Mẫu Chầu Thánh Thể Mùa Phục Sinh


Chầu Thánh Thể Mùa Phục Sinh

ĐẤNG PHỤC SINH ĐANG HIỆN DIỆN:

NIỀM VUI MỪNG VÀ HY VỌNG CHO NHÂN LOẠI

“…Ông đã thấy và đã tin. 9 Thật vậy, trước đó, hai ông chưa hiểu rằng : theo Kinh Thánh, Đức Giê-su phải trỗi dậy từ cõi chết.”  (Ga 20, 8-9)

                    Lm. Giu-se Đinh Đức Huỳnh, SSS

 

Cộng đoàn: Làm dấu Thánh Giá – Hát Kinh Chúa Thánh Thần

  1. Đặt Mình Thánh Chúa            (Cộng đoàn quỳ)
  • Cộng đoàn hát: Chúa Yêu Con   –   (Tác giả:   Nguyễn Duy)

1/ Giêsu Chúa con ơi! Yêu thương phút giây này. Ngài đến viếng thăm con trao ban muôn hồng ân. Giêsu sống trong con thông chia những vui buồn. Tình yêu Chúa cho con mênh mông như mưa nguồn.

ĐK. Con xin tin kính khiêm nhường thờ lạy Chúa. Cho con say mến cảm tạ tình yêu Chúa. Qua bao năm tháng ân tình Chúa cao vời. Cho con yêu Chúa yêu người yêu mãi thôi.

2/ Giêsu Chúa con ơi! Cho con mến yêu Ngài. Dù năm tháng phôi phai con xin yêu Ngài luôn. Con mong bước chân vui đi loan báo Danh Ngài. Tình yêu Chúa khôn vơi. Chúa tín trung muôn đời.

3/ Con xin khắp nơi nơi yêu thương giữa muôn người. Từ nay đến mai sau cho nhau mối tình sâu. Giêsu Chúa con ơi! Cho con biết yêu người. Vầng tim mãi xanh tươi tin yêu trên môi cười.

  1. Tâm Tình Đầu  (Cộng đoàn quỳ)

Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể ! Chúng con thờ lạy Chúa. Chúng con tin thật Chúa đang hiện diện thực sự trong hình bánh trên bàn thờ này vì yêu thương chúng con. Chúng con yêu mến và cảm tạ Chúa vì tình yêu bao la của Chúa dành cho chúng con. Chúa đã thiết lập bí tích Thánh Thể để ở lại với chúng con luôn mãi cho đến ngày tận thế, và trao ban chính Mình Máu Thánh Chúa để nuôi dưỡng linh hồn chúng con trên hành trình đức tin tiến về nhà Cha.

Trong mùa Phục Sinh này, chúng con thật hạnh Phúc được cùng với Giáo Hội Mừng Chúa Phục Sinh từ cõi chết, và sống trong niềm vui Chúa Phục Sinh đang hiện diện giữa chúng con, đặc biệt mỗi khi chúng con tham dự cử hành Thánh Thể và cầu nguyện trước Thánh Thể Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa và muốn dâng lời ca khen chúc tụng Chúa đến muôn đời. Amen

(Cộng đoàn thinh lặng ít phút)

  • Cộng đoàn hát: Chúa Sống Trong Tôi –  (Tác giả:  Nguyễn Duy)

ĐK. Cuộc sống tôi hôm nay và mãi mãi, tôi không còn tìm sống cho chính mình, nhưng chính là tìm Chúa sống trong tôi, nhưng chính là tìm Chúa sống trong tôi.

1/ Kiếp sống tôi đang sống trong cuộc đời, nơi thân xác mong manh của con người, nhưng chính là tôi sống trong niềm tin, tin nơi Ngài là Con một Thiên Chúa.

2/ Dẫu sướng vui hay lúc tôi u hoài, tôi tin Chúa bên tôi cùng song hành, và có Ngài đau khổ không còn nữa, nhưng chỉ còn niềm vui và sức sống.
(Cộng đoàn thinh lặng ít phút)

  1. Lời Chúa – Suy Niệm – Cầu nguyện
  • Cộng đoàn hát: (Cộng đoàn đứng)

ĐK : Lời Ngài là sức sống của con, Lời Ngài là ánh sáng đời con, Lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi, Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, Lời Ngài hạnh phúc cho trần ai.

