Trước Thềm Đại Hội Hành Hương Đức Mẹ Trà Kiệu – Mừng 60 Năm Thành Lập Giáo Phận (1963 – 2023)


WGPĐN. Theo ghi nhận của Ban Mục vụ Truyền thông Giáo phận (MVTTGP), vào lúc 17g00, ngày 28/5/2023 dường như mọi công tác chuẩn bị cho Đại hội Hành hương Đức Mẹ Trà Kiệu và Thánh Lễ Tạ ơn mừng kỷ niệm 60 năm thành lập Giáo phận Đà Nẵng 30-31/5/2023 tại Trung tâm Thánh Mẫu Trà Kiệu (TTTMTK) gần như đã hoàn tất. Tuyến đường theo lộ trình cung nghinh Đức Mẹ từ nhà thờ giáo xứ đến lễ đài quảng trường đã được trang hoàng và treo cờ, khu vực chầu Thánh Thể tại linh đài Mẹ và lễ đài trung tâm đã sẵn sàng để chào đón cộng đoàn dân Chúa về với Mẹ Trà Kiệu mến yêu. Đặc biệt là không khí sốt mến của các đoàn diễn nguyện đến tổng duyệt hứa hẹn một đêm diễn nguyện đầy tâm tình của các giáo xứ, ban ngành đoàn thể, các dòng tu trong giáo phận. Trong tâm tình hân hoan và háo hức trước thềm đại hội, Ban MVTTGP lược ký cuộc phỏng vấn với Cha Tổng đại diện Bonaventura Mai Thái, Trưởng ban Tổ chức đại hội, xin được chia sẻ đến cộng đoàn dân Chúa Giáo phận.

Ban TTGP: Kính thưa Cha Tổng Đại diện (Cha TĐD), với tư cách là Trưởng ban Tổ chức (BTC) Đại hội Hành hương Đức Mẹ Trà Kiệu và Thánh lễ tạ ơn mừng kỷ niệm 60 năm thành lập Giáo phận Đà Nẵng 30 – 31/5/2023, kính xin Cha chia sẻ đôi lời với cộng đoàn dân Chúa về sự kiện trọng đại này.

Cha TĐD: Thân thưa với các thành phần dân Chúa trong cộng đoàn Giáo phận (GP) Đà Nẵng thân yêu. Như chúng ta đã biết, năm nay, Đức Giám Mục Giáo phận (ĐGMGP) đã quyết định tổ chức mừng kỷ niệm 60 năm thành lập Giáo Phận cùng dịp với việc tổ chức Đại hội Hành Hương Mẹ Trà Kiệu hằng năm tại TTTM. Khi nhìn đến việc kỷ niệm này, ĐGMGP cũng như BTC đã quyết định một chương trình đại lễ thời gian bắt đầu từ 16g00, ngày 30/5 cho đến hết buổi sáng ngày 31/5 với những cử hành đi kèm: 30/5: Bắt đầu bằng Thánh Lễ khai mạc, Diễn nguyện, Cung nghinh và chầu Thánh Thể cho đến sáng 31/5. Ngày 31/5, chương trình bắt đầu bằng việc viếng, niệm hương phần mộ của Đức Cha Phêrô Maria, Giám mục Tiên khởi Giáo phận, sau đó sẽ khai mạc cuộc cung nghinh tại tiền đường nhà thờ chính (nơi Đức Mẹ hiện ra) và rước kiệu về lễ đài TTTM theo trục lộ 610 để cử hành Thánh lễ Tạ ơn.

