Thánh Lễ Tạ Ơn Mừng Thành Lập Giáo Xứ Cẩm Sơn


I. LƯỢC SỬ TÂN GIÁO XỨ CẨM SƠN.

  1. VỊ TRÍ ĐỊA LÝ

Tân Giáo xứ Cẩm Sơn (Cẩm Huân) thuộc thôn Thái Cẩm, xã Điện Tiến, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, là vùng đất thuần nông. Trước đây, Giáo họ có tên gọi là Cẩm Sơn, sau năm 1975, Cha Giuse Nguyễn Trung Thành đổi thành Giáo họ Cẩm Huân, được ghép từ tên của 2 Giáo họ La Huân và Cẩm Sơn.

  1. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

a/. Giai đoạn hình thành.

Giáo họ Cẩm Sơn (Cẩm Huân) thuộc Giáo xứ Lệ Sơn, đã hình thành khá sớm từ thời Cố Thiên (Maillard) làm quản xứ Giáo xứ Phú Thượng, mở mang việc truyền giáo xuống Thạch Nham, Lệ Sơn, Cồn Dầu…

b/ Giai đoạn phát triển.

Trải qua bao thăng trầm lịch sử, Cẩm Sơn đã có lúc phát triển mạnh mẽ vào thập niên 1960, số người tòng giáo càng đông hơn vào mỗi dịp lễ. Nhưng vì hoàn cảnh chiến tranh, Giáo họ gặp nhiều khó khăn, có lúc chịu vắng bóng chủ chăn. Đặc biệt, lúc cuộc chiến khốc liệt nhất (1964-1975) Cha quản xứ Phaolô Trương Đắc Cần dẫn dắt đoàn chiên đi lánh nạn, tản mác khắp nơi, từ đó Giáo họ trở nên hoang tàn vì bom đạn. Sau năm 1975, mọi người lần lượt hồi cư, xây dựng tái thiết quê hương, qua nhiều lần tu bổ mới có được ngôi nhà thờ như hiện nay.

c/. Các vị mục tử qua các thời kỳ: 1/ Cha Solvignon (Cố Lành – MEP) (1900 – 1910), 2/ Cha Gallior (Cố Thiết – MEP) (1910 – 1912), 3/ Cha Dụng (1912 – 1914), 4/ Cha Lục (1914 – 1917), 5/ Cha Thung (1917 – 1934), 6/ Cha Quyển (1934 – 1936), 7/ Cha Tourte (Cố Quý – MEP) (1936 – 1937; 8/  Cha Valourd (Cố Lực – MEP) (1937 – 1938), 9/ Cha Như (1938 – 1944), 10/ Cha Thuận (1944 – 1952), 11/ Cha Cẩm (1954 – 1958), 12/ Cha G.B Trần Đức Tuấn (1958 – 1960), 13/ Cha Phaolô Trương Đắc Cần (1960 – 1964), 14/ Cha Giuse Nguyễn Trung Thành (1975 – 1988), 15/ Cha Giuse Nguyễn Trí Dũng (1988 – 2003), 16/ Cha Gioan B. Phan Đình Lượng (2003 – 2007), 17/ Cha Simon Hứa Thanh Tuyên (2007 – 2014), 18/ Cha Phêrô Nguyễn Ngọc Phi (2014 – 2019), 19/ Cha Giacôbê Nguyễn Hồng Phong (2019-2020), và 07/7/2023 Cha Gia cô bê Nguyễn Hòng Phong được bổ nhiệm làm quản xư tiên khởi khi Giáo họ được chính thức nâng lên thành giáo xứ và tách ra khỏi Hạt Hòa Vang sát nhập và Hạt Trà Kiệu.

d. Bổn mạng và các công trình thờ tự

Trước năm 1975, Cẩm Sơn chọn Chân phước Anrê Nguyễn Kim Thông (Năm Thuông) làm Bổn mạng Giáo họ. Sau năm 1975, Cha Giuse Nguyễn Trung Thành mừng bổn mạng vào ngày lễ các thánh Tử đạo Việt Nam, và đổi tên Giáo họ Cẩm Sơn thành Giáo họ Cẩm Huân cho đến ngày nay. Hiện nay, số giáo dân là 620 người với 184 gia đình.

