Thánh Lễ Mừng Chúa Phục Sinh 2019 & Ban Các Bí Tích Khai Tâm Kitô Giáo Cho Các Dự Tòng


Tại giáo hạt Đà Nẵng, khóa giáo lý dự tòng cuối cùng của năm thường kết thúc vào dịp lễ Phục Sinh năm kế tiếp để quý anh chị em dự tòng được lãnh nhận các bí tích khai tâm Ki-tô giáo trong đêm Vọng Phục Sinh do Đức Giám mục Giáo phận chủ tế tại Nhà thờ Chính tòa giáo phận. Có những năm, số dự tòng quá đông khiến thánh lễ đêm Vọng Phục sinh, vốn đã nhiều nghi thức phải kéo dài quá lâu. Bởi thế, với sĩ số là 45 dự tòng chuẩn bị lãnh nhận các bí tích khai tâm ki-tô giáo và 7 ứng viên lãnh nhận bí tích Thêm Sức của khóa giáo lý DT III/18 năm nay, ban Điều hành Giáo lý Dự tòng Giáo hạt Đà Nẵng, sau khi được sự chấp thuận của Đức Giám mục giáo phận đã quyết định tổ chức Thánh lễ ban các bí tích khai tâm Ki-tô giáo vào sáng Chúa Nhật Phục sinh, 21/4/2019 tại Nhà thờ Giáo xứ Thanh Bình thay vì vào đêm Vọng Phục sinh tại Nhà thờ Chính Tòa. Thánh lễ đồng tế do Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân chủ sự cùng với một số quý Cha trong giáo hạt.

Đoàn rước chủ tế gồm các ứng viên bí tích, người đỡ đầu và thân nhân xuất phát từ Nhà xứ Thanh Bình và tiến vào nhà thờ Thanh Bình trong tiếng ca nhập lễ mừng ân phúc Phục Sinh vinh hiển của Chúa Ki-tô cứu thế. Trong lời chào mừng mở đầu Thánh lễ, Đức Cha chủ tế mời gọi cộng đoàn chia sẻ ý nghĩa Thánh lễ: “Hôm nay chúng ta cùng Hội Thánh vang lên “Chúa Ki-tô đã phc sinh. Alleluia! Alleluia!” S vui mng hin din ti giáo x Thanh Bình khi chúng ta cùng đón nhn 45 anh ch em d tòng và 7 anh ch em đón nhn bí tích thêm sc trong ngày hôm nay. Mt hành trình ca đc tin mt hành trình đ dn thân theo Chúa vi con đường mà Hi Thánh đã m ra, con đường mà Đức Kitô mi gọi đi xuyên qua cuộc t nn và phc sinh của Ngài, để chúng ta vươn ti giá tr ca đi sng đo đc, yêu thương, qung đi trong tâm tình của ngày đại l Phc sinh. Xin tình thương ca Chúa biến đi cuc đi chúng ta đ tr nên hoàn thin hơn trong cuc sng mi ngày”.

Phụng vụ Lời Chúa thánh lễ Phục Sinh mời gọi dân Chúa chia sẻ tâm tình và cảm nhận đức tin, cậy và yêu mến của các Tông đồ, môn đệ và các tín hữu thời giáo hội sơ khai khi chính thức khám phá mầu nhiệm và ân phúc của Chúa Phục Sinh. Trong bài giảng lời Chúa  theo Tin mừng của thánh Gioan (20,1-9) kể lại biến cố Chúa Phục sinh. Đức Cha Giuse đã mời gọi cộng đoàn xác tín chân lý đức tin Công Giáo là sẵn sàng và hân hoan tuyên xưng mầu nhiệm Phục Sinh, cũng là lời tuyên xưng có giá trị đức tin lớn nhất. Đức Cha chủ tế đã lược qua cuộc hành trình đức tin của hai tông đồ Phêrô và Gioan trong bài Tin Mừng hôm nay như sau: Hành trình đức tin của ông Phêrô là cái nhìn của thể lý. Đức tin của ông Phêrô trở thành đá tảng kết tinh khi ông chứng kiến ngôi mộ trống  và những lần Chúa hiện ra với ông và các tông đồ sau khi phục sinh.  Hành trình đức tin của ông Gioan là cái nhìn của tình yêu, mà tình yêu thì có thể chạm tới những gì mà thể lý không nhìn thấy, không cảm nhận được. Bởi vậy ông Gioan được mệnh danh là môn đệ của tình yêu. Cảm thức của tình yêu là một cảm thức rất lạ lùng. Trình thuật Tin mừng hôm nay đã nói về thái độ của Tông đồ Gioan: “Ông đã thấy và ông đã tin” kể cả khi ông chưa thấy Chúa phục sinh, nhưng ông đã thực sự nhớ lại và tin vào lời của Chúa trước cuộc khổ nạn. Chính đức tin mạnh mẽ đó đã làm nên dấu ấn tình yêu, thể hiện trong chính cuộc đời của Thánh Gioan khi ngài để lại di chúc cho các môn đệ của mình với cụm từ: “Thiên Chúa là tình yêu”.

