Thánh Lễ Mừng Ngân Khánh Linh Mục Của Cha Antôn Trương Gia Ninh, Giáo Phận Đà Nẵng


Ngày 17/8/1993, Đức Cố Giám Mục Phanxico Xavie Nguyễn Quang Sách đã truyền chức Linh mục cho Thầy Phó tế Antôn Trương Gia Ninh thuộc giáo xứ Thanh Đức, sau nhiều năm kiên trì chờ đợi. Và cũng từ ngày đó, Cha Antôn đã thi hành sứ vụ mục tử của mình cách cần mẫn, thanh thản dù gặp nhiều thử thách trong đời sống, đặc biệt về sức khỏe. Theo thông lệ có từ 3 năm nay, giáo phận Đà Nẵng tổ chức Thánh lễ mừng ngân khánh, kim khánh linh mục của quý Cha vào dịp Tĩnh tâm của tháng gần ngày kỷ niệm; bởi thế, trong dịp Tĩnh tâm tháng 7 của linh mục đoàn giáo phận, thánh lễ mừng Ngân khánh của cha Antôn được tổ chức trọng thể với sự hiện diện của đông đủ anh em linh mục giáo phận cùng với giáo dân của các xứ đạo mà Cha Antôn đã và đang quản xứ: Cẩm Lệ, Vĩnh Điện Xuân Thạnh, Gia Phước, Chính Trạch; hoặc đã là phó xứ: An Ngãi và Phú Thượng.

Sau buổi tĩnh tâm tháng vào sáng thứ Ba, 03/7/2018, lễ Thánh Tôma Tông Đồ, thánh lễ mừng Ngân khánh khởi sự với đoàn kiệu chủ tế từ Tòa Giám mục tới Nhà thờ Chính Tòa. Các linh mục đồng tế trong lễ phục chung của giáo phận tiến bước vào Nhà thờ trong lời dẫn lễ của cha đặc trách Phụng vụ, mời gọi tâm tình tạ ơn vì thiên chức Linh mục phục vụ cộng đoàn và nhắc lại con đường ơn gọi của vị Cha Antôn Trương Gia Ninh, đương nhiệm quản xứ Chính Trạch, giáo hạt Đà Nẵng. Dù không có nhiều người thân trong gia đình của Cha Antôn tham dự ngày kỷ niệm ân phúc hôm nay; nhưng sự hiện diện thân tình của anh chị em giáo dân các xứ đạo cha Antôn từng phục vụ làm cho bầu khí cuộc lễ đậm tính cộng đồng thân thương.

Trong lời chào mở đầu và bài chia sẻ trong Thánh lễ kính Thánh Tôma Tông Đồ, Đức Cha Giuse đã dẫn đưa cộng đoàn đến với lời thách thức của thánh Tôma khi chưa được gặp thấy Đức Giê-su Phục Sinh. Đó là lời thách thức của tình yêu trong đức tin “Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin” (Ga 20,25). Và vào Chúa Nhật thứ hai sau khi Chúa Phục sinh, lúc Thánh Tôma hiệp thông và hiện diện cùng với anh em thì Chúa Giê-su đã hiện ra và đáp ứng nguyện vọng được xem thấy của vị tông đồ nghi nan. Với tâm thế “đã thấy nên mới tin” lúc đó, Thánh Tôma đã tuyên xưng niềm tin mạnh mẽ nhất của Hội Thánh “Lạy Chúa của con, Lạy Thiên Chúa của con”. Các nhà thần học cho rằng đây là một đức tin rất mạnh mẽ. Đối diện với một con người Giêsu quen thuộc, thế mà giờ đây Thánh Tôma đã tuyên xưng là “Chúa” và là “Thiên Chúa của con”. Và đối với chúng ta, dù không có diễm phúc thấy Chúa Giêsu phục sinh nhãn tiền,nhưng qua sự thiết lập Giáo Hội của Ngài và ân sủng của Thánh Linh; đồng thời, trước những biến cố lịch sử mà Giáo Hội Công Giáo đã trải qua và vẫn tồn tại đến bây giờ đó là minh chứng mạnh mẽ nhất về sự hiện hữu của Đấng Thiên Chúa mà chúng ta tin thờ.