Ngôi nhà thờ đầu tiên được xây dựng vào năm 1920. Bút tích được ghi trên tường nhà thờ cũ, tuy nhiên do chiến tranh, bút tích này không còn nữa.

Sau năm 1975, mặc dù đời sống kinh tế khó khăn và cuộc sống khắc nghiệt, Cha Giuse Nguyễn Trung Thành đã nỗ lực cùng với cộng đoàn dân Chúa, tu bổ tái thiết ngôi nhà thờ để có nơi thờ phượng Thiên Chúa và sinh hoạt cộng đoàn.

Sau cơn bão số 2 vào năm 1989, Cha Giuse Nguyễn Trí Dũng đã cho xây dựng ngôi nhà thờ mới thay thế ngôi nhà thờ cũ. Ngày 03/09/1989, Đức cha Phanxicô Xaviê Nguyễn Quang Sách đã về dâng Thánh lễ Tạ ơn và Khánh thành nhà thờ mới.

Năm 2006, Cha Gioan Baotixita Phan Đình Lượng đã cho xây dựng nhà hội để sinh hoạt hội họp cũng như dạy giáo lý. Cha cũng xây dựng đài kính các Thánh tử đạo Việt Nam, sửa chữa đài Đức Mẹ.

Năm 2010, Cha Simon Hứa Thanh Tuyên cho xây dựng 200 mét tường rào để hình thành khuôn viên nhà thờ Giáo họ. Ngài cũng cho thay lại mái ngói nhà thờ và nới rộng gian cung thánh.

Năm 2014, Cha Phêrô Maria Nguyễn Ngọc Phi tiếp tục chăm sóc mục vụ tại nơi đây.

Năm 2020, Cha Giacôbê Nguyễn Hồng Phong cho xây dựng 210 mét tường rào cổng ngõ còn lại để có khuôn viên nhà thờ sạch sẽ khang trang.

e. Thành lập giáo họ biệt lập và giáo xứ

Ngày 31/10/2020, với Thư bổ nhiệm giáo vụ số 48/2020/GM/BN, Đức cha Giuse Đặng Đức Ngân, Giám mục Giáo phận Đà Nẵng, đã bổ nhiệm Cha Giacôbê Nguyễn Hồng Phong quản xứ Giáo xứ Lệ Sơn, làm quản nhiệm Giáo họ biệt lập Cẩm Sơn, và từ đây, Giáo họ Cẩm Sơn được tách ra khỏi Giáo xứ Lệ Sơn.

Nhờ có chủ chăn riêng, cộng đoàn Giáo họ Cẩm Sơn có Thánh lễ hằng ngày và việc chăm sóc mục vụ được thuận tiện hơn. Ngày 21/02/2021, cộng đoàn dân Chúa giáo họ Cẩm Sơn đã khởi công xây dựng nhà mục vụ và hoàn thành vào ngày 24/4/2022.

Ngày 14/6, lễ Thánh Tâm Chúa Giê-su, bổn mạng Giáo phận, Đức Cha đã công bố quyết định thành lập Giáo xứ. Và 07/7/2023, ĐỨc Cha Giuse, Giám mục Giáo phận cùng với quý Cha trong Giáo phận đã về dâng Thánh lễ tạ ơn thành lập Giáo xứ với bổn mạng Tân Giáo xứ là CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM, mùng vào ngày 24.11 hằng năm.

f. Vườn hoa ơn gọi

Giáo họ Cẩm Sơn có nhiều ơn gọi tu trì phục vụ trong Giáo hội, tận hiến cho Thiên Chúa và các linh hồn.

