Chương Trình Cung Nghinh và Các Mẫu Chầu Thánh Thể 30/5/2023 Tại TTTM Trà Kiệu


CUNG NGHINH THÁNH THỂ TẠI TRÀ KIỆU

30/5/2023

CÙNG MẸ HIỆP NHẤT, SỐNG ĐỨC TIN VÀ LOAN BÁO TIN MỪNG

CẦU NGUYỆN CHO GIÁO PHẬN 60 NĂM THÀNH  LẬP

Ghi chú: Cộng đoàn qui tụ cung nghinh Thánh Thể từ Đền Tri Ân Mẹ lên lễ đài quảng trường TTTM Trà Kiệu. Sau đó đặt MTC, cộng đoàn chầu chung.

Trước giờ cung nghinh Thánh Thể, người dẫn A điều khiển:

Thứ tự đoàn rước: Trước hết là thánh giá đèn hầu, thứ 2 là các quý chức việc, thứ 3 là quý tu sỹ nam nữ, thứ 4 là các em lễ sinh, thứ 5 là các em tung hoa, thứ 6 là quý cha,

( Quý đức cha ) thứ 7 là kiệu Thánh Thể.  Xin cộng đoàn đứng tại chỗ hướng về đoàn rước tôn thờ Thánh Thể. ( Nếu có nến, xin cộng đoàn thắp nến trên tay.)

Khi đến ( vòng xoay ) trung tâm sân lễ đài, Kiệu dừng, Lễ sinh hay một thầy xông hương, các em tung hoa.

Chủ sự xướng: Đức Ki-tô là bánh trường sinh, nào ta hãy đến bái thờ Người .

Cộng đoàn cùng lặp lại: Đức Ki-tô là bánh trường sinh, nào ta hãy đến bái thờ Người .

Khi xướng:  Đức Ki-tô là bánh trường sinh, nào ta hãy đến bái thờ Người, cộng đoàn giơ cao nến trên tay.

Đội kèn Tây: Thổi 1 bài

BẮT ĐẦU CHƯƠNG TRÌNH

ND A. Kính thưa cộng đoàn, chương trình cung nghinh Thánh Thể tối hôm nay gồm 2 phần:

Phần 1: Kiệu Thánh Thể từ Đài Tri Ân Mẹ lên lễ đài.

Phần 2:  Chầu Thánh Thể

PHẦN 1- KIỆU THÁNH THỂ

1/ Chủ sự làm dấu thánh giá

2/ Cộng đoàn hát: XIN NGÔI BA THIÊN CHÚA.

3/ Dẫn ý : Giọng nam A, giọng nữ B.

ND A. kính thưa cộng đoàn phụng vụ,  Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót. Vì yêu thương nhân loại tỗi lỗi, Ngài đã ban Con Một của Ngài cho thế gian, để nhờ Con Một của Ngài chịu khổ hình thập giá, và tiếp tục hủy mình ra không nơi tấm bánh Thánh Thể, để ở lại và dưỡng nuôi chúng con trên hành trình dương thế, giải thoát chúng con khỏi đau khổ và sự chết đời đời.

ND B. Hôm nay, gia đình Giáo Phận chúng con cùng quý khách hành hương khắp nơi qui tụ về đất Mẹ Trà Kiệu, hợp chung tâm tình của tác giả Thánh Vịnh 136: “Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ/ muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương” (Tv 136,1 ). Thật vậy, trong suốt hành trình lịch sử 60 năm kể từ ngày thành lập Giáo Phận đến nay, là những chuỗi ngày hồng ân Thiên Chúa ban tặng cho Giáo Phận qua các biến cố đổi thay của dòng lịch sử, để chúng con thấy được bàn tay Chúa quan phòng cách kỳ diệu. Ngài bao bọc chúng con bằng tình yêu vô bờ bến và dưỡng nuôi chúng con bằng Thánh Thể của Ngài.

4/ Cộng đoàn hátĐOÀN CON ĐẾN ĐÂY

  1. Ðoàn con đến đây dâng lời ước nguyện, ngày đêm mến Cha cho trọn khối tình con. Ðược yêu mến Cha bao là êm đềm. Hồn con sướng vui, tháng năm hết ưu phiền.
  2. Nguyện xin Thánh Tâm thương người thế trần, giờ đây xuống ơn ban lại phúc bình yên, và soi lối cho bao đoàn chiên lầm. Ðồng tâm thiết tha mến yêu Chúa nhân hiền

ÐK: Kính dâng Cha tình yêu chúng con, vững tin Cha niềm tin sắt son. Ðem hết tâm hồn dẫn dắt chiên lạc đường về cùng Cha hưởng bao mối tình thương. Kính dâng Cha tình yêu chúng con, vững tin Cha niềm tin sắt son. Cho đến khi nào ly thoát khỏi cõi đời, về cùng Cha hưởng vinh phúc trên đời

6/ Dẫn ý:

ND A: Xin cộng đoàn đứng tại chỗ hướng về Thánh Thể. Đoàn rước bắt đầu.

Ghi chú: Chờ cho đoàn rước ổn định, người dẫn mới tiếp tục dẫn.

ND A: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể!

Chúng con được Chúa qui tụ trong Hội Thánh để làm nên một thân thể duy nhất, Hội Thánh là nơi Chúa đang hiện diện và ở giữa chúng con. Lời của Thánh Phaolô nhắc cho chúng con ý thức rằng, Hội Thánh là thân thể của Chúa Ki-tô, mà mỗi người chúng con là chi thể của thân thể Chúa. Chúng con thật diễm phúc, trong cung lòng của Hội Thánh, chúng con vừa là thành phần chi thể của Hội Thánh, vừa là thành phần chi thể của Chúa Ki-tô. Vì thế, Bàn tiệc Thánh Thể mà chúng con tham dự mỗi ngày làm nên sự hiệp nhất trong đời sống Giáo Hội.

Vì tất cả mọi Kitô hữu đều thông phần vào Mình và Máu Thánh Chúa, làm thành thân thể duy nhất. Nhờ lời chuyển cầu của Đức Trinh Nữ Maria Trà Kiệu, xin cho tất cả đoàn con trong Giáo Phận được hiệp nhất trong tình yêu nơi Chúa Giêsu Thánh Thể nhiệm màu. Amen.

7/ Cộng đoàn hát:  NIỀM TÂM SỰ

ĐK. Thầy yêu chúng con lời ai nói cho cùng. Thầy yêu chúng con Thầy sinh xuống gian trần. Thầy yêu chúng con Thầy ban trót thân mình. Để nuôi chúng con ngày lưu ký trần gian.

  1. Thầy là cây nho chúng con là ngành. Ngành nào kết hợp cùng cây sẽ trổ sinh hoa trái. Ngành nào lìa cây, sẽ khô héo liền. Chúng con hãy hợp trong tình yêu Thầy.

8/ Dẫn ý:

ND B. Hôm nay, trong bầu khí phụng vụ của Giáo Hội kết thúc tháng hoa kính Đức Mẹ, cũng mở ra cho chúng con ngày khai mạc kỷ niệm 60 năm thành lập Giáo Phận, hợp  tâm tình của bà Elisabeth trong Tin Mừng của thánh Luca : “ Bởi đâu tôi được Mẹ Thiên Chúa đến viếng thăm” ( Lc 1,43). Giáo Phận chúng con thật diễm phúc, được Mẹ Thiên Chúa đến viếng thăm. Xin Mẹ bầu cử cùng Chúa cho chúng con được sốt sắng tham dự Thánh Lễ, kết hợp mật thiết với Chúa Giêsu Thánh Thể mỗi ngày và bắt chước mẹ thăm viếng nhau; nhất là thăm viếng những gia đình đang gặp khó khăn thử thách, để cuộc sống chúng con được hạnh phúc bình an. Cùng với Mẹ, chúng con hát lên bài ca Magnificat: Chúc tụng Thiên Chúa.

9/ Cộng đoàn hát: LINH HỒN TÔI TUNG HÔ CHÚA

ĐK. Linh hồn tôi tung hô Chúa, tung hô Chúa (i-a). Thần trí tôi mừng vui vời vợi trong Đấng cứu chuộc tôi. Chúa đà rủ thương đoái nhìn phận hèn tôi tá. (Vì vậy đến muôn đời) Vì vậy đến muôn đời sẽ khen tôi đầy ơn, sẽ khen tôi đầy phúc, sẽ khen tôi muôn đời đến muôn đời, đến muôn đời.

