Giáo Phận Đà Nẵng Tiễn Đưa Cố Linh Mục Simon Đinh Hưng Lợi


Ngày 23/11/2019, Văn phòng Tòa Giám mục gửi lời Cáo phó đến toàn thể cộng đồng dân Chúa giáo phận Đà Nẵng về sự ra đi của Cha Già Simon Đinh Hưng Lợi, sau 96 năm sống đời trần thế, với 66 năm linh mục, trong đó suốt 62 năm sống tại giáo xứ Phước Tường (giáo hạt Đà Nẵng) trong 46 năm làm quản xứ và 16 năm hưu dưỡng.

Linh cửu của Cha Simon được quàn tại Nhà xứ (mới) của giáo xứ Phước Tường và vào lúc 9 giờ 00 sáng Chúa Nhật 25/11, Cha Tổng đại diện Bonaventura Mai Thái đã cử hành các nghi thức tẫn liệm, nhập quan và phát tang với sự tham dự của một số thân nhân linh tông huyết tộc và cộng đoàn dân Chúa Phước Tường. Những ngày sau đó, các thánh lễ hối tử được các linh mục trong giáo hạt Đà Nẵng cùng cộng đoàn và thân nhân cử hành liên tiếp cầu nguyện cho cha Simon.

Thánh lễ an táng Cha Simon Đinh Hưng Lợi được cử hành vào lúc 7 g 00 ngày Thứ Tư, 27/11/2019 tại nhà thờ giáo xứ Phước Tường do Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân,  Giám mục giáo phận chủ tế cùng với khoảng 60 linh mục giáo phận và thân hữu của Cha Simon đồng tế cùng với sự hiệp thông của các tu sĩ nam nữ, chủng sinh, thân bằng quyến thuộc, các đại diện giáo xứ, đoàn thể và đặc biệt cộng đoàn dân Chúa giáo dân giáo xứ Phước Tường, trong đó có nhiều giáo dân cũ của cha Simon từ các nơi tìm về đưa tiễn.

Tiểu sử chi tiết cuộc đời Cha Simon Đinh Hưng Lợi, tuy bình lặng nhưng cũng ghi đậm nhiều dấu ấn đặc biệt theo dòng lịch sử đất nước và giáo phận: sinh ngày 24/10/1924, tại giáo xứ Đức Maria Mân Côi, Nỗ Lực, Phú Thọ – Giáo phận Hưng Hóa, và dâng mình cho Chúa từ năm 14 tuổi khi gia nhập Tiểu chủng viện Thánh Giuse tại Hà Thạch, Phú Thọ; và tiếp tục tu học tại Đại chủng viện Thánh Giuse, giáo phận Hà Nội cho đến ngày 31/5/1954, được lãnh nhận thánh chức Linh mục do Đức Cha Giuse Maria Trịnh Như Khuê (sau này là Hồng y tiên khởi của Việt Nam). Ngay chính thời gian này với nhiều biến động lịch sử của Việt Nam; dẫn đến quyết định di cư vào Nam của vị tân linh mục, nơi ngài được bổ nhiệm làm phụ tá giáo xứ Phú Ninh, Tây Ninh và tiếp sau đó làm phụ tá giáo xứ Kiên Long, Tây Ninh – thuộc giáo phận Phú Cường. Từ năm 1957 cha Simon về nhập giáo phận Qui Nhơn và được bổ nhiệm làm quản xứ giáo xứ Phước Tường. Cùng thời gian này ngài tham gia làm tuyên úy quân đoàn 6, sư đoàn 2, quân lực Việt Nam Cộng hòa. Cha Simon cũng nhận chức giám đốc phong trào Hiệp hội Thánh Mẫu giáo phận và tuyên úy đạo Bắc Đẩu, thuộc liên đoàn Hướng đạo Việt Nam tại Đà Nẵng. Từ ngày 18/01/1963, khi giáo phận Đà Nẵng chính thức được thành lập, tách ra từ giáo phận Qui Nhơn, Cha Simon là linh mục của giáo phận Đà Nẵng và tiếp tục được Đức cha Phêrô Maria Phạm Ngọc Chi, Giám mục tiên khởi tân giáo phận tin tưởng và tiếp tục giao phó trách nhiệm quản xứ Phước Tường cho đến ngày nghỉ hưu vào tháng 8 năm 2003. Suốt thời gian nghỉ hưu, cha Simon đã cư trú tại tư gia của người cháu gần nhà thờ Phước Tường cho đến khi được Chúa gọi về lúc 9g15, thứ Bảy, 23 tháng 11 năm 2019.