  • Thầy Phanxicô Trần Thiếu, chủng sinh, tử nạn tại quê nhà năm 1947.
  • Cha Gioakim Trần Kim Thượng (V)
  • Cha Benoit Trần Văn Phúc, dòng Biển Đức.
  • Cha Phaolô Trần Thanh Hải, hải ngoại.
  • Cha Phêrô Trần Kim Tân, Tổng giáo phận Sài Gòn.
  • Thầy Stanilas Trần Vọng, dòng Biển Đức.
  • Nữ tu Victoire Trần Thị Hoài, dòng thánh Phaolô.
  • Nữ tu Raphael Mai Thị Nở, dòng thánh Phaolô.
  • Nữ tu Maria Lâm Cẩm Nhung, dòng Mến thánh giá Quy Nhơn.
  • Nữ tu Isave Thái Thị Hồng Vân, dòng Chúa Hài Đồng.

II. THÁNH LỄ TẠ ƠN MỪNG THÀNH LẬP GIÁO XỨ CẨM SƠN

Trong dịp lễ mừng Bổn mạng Giáo phận Đà Nẵng ngày 14/06 vừa qua, chúng ta đã được nghe biết về việc thành lập 5 tân Giáo xứ và Giáo họ biệt lập. Và sáng hôm nay, ngày 07/7, Đức Cha Giuse – Giám mục Giáo phận đã về dâng Thánh Lễ Tạ ơn mừng Tân Giáo xứ Cẩm Sơn.

Lúc 07g30 sáng, xe Toà Giám mục đã đến trước cổng nhà thờ Giáo xứ. Đức Cha Giuse và quý Cha được chào đón trong không khí hân hoan, vui mừng của toàn thể giáo dân Giáo xứ.

Thánh lễ bắt đầu lúc 8g00 do Đức Cha Giuse chủ tế. Đồng tế với ngài có quý Cha Tổng Đại diện, Cha Đại diện Giám mục, Cha Hạt trưởng Hạt Trà Kiệu và các quý Cha trong Giáo phận.

Giáo xứ Cẩm Sơn là một trong những Họ đạo lâu đời của Giáo phận, trước đây thuộc Giáo xứ Lệ Sơn. Trải qua nhiều thăng trầm của lịch sử, ngày 31/10/2020 từ một Giáo họ đã được nâng thành Giáo họ biệt lập. Và hôm nay được nâng thành Giáo xứ. Đó là niềm vui, niềm vinh hạnh của toàn thể giáo dân cũng như là thành quả của sự nỗ lực không ngừng nghỉ của quý Cha qua các thời kỳ và mỗi người trong giao xứ.

Trước khi bước vào Thánh lễ, Cha Phaolô Phạm Thanh Thảo – Chánh Văn phòng Toà Giám mục đã nhận và công bố quyết định thành lập Tân Giáo xứ Cẩm Sơn và bổ nhiệm Cha Giacôbê là Quản xứ tiên khởi. Những tràng phóa tay thật to và thật dài sau khi công bố vừa dứt thể hiện niềm vui khôn tả của mọi người.

Bài Tin mừng hôm nay tường thuật lại việc ông Gia-kêu tìm cách để được nhìn thấy và gặp gỡ Chúa Giêsu. Trong bài giảng lễ của mình, Đức Cha Giuse đã nhắc lại lời chia sẻ của Đức Thánh Cha Phanxico về 2 cái nhìn trong đoạn Tin Mừng này. Đó là cái nhìn của phận người Gia-kêu và cái nhìn của Đấng đầy lòng xót thương.

Cái nhìn của Gia-kêu là cái nhìn của sự yếu đuối, mặc cảm vì ý thức được phận mình, vì bị đẩy lui khỏi đời sống cộng đoàn. Còn cái nhìn của Chúa là cái nhìn của lòng xót thương. Vì với người Do Thái, ông Gia-kêu là hạng người tội lỗi, là hạng không thể chơi, không thể đón tiếp và đáng kết án. Nhưng Chúa nhìn thấy được linh hồn của con người, linh hồn đó được thay đổi theo ơn Chúa, được biến đổi trong tình yêu để trở thành con người mới.. “Hỡi Gia-kêu, hãy xuống ngay. Hôm nay, ta sẽ hiện diện tại nhà ông”. Điều đó làm ông bất ngờ và vui sướng, bởi Ngài ko chỉ nói chuyện với ông mà còn sẵn sàng đến nhà ông.