  1. Đấng toàn năng đã làm cho tôi những việc cao trọng, danh Người là thánh. Lượng từ ái trải qua từ đời nọ đến đời kia, hằng bao bọc những ai kính sợ Người.
  2. Chúa biểu dương sức mạnh oai phong tiêu diệt tơi bời những phường tự đắc. Bọn quyền quí tự kiêu Người triệt hạ khỏi tòa cao và nâng dậy những ai ở khiêm nhường.
  3. Lũ giàu sang đuổi về tay không, những người thanh bần ban đầy hồng phúc. Người đã nhớ lời xưa mà độ trì Ít-ra-en, cùng tổ phụ Áp-ram với miêu duệ.

10/ Trạm dừng tại vòng xoay trung tâm sân lễ đài:  Kiệu dừng, cộng đoàn tôn vinh Thánh Thể.

– Lễ sinh hoặc các thầy: Xông hương Thánh Thể

– Các em tung hoa

– Chủ sự xướng: Đức Ki-tô là bánh trường sinh, nào ta hãy bái thờ Người.

– Cộng đoàn đáp: Đức Ki-tô là bánh trường sinh, nào ta hãy bái thờ Người. ( Dâng nến )

11/ Dẫn ý:

ND B: Dâng lời cầu nguyện

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, nhìn lại lịch sử hình thành Giáo phận, được như ngày hôm nay là do chính hoa trái tình yêu của Chúa ban tặng cho chúng con qua sự hy sinh, vất vả  của các bậc cha ông chúng con đi trước mà nay đã lìa cõi thế. Trong niềm vui kỷ niệm 60 năm thành lập Giáo Phận, chúng con cũng tưởng nhớ và dâng các ngài lên cùng Chúa;  trong đó, có các nhà truyền giáo, quý Đức cha cố Phê-rô Maria Phạm Ngọc Chi, Đức cha Phan-xi-cô Xa-vi-ê Nguyễn Quang Sách, các Linh mục, tu sỹ và các ân nhân của Giáo Phận đã an nghỉ trong tình thương của Chúa. Xin Chúa đoái thương ban thưởng nước trời cho các ngài.

Xin Chúa tăng thêm sức mạnh, nâng đỡ và ủi an Đức cha Phao-lô Nguyễn Bình Tĩnh, nguyên giám mục Giáo Phận chúng con, để trên giường bệnh, ngài luôn được bình an trong tâm hồn và thấy được bàn tay Chúa quan phòng, chở che và yêu thương.

Xin Chúa cũng gìn giữ và ban cho Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri, nguyên Giám mục Giáo Phận chúng con và hiện thời là Giám mục Giáo phận Lạng Sơn Cao Bằng luôn được hồn an xác mạnh, để ngài tiếp tục sứ vụ mục tử dẫn dắt đoàn chiên Giáo phận miền cao nguyên mỗi ngày được tốt đẹp hơn như lòng Chúa mong ước.

Chúng con cầu xin Chúa.

Cộng đoàn đáp: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

12/ Đoàn rước tiếp tục.

ND A: Xin đoàn rước di chuyển. ( Ngưng một chút để đoàn rước ổn định, người dẫn tiếp tục)

ND A: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con chúc tụng và tôn thờ Chúa, vì Chúa đã qui tụ và nuôi dưỡng chúng con trong bàn tiệc Thánh Thể mỗi ngày, để ban thêm sức mạnh và nghị lực sống đức tin cho chúng con giữa trăm chiều thử thách gian nan.

Xin Chúa ban cho đức Giám mục Giuse Giáo Phận chúng con, đức Tổng Giám mục Marek Zalewski ( Ma-rếc Gia-lê-ski) đại diện Tòa Thánh, các đức Giám mục trong hội đồng Giám mục Việt Nam cùng các mục tử trong Hội Thánh Việt Nam được bình an để dẫn dắt Hội Thánh Việt Nam mỗi ngày một hiệp nhất hơn trên con đường trọn lành của Chúa. Xin Chúa cũng nâng đỡ và củng cố đức tin cho chúng con, giúp chúng con tìm được sức mạnh nơi bàn tiệc Thánh Thể, hầu chúng con biết đem lửa Thánh Thể thắp lên cho mọi người trong môi trường chúng con sống.

13/ Cộng đoàn hát:  NIỀM TÂM SỰ

ĐK. Thầy yêu chúng con lời ai nói cho cùng. Thầy yêu chúng con Thầy sinh xuống gian trần. Thầy yêu chúng con Thầy ban trót thân mình. Để nuôi chúng con ngày lưu ký trần gian.

  1. Thầy là cây nho chúng con là ngành. Ngành nào kết hợp cùng cây sẽ trổ sinh hoa trái. Ngành nào lìa cây, sẽ khô héo liền. Chúng con hãy hợp trong tình yêu Thầy.
  2. Này hỡi đoàn con yêu dấu của Thầy. Thầy cho chúng con bình an vững bền. Sầu buồn chi nữa đoàn con dấu yêu. Hãy tin Cha Thầy cũng là Cha của chúng con.

14/ Dẫn ý:

ND B: Lạy Chúa Giê-su Thánh Thể, hành trình 60 năm thành lập Giáo Phận chúng con là một hành trình dài được thêu dệt bằng tình thương của Chúa, bằng tình mẫu tử của Mẹ Maria, Thánh Mẫu Trà Kiệu cùng với những giọt máu đào tử đạo của Chân phước An-rê Phú Yên.

Xin cho mỗi người chúng con biết tiếp tục tô điểm cho bức tranh của Giáo phận bằng đời sống cầu nguyện, bằng tinh thần hiệp thông, dấn thân, cộng tác với các mục tử trong các công việc mục vụ và truyền giáo để làm cho Giáo Phận chúng con mỗi ngày mang thêm vẻ đẹp của Chúa, hầu mang được nhiều tâm hồn về với Chúa.

15/ Cộng đoàn hát:  NIỀM TÂM SỰ

ĐK. Thầy yêu chúng con lời ai nói cho cùng. Thầy yêu chúng con Thầy sinh xuống gian trần. Thầy yêu chúng con Thầy ban trót thân mình. Để nuôi chúng con ngày lưu ký trần gian.

  1. Yêu nhau chính là giới răn riêng Thầy. Yêu nhau như Thầy yêu dấu chúng con. Để cho thế gian hiểu biết rằng: chúng con chính là môn sinh của Thầy.

16/ Dẫn ý:

ND A: “ Hy lễ và hiến tế, lễ toàn thiêu và lễ xá tội, Chúa đã chẳng ưa. Nhưng Người đã tạo cho con một tấm hình hài. Con thưa cùng Chúa : “ Lạy Thiên Chúa, này con đây, con đến để thực thi ý Ngài.” ( Dt 10,8.7)

Xin Chúa ban cho mỗi chúng con biết mau mắn đáp lại tiếng Chúa gọi mời, để dấn thân hơn trong công cuộc truyền giáo của Giáo Phận, theo quyết định của công nghị hiệp hành mà Giáo Phận chúng con đang hướng đến.

ND B:  “ Lương thực của Thầy là thi hành ý muốn của Đấng đã sai Thầy, và hoàn tất công trình của Người.” (Ga 4, 34)

Lạy Chúa, xin cho mỗi chúng con biết thực hành Lời Chúa, biết góp công sức của mình để tiếp tục hoàn tất công trình của Chúa đang được thực hiện trong Giáo phận chúng con.

17/ Trạm dừng trên lễ đài ( đặt kiệu quay xuống cộng đoàn)

– Lễ sinh hoặc các thầy: Xông hương Thánh Thể

– Các em tung hoa

– Chủ sự xướng: Đức Ki-tô là bánh trường sinh, nào ta hãy bái thờ Người.

– Cộng đoàn đáp: Đức Ki-tô là bánh trường sinh, nào ta hãy bái thờ Người

kết thúc phần 1

PHẦN 2- CHẦU THÁNH THỂ

1/ Dẫn ý:

ND A: Giờ đây Linh mục chủ sự sẽ đặt Mình Thánh Chúa trên bàn thờ. Xin Cộng đoàn thinh lặng và cúi đầu.

2/ Chủ sự quỳ, xông hương trước bàn thờ.

