Thánh Lễ Tạ Ơn Và Khánh Thành Đài Đức Mẹ Tại Giáo Xứ Lệ Sơn


  1. LƯỢC SỬ GIÁO XỨ LỆ SƠN.

Giáo xứ Lệ Sơn là một giáo xứ nhỏ nằm phía tây nam thành phố Đà Nẵng. Nhà thờ Giáo xứ toạ lạc trên vùng đất thuộc thôn Lệ Sơn II, Hoà Tiến, Hoà Vang, TP Đà Nẵng. Địa bàn Giáo xứ trãi rộng trên 02 đơn vị hành chính: Huyện Hoà Vang thuộc Thành phố Đà Nẵng và Huyện Điện Bàn thuộc Tỉnh Quảng Nam . Với số giáo dân cho đến hiện tại sau khi Cẩm Sơn tách ra thành Giáo họ Biệt lập (2021) còn khoảng 800.

Giáo xứ được hình thành khá sớm, khi Cha Cố Thiên (Maillard) còn là Quản xứ giáo xứ Phú Thượng. Theo tư liệu nhà MEP (Hội Thừa Sai Paris), Giáo xứ Lệ Sơn được thành lập vào năm 1897. Nhưng dựa vào sổ Rửa Tội ghi vào 1990, có thể nói, đây là thời gian  Giáo xứ chính thức  sinh hoạt.

Trải qua nhiều thăng trầm của thời cuộc, Lệ Sơn có lúc phát triển về mọi phương diện, nhưng cũng có những giai đoạn vô cùng khó khăn. Thậm chí có những thời gian dài vắng bóng chủ chăn. Nhất là vào khoảng thời gian 1960 – 1975, do chiến tranh khốc liệt, Cha Sở và con chiên phải rời xứ đi lánh nạn.

Cho đến lúc này, kể từ năm 1900, giáo xứ đã có 19 đời cha Quản xứ. Một cộng đoàn nhỏ bé nhưng đời sống đức tin khá sống động. Nhờ lời chuyển cầu của Thánh Cả Giuse, Quan thầy Bổn mạng Giáo xứ,  bàn tay quan phòng của Thiên Chúa vẫn luôn yêu thương nâng đỡ, dìu dắt,  hướng dẫn Giáo xứ từng ngày.

Giáo xứ không chỉ biết đón nhận ơn Chúa, nhưng cộng đoàn đức tin này cũng đã góp một phần nhỏ bé của mình vào trong đời sống Giáo Hội. Ơn gọi của Giáo xứ khá phong phú. Cho đến lúc này, qua dòng thời gian, giáo xứ từng giai đoạn cũng đã những con người hiến thân phụng sự Chúa, phục vụ Giáo Hội trong đời sóng tu trì: 16 tu sĩ nam nữ và 03 linh mục.

THÁNH LỄ TẠ ƠN VÀ KHÁNH THÀNH ĐÀI ĐỨC MẸ

Chiều thứ Bảy, ngày 27/8 vừa qua, đối với giáo dân giáo xứ Lệ Sơn có lẽ là một ngày cực kỳ trọng đại khi được đón tiếp Đức Cha Giuse, Giám mục Giáo phận và Quý Cha về dâng Thánh lễ Tạ ơn, khánh thành Đài Đức Mẹ và nhà giáo lý. Sự kiện ngày hôm nay chính là kết quả từ niềm khao khát mãnh liệt và sự hi sinh của cộng đoàn dân Chúa Giáo xứ trong suốt một thời gian khá dài.

Đúng 16h30, giáo dân trong giáo xứ đã có mặt đông đủ để đón tiếp Đức Giám mục Giáo phận, Quý Cha cũng như quý Ân nhân và khách từ các giáo xứ lân cận. Sau khi làm phép khánh thành nhà Giáo lý và Đài Đức Mẹ, Đức Cha chủ sự  Thánh lễ vào lúc 18g00.

Hiệp dâng Thánh lễ hôm nay, ngoài vị Cha chung của giáo phận và Cha Quản xứ Phêrô Maria Trần Quốc Dũng, còn có một số Cha đồng tế: Cha Phanxicô Xaviê Lê Đông Nhật, Cha Antôn Nguyễn Tri Pháp, Cha Giuse Nguyễn Kinh, Cha Giacôbê Nguyễn Hồng Phong.

Đầu Thánh lễ, Cha Quản xứ có vài lời chào đón Đức Cha cùng Quý Cha. Ngài cũng xúc động chia sẻ về niềm vui mừng của bản thân cũng như toàn thể con cái giáo xứ Lệ Sơn khi các công trình được hoàn thành suôn sẻ.

Trong bài giảng lễ của mình, Đức Cha Giuse  một lần nữa bày tỏ niềm vui mừng khi nhìn thấy những nỗ lực, cố gắng của giáo dân và Cha Quản xứ tại Giáo xứ Lệ Sơn. Đức Cha chia sẻ, đại dịch COVID gây ra nhiều khó khăn, thiệt hại về công ăn việc làm cũng như nhiều khía cạnh khác trong cuộc sống. Nhưng tại giáo xứ Lệ Sơn nhỏ bé này, đoàn chiên Chúa vẫn tìm cách để phát triển, tô điểm cho giáo xứ bằng những công trình rất thiết thực. Điều đó thể hiện sự hi sinh, cố gắng của mỗi người trong việc cộng tác, đồng hành cùng nhau để xây dựng nên những giá trị tốt đẹp về tình Chúa và tình người.