 

  • Tin Mừng (Ga 20, 1-9) – (Cộng đoàn đứng)

 Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Gio-an.

1 Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi đến mộ, thì thấy tảng đá đã lăn khỏi mộ. 2 Bà liền chạy về gặp ông Si-môn Phê-rô và người môn đệ Đức Giê-su thương mến. Bà nói : “Người ta đã đem Chúa đi khỏi mộ ; và chúng tôi chẳng biết họ để Người ở đâu.”

3 Ông Phê-rô và môn đệ kia liền đi ra mộ. 4 Cả hai người cùng chạy. Nhưng môn đệ kia chạy mau hơn ông Phê-rô và đã tới mộ trước. 5 Ông cúi xuống và nhìn thấy những băng vải còn ở đó, nhưng không vào. 6 Ông Si-môn Phê-rô theo sau cũng đến nơi. Ông vào thẳng trong mộ, thấy những băng vải để ở đó, 7 và khăn che đầu Đức Giê-su. Khăn này không để lẫn với các băng vải, nhưng cuốn lại, xếp riêng ra một nơi. 8 Bấy giờ người môn đệ kia, kẻ đã tới mộ trước, cũng đi vào. Ông đã thấy và đã tin. 9 Thật vậy, trước đó, hai ông chưa hiểu rằng : theo Kinh Thánh, Đức Giê-su phải trỗi dậy từ cõi chết.     –   Đó là lời Chúa.                                                                           

  • Suy Niệm Lời Chúa (Cộng đoàn ngồi)

1/ Kính thưa cộng đoàn ! Ai trong chúng ta cũng đang sống trong thân phận con người đầy giới hạn, và có lẽ cũng đã từng thắc mắc và tự hỏi rằng: “Tôi được sinh ra làm người; nhưng sự hiện hữu của tôi trong cuộc sống trần gian này có ý nghĩa gì không?…và rồi như bao nhiêu người khác, tôi cũng sẽ phải chết, phải chăng là sự chết kết thúc tất cả sự sống nơi con người tôi? Hay… sau khi chết tôi sẽ đi về đâu?”…! Đó vẫn là những thắc mắc căn bản của biết bao nhiêu người từ bao đời nay…, và họ cố gắng đi tìm câu trả lời xác thực. Chúng ta đã đi tìm ra câu trả lời ở nơi đâu?  – Thật vui mừng và hạnh phúc cho con người nói chung, và đặc biệt cho chúng ta, những ki-tô hữu nói riêng, đã có được những câu trả lời từ chính mầu nhiệm Vượt Qua của Chúa Giê-su Ki-tô – Mầu nhiệm Chúa chết và đã Phục Sinh – mà các Tông đồ và cả Hội Thánh đã vững tin và vẫn đang tuyên xưng, loan báo!

2/ Thật vậy, các Tông đồ đã vững tin: ‘Chúa đã Phục Sinh’ ! Chính vị Tông đồ Gioan, trong trình thuật Tin Mừng chúng ta vừa lắng nghe, đã chạy đến ngôi mộ, rồi bước vào ngôi mộ trống…và đã xác tín: “Tôi đã thấy và đã tin !” (Ga 20, 8). Ông đã thấy gì và tin gì? Thưa: Ông đã thấy ngôi mộ trống, nơi trước đó không lâu thân xác Chúa Giê-su đã được an táng, và ông đã Tin rằng Đức Giê-su Ki-tô đã trỗi dậy từ cõi chết, đã Phục sinh vinh hiển, đúng như Lời Kinh Thánh đã tiên báo (X. Ga 20, 9)!

3/ Hơn nữa, chính Hội Thánh đã tin cử hành Mầu Nhiệm Vượt Qua của Đức Ki-tô, Mầu nhiệm Chúa Chết và đã Phục Sinh.