Khi tổ chức mừng kỷ niệm 60 năm thành lập, toàn thể cộng đoàn muốn nói lên tâm tình tạ ơn. Trước hết là tạ ơn Thiên Chúa vì hồng ân đức tin khi Chúa đã chọn mảnh đất Đà Nẵng để gieo vãi hạt giống đức tin đầu tiên tại Việt Nam. Kế tiếp, chúng ta không quên tạ ơn Mẹ Hội Thánh. Sau khi được nhìn nhận và được chấp nhận bởi đề nghị của ĐGM tiên khởi Đức Cha Phêrô Maria Phạm Ngọc Chi, Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII đã quyết định thành lập Giáo phận Đà Nẵng bằng sắc chỉ “In Vitae Naturalis Similitudinem”, và Ngài ước mong rằng “Tôi rất vui mừng vì thiết lập địa phận Đà Nẵng trùng năm với việc triệu tập Công đồng Vatican II. Lịch sử Đà Nẵng sẽ gắn liền với lịch sử Công đồng Vatican, cũng như Giáo Hội sau Công Đồng sẽ có một bộ mặt mới và một tinh thần mới: bộ mặt và tinh thần thực thụ của Chúa Kitô”. Với giáo huấn mang tính định hướng tương lai của giáo phận, các vị Giám mục kế tiếp cũng đã tiếp tục xây dựng giáo phận trên nền tảng này. Cho đến thời điểm này, Công nghị Giáo phận vào tháng 7/2022 đã đi đến những quyết nghị: “Sẽ củng cố xây dựng giáo phận chúng ta thành một cộng đoàn: Hiệp Nhất – Sống đức tin và Loan Báo Tin Mừng”. Chính trong đường hướng này mà việc tổ chức Đại hội Đức Mẹ Trà Kiệu và mừng kỷ niệm 60 năm hôm nay sẽ chọn chủ đề CÙNG VỚI MẸ MARIA – HIỆP NHẤT, SỐNG ĐỨC TIN VÀ LOAN BÁO TIN MỪNG.

 

Ban TTGP: Kính thưa Cha, được biết các cộng đoàn dân Chúa đã hợp sức cho một đêm diễn nguyện mừng kỷ niệm 60 năm thành lập giáo phân vô cùng sốt mến, xin Cha chia sẻ thêm đôi lời về quy mô và thông điệp của đêm diễn nguyện này ạ?

Cha TĐD:  Trong chương trình đại lễ này, chúng tôi phải tổ chức một đêm diễn nguyện đúng nghĩa, tôi (TĐD) muốn chia sẻ rằng nó sẽ không như các cái diễn nguyện khác bởi vì din không chỉ là hội diễn mà còn nguyn nữa, là cầu nguyện, là có suy niệm, có hợp nhất với nhau, cho nên đêm diễn nguyện này thực sự là một đêm cầu nguyện. Mọi thành phần ở trong giáo phận này, cùng với quý khách mà chúng ta được hân hạnh tiếp đón đã đến và đến để chia sẻ hiệp thông của chúng ta trong cái đêm diễn nguyện này. Chúng ta vui mừng chào đón Đức Khâm sứ Tòa thánh –  TGM Marek Zalewski, Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng -Tổng Giám mục Giáo phận Sài Gòn – Chủ tịch HĐGM Việt Nam và  Quí Giám mục, các Bề trên dòng, các Giám tỉnh, tu hội, Quý khách xa gần đã đến chia sẻ hiệp thông cùng Giáo phận trong cái đêm “CẦU NGUYỆN” này.  Đêm diễn nguyện ước mong làm sống lại những ký ức oai hùng nhưng không thiếu những đau thương thử thách của Giáo phận Đà Nẵng từ khi đón nhận hạt giống đức tin đầu tiên. Đêm diễn nguyện muốn làm sống lại cái tâm tình TẠ ƠN nơi mọi người trong cộng đoàn dân Chúa trong giáo phận vì khi biết nói lên lời tạ ơn vì hồng ân đức tin này thì chính họ sẽ phải được biến đổi nhờ quyền năng Chúa Thánh Thần và chính họ sẽ trở thành là hạt giống khác để sinh hoa trái trên chính mặt đất quê hương Giáo phận Đà Nẵng.

