhảy hiện đại trên nền nhạc “Vinahouse”, đến những tiết mục sâu lắng và giàu cảm xúc. Tiếp sau chương trình văn nghệ là tiết mục mà toàn thể trại sinh đều mong đợi và tham gia là: LỬA TRẠI. Chương trình được tiến hành bài bản với nghi thức “Cầu Lửa” khởi đầu, khi toàn thể hội trại chìm trong đêm tối và cùng với lời hướng dẫn của MC dẫn đưa các trại sinh trở về thời kỳ Cựu Ước: lúc thế gian đang chìm trong bóng tối của tội lỗi và Thiên Chúa đã thắp lên ngọn lửa khi gọi ông Mô-sê  cho đến kết thúc với Lời của Chúa Giê-su: “Ta đến thế gian và mang theo ngọn lửa và Ta mong muốn cho ngọn lửa ấy được bùng lên”. Ánh lửa thiêng đã được cha Giuse Đinh Công Hạnh rước ra và được thắp sáng lên. Tiếp đến, toàn thể các trại sinh đều tham gia “nhảy lửa” trên nền nhạc sôi động vui tươi. Tâm tình bên lửa trại là phút lắng đọng suy tư trong tâm hồn của các em, là thời gian sau những cuộc vui chơi, các trại sinh về bên Chúa, tâm tình với Chúa và nhìn lại bản thân mình.

Ngày thứ hai của Hội trại (31/7) bắt đầu bằng thánh lễ sáng và những hoạt động của ngày hôm nay thật sự làm các trại sinh “bùng cháy” và làm tổn hao không ít “năng lượng” của các trại sinh với các trò chơi lớn, trò chơi nhỏ và sự thi đua giữa các nhóm đội. Buổi chiều, tất cả các trại sinh tập trung trong nhà thờ để theo dõi phần thi chung kết giáo lý của 5 xứ đoàn: Cẩm Lệ, An Thượng, Hòa Cường, Trà Kiệu, Ngọc Quang. Các đội đã thể hiện kiến thức giáo lý của mình qua từng câu hỏi về Giáo phận và các Thánh Tử đạo Việt Nam. Kết quả chung cuộc, các đoàn sinh thuộc giáo xứ An Thượng đã chiến thắng rất thuyết phục với 330 điểm, về nhì là đoàn sinh Ngọc Quang với 300 điểm, và đồng giải ba cho ba giáo xứ còn lại.

Hội trại truyền thống HTDC năm nay được kết thúc vào lúc 16h00 chiều. Trước khi ra về, các trại sinh nhận được sự dặn dò, ân cần khích lệ của quý cha Cố vấn và Tuyên úy của phòng trào; đồng thời cũng nhận những giải thưởng mà các trại sinh đã nỗ lực thi đua trong hai ngày tham gia hội trại.

Bài và hình ảnh: Pr. Nguyễn Toàn – MVTT/GP

*Ghi chú: có sử dụng một vài hình ảnh trên facebook HTDC của liên đoàn Thánh Linh – Giáo phận Đà Nẵng

 
Failed to get data. Error:
Invalid album ID.