+ Dựa vào đức tin của các Tông đồ và vào Lời Kinh Thánh, Hội Thánh đã vững tin và hân hoan vui mừng hát lên bài ca “Halleluia”, bởi vì Chúa Giê-su Ki-tô đã chết và đã Phục Sinh vinh quang, giải thoát toàn thể nhân loại khỏi sự chết và quyền lực sự dữ, trao ban sự sống mới và làm cho con người tội lỗi trở nên con cái Thiên Chúa, con cái ánh sáng…., và vì Người vẫn đang sống, đang hiện diện giữa chúng ta trong Hội Thánh cho đến ngày tận thế, như chính Người đã khẳng định: “Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28, 20)!

+ Chúa Giê-su Ki-tô phục sinh ở cùng chúng ta mọi ngày cho đến tận thế bằng cách nào? Thưa, một trong những cách Người ở cùng chúng ta mọi ngày cho đến tận thế là Bí tích Thánh Thể mà Người đã thiết lập trong Bữa Tiệc Vượt Qua với các môn đệ và truyền lệnh cho các ông tiếp tục cử hành Thánh Thể để tưởng nhớ đến Người.

Nói về sự hiện diện thực sự của Chúa Ki-tô nơi Thánh Thể, Công đồng Tri-đen-ti-nô đã tuyên tín: “Sau khi [Linh mục] truyền phép, bản thể của bánh và rượu được biến đổi hoàn toàn thành Chúa Ki-tô, nghĩa là toàn thể bản tính nhân loại của Chúa Ki-tô gồm Thân Xác, Linh Hồn, và trọn bản tính Thiên Chúa của Người hiện diện thực dưới hình bánh rượu.” (Denzinger, Op. Cit. 883-884).

Theo Công Đồng Vaticano II, chính Thân Xác Phục Sinh vinh quang của Chúa Ki-tô hiện diện thực sự dưới hình bánh rượu, như Công Đồng đã nhấn mạnh trong số 6 của Hiến Chế Phụng Vụ rằng:

“Kể từ đó, Giáo Hội không hề bỏ việc tụ họp nhau để cử hành Mầu Nhiệm Phục Sinh gồm các việc:

  • Đọc những điều ‘mà toàn bộ Thánh Kinh nói về Người’ (Lc 24, 27);
  • Cử hành Thánh Thể mà trong đó ‘cuộc chiến thắng và khải hoàn của Người được hiện tại hóa’[1], đồng thời để ‘cảm tạ Thiên Chúa về ơn khôn tả của Ngài’[2] trong Đức Giê-su Ki-tô,’ để ca tụng vinh quang Ngài’[3] nhờ quyền năng của Thánh Thần” (Hiến Chế Phụng Vụ, #6).

Như vậy, chính niềm tin của các Tồng đồ và của cả Hội Thánh, và việc Hội Thánh cử hành Thánh Thể, cử hành mầu nhiệm Phục Sinh của Đức Ki-tô, Đấng đang Hiện Diện Thực Sự nơi Bí tích Thánh Thể, là nền tảng vững chắc cho niềm tin của chúng ta vào Đức Ki-tô Phục Sinh.

4/ Thật là niềm hy vọng và hạnh phúc cho chúng ta, “vì Thân Xác Chúa hiện diện trong Thánh Thể là Thân Xác Phục Sinh, nên Thánh Thể chính là bảo chứng cho cuộc sống tương lai vinh quang của ta, hay nói cách khác, đây là hoa quả đầu mùa của tạo vật được Phục Sinh trong Đức Ki-tô. Nếu một tấm bánh [sau khi Linh mục truyền phép] được biến thành Thân Xác Phục Sinh của Chúa Ki-tô, thì thân xác ta cũng sẽ được biến đổi như vậy theo lời Chúa đã hứa: ‘Ta là Bánh Hằng Sống từ Trời xuống, ai ăn Bánh này sẽ được sống đời đời. Và Bánh Ta ban chính là Thịt Ta để cho thế gian được sống’ (Ga 6, 51).”[4]

5/ Giờ đây, cùng nhau quỳ trước Chúa Giê-su Thánh Thể, chúng ta dâng lên Chúa tâm tình tôn thờ, cảm tạ, chúc tụng, ngợi khen và những nguyện ước của chúng ta, xin Chúa thương nhậm lời    –      (Mời Cộng đoàn quỳ)

+ Người xướng: Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, Chúa đã chết và đã Phục Sinh và vẫn đang hiện diện thực sự nơi hình bánh trong Nhà Tạm này, cũng như các Nhà Tạm trên khắp thế giới. Chúng con tin thật và tôn thờ Chúa.