Chương trình diễn nguyện được chia làm 3 phần: Phần thứ nhất được diễn tả bao gồm việc hạt giống đức tin được gieo mầm và phát triển trong đau khổ, trong nước mắt, trong thử thách gian truân, trong đó kể đến, sự tử đạo đáng kính của chân Phước Anrê Phú Yên thân yêu của chúng ta và biến cố lịch sử Đức Mẹ Maria hiện ra an ủi phù hộ các giáo hữu linh địa Trà Kiệu vào thế kỷ thứ XIX. Phần thứ hai là việc thiết lập Giáo phận Đà Nẵng cũng như hình thành phát triển từ khi thành lập cho đến nay, 1963-2023. Và khi đã ôn lại ký ức để tạ ơn, nhìn lại cái hiện tại để nhận định chính mình, phần thứ 3 là hướng về tương lai. Giáo phận Đà Nẵng nhìn thấy sứ vụ và ơn gọi của mình trong thời điểm này nhân dịp kỷ niệm 60 năm là giáo phận đang đứng trước những thách đố lớn về nhiều phương diện khác nhau của xã hội dân sự, của thế giới, phàm tục và những hiểm nguy khác cho sự hiệp nhất, sống đức tin và loan báo Tin mừng. Nhưng chúng ta tin tưởng khi trình bày và giới thiệu những thách đố này với lời cầu xin tha thiết dâng lên Thiên Chúa, nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Trà Kiệu và Chân phước Anrê Phú Yên nâng đỡ, giúp cho mọi thành phân dân Chúa trong Giáo phận Đà Nẵng có thể vượt qua mọi thử thách như đã từng, nhờ đó chúng tôi sẽ trở nên một ánh sáng mới trong sức mạnh và quyền năng của Chúa Thánh Thần để ra đi xây dựng Giáo Hội cùng với Giáo Hội toàn cầu trở thành một Giáo Hội hiệp hành, sống đức tin và loan báo Tin Mừng.

Ban TTGP: Trước thềm đại hội, những tâm tình nào Cha muốn nhắn gửi đến cộng đoàn dân Chúa giáo phận Đà Nẵng xin Cha chia sẻ?

Cha TĐD: Điều tôi muốn gửi đến cộng đoàn dân Chúa trong giáo phận trước hết là tâm tình TẠ ƠN như đã chia sẻ. Thứ hai một tâm tình không thể thiếu là TẠ TỘI bởi toàn thể cộng đoàn dân Chúa chúng ta đều bất xứng trước Hồng ân bao la của Thiên Chúa. Việc tạ tội cụ thể chính là việc chúng ta thực hiện những quyết tâm của của Giáo phận chúng ta trong Công nghị Giáo phận tháng 01/7/2022. Về mặt cấp giáo phận, tất cả mọi thành phần và nói riêng,các ban ngành đoàn thể, các giới sẽ có những kế hoạch, chương trình cụ thể, thiết thực, khả thi để làm sao thi hành được cái chủ đề quyết nghị của công nghị và cái chủ đề của Đại hội và kỷ niệm 60 năm thành lập. Quyết nghị của Công nghị và chủ đề của đại hội kỷ niệm 60 năm thành lập hôm nay là “ng với mẹ Maria_ Hiệp Nhất Sống Đức Tin Và Loan Báo Tin Mừng”. Đối với từng gia đình và từng thành viên trong gia đình phải hết sức nổ lực để thực hiện việc đọc kinh tối trong gia đình như là bằng chứng về niềm tin thiết tha của chúng ta đáp lại mời gọi và gương sáng của Anrê Phú Yên “Lấy tình yêu đáp lại tình yêu, lấy mạng sống đáp lại mạng giống, để giữ nghĩa cùng Đức Kitô cho đến hết hơi và cho đến trọn đời”. Cuối cùng là XIN ƠN. Như lời mời gọi của Đức Giám mục Giuse của chúng ta trong “Tâm tình mục tử” trước thềm đại hội này, Ngài kêu mời chúng ta “mỗi người hãy trở thành một “nốt nhạc thiêng” để cùng hiệp nhất với nhau mọi thành phần dân Chúa ở trong giáo phận, làm sao để đời sống của giáo phận trở thành một “khúc nhạc” thiêng liêng, thánh thiện, hợp nhất yêu thương để loan báo Tin Mừng bằng chính đời sống cầu nguyện và đời sống công bằng bác ái yêu thương. Xin cảm ơn tất cả mọi người.

Thực hiện: Catarina Diệu Anh/ BTTGP