3/ Cộng đoàn hát: TA LÀ BÁNH HẰNG SỐNG

4/ Thinh lặng

5/ Tâm tình tôn thờ

ND A: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, màn đêm đã buông rơi, cảnh vật xung quanh gần như đi vào tĩnh lặng trong giấc ngủ vùi, cùng với Mẹ Maria Thánh Mẫu Trà Kiệu, cộng đoàn chúng con qui tụ về bên Chúa để tôn thờ, chúc tụng và cảm tạ Chúa. “Vì muôn ngàn đời Chúa vẫn trọn tình thương.” Thánh Thể là bảo chứng tình thương của việc Thiên Chúa ở giữa dân Người, là sự hiện diện của một tình yêu khiêm hạ. Ở lại để an ủi, nâng đỡ dân Người cho đến ngày tận thế. ” Hỡi những ai lao nhọc vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng Tôi, Tôi nâng đỡ và bổ sức cho. Hãy mang lấy ách của Tôi và học cùng Tôi, vì Tôi hiền lành và khiêm nhường trong lòng, và tâm hồn anh em sẽ gặp được bình an.”

( Mt 11,28-30) Bí tích Thánh Thể chính là sự hiện diện của Chúa Giêsu cách nhiệm màu, Ngài là bánh trường sinh, nuôi dưỡng chúng con trong cuộc lữ hành dương thế. Để nhờ bánh trường sinh Ngài ban tặng, chúng con chẳng bao giờ phải đói và phải khát. Ngài cũng ở lại và đồng hành với chúng con trên những nẻo đường chông gai và thách đố, như Ngài đã hiện diện và đồng hành với hai môn đệ trên đường Emau, để chúng con luôn tìm được sự bình an, sau những đau khổ, bế tắc của phận người. Xin cho mỗi người chúng con luôn biết quý trọng Thánh Lễ và biết qui hướng đời mình về nguồn mạch sự sống nơi Bí Tích Thánh Thể cực trọng, để tôn thờ Chúa.

ND B:  “Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi không hề phải đói; ai tin vào tôi chẳng khát bao giờ.” (Ga 6,35)

ND A: “ Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi ban tặng chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống.” ( Ga 6, 51)

ND B:  “ Ai ăn thịt và uống máu tôi thì được sống muôn đời, vì thịt tôi thật là của ăn và máu tôi thật là của uống.” ( Ga 6 54.55)

ND A: “Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy.” ( Ga 6,56)

ND B:  “ Như  Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy.” ( Ga 6, 57)

Thinh lặng

6/ Cộng đoàn hát: LẮNG NGHE LỜI CHÚA

  1. Xin cho con biết lắng nghe Lời Ngài dạy con trong đêm tối. Xin cho con biết lắng nghe Lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời và vâng theo ý Chúa. Xin cho con biết thân thưa: ‘Lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi ?’

ÐK: Lời Ngài là sức sống của con. Lời Ngài là ánh sáng đời con. Lời Ngài là chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời. Lời Ngài hạnh phúc cho trần ai.

  1. Xin cho con biết lắng nghe Lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe Lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vâng nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực lành Lời Chúa đã truyền ban.

7/ Tin mừng: Lc 1,39-45

Hồi ấy, bà Ma-ri-a vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa. Bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào hỏi bà Ê-li-sa-bét. Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Ma-ri-a chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy tràn Thánh Thần,  liền kêu lớn tiếng và nói rằng: Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng.  Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em.

Đó là Lời Chúa.

8/ Cộng đoàn thinh lặng

9 / Cộng đoàn hát: CAO VỜI KHÔN VÍ

ÐK: Cao vời khôn ví, tình yêu của Chúa cao vời khôn ví, tình yêu của Người, con lấy gì, Chúa ơi, đền đáp cho cân, Chúa ơi, con lấy gì đền đáp cho cân là đền đáp cho cân.

  1. Thương con thủa rất xa vời (là vời), từ khi chưa chưa có (í-a) mặt trời, trăng, mặt trăng. Khi chưa tạo tác (í-a) gian trần, người luôn ấp ủ (í-a) một niềm, một niềm son sắt son.
  2. Dâng lên Chúa đóa hoa lòng (là lòng) tỏa hương thơm ngát (í-a) đượm nồng, đượm nồng yêu, tình yêu. Tim con chỉ ước (í-a) một điều: được trong thánh điện (í-a) sớm chiều tin mến tin.

10/ Suy niệm Lời Chúa

“Bởi đâu tôi được Mẹ Thiên Chúa đến viếng thăm” Lc 1,43 ).  Lời của bà Elisabeth nói với Đức Maria đã xác định cho chúng ta vai trò của Mẹ là Mẹ Thiên Chúa. Khi sứ Thần Truyền tin cho Đức Maria, và Mẹ đáp lại lời thưa xin vâng, cả vũ trụ oà vỡ niềm vui vì Con Thiên Chúa đã đi vào trần gian. Ngài đã chọn chính cung lòng trinh khiết của Đức Maria để cư ngụ và ở với nhân loại. “ Ngôi Lời đã hoá thành nhục thể và cư ngụ giữa chúng ta” (Ga 1,14 ) Lời đã trở thành xác thịt, để nhân loại được trở thành con Thiên Chúa. Thiên Chúa đã chủ động đi vào lịch sử nhân loại vì yêu thương con người và trả lại cho con người phẩm giá làm con Thiên Chúa. Nên Ngài đã không bỏ mặc con người bị kết án bởi quyền lực của sự chết, nhưng Ngài đã muốn cho nhân loại được sống viên mãn. Như trong thư của thánh Phao-lô Tông đồ gởi giáo đoàn Galata đã viết: “Khi thời gian tới hồi viên mãn, Thiên Chúa đã sai Con mình tới, sinh làm con một người đàn bà, và sống dưới Lề luật, để chuộc những ai sống dưới Lề luật, hầu chúng ta nhận được ơn làm nghĩa tử. Để chứng thực anh em là con cái, Thiên Chúa đã sai Thần Khí của Con mình đến ngự trong lòng anh em mà kêu lên : Abba, Cha ơi! Vậy anh em không còn phải là nô lệ nữa, nhưng là con, mà đã là con thì cũng là người thừa kế, nhờ Thiên Chúa” (Gl 4,4-7). Cộng đoàn chúng con đây, qui tụ về bên Chúa Giêsu Thánh Thể để dâng lời tạ ơn Chúa vì Chúa đã ban cho Hội Thánh một người Mẹ là Đức Trinh Nữ Maria thật tuyệt vời. Mẹ Tuyệt vời trong công trình cứu độ của Chúa, đến nỗi Mẹ được sứ thần Gabriel chào bằng một lời ca ngợi : ” Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà.” ( Lc 1,28). Bà Elisabeth cũng phải thốt lên: Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc.” (Lc 1,43)

Mừng kỷ niệm 60 năm thành lập Giáo phận, xin cho mỗi người tín hữu trong Giáo phận chúng con biết tiếp nối bước chân của Mẹ Maria vội vã lên đường tới những vùng ngoại biên nghèo khó, dám bước chân ra khỏi những vỏ bọc an toàn của thành phố tiện nghi, đi đến với những nơi, những vùng hẻo lánh chưa được đón nhận Tin Mừng, để phục vụ con người. Xin cho chúng con cũng biết bắt chước niềm tin của Mẹ. Một niềm tin trung kiên trong mọi thử thách. Niềm tin giúp Mẹ vượt qua những sợ hãi, băng qua đêm tối để lên đường bồng ẵm Hài Nhi Giêsu trốn sang Ai cập. Niềm tin âm thầm bước theo Chúa Giêsu qua những nẻo đường sứ vụ rao giảng Tin Mừng và những chặng đường của thập giá, rồi thầm lặng theo Chúa Giêsu trên đường lên núi Sọ và đứng dưới chân thập giá với một trái tim tan nát nhưng đầy tín thác để chứng kiến những giọt máu của con mình nhỏ xuống từ một thân xác trần trụi.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể mến yêu, xưa kia Chúa đã cùng với Mẹ Maria mang đến cho gia đình bà Elisabeth niềm vui qua sự hiện diện, chia sẻ, yêu thương và phục vụ.

Hôm nay, xin Chúa cũng ban cho chúng con một tâm hồn vui tươi, quảng đại, đầy nhiệt huyết, biết cộng tác với nhau để làm nên sứ vụ chung của Hội Thánh bằng tinh thần sống hiệp thông, làm cho mỗi gia đình, mỗi họ đạo, xứ đạo chúng con được an vui, thánh thiện và cùng nhau mở mang nước Chúa, để vương quốc tình yêu và sự thật của Chúa được trở thành hiện thực trong thế giới, trong xã hội chúng con. Hầu tất cả mọi người chúng con được hưởng ơn cứu độ, được đón nhận vào nước trời mai sau. Amen.