+ Cộng đồng đáp: Chúng con tin thật và tôn thờ Chúa.

+ Người xướng: Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, Đấng đã chết và đã Phục Sinh, chính vì tình yêu mà Chúa tiếp tục hiện diện dưới hình bánh rượu sau khi cử hành Thánh Thể để tiếp tục những gì Chúa đã thực hiện khi còn tại thế, đó là trở nên nguồn ơn thiêng cho chúng con, trở nên kho tàng ân sủng phong phú và vô giá cho mọi người ở khắp nơi và mọi thời.[5] Chúng con chúc tụng và cảm tạ Chúa.

+ Cộng đồng đáp: Chúng con chúc tụng và cảm tạ Chúa.

+ Người xướng: Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, Đấng đã chết và đã Phục Sinh, Chính Thánh Thể Chúa là niềm hy vọng và là bảo chứng cho cuộc sống tương lai vinh quang của chúng con, như Lời Chúa đã hứa: “Ta là Bánh Hằng Sống từ Trời xuống, ai ăn Bánh này sẽ được sống đời đời…” ! Xin Chúa cho chúng con biết yêu mến, siêng năng tham dự Thánh Lễ, Lắng nghe Lời Chúa và đón nhận Mình Thánh Chúa, ngõ hầu chúng con được Chúa dưỡng nuôi và biến đổi nên đồng hình đồng dạng với Chúa, được hưởng sự sống đời đời Chúa hứa ban trong Nước Hằng Sống của Chúa. Chúng con cầu xin Chúa.

+ Cộng đồng đáp: Chúng con cầu xin Chúa.

+ Người xướng: Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, Đấng đã chết và đã Phục Sinh, Chúa đang hiện diện thực sự nơi hình bánh trên bàn thờ này/ (trong Nhà Tạm này) để trở nên Bánh Hằng Sống nuôi dưỡng chúng con, và nên gương mẫu cho chúng con về cách thế hiện diện trong yêu thương và khiêm tốn phục vụ đối với tha nhân. Xin cho chúng con cũng được Chúa biến đổi trở nên Tấm bánh thơm ngon, dám bẻ cuộc đời mình ra chia sẻ, trao ban, phục vụ anh chị em, như Chúa đã yêu thương, trao hiến trọn Thân Mình để chia sẻ, phục vụ, cứu độ chúng con. – Xin Chúa thương nhậm lời chúng con.

+ Cộng đồng đáp: Xin Chúa thương nhậm lời chúng con.

  • Cộng đoàn hát tiếp: Chúa Sống Trong Tôi (Lm. Nguyễn Duy)

ĐK. Cuộc sống tôi hôm nay và mãi mãi, tôi không còn tìm sống cho chính mình, nhưng chính là tìm Chúa sống trong tôi, nhưng chính là tìm Chúa sống trong tôi.

3/ Chúa giúp tôi biết sống trong cuộc đời, theo gương Chúa tôi luôn tìm yêu người. Vì chính Ngài đã đến trong trần gian, để đem lại tình thương và hạnh phúc.

4/ Mỗi tiếng ca tôi hát cho con người, luôn chan chứa yêu thương Lời Tin Mừng. Như chính Ngài đã đến trong trần gian đem an bình và gieo nguồn chân lý.

5/ Những ước mong tôi sống cho mọi người khi tôi biết chung tay dựng xây đời, luôn sẵn sàng đem Chúa đến mọi nơi để danh Ngài được muôn người tin mến.

  • Cộng đoàn đọc kinh Lạy Cha:

“Lạy Cha chúng con ở trên trời…!”