Trong bài giảng lễ an táng hôm nay, Đức Cha Giuse, với trích đoạn Tin Mừng Thánh Gioan (Ga 12,20-33) đã khai triển cho cộng đoàn lời Chúa Giê-su mời gọi các môn đệ: “Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác”; để từ đó, liên hệ đến đời sống mục tử của cha Simon với lòng thành kính chân nhận rằng cha Simon đã thực thi trọn vẹn lời dạy của Thầy Chí Thánh Giê-su: “Cha cố Simon đã luôn đồng hành với dân của Chúa mà Giáo hội đã ủy thác cho ngài. Cuộc đời của ngài cũng giống hình ảnh hạt lúa gieo vào lòng đất, chịu nghiền nát, chịu vùi dập như lời mời gọi của Chúa Giê-su trong yêu mến và phục vụ. Hình ảnh mà cha cố Simon đã sống, cũng giống như tâm tình của thánh Phaolô tông đồ trong thư của ngài gởi tín hữu Rôma: ‘không ai trong chúng ta được sống cho mình, và cũng không ai chết cho mình. Dù chúng ta sống hay chết chúng ta đều thuộc về Chúa’. Chúng ta tin chắc giờ đây cha cố Simon đã sẵn sàng để thuộc về Chúa, bởi vì nhìn lại cuộc đời của cha cố Simon đã được chuẩn bị rất kỹ để ra trước tòa Thiên Chúa có Chúa Ki-tô và thánh thần của người sẽ là đấng bảo trợ cho cha cố.”

Nghi thức phó dâng và từ biệt được Cha Phaolô Maria Trần Quốc Việt, Đại diện Giám mục cử hành. Tiếp đó, Cha Phaolô Nguyễn Hữu Trường Sơn, quản xứ giáo xứ Phước Tường đã đọc thư hiệp thông của Đức Cha Giuse Châu Ngọc Tri, nguyên Giám mục Giáo phận Đà Nẵng phân ưu cùng giáo xứ Phước Tường và toàn thể gia đình giáo phận Đà Nẵng với những ghi nhận các dấu ấn của Cha Simon: “… một đời mục tử hầu như chỉ gắn bó với một đàn chiên duy nhất là giáo xứ Phước Tường. Lúc phục vụ cũng như khi nghỉ ngơi. Cha cố Simon đã luôn cương nghị như một người cha, kỷ luật như một người lính, trung thành như một người tôi tớ quảng đại. Nói đến giáo xứ Phước Tường là nói về cha cố Simon ….”.

Thay mặt linh mục đoàn giáo phận, Cha Giuse Đinh Công Hạnh đã bày tỏ tâm tình ngưỡng mộ với Cha Simon, khi nhắc đến quãng thời gian năng động và tận tình phục vụ của người quá cố, đặc biệt với công trình xây dựng nhà thờ giáo xứ Phước Tường trong mọi công tác quan trọng: kiến trúc sư, kỹ sư xây dựng, đốc công, thầu khoán, kể cả đảm đương việc quyên góp tài chánh. Ngoài ra, theo ghi nhận của nhiều người, Cha Simon xứng đáng là tấm gương mẫu mực cho anh em linh mục noi theo trong lối sống hy sinh, khiêm nhường phục vụ; và có lẽ, vượt trên tất cả, cha cố Simon được ghi nhớ như là một mục tử tận tụy, “nhiệt thành” theo gương Thánh bổn mạng Simon “Nhiệt thành” mà ngài đã được mang danh. Về phía thân nhân linh tông huyết tộc, Cha Giuse Hưng, dòng Đa Minh, đã đại diện tất cả con cháu nói lời từ biệt người Ông và Cha đáng kính và bày tỏ tâm tình thương mến, luyến tiếc một bậc trưởng thượng của gia tộc, dòng họ.

Đoàn xe tang thật dài đã được các thành viên ban Trợ tang giáo xứ Phước Tường trang trọng hướng dẫn tiến về nghĩa trang giáo xứ An Ngãi, nơi an nghỉ cuối cùng của cha Simon đáng kính. Nghi thức thánh hóa huyệt mộ đã được cha Phêrô Hoàng Gia Thành, quản hạt Đà Nẵng cử hành với sự tham dự trọn vẹn của Đức Giám mục Giáo phận, linh mục đoàn giáo phận và mọi thành phần dân Chúa, cùng tha thiết khẩn cầu theo lời nguyện xin truyền thống: “Lạy Chúa, xin cho linh hồn Thầy Simon được nghỉ yên muôn đời – Và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên linh hồn Thầy Simon!”

Requiem in pacem! Vĩnh biệt Cha Simon Đinh Hưng Lợi!

Ban MVTT/GP & Pr. Nguyễn Toàn (ghi chép & hình ảnh)

 
Failed to get data. Error:
Invalid album ID.