11/ Cộng đoàn hát: CAO VỜI KHÔN VÍ

ÐK: Cao vời khôn ví, tình yêu của Chúa cao vời khôn ví, tình yêu của Người, con lấy gì, Chúa ơi, đền đáp cho cân, Chúa ơi, con lấy gì đền đáp cho cân là đền đáp cho cân.

  1. Thương con Chúa đã đoái nhìn (là nhìn), ngày đêm ban xuống (í-a) muôn nghìn, muôn nghìn ân, hồng ân. Thương con tựa núi (í-a) trên ngàn, chọn con nên bạn (í-a) chung phần là phần thân hiến thân.

12/ Thinh lặng

13/ Cộng đoàn hát: NÀY CON LÀ ĐÁ
Này con là đá, trên viên đá này cha xây giáo hội muôn đời kiên trung. Này con là đá, Satan sức thần mưu ma vẫy vùng không làm chuyển rung.
Ta hãy nguyện xin cho đức giáo hoàng Phan-xi-cô. Chúa gìn giữ người tăng gấp sinh lực, và ban cho người đời này hạnh phúc. Đừng giao người cho ác tâm quân thù, đừng giao người cho ác tâm quân thù.

14/ Cha Chủ sự đọc lời nguyện cầu cho Đức Giáo Hoàng.

Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã dùng sự khôn ngoan Chúa mà bảo vệ vũ trụ, xin thương nghe lời chúng con cầu nguyện và rộng lòng nhân từ gìn giữ Đức Giáo Hoàng Phan-xi-cô Chúa đã chọn, để dân Kitô giáo nhận nơi Chúa sự dẫn dắt của người, được nhờ công phúc đức tin của người mà phát triển dưới triều đại giáo hoàng của người. Nhờ Đức Kitô, Chúa chúng con.

15/ Cộng đoàn hát: ĐÂY NHIỆM TÍCH

  1. Đây nhiệm tích vô cùng cao quý, nào chúng ta phục bái tôn thờ.
    Và dấu tích ngàn xưa lưu ký, phải kính nhường nghi lễ mới đây.
    Ta hãy lấy đức tin bù lại, nếu giác quan không cảm thấy gì.
  2. Dâng về Chúa Cha và con Chúa, lời tán dương mừng chúc vang hoà
    Cùng vinh phúc quyền uy danh giá, tựa khói trầm bay toả ngát hương.
    Để tiến Chúa Thánh Linh nhân hậu, khúc tán dương cảm tạ suốt đời. Amen.

16/ Chủ sự: đọc lời nguyện

Lời nguyện: Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con bí tích Mình và Máu Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chú đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn được nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.

17/ Chủ sự: Ban phép lành Mình Thánh Chúa

18/ Kết thúc giờ chầu. Chủ sự rước Thánh Thể lên nhà nguyện trên đồi.

 

19/ Cộng đoàn hát: TÁN TỤNG HỒNG ÂN

ĐK: Xin dâng lời cảm tạ hồng ân Thiên Chúa bao la, xin dâng lời cảm mến hòa theo tiếng hát dâng lên. Đôi bàn tay Chúa nâng đỡ con, xin dâng lời cảm tạ, cho đời con vững một niềm tin, xin dâng lời cảm mến . Đôi bàn tay Chúa dẫn con đi , xin dâng lời cảm tạ , Tay hồng ân Chúa đưa con về xin dâng lời cảm mến. Chúa cho con trời mới đất mới đường đời con đổi mới, con í ca ngợi lòng thương xót Chúa muôn muôn đời.

  1. Đời đời Người đã thương con. Đời đời Người vẫn thương con thương con như gà Mẹ ủ ấp con dưới cánh, Chúa thương yêu ấp ủ con đêm ngày.
  2. Nhiệm Mầu tình Chúa cao siêu, loài người được Chúa nâng niu, nâng niu tựa con ngươi trong mắt Chúa, Chúa nâng niu gìn giữ luôn đêm ngày.

20/ Đội kèn tây thổi trong lúc rước Mình Thánh Chúa lên nhà nguyện trên đồi.

Mẫu 1: THÁNH THỂ -HIỆP THÔNG SỐNG ĐỨC TIN

Và LOAN BÁO TIN MỪNG

Hát: Ta Là Bánh Hằng Sống (mời cộng đoàn quỳ)

Đk: Ta là bánh hằng sống, là bánh ban xuống bởi trời. Ta là bánh trường sinh. Ai ăn sẽ sống muôn đời.

  1. Ðây Mình Ta chính là của ăn, và Máu Ta thật là của uống. Người ăn bánh này không còn đói khát chi, người uống Máu này sẽ được trường sinh.
  2. Ðây Mình Ta chính là của ăn, và Máu Ta thật là của uống. Người không lãnh nhận ăn thịt uống Máu Ta sẽ chết hao mòn muôn đời trầm luân.
  3. Tâm Tình Đầu

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con thờ lạy, chúc tụng, ngợi khen và cảm tạ Chúa vì muôn ơn lành Chúa đã ban cho chúng con trong giờ phút linh thiêng này, và cũng là dịp mừng kỷ niệm 60 năm thành lập giáo phận. Chính Chúa đã quy tụ chúng con, chính Chúa đã mời gọi chúng con đến với Thánh Thể Chúa, trong tình yêu thương, hiệp thông và loan báo Tin Mừng. Chúng con tin thật Chúa đang hiện diện ở đây với chúng con, trong tấm bánh bình thường.

Lạy Chúa, giờ đây chúng con quỳ trước Thánh Thể Chúa. Trong tình yêu của Chúa, chúng con xin Chúa thứ tha, xin Chúa hoán cải tâm hồn chúng con để chúng con biết yêu Chúa mỗi ngày một hơn. Xin cho chúng con biết dùng tình yêu để đáp trả tình yêu, để từ đây chúng con không chỉ biết yêu Chúa bằng lời nói mà còn bằng chính cuộc sống của chúng con. Xin Chúa cũng cho chúng con biết đặt Thánh Thể Chúa làm trọng tâm của cuộc sống và mọi hoạt động, để từ nay chúng con chỉ biết sống cho Chúa và với Chúa mà thôi.

Lạy Chúa, đứng trước tình yêu cao cả của Chúa, chúng con càng nhận thấy mình thật yếu đuối, tội lỗi, phản bội và vô ơn. Chúng con xin lỗi Chúa. Vì quả thực, thường thì chúng con chỉ có mặt bên Chúa, chứ chưa thật sự hiện diện với Chúa. Chúng con chưa yêu Chúa cho đủ. Hằng ngày chúng con để mặc Chúa ngự đó với mối tình đơn phương, để chạy theo những ảo ảnh vật chất phù vân, những lo toan của cuộc sống… Nhiều lần chúng con gây chia rẽ, sống bất hòa, thờ ơ, lãnh đạm trước những nỗi đau của tha nhân, tức là những con người nghèo khổ, bệnh tật, già cả, cô đơn, cũng như những nỗi đau của anh chị em. Mỗi lần như thế là chúng con đã làm cho chính Chúa phải đau lòng.

Thánh Thể Chúa đã cho chúng con cảm nếm được vị dịu ngọt của tình Chúa yêu chúng con, và hơn thế nữa cho chúng con dần dần nhận ra “khuôn mặt” của Chúa. Nơi bí tích Thánh Thể, chúng con có thể nhìn thấy nơi Chúa khuôn mặt của bao người đau khổ, đói rách, bệnh tật, sợ hãi, lo âu… trên toàn thế giới! Tình yêu Thánh Thể vừa lan tỏa, vừa lôi cuốn tất cả chúng con lại với Chúa. Tình yêu Chúa xóa bỏ mọi bức tường kỳ thị và chia rẽ, để tất cả được sống trong tình yêu-hiệp nhất và loan báo Tin Mừng, một tình yêu tuyệt đối, vô vị lợi, một tình yêu tự hiến và trao ban tất cả cho người mình yêu. Chính Chúa lấy chính Thịt và Máu mình để làm của ăn nuôi dưỡng chúng con, Chúa còn cho chúng con được kết hiệp với Chúa và ở lại trong tình yêu-hiệp thông của Chúa: “Ai ăn Thịt và uống Máu tôi thì ở lại trong tôi và tôi ở lại trong người ấy” (Ga 6,56).