  1. Cầu cho Giáo Hội và Đức Giáo Hoàng
  • Cộng đoàn hát:

Này con là đá, trên viên đá này Cha xây giáo hội muôn đời kiên trung.
Này con là đá, Satan sức hùng mưu ma vẫy vùng không làm chuyển rung.
Ta hãy nguyện xin cho Đức giáo hoàng Phan-xi-cô.
Chúa gìn giữ người tăng gấp sinh lực, và ban cho người đời này hạnh phúc.
Đừng giao người cho ác tâm quân thù, đừng giao người cho ác tâm quân thù.

  • Cha chủ sự đọc lời nguyện:

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã dùng sự khôn ngoan Chúa mà bảo vệ vũ trụ, xin thương nghe lời chúng con cầu nguyện và rộng lòng nhân từ gìn giữ Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô Chúa đã chọn, để dân Kitô giáo nhận nơi Chúa sự dẫn dắt của người, được nhờ công phúc đức tin của người mà phát triển dưới triều đại giáo hoàng của người. Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

  • Cộng đoàn: Amen

 Hát Thờ Lạy Thánh Thể – Lời nguyện kết chầu

 Cộng đoàn hát: Đây Nhiệm Tích

+ Đây Nhiệm Tích vô cùng cao quý, nào chúng ta phục bái tôn thờ. Và dấu tích ngàn xưa lưu ký, phải kính nhường nghi lễ mới đây. Ta hãy lấy Đức Tin bù lại, nếu giác quan không cảm thấy gì.

+ Dâng về Chúa Cha và Con Chúa, lời tán dương mừng chúc vang hòa. Cùng vinh phúc quyền uy danh giá, tựa khói trầm bay tỏa ngát hương. Để tiến Chúa Thánh Linh nhân hậu, khúc tán dương cảm tạ suốt đời. A-men.

  • Cha chủ sự đọc Lời Nguyện Kết Chầu

Lạy Chúa Giê-su Ki-tô, Chúa đã trối lại cho chúng con Bí Tích Mình và Máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu tử nạn và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính, mến yêu Bích tích kỳ diệu này, để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa là Thiên Chúa hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn muôn đời. Amen.

  1. Cộng đoàn hát kết: REGINA CAELI  –   (Tác giả: Nguyên Hữu)

Lạy Nữ Vương Thiên Đàng, Mẹ hãy vui mừng Hallêluia ! Vì Đấng Mẹ đã đáng cưu mang trong lòng Hallêluia ! Người đã sống lại thật như lời đã phán hứa Hallêluia ! Xin cầu cùng Chúa cho chúng con Hallêluia ! Lạy Đức Nữ đồng trinh Maria hãy hỷ hoan khoái lạc Hallêluia ! Vì Chúa đã sống lại thật, vì Chúa đã sống lại thật, Hallêluia ! Hallêluia ! Hallêluia !

  1. Kinh Trông Cậy

Chúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời, xin chớ chê chớ bỏ lời con nguyện, trong cơn gian nan thiếu thốn, Đức Nữ Đồng Trinh hiển vinh sáng láng hằng chữa chúng con cho khỏi mọi sự dữ, Amen.

Các Câu Lạy.

Thưa: Lạy rất thánh Trái Tim Đức Chúa Giêsu.
Đáp: Thương xót chúng con.

Thưa: Lạy Trái Tim cực Thánh cực tịnh Rất Thánh Đức Bà Maria.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Thưa: Lạy Ông thánh Giuse là bạn thanh sạch Đức Bà Maria trọn đời đồng trinh.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Thưa: Các Thánh Tử Vì Đạo nước Việt Nam.
Đáp: Cầu cho chúng con.

Dấu Thánh Giá: Nhân Danh Cha và Con và Thánh Thần- Amen.

[1] Lời Tuyên Tín của Công Đồng Tridentino

[2] 2Cr 9, 15.

[3] Eph 1, 12.

[4] Ver. Dominic Nguyễn Phúc Thuần, SSS. Giáo Lý Thánh Thể. Houston, 1997, Tr. 44.

[5] X. Mysterium Fidei #68.