Chính điều này đã làm cho Ga-kêu biến đổi, bởi ông đã gặp được Đức Giê-su Ki-tô, được Ngài nhìn đến và hiện diện.

Trở lại với ý nghĩa của Thánh lễ hôm nay, Đức Cha Giuse nói rằng: Giáo xứ hiện có hơn 620 giáo dân với 184 gia đình, nhiều thành phần cộng tác như Ban Mục vụ, Ban Giáo lý, Ban Giới trẻ, Ca đoàn, Hùng tâm Dũng chí… tất cả đã làm nên một giáo xứ tuy nhỏ bé nhưng đầy sống động và nhiều giá trị tốt đẹp.

Với cái nhìn của phận người, Gia-kêu thấy mình thành đạt trong đời nhưng lại hụt hẫng trong tương quan tình người và tương quan niềm tin. Chỉ khi Đức Giêsu hiện diện, với cái nhìn của Ngài mới xoá đi ranh giới của sự nghi kỵ, thù hằn, ghen ghét để trả lại cho Gia-kêu cái nhìn của đức tin, tình yêu và lòng thương xót. Có thể sau sự hiện diện của Chúa, người ta sẽ nhìn Gia-kêu bằng cái nhìn khác. Giáo xứ Cẩm Sơn cũng vậy, trước đây âm thầm trong vai trò là một giáo họ lẻ. Nhưng không vì thế mà chúng ta mặc cảm, hay có cảm giác bị bỏ rơi, lẻ loi. Bởi vì dân Chúa là đối tượng mục vụ của tất cả. Từ ngày 31/10, chúng ta đã có 1 linh mục sẵn sàng từ một chức vụ quản xứ sẵn sàng xuống chức vụ quản nhiệm để đồng hành, ở cùng Giáo họ chúng ta. Để rồi từ 3 năm nay, bộ mặt Giáo họ đã được thay đổi, không chỉ ở cơ sở vật chất mà còn ở con tim, cái nhìn. Để cái nhìn của chúng ta giờ đây là cái nhìn của Đức Giêsu Ki-tô – cái nhìn của sự cảm thông, yêu mến, tha thứ, quảng đại… Và từ cái nhìn đó mà ngày hôm nay, chúng ta nhận thấy những nét mặt rạng rỡ, niềm vui, nụ cười không chỉ nơi dân Chúa của Giáo xứ Cẩm Sơn mà còn nơi tất cả mọi người hiện diện nơi đây.

Để kết thúc bài giảng của mình, vị chủ chăn một lần nữa bày tỏ niềm vui với toàn thể cộng đoàn dân Chúa trong và ngoài giáo xứ, chia vui với Giáo hạt Trà Kiệu và với Giáo phận Đà Nẵng chúng ta. Ngài mời gọi chúng ta cùng dâng lời tạ ơn Chúa, tri ân Giáo hội và cảm ơn nhau. Hãy cùng khích lệ nhau để xây dựng Giáo phận ngày càng phát triển; xây dựng mỗi Giáo xứ, Giáo họ, gia đình và cộng đoàn bằng con tim của Chúa. Để sống tâm tình mà Thánh Phao-lô Tông đồ đã mời gọi chúng ta: “Tôi sống nhưng không phải là tôi sống, mà là Chúa sống trong tôi”.

Trước khi kết thúc Thánh lễ, vị đại diện giáo xứ đã có lời cảm ơn gửi đến Đức Cha, quý Cha cùng quý quan khách. Bên cạnh đó, Cha Quản xứ Giacôbê cũng có đôi lời bày tỏ niềm tri ân của mình đến quý Cha đã đồng hành, hỗ trợ Ngài trong việc xây dựng một Giáo họ nhỏ bé phát triển thành một Giáo xứ như hôm nay.

Thánh lễ kết thúc trong tâm tình hân hoan, biết ơn của toàn thể cộng đoàn dân Chúa. Xin Thiên Chúa tiếp tục đồng hành với Tân Giáo xứ Cẩm Sơn thân yêu.

BTT/GP

Bài viết: Matta Thanh Thảo

Hình ảnh: Phêrô Võ Phước Thơ

 
Failed to get data. Error:
Invalid album ID.