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con xin cảm tạ Chúa đã mời gọi chúng con đến với Chúa, đến với bí tích Thánh Thể nhiệm mầu. Đây là lúc Chúa biểu lộ tình thương, một tình thương trao hiến, ban phát Thân Mình và Lời của Chúa để dưỡng nuôi chúng con. Xin làm cho những giây phút thiêng liêng này trở thành những phút giây hồng ân, giúp chúng con sống trong những ngày đại lễ mừng 60 năm thành lập giáo phận này cho đẹp lòng Chúa, nhờ đó, Chúa sẽ làm nẩy sinh thật nhiều hoa trái trong tâm hồn chúng con trong sứ vụ loan báo Tin Mừng cho muôn dân.

(Cộng đoàn thinh lặng)

Hát: Bao La Tình Chúa Yêu Con (Cộng đoàn đứng)

  1. Bao la tình Chúa yêu con mênh mông như biển thái bình dạt dào như ngàn con sóng vỗ về năm tháng đời con tình Ngài như mưa đỉnh núi suốt đời tuôn đổ dạt dào
    một tình yêu vô biên, một tình yêu vô biên.

ĐK: Hồng ân Chúa như mưa, như mưa rơi xuống đời con miên man, miên man
nâng đỡ tình con trong tay, trong tay vòng tay thương mến đời có Chúa êm trôi êm trôi Chúa dắt dìu con luôn luôn không thôi có Chúa cùng đi con không đơn côi ôi tình tuyệt vời.

2.Xa xôi ngày tháng êm trôi yêu thương như nước xuôi dòng mặn nồng như làn hơi ấm đổ đầy mưa nắng đời con còn gì như ân tình Chúa dắt dìu con bước trong đời
từng nhịp chân yêu thương, từng nhịp chân yêu thương

  1. Lời Chúa: Ga 6,51-58

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Gioan

51Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống.”

52Người Do-thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: “Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?” 53Đức Giê-su nói với họ: “Thật, tôi bảo thật các ông: nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. 54Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, 55vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. 56Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. 57Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. 58Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời.”

Đó là Lời Chúa

  • Suy niệm 1: Tấm Bánh Cho Đời

Lạy Chúa Giêsu Thánh thể!

Chúa Giêsu là tấm bánh Chúa Cha ban cho nhân loại, và chính Ngài cũng muốn ban tặng chính thân mình Người cho chúng ta. Như vậy, Đức Giêsu đã tự nhận mình là Bánh – là lương thực đem lại sự sống thiêng liêng cho con người.

Khi xưng mình là bánh bởi trời, “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống” (Ga 6,51). Chúa Giêsu bày tỏ một tình yêu tha thiết, sẵn sàng chịu nghiền nát, tan biến, chịu chết cho nhân loại. Ngài tự nguyện bước lên thập giá, chịu đổ máu để chúng ta được sống, chịu mang vào mình những thương tích để ta được chữa lành. Như tấm bánh chịu mất mình để trở thành một tấm bánh có đủ mùi vị thơm ngon, để phục vụ hạnh phúc cho con người, bánh bị tiêu hoá để thực hiện một tình yêu hiệp thông.

Chúa Giêsu tha thiết với sự hiệp thông, một tấm bánh sẽ không đủ mùi vị nếu không hòa mình vào mọi nguyên liệu và những hương vị, cũng vậy chúng ta chỉ trở thành tấm bánh của yêu thương-hiệp nhất khi chúng ta nên một với Chúa và hiệp nhất với nhau trong tình huynh đệ. Người đã chủ động trở thành tấm bánh trở thành lương thực nuôi sống nhân loại: “Ai ăn thịt và uống máu tôi thì ở lại trong tôi và tôi ở lại trong người ấy” (Ga 6,56).

Mỗi khi chiêm ngắm Thánh Thể Chúa, mỗi người chúng ta không thể không ngỡ ngàng trước tình yêu cao cả của Người. Tình yêu ấy vô cùng cao cả nhưng lại rất đỗi đơn sơ, đơn sơ như hình ảnh tấm bánh. Chúng ta không thể tự nhận mình yêu mến Thánh Thể mà chúng ta lại không khao khát kết hợp và nên một với Người trong bí tích Thánh Thể. Nên một với Người cũng chính là khi chúng ta trở nên hiền lành, khiêm nhường, sống gần gũi với những người nhỏ bé nghèo hèn, là chấp nhận hao mòn, quên mình, thiệt thòi vì Chúa và vì anh em, là xây dựng tình huynh đệ. Nhưng để có thể sống được những giá trị đó không phải là điều dễ dàng, đặc biệt là trong thế giới phát triển như ngày nay, xã hội có rất nhiều thứ hấp dẫn và dễ đi vào lòng người, nên tấm bánh đơn sơ kia càng trở nên ít giá trị hơn.

Nhưng có lẽ chỉ cần lắng đọng một chút thì chúng ta sẽ nhận ra rằng tấm bánh tuy ít giá trị nhưng lại không thể thiếu cho sự sống của con người, tuy bình thường nhưng bánh vẫn là lương thực cần thiết cho con người. Quan trọng hơn nữa đó là chính Thịt Máu Chúa đến để nuôi dưỡng đời sống thiêng liêng của chúng ta “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống ai ăn bánh này sẽ được sống muôn đời và bánh tôi ban tặng chính là thịt tôi đây để cho thế gian được sống” (Ga 6,51).

(cộng đoàn thinh lặng)

Hát: Chúng Con Cần Đến Chúa (mời cộng đoàn đứng)

  1. Tựa nép bên lòng Chúa, con xin tỏ hết tâm tư. Vui buồn của đời sống dương gian. Đêm ngày miệt mài những lo toan. Khi vội vàng, khi muộn màng. Tiếng cười giọt lệ những miên man.

ĐK: Chúa vẫn biết chúng con cần đến Chúa. Tháng năm ưu tư ngập tràn. Chúa vẫn biết chúng con cần đến Chúa. Dẫn đưa đời vui sống bình an.

  1. Ngày tháng năm đời sống không ai nhìn thấy tương lai. Mong chờ chỉ còn biết hôm nay. Lao nhọc cả đời trắng đôi tay. Trong nụ cười, bao ngậm ngùi. Nơi nào trọn vẹn nghĩa an vui.
  • Suy niệm 2: Thánh Thể-Hiệp Thông-Loan Báo Tin Mừng (mời cộng đoàn ngồi)

Nói đến hiệp thông trong Thánh Thể là nói đến sự hiệp thông giữa Thân Mình với các chi thể khác nhau, nói đến sự quy tụ của đàn chiên quanh một chủ chăn duy nhất, cũng như sự thông phần và liên kết chặt chẽ trong cùng một Nhiệm Thể duy nhất của Đức Kitô là Giáo Hội Người.

Một tấm bánh được bẻ ra cho nhiều người để tất cả được thông dự và làm nên một Tấm Bánh. Tấm bánh đó chính là Mình Thánh Đức Kitô, và tất cả chúng ta được kêu gọi đến cầm lấy mà ăn, để thông phần sự sống vĩnh cửu và xây dựng một Nhiệm Thể duy nhất. Cũng chỉ có một chén rượu được chia cho mọi người, để tất cả được hiệp thông vào sự sống thiêng liêng. “Chén chúc tụng” (1Cr 10,16), chính là Máu thánh Đức Kitô, cho chúng ta tận hưởng nguồn ơn cứu độ, và cho chúng ta thông chia cùng một sự sống mới nơi Đức Kitô.

Thế nên, khi ta ăn Thịt và uống Máu, ta cần phải ý thức mình được đón nhận quà tặng của chính Người, tuyên xưng rằng Người hiện diện trong bánh – rượu đã được truyền phép và chỉ nhờ Người, Đấng được giương cao và chịu đóng đinh, ta mới có sự sống đời đời. Khi đó, ta cũng được mời gọi nhận ra rằng Thịt và Máu Người chính là bằng chứng cao cả nhất về tình yêu của Chúa Cha và của chính Người đối với nhân loại, đồng thời cũng là bảo chứng về sự sống đời đời mà Người muốn ban cho chúng ta.

Hơn nữa, đã hiệp thông vào Thịt và Máu Đức Kitô, chúng ta trở thành “Đức Kitô toàn thể”. Do đó, chúng ta cũng phải trở thành “lương thực” nuôi dưỡng cho anh chị em. Thật thế, bánh chẳng có ý nghĩa nếu chỉ để trưng bày cho người ta chiêm ngắm. Bánh chỉ có ý nghĩa khi được sử dụng, nghĩa là bị bẻ ra, bị nghiền nát, bị tan biến và bị tiêu hóa. Vì thế, trở thành tấm bánh là phải chấp nhận đau đớn và tự hủy. Khi xưng mình là bánh bởi trời, Chúa Giêsu bày tỏ một tình yêu tha thiết, sẵn sàng chịu nghiền nát, tan biến, chịu chết cho nhân loại. Chính Chúa chịu chết để cho ta được sự sống muôn đời.