Nói về bức tượng Đức Mẹ bồng Chúa Giêsu được đặt tại đài, Đức Cha chia sẻ câu chuyện về bức tượng này tại giáo xứ Thịnh Liệt thuộc Tổng giáo phận Hà Nội. Năm 1972, khi địa phương này hứng chịu một trận rải B52 khốc liệt, vệt B52 đi ngang nhà thờ nhưng chính bức tượng này đã bảo vệ nhà thờ, che chở giáo dân được bình an sống sót. Ngày hôm nay, bức tượng được đặt ở đây có lẽ được Cha Quản xứ lấy mẫu từ Đại Chủng Viện Huế – nơi mà hằng ngày, hằng tuần các Thầy thường dành thời gian để cầu nguyện. Như thế, chúng ta càng hiểu rõ hơn giá trị của bức tượng này cũng như giá trị của Đài Đức Mẹ được khánh thành hôm nay. Nhìn vào đây, chúng ta sẽ được khích lệ hơn trước biểu tượng Đức Mẹ – Nữ Vương các gia đình, Mẹ của Hội Thánh và là Mẹ của mỗi người chúng ta. Để rồi từ đó, mỗi người năng chạy đến với Mẹ trước những biến cố trong cuộc đời.

Trong bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta cũng thấy rõ căn tính của Đức Trinh Nữ Maria. Nói về Đức Mẹ, có lẽ không thiếu những câu chuyện về nhân đức. Từ việc Đức Mẹ vội vã lên đường thăm viếng bà Isave thể hiện sự quan tâm, chia sẻ đối với người khác, đến việc Đức Mẹ luôn tin vào những gì Chúa sẽ làm nơi Mẹ… Ngày hôm nay, khi chúng ta hiện diện trước đài Đức Mẹ, nhìn lên hình ảnh người mẹ bồng con, có lẽ chúng ta sẽ nhận được sự an ủi, niềm khích lệ lớn lao. Đồng thời, mỗi người cũng biết học theo những nhân đức của Mẹ, đem niềm vui của Tin Mừng đến cho những người xung quanh.

Đức Cha Giuse cũng nhắc lại sự kiện ngày 01/7 vừa qua, trong Công nghị Giáo phận Đà Nẵng đã mời gọi hướng tới một Hội Thánh Hiệp hành. Giáo phận chúng ta đã xác định mục đích là: Hiệp nhất, cùng sống đức tin và cùng loan báo Tin Mừng. Theo tâm tình của Đức Thánh Cha, một Hội Thánh hiệp hành là cùng bước đi trên con đường của Chúa, cùng gặp gỡ, lắng nghe và phân định. Mà hành động thiết thực đầu tiên sẽ được thực hiện là việc xây dựng giờ kinh tối trong gia đình. Khi hướng đến Đức Maria – Nữ Vương các gia đình – chúng ta dễ dàng cảm nhận được sự gắn kết và nguồn động lực để thực thi đời sống “hiệp hành” đó trong chính gia đình của mình.

Cuối thánh lễ, Đức Cha có vài lời huấn từ gửi đến cộng đoàn dân Chúa hiện diện trong Thánh lễ. Ngài không quên nhắc lại việc Cha Quản xứ Phêrô Maria đã chính thức được bổ nhiệm từ Linh mục Quản nhiệm thành Quản xứ vào giữa tháng 8 vừa qua. Ngoài ra, Đức Cha nhìn nhận sự cố gắng của từng người, từng gia đình trong giáo xứ. Dù chỉ là một giáo xứ nhỏ với gần 800 giáo dân – nhất là sau khi giáo họ Cẩm Sơn đã tách xứ – nhưng cộng đoàn đã không ngừng phấn đấu, đổi mới để trở thành một giáo xứ vững vàng, mạnh mẽ. Vị Cha chung còn bày tỏ sự vui mừng khi nghe tin một gia đình tại giáo họ Hà Thanh đã quảng đại đóng góp 483m2  đất vào nhà thờ Giáo họ. Theo lời Đức Cha, tất cả những điều tốt đẹp đó cũng là nhờ một phần đóng góp lớn lao từ sự nỗ lực của Cha Quản xứ.

Sau khi kết thúc Thánh lễ và phần diễn nguyện, vị đại diện Hội đồng mục vụ giáo xứ đã có đôi lời cảm ơn đến Đức Cha Giuse, Giám Mục Giáo phận, Quý Cha và toàn thể giáo dân trong Giáo xứ. Thánh lễ kết thúc trong niềm hân hoan trước một công trình mới được hoàn thành. Nguyện xin Mẹ Maria – Nữ vương các gia đình – sẽ luôn hiện diện và ban nhiều ơn lành cho giáo xứ Lệ Sơn.

BTT/GP

Bài viết: Matta Thanh Thảo

Hình ảnh: Phêrô Võ Phước Thơ

 
Failed to get data. Error:
Invalid album ID.