Hành trình đức tin luôn luôn đòi hỏi sự đáp ứng từ chủ thể, bài Tin Mừng đã mô tả hành động đáp ứng đó qua hành động “chạy” của các tông đồ ra xem ngôi mộ trống. Đức Cha Giuse đã nhắc đến một cặp ngạn ngữ Phi Châu để nhấn mạnh đến hành động này: “Mi sáng châu Phi, mt con linh dương thc dy; con linh dương luôn phải nhớ rằng rng nó phi chy nhanh hơn c con sư t nhanh nht nếu không nó s b giết”;“Mi sáng mt con sư t thc dy, nó biết rng nó phi chy nhanh hơn con linh dương chm nht hoc nó s b chết đói”. Điều quan trọng không phải việc bạn là sư tử hay linh dương; nhưng điều thực sự cần thiết cho bạn là “Khi mt tri mc, bn nên bt đầu chy”. Chắc hẳn với mỗi người, cuộc hành trình cuộc đời là những cuộc hành trình vội vã của giá trị cuộc đời: công ăn việc làm, cuộc sống gia đình, cuộc sống lứa đôi … Những hành trình này chính là những cuộc chạy; thế nhưng, liệu chúng ta có chạy bằng đức tin, bằng tình yêu, bằng nghị lực của bản thân hay không? Đừng để những cuộc chạy đó trở nên những thảm họa của đức tin của luân lý của Tin Mừng và tình người. Hãy cố gắng để cuộc đời mình là một minh chứng của tình yêu thương.

Đức Cha Giuse nhắn nhủ với anh chị em dự tòng: Để có ngày hôm nay, cuộc hành trình của anh chị em cũng là những cuộc chạy. Cuộc chạy của những giá trị khởi đi từ tình yêu nam nữ, tình yêu gia đình, tình yêu trách nhiệm và sự khao khát của giá trị đức tin. Chắc chắn, bước khởi đầu của mỗi dự tòng hôm nay là sự mơ hồ về đức tin Công giáo, nhưng có lẽ chỉ là một niềm tin rất manh nha từ nơi người bạn đời trong tương lai của mình; và nhờ thời gian chuyên chăm học hỏi giáo lý, chúng ta có kết quả của ngày hôm nay. Và có lẽ ngày hôm nay anh chị cũng chưa thể có một đức tin trọn vẹn, nhưng đó cũng đã là một sự khởi đầu của một cuộc chạy lạ lùng nhất: chính là cuộc chạy vươn tới tình yêu đích thực. Một cuộc hành trình như thế hẳn không dễ dàng nhưng cần phải có sự thiêu đốt, sự nuôi dưỡng nhờ các cử hành phụng vụ, đặc biệt là các thánh lễ Chúa nhật và hằng năm các mầu nhiệm của Chúa sẽ tiếp tục nâng đỡ các anh chị để có được cảm nhận sâu sắc hơn về một giá trị của niềm tin, như các môn đệ đã từng cảm nghiệm mầu nhiệm phục sinh của Chúa sau khi niềm tin đã tưởng chừng như đổ vỡ vì chứng kiến cuộc khổ nạn và cái chết thập giá của Đức Kitô; nhờ đó, các môn đệ mới cảm nhận mình được biến đổi để góp phần biến đổi thế giới và biến đổi môi trường chung quanh.

Nghi lễ Rửa tội và Thêm Sức được diễn tiến cách nhịp nhàng và trang trọng vì các ứng viên đã được tập luyện kỹ lưỡng cùng với sự hiểu biết, lòng ước ao được lãnh nhận các bí tích đức tin này để thực sự trở nên những tín hữu hoàn thiện của Chúa Kitô trong Hội Thánh trần thế.

Cuối thánh lễ, một đại diện anh chị em tân tòng đã dâng lời cảm tạ Đức Cha Giuse đã thương ban các bí tích khai tâm Kitô giáo, cảm ơn cha Phêrô Nguyễn Hùng và quý cha phụ trách giáo lý dự tòng giáo hạt đã nhiệt tâm hướng dẫn việc học hỏi giáo lý cho anh chị em tân tòng hôm nay. Lòng biết ơn cũng được bày tỏ với cha Giacôbê Hứa Hùng Quang, quản xứ Thanh Bình đã tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất có thể để các dự tòng có môi trường học tập suốt nhiều tháng qua và hôm nay tổ chức thánh lễ lãnh nhận bí tích khai tâm kitô giáo cho anh chị em tại giáo xứ Thanh Bình. Cảm ơn các cha giáo, thầy cô giáo đã hy sinh thời gian để hướng dẫn anh chị trong việc học hỏi giáo lý. Cảm ơn những bậc cha mẹ, những người đỡ đầu, các ân nhân cùng toàn thể cộng đoàn dân Chúa hiện diện hiệp dâng thánh lễ hôm nay để nói lên sự quan tâm, ân cần chăm sóc trong hành trình đức tin của anh chị em tân tòng.

Trong lời đáp từ Đức Cha Giuse đã ghi nhận món quà mà anh chị em trao cho nhau trong thánh lễ hôm nay là “thời gian”. Bởi lẽ, bình thường thời gian của một thánh lễ chỉ khoảng 1 giờ, nhưng thánh lễ hôm nay kéo dài đến 2 giờ, như vậy, anh chị em đã quảng đại tham dự sốt sắng như là món quà để đón nhận những người con mới của Chúa và cũng là anh chị em trong đời sống của Hội Thánh. Đặc biệt trong ngày đại lễ Phục sinh chúng ta trao tặng cho nhau những dấu chỉ yêu thương là những giá trị đức tin của tình mến, niềm hy vọng đỡ nâng nhau trong đời sống cộng đoàn, gia đình.

Nguyện chúc niềm vui, sức sống và tình yêu của Chúa Giêsu Phục Sinh “thúc bách” chúng ta sống hoàn thiện như “Cha trên trời là Đấng hoàn thiện.”

Ban MVTT/GP & Pr. Nguyễn Toàn

 
Failed to get data. Error:
Invalid album ID.