Chúa Giêsu trong bí tích Thánh Thể, “đây là Mình Thầy, đây là Máu Thầy” trở nên nguồn mạch hiệp thông trong Giáo Hội. Vì tất cả chúng ta cùng ăn một bánh và uống cùng một chén (1Cr 10,17). Vì tất cả chúng ta có chung một mầu nhiệm đức tin, có cùng một thân mình Giáo Hội là chính nhiệm thể của Đức Kitô, có vị Cha chung trong Giáo Hội toàn cầu, một vị chủ chăn trong giáo phận, trong giáo xứ, trong cộng đoàn thánh hiến, cộng đoàn gia đình hay tập thể các nhóm tụ họp lại nhân danh Đức Kitô. Nói như thế, vì trong bí tích Thánh Thể mời gọi, và tha thiết cổ võ chúng ta xây dựng sự mối hiệp thông trong Giáo Hội, dưới tác động của Chúa Thánh Thần, nhờ thực hiện các hướng dẫn mục vụ, phụng vụ, tông đồ và loan báo Tin Mừng… của các vị mục tử hay mọi thành phần dân Chúa.

Sau khi Chúa Giêsu phục sinh, Người đã hiện ra với hai môn đệ trên đường Emmau, Người đã cùng ăn, cùng giải thích Kinh Thánh cho các ông. Khi các ông nhận ra Chúa, các ông đã hăng say ra đi loan báo Tin Mừng Chúa phục sinh. Do đó, Lời Chúa và Thánh Thể luôn mời gọi mỗi người trong giáo phận chúng ta cũng phải lên đường loan báo Tin Mừng Chúa cho mọi người, nhất là những người chưa nhận biết Chúa.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, lời cầu nguyện của Chúa trong Bữa Tiệc Ly là lời cầu nguyện cho sự hiệp nhất giữa các môn đệ và cho tất cả những người tin vào Thiên Chúa. Chúa đã cầu nguyện cho tất cả chúng con được trở nên một, như các chi thể trong một thân thể duy nhất là Hội Thánh của Chúa. Cũng như Chúa kết hợp với Chúa Cha, nên một với Cha trong tình yêu thương, chúng con cũng được Chúa kêu gọi hiệp nhất nên một trong tình yêu thương của Thiên Chúa. Hơn nữa, Chúa yêu thương chúng con và kết hợp với chúng con, để qua đó chúng con được kêu gọi sống hiệp nhất yêu thương nhau.

Hát: Đâu Có Tình Yêu Thương (cộng đoàn đứng)

ĐK: Đâu có tình yêu thương, ở đấy có Đức Chúa Trời. Đâu có lòng từ bi, là đấy có ân sủng Người. Đâu có tình bác ái, thì Chúa chúc lành không ngơi. Đâu ý hợp tâm đầu, ở đấy chứa chan niềm vui.

  1. Nài xin tha thiết Thượng Đế muôn tình lân ái. Xin hãy đổ đầy linh hồn tình yêu thiết tha. Yêu Chúa hết lòng, hết sức, hết cả trí khôn, cùng yêu anh em như Chúa mến yêu chúng con.
  2. Nguyện xin Thiên Chúa đoàn kết muôn người một ý. Xin hãy duy trì trí lòng hòa hợp mến yêu. Diệt tan căm thù, chia rẽ, oán hờn, ghét ghen, gìn giữ đức Ái, yêu Chúa mến thương anh em.

III: Lời cầu nguyện chung:

Chủ sự: Lạy Chúa, Chúa đã đến thế gian qui tụ tất cả mọi người thành một gia đình duy nhất, và chính tình yêu thương của Chúa liên kết chúng con lại với nhau, giúp chúng con vượt qua mọi khác biệt về màu da, chủng tộc, ngôn ngữ, tôn giáo, để tất cả chúng con đều có thể là anh em với nhau trong cùng một đại gia đình và cùng một Cha trên trời. Chúa luôn mời gọi chúng con lấy niềm tin và tình yêu thương để củng cố sự hiệp nhất đó. Tình yêu của Chúa là mẫu mực, Chúa yêu thương chúng con trước để chúng con biết yêu thương, hiệp nhất và loan báo Tin Mừng, với tâm tình cảm tạ tri ân Chúa trong suốt 60 năm thành lập giáo phận, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin:

  1. “Bí tích Thánh Thể là bí tích tình yêu, là dấu chỉ hiệp nhất và mối giây bác ái.” Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho Đức Thánh Cha, Đức Giám Mục, Linh Mục và mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận, khi tham dự bàn tiệc Thánh Thể, được đức tin duy nhất chiếu soi và được liên kết trong cùng một đức ái vững bền.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa…

  1. “Chính Chúa đón nhận người Kitô hữu khi họ rước Chúa vào lòng.” Chúng ta cùng cầu xin cho các tín hữu, biết niềm nở đón tiếp những ai đang cần nhờ đến họ, nhất là những người nghèo, những người bị loại trừ ra bên lề.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa…

  1. “Chính Chúa Giêsu tự hiến làm của ăn của uống cho loài người trong bí tích Thánh Thể.” Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi người trong giáo phận biết hy sinh cho sứ mạng loan báo Tin Mừng cho muôn dân.
  2. “Hai môn đệ trên đường Emmau đã nhận ra Chúa khi Người bẻ bánh.” Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi người thế giới hôm nay cũng nhận ra Chúa qua chứng từ về sự hiệp nhất-hiệp thông của những người cùng tham dự bàn tiệc Thánh Thể Chúa.

Chúng ta cùng cầu xin Chúa…

Chủ sự: Lạy Chúa, xin đổi mới chúng con bằng sức mạnh của Thần Khí Chúa, để chúng con trở thành dấu chỉ của sự hiệp nhất, một chứng tá thật cần thiết giữa thế giới còn đầy bất hòa. Như thánh Gioan đã nói: “mọi người sẽ nhận ra các con là môn đệ của Thầy là các con đã yêu thương nhau.” (Ga 13,35), xin Chúa cho chúng con cũng biết nhìn lại chính bản thân mình để mỗi ngày chúng con thay đổi và sống tốt hơn, nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Trà Kiệu. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

(mời cộng đoàn thinh lặng dâng lên những lời nguyện riêng)

Hát Kết: Bài Ca Hiệp Nhất (mời cộng đoàn đứng)

ÐK. Xin hiệp nhất chúng con nên một trong tình yêu Chúa. Xin hiệp nhất chúng con như Ngài liên kết với Cha. Xin giải thoát chúng con xa điều bât hòa chia rẽ. Xin kết liên muôn người trong lòng mến Chúa Cha muôn đời.

  1. Vì Ngài được sai đến, để tìm chiên khắp nơi xa xôi. Vì rằng Cha sai đến, đến đưa về đàn chiên duy nhất. Thì này nguyện xin Chúa, hãy thương ban Thánh Linh của Ngài. Hiệp nhất chúng con trong Chúa.
  2. Người người mọi dân nước cũng là con của Cha trên trời. Ðược Ngài thương cứu vớt bởi một lần hy sinh khổ giá. Thì này nguyện xin Chúa, hãy thương ban Thánh Linh của Ngài. Hiệp nhất chúng con trong Chúa.
  • Kinh Cám Ơn
  • Kinh Trông Cậy

Mẫu 2: THÁNH THỂ VÀ ĐỨC MARIA

 Hát: Đây Lòng Chúa Ái Tuất (mời cộng đoàn quỳ)

  1. Đây lòng chúa ái tuất không bến bờ, thương loài nhân thế đang vướng tội nhơ. Đem trót máu thịt nuôi dưỡng xác hồn. Ngày đêm ban xuống cho muôn ngàn ơn.

ĐK: Con xin kính tin sấp Mình thờ lạy Chúa, và dâng tiến lên niềm yêu mến trung thành. Từ nay con quyết sống tình yêu Chúa, ở nơi thế gian và trên chốn Thiên Đình.