Hội Thánh Chúa Kitô khởi đi từ nền tảng Thánh Phêrô tiếp nối và thể hiện lòng thương xót Chúa qua nghi thức đặt tay truyền chức các vị Giám mục và linh mục. Bởi thế, thiên chức linh mục là dấu chỉ của đức tin, vâng phục, của tình yêu mến nhưng cũng là dấu chỉ phụng vụ trong khiêm hạ. Đức Cha cũng chia sẻ với cộng đoàn về chính hoàn cảnh gia đình và cuộc đời ơn gọi của Cha Antôn Trương Gia Ninh đang mừng ngân khánh linh mục hôm nay khi liên kết cuộc sống ơn gọi mang đậm dấu ấn đặc biệt của sự hi sinh chấp nhận của Cha Antôn và gia đình (cả hai anh em trai trong gia đình 2 trai, 6 gái – anh Cả và em Út –  đều là Linh mục: Cha Trương gia Ninh là anh Cả, và em Út là Cha Trương Ngữ, thuộc giáo phận Orange County, Hoa Kỳ); cũng như những “tai ương” liên quan đến sức khỏe cho đến hiện nay. Dẫu có những thử thách như thế, đặc biệt là tình trạng bệnh nan y mà hiện tại cha Antôn đang phải chữa trị, nhưng người ta vẫn nhìn thấy nơi cha những biểu hiện một niềm vui, một nụ cười và thực sự vẫn là giá trị của ơn gọi. Chính đó là dấu chỉ tình yêu như thánh Tôma đã từng cảm nếm khi chạm đến trái tim của Chúa và nhận ra rằng tình yêu đó lớn hơn tất cả. Đức Cha chủ tế cũng mời gọi cộng đoàn phụng vụ, cách riêng cộng đoàn dân Chúa các giáo xứ Cha An-tôn đã và đang thực thi sứ vụ mục tử tiếp tục yêu thương, nâng đỡ, chăm sóc và cầu nguyện cho người của Chúa.

Cuối Thánh lễ, Cha Tổng đại diện Bonaventura Mai Thái đã thay mặt anh em linh mục, tu sĩ và cộng đoàn phụng vụ bày tỏ tâm tình cùng tạ ơn hồng ân 25 năm linh mục của Cha Antôn; đồng thời, với tư cách cá nhân là bạn đồng môn, cũng đã nhìn thấy nơi Cha Antôn, tuy phải lãnh nhận nhiều thánh giá nhưng cha vẫn kiên vững và vượt qua. Tiếp lời chúc mừng của Cha Tổng Đại Diện, một lần nữa, Đức Cha Giuse cũng đại diện cho toàn thể dân Chúa trong giáo phận và đặc biệt những nơi cha An-tôn đã phục vụ trong 25 năm qua là 7 giáo xứ (5 giáo xứ làm chánh xứ, 2 giáo xứ làm phó xứ), và với thánh lễ hôm nay, cám ơn ca đoàn Gia Phước là nơi ngài mục vụ hơn 6 năm đã cất lên những bài hát ý nghĩa để tạ ơn Chúa, tri ân Giáo hội và cách riêng cảm ơn cha Antôn vì những dấn thân quảng đại, nhẫn nại, can đảm, mạnh mẽ vượt qua bệnh tật để làm nên giá trị đức tin Ki-tô giáo và cũng là dấu ấn tình thương Chúa nơi đời sống mục tử “Alter Christus”. Đức Cha cầu chúc cha Antôn mạnh khỏe bình an để tiếp tục sứ mạng của Hội Thánh và con đường mà cha đã chọn lựa.  Đáp lời chúc mừng của Đức Giám mục giáo phận, cha Antôn Trương Gia Ninh đã bày tỏ cách ngắn gọn tâm tình tạ ơn Chúa và Mẹ Maria đã đồng hành với ngài trong ơn gọi mục tử. Cha cũng hồi tưởng lại quá khứ khi quyết định chọn câu châm ngôn đời linh mục “Ơn ta đủ cho con” và nhận thức đời dâng hiến của mình vẫn trong sự bảo bọc của ân thánh. Cha Antôn cảm ơn Đức Cha đã tổ chức mừng lễ ngân khánh, cảm ơn các cha, các phó tế, nam nữ tu sĩ, chủng sinh và anh chị em đã hiệp thông và cầu nguyện; cảm ơn ân-thân nhân đã giúp cho ngài trong vấn đề điều trị bệnh tật; và sau cùng là lời cảm ơn chân thành gửi đến quý Hội đồng Mục vụ các giáo xứ đã cùng tham gia cử hành thánh lễ hôm nay sốt sắng, trang nghiêm.

Sau thánh lễ, đại diện Hội đồng mục vụ và anh chị em giáo dân các giáo xứ mà cha Antôn phục vụ đã cùng chụp hình lưu niệm ngay trước cung thánh nhà thờ Chính Tòa..

Cùng hợp ý tạ ơn và nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành cho cha Antôn để cha tiếp tục là một một mục tử, một “Alter Christus” như lòng Chúa mong ước.

Ban MVTT./GP & Pr. Nguyễn Toàn (lược ghi và hình ảnh)

 
Failed to get data. Error:
Invalid album ID.