  1. Trong hình bánh Chúa náu thân khó hèn con dù không thấy luôn vững niềm tin. Đây chính máu thịt con Đức Chúa Trời. Là Vua trên hết các vua trần ai.
  2. Tâm tình đầu

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con thờ lạy, cảm tạ và tôn vinh Chúa. Chúng con tin Chúa đang hiện diện giữa cộng đoàn chúng con. Chúng con muốn mượn giây phút linh thiêng, để được chiêm ngắm và yêu mến Thiên Chúa. Chính Chúa đã luôn mời gọi chúng con đến với Chúa, không phải để cho Chúa mà là cho chính chúng con, vì Chúa muốn trao cho chúng con tình yêu, sức mạnh và hơn nữa, Chúa còn trao ban chính thân mình Người cho chúng con.

Xin Chúa giúp cho mọi người chúng con khi đang sống trong thế giới có nhiều đổi thay và cám dỗ, bất công và hận thù, một thế giới đang chạy theo những thành quả vật chất và hưởng thụ. Xin Chúa giúp cho chúng con luôn biết hướng về Chúa là nguồn hạnh phúc đích thực và là sức mạnh nuôi dưỡng đời sống chúng con. Bên Thánh Thể Chúa, chúng con được tái sinh, được nâng đỡ để chúng con vượt qua những khó khăn vất vả trong cuộc sống.

Lạy Chúa, Chúa biết chúng con là những con người yếu đuối, bất toàn nên Chúa đã ban cho chúng con có một người Mẹ là Đức trinh nữ Maria. Tình yêu của Mẹ Maria là một tình yêu đón nhận, cũng là một tình yêu dâng hiến. Mẹ hoàn toàn dâng hiến cuộc đời mình cho Thiên Chúa. Mẹ đã dâng mình cho Thiên Chúa từ tuổi thơ ấu. Mẹ đã hiến dâng nơi cung lòng trinh khiết của Mẹ để Ngôi Lời Thiên Chúa nhập thể”. Do đó, xin cho chúng con cũng biết học hỏi mẫu gương Đức Maria mà hoàn toàn tự hiến đời mình mỗi ngày.

Cả cuộc đời của Đức Maria chuẩn bị cho hy tế thập giá của Chúa Giêsu. Mẹ đã sống trước mầu nhiệm Thánh Thể bằng thái độ không ngừng hiến dâng của Mẹ. Tâm hồn Mẹ không ngày nào mà không hiến dâng Chúa Giêsu Con của Mẹ lên cho Thiên Chúa. Chúa Giêsu là của lễ quý giá nhất của Mẹ dâng lên Thiên Chúa, để chúc tụng, ngợi khen và biểu lộ lòng yêu mến biết ơn Thiên Chúa. Mẹ đã thông phần cách thiêng liêng với hy tế thập giá của Chúa Giêsu bằng cả cuộc đời của Mẹ qua việc Mẹ đến thăm bà Êlisabét. Chúng con cũng xin tạ ơn Thiên Chúa vì muôn hồng ân Chúa đã ban cho giáo phận trong suốt 60 năm vừa qua, với những thử thách và khó khăn. Chúng con xin dâng lên Chúa những dự tính và tương lai của giáo phận trong bàn tay quan phòng của Chúa Giêsu Thánh Thể qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ Trà Kiệu.

Hát: Tình Yêu Thiên Chúa (mời cộng đoàn đứng)

Đk. Tình yêu Thiên Chúa như trăng như sao, đưa con lên cao ôi nào biết lấy chi báo đền? Chúa dắt dìu con đi qua đêm đen cho con ca khen tình yêu Chúa ôi như đại dương. Tình yêu Thiên Chúa chói sáng khắp chốn, gội sạch tội đời, ôi tình Chúa sao quá cao vời. Con quyết trọn đời dâng hiến xác thân, loan báo thiên ân cho khắp nhân trần.
1. Người đã thương tôi từ thuở xa xôi chưa có bầu trời. Nào ai có biết tôi đã từ đâu sinh đến trong đời? Chúa đã thương tôi nên có đôi môi tôi ca ngàn khúc hát vang lên ngợi khen.

  1. Trời đất bao la dành hết cho ta đâu có tình cờ. Tình yêu Thiên Chúa đã tác tạo nên sông núi trên đời. Trong gió lên khơi, trong tiếng mưa rơi, nghe như là tiếng Chúa trong tim mọi người.

(mời cộng đoàn thinh lặng)

  1. Lời Chúa (Lc 1, 39-45)

Hát: Lắng Nghe Lời Chúa (mời cộng đoàn đứng)

ÐK: Lời Ngài là sức sống của con. Lời Ngài là ánh sáng đời con. Lời Ngài là chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đượm chất ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời. Lời Ngài hạnh phúc cho trần ai.

Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Luca

 39Hồi ấy, bà Maria vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giuđa. 40Bà vào nhà ông Dacaria và chào hỏi bà Êlisabét.

41Bà Êlisabét vừa nghe tiếng bà Maria chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy tràn Thánh Thần, 42liền kêu lớn tiếng và nói rằng: “Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc.

43Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này? 44Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. 45Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em.”

Đó là Lời Chúa

(Mời cộng đoàn ngồi)

  • Suy niệm 1: Niềm vui thăm viếng

          Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể!

Niềm vui trước hết và trên hết mà Đức Maria muốn chia sẻ chính là niềm vui được Thiên Chúa cứu độ. Được cứu độ là niềm vui lớn nhất mà bao thế hệ đợi chờ, chính vì thế mà Đức Maria, người được cứu độ đầu tiên đã tràn ngập niềm vui, vừa cất tiếng chào thì Gioan trong bụng cũng nhảy lên vui sướng vì ơn cứu độ đã đến. Đức Maria mang đến cho gia đình bà Êlisabét ân sủng của Thiên Chúa, vì Mẹ tràn ngập ân sủng, nên ân sủng đó trào tràn trên bà Êlisabét làm cho bà cất lớn tiếng và ca ngợi Mẹ Thiên Chúa.

“Đức Maria đã vội vã ra đi lên miền núiđiều đó nói lên sự nhiệt tình của Đức Maria trong việc sẵn sàng lên đường đi thăm viếng, chia sẻ vui buồn, giúp đỡ gia đình bà chị đang bối rối vì mang nặng đẻ đau. Dầu Đức Maria có nhiều lý do để không ra đi, không tiến hành cuộc hành trình này, nào là đường đi xa xôi, nguy hiểm, lại phải mất ba hay bốn ngày mới tới nơi. Hành trình này có nhiều nguy hiểm, nhất là phụ nữ mới mang thai. Trước những trở ngại này và thêm vào đó không có một chỉ thị nào về phía Chúa bảo phải đi.

Khi thăm viếng, Đức Maria đem đến cho hai ông bà Dacaria và Êlisabét niềm vui và sự phục vụ, đồng thời chính Ngài lại đón nhận được sự nâng đỡ về tinh thần: Đức Maria xác tín thêm về lời sứ thần nói về người chị họ hiếm muộn mà bây giờ đã có thai. Niềm hứng khởi và những lời chúc mừng của bà Êlisabét đã động viên Ngài cất lên lời ngợi khen cảm tạ hồng ân Thiên Chúa trong kinh ngợi khen Magnificat.

Mẹ Maria đã đem niềm vui đến chia sẻ cho bà Êlisabét là chính Chúa Giêsu Thánh Thể. Chính Chúa Giêsu là niềm vui cho gia đình cho dòng họ và toàn thể nhân loại trong chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Niềm vui càng nên trọn vẹn khi được cụ thể hóa bằng lời ca ngợi Chúa và phục vụ nhau. Một mẫu gương phục vụ tuyệt vời mà mỗi người chúng ta cần học hỏi.

Dù được diễm phúc hơn mọi người phụ nữ vì đã cưu mang Con Thiên Chúa, cưu mang Đấng Cứu Thế mà cả dân Ítraen và muôn dân trông đợi, nhưng Đức Maria đã không tự coi mình cao trọng trong phẩm vị mà hạ mình để phục vụ, mà người đầu tiên được diễm phúc làm Mẹ Thiên Chúa đến phục vụ cho người chị họ là bà Êlisabét. Nếu Đức Giêsu là Chúa và là Thầy mà đã quì xuống rửa chân cho các môn đệ, thì trước đó chính Mẹ, là Mẹ Thiên Chúa đã hạ mình phục vụ một thụ tạo, với một công việc rất thấp hèn suốt một thời gian ba tháng (Lc 1,56).

Hát: Linh Hồn Tôi (mời cộng đoàn đứng)

ĐK: Linh hồn tôi tung hô Chúa, tung hô Chúa (í a). Thần trí tôi mừng vui vời vợi trong đấng cứu chuộc tôi. Chúa đã dủ thương đoái nhìn phận hèn tôi tá. Vì vậy đến muôn đời, ngàn đời cùng cất tiếng ca, sẽ khen tôi đầy ơn, sẽ khen tôi đầy phúc. Sẽ khen tôi muôn đời đến muôn đời đến muôn đời.

  1. Đấng toàn năng đã làm cho tôi những việc cao trọng, Danh Người là thánh. Lượng từ ái trải qua từ đời nọ đến đời kia hằng bảo bọc những ai kính sợ Người.
  2. Chúa biểu dương sức mạnh oai phong tiêu diệt tơi bời những người tự đắc. Người quyền quý tự kiêu ngài triệt hạ khỏi tòa cao và nâng dậy những ai biết khiêm nhường.
  • Suy niệm 2: Êlisabét ca ngợi Đức Maria

Đức Maria được ân phúc như lời chào của bà Êlisabét không chỉ là làm Mẹ của Chúa Giêsu về mặt thể lý, nhưng qua cung lòng trinh khiết, Mẹ trở nên đền thờ Thiên Chúa. Mẹ là nhà tạm đầu tiên cho Chúa ngự.

Chúa Thánh Thần đã tỏ lộ cho bà Êlisabét hiểu rõ về người phụ nữ đang ở trước mặt mình không chỉ là người em họ của mình nhưng đó chính là Mẹ của Thiên Chúa: “Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này?” (Lc 1,43). Và Đức Maria cũng nhận ra rằng đứa con đang trong bụng của bà chị họ, không phải là một đứa con bình thường, nhưng vị tiền hô Thiên Chúa ban tặng để Gioan Tẩy Giả dọn đường cho Đấng Cứu Thế đến.

Cùng với những lời ca ngợi và tâm tình dạt dào niềm vui của Êlisabét. Mẹ nhìn nhận tất cả những những sự lạ lùng đang diễn ra trong cuộc đời Mẹ là bởi quyền năng Thiên Chúa và tình thương của Ngài đang bao phủ cuộc đời Mẹ: Linh hồn tôi ngợi khen Đức Chúa, và thần trí tôi hớn hở vui mừng trong Thiên Chúa Đấng Cứu độ tôi. Mặc dù được bà Êlisabét gọi Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, nhưng Đức Maria chỉ dám khiêm nhường nhận mình là thân phận nữ tỳ hèn mọn, không dám mơ tưởng ước muốn điều gì, tất cả những gì đang xảy ra là vì Chúa đã ghé mắt đến Mẹ, Mẹ ý thức rất rõ ràng, chính vì được Chúa nhìn tới, được Chúa yêu thương nên Mẹ trở nên đáng yêu trước mặt Chúa, và được mọi người khen ngợi.

Sau Phục Sinh, Đức Maria được tham dự vào việc cử hành Thánh Thể mà các Thánh Tông đồ cử hành để tưởng niệm cuộc khổ nạn của Chúa như lời Chúa đã dạy. Chắc những buổi cử hành này để lại trong Mẹ những kỷ niệm kỳ diệu không thể phai mờ. Thân thể được hiến dâng làm lễ tế được biểu thị bằng dấu chỉ bí tích cũng là thân thể của Đấng mà Mẹ đã cưu mang trong lòng. Nhận lấy bánh Thánh Thể, đối với Mẹ Maria, là đón nhận một lần nữa vào trong cung lòng trái tim đã đồng nhịp với trái tim của Mẹ, và Mẹ như sống lại những gì Mẹ đã đích thân cảm nghiệm dưới chân Thập Giá. Muốn sống mầu nhiệm Thánh Thể, mỗi người chúng ta hãy sẵn sàng đón Mẹ Maria và đưa về nhà mình theo gương Thánh Gioan. Mẹ Maria là hồng ân Chúa Kitô Thánh Thể ban cho ta. Xin Mẹ hướng dẫn chúng ta cách tin yêu Chúa và gắn bó với Chúa.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Mẹ Maria đã nêu gương cho chúng ta trong việc đem Chúa đến cho tha nhân, một khi đã gặp Chúa, một khi có Chúa trong tâm hồn, chúng ta cũng được mời gọi lên đường trở thành người đem Chúa, đem niềm vui đến cho người khác nhất là những ai chưa nhận biết Chúa.

Hát: Khúc Cảm Tạ (mời cộng đoàn đứng)

  1. Khúc cảm tạ từ đó âm ba vọng ngân, rộn rã trong tim ngày đêm, tán dương Tình Yêu Thiên Chúa. Suốt một đời con tắm mát trong tình Cha, giữa trưa sa mạc cháy da, Chúa như nguồn nước chan hòa.

ĐK: Xin dâng lên Chúa tiếng yêu ngọt ngào. Nguyện ghi nhớ Thánh ân Ngài trao. Nguyện theo chân Chúa đi qua. Đồi Ta-bo hay thập giá. Ôi tình yêu Chúa mênh mang trần đời. Tình yêu Chúa bao la trùng khơi. Thuyền hồn con mãi êm trôi. Hưởng Tình Yêu ôi tuyệt vời.

  1. Tiếng gọi nào rộn rã vang trong chiều mơ, vồn vã cánh tay Ngài đưa, dắt con vào miền thương nhớ. Chén rượu đào Ngài chuốc chứa chan ngày nao, bánh thơm ân huệ Chúa trao, tháng năm tình mến dâng trào.
  2. Đến đời đời Ngài vẫn yêu con mà thôi, Ngài vẫn yêu con chẳng nguôi, dẫu cho trần gian tan biến. Chúa là nguồn hạnh phúc mến yêu của con, có chi hơn được Chúa thương, thế gian thành cõi thiên đường.

III. Lời cầu nguyện chung

Người dẫn: Thiên Chúa nhân từ đã ban cho chúng ta Ngôi Hai Thiên Chúa-Con Một Duy nhất-Vua Bình An qua sự cộng tác của Mẹ Maria. Cùng với Mẹ, chúng con cảm tạ, tôn vinh Thiên Chúa và tha thiết dâng lời nguyện xin:

  1. Chúng ta cùng cầu xin Chúa, qua lời chuyển cầu của Đức Mẹ Trà Kiệu, ban bình an cho các vị chủ chăn trong Hội Thánh, để các Ngài luôn noi gương Mẹ, dấn thân phụng sự Chúa và phục vụ Giáo Hội.

Cộng đoàn thưa: Xin Chúa nhậm lời chúng con

  1. Chúng ta cùng cầu xin Chúa soi sáng cho các nhà lãnh đạo quốc gia, giúp họ biết kiến tạo hòa bình, tôn trọng sự sống cũng như phẩm giá của con người, để mọi người được sống bình an và hạnh phúc trong thánh ý Thiên Chúa.

Cộng đoàn thưa: Xin Chúa nhậm lời chúng con

  1. Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những người khổ đau, những người gặp thử thách gian nan, có được sức mạnh vượt qua mọi khó khăn nhờ lắng nghe và suy gẫm thánh ý Chúa.

Cộng đoàn thưa: Xin Chúa nhậm lời chúng con

  1. Chúng con cùng cầu xin Chúa cho những anh chị em đang khao khát kiếm tìm chân lý, được gặp Chúa Giêsu Thánh Thể là nguồn ơn cứu độ và ở lại với Người, hầu mau mắn bước theo Người trên con đường phục vụ Chúa và tha nhân.

Cộng đoàn thưa: Xin Chúa nhậm lời chúng con

Chủ sự: Lạy Thiên Chúa toàn năng, ngày Ðức Trinh Nữ Maria sinh hạ Ðấng Cứu Thế, Chúa đã tặng ban cho nhân loại một kho tàng ơn cứu độ muôn đời. Nhờ Ðức Mẹ chúng con mới được nhận lãnh nguồn sức sống vĩnh cửu là Ðức Giêsu Kitô, Con Chúa, Chúa chúng con. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị cùng Chúa, hiệp nhất với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.

Hát Kết: Thắp Sáng Lên (mời cộng đoàn đứng)

ÐK. Thắp sáng lên trong con tình yêu Chúa. Thắp sáng lên trong con tình tuyệt vời.
1. Ðể con hân hoan đem tin yêu đi về muôn lối. Tựa như mưa tuôn, mưa hồng ân Chúa trên trần đời.

  1. Ðể con say mê tim reo vang rộn ràng đi tới. Niềm tin cao dâng, ôi niềm tin thánh ân tuyệt vời.

Kinh Trông Cậy