Thánh Lễ Tạ Ơn & Nghi Thức Làm Phép Các Công Trình Xây Dựng Tại Giáo Xứ Hoằng Phước


Ngày 12/7/2020 ghi một dấu ấn cho cộng đoàn dân Chúa giáo xứ Hoằng Phước sau 15 năm tái lập (2005-2020) khi được tham dự một Thánh lễ Chúa Nhật long trọng do Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân, giám mục giáo phận chủ tế cùng với Cha Quản xứ G.B. Trần ngọc Tuyến và quý Cha tham dự. Được gọi là Thánh lễ đặc biệt vì bao gồm nhiều ý nghĩa qua những cử hành trước và sau Thánh lễ. Trước hết, đây là ngày vui trọng đại trong cuộc sống đức tin của 25 thiếu niên và các gia đình trẻ trong giáo xứ nhỏ bé này: 17 em được hồng phúc Rước lễ lần đầu và 8 được lãnh nhận bí tích Thêm Sức. Ngoài ra, Thánh lễ được được cử hành với một nghi thức đặc biệt trước lễ: Làm phép tháp chuông nhà thờ, nhà mục vụ của giáo xứ (sau gần 3 năm xây dựng), lễ đài Thánh Gia và các tượng ảnh mang tính lịch sử chứng nhân đức tin tại giáo xứ trong khuôn viên rộng lớn sát mé ngọn đồi phía sau nhà thờ.

Tiếng chuông, chiêng, trống cùng những tiếng vỗ tay, lời chào mừng rộn ràng một khoảng trời khi cộng đoàn dân Chúa và quý Đại biểu Chính quyền các cấp của huyện Đại Lộc, quý khách mời, ân thân nhân giáo xứ đón mừng đoàn xe của Đức Giám mục giáo phận và quý Cha, quý soeurs và quý thầy đồng hành tiến vào con đường dốc thoai thoải dẫn vào khuôn viên khang trang và mới mẻ trước nhà xứ lúc 14 giờ 30 Chúa Nhật, 12/7/2020. Chắc hẳn, đã từ lâu lắm rồi, cộng đoàn dân Chúa của giáo xứ giáp “địa giới” giáo phận Kon Tum mới có dịp tổ chức đại lễ có sự hiện diện đông quan khách và nhất là với vị Cha Chung giáo phận (có lẽ từ ngày 16/7/2017), khi giáo xứ tiễn đưa và đón chào quý cha nguyên quản xứ An-tôn Nguyễn Tri Pháp (2010-2017) và tân quản xứ G.B Trần ngọc Tuyến cách đây gần tròn 3 năm. Ngôi nhà mục vụ được khánh thành hôm nay đã được đặt viên đá từ năm 2015, trên khu đất được khai khẩn và mở rộng từ sườn đồi phía sau nhà thờ giáo xứ.

Lúc 17h00, Đức Cha Giuse Đặng Đức Ngân – Giám mục giáo phận đã khởi sự Thánh lễ với nghi thức làm phép chuông cùng lời khẩn nguyện: “…Lạy Chúa, Chúa cũng không từ chối cho làm những chuông đồng trong Hội Thánh Chúa để mời gọi dân Chúa đến cầu nguyện. Xin Chúa qua việc làm phép chuông này. Vui nhận quả chuông mới dâng lên Thiên Chúa và làm cho mọi tín hữu Chúa khi nghe tiếng chuông biết hướng lòng lên Chúa, biết chia sẻ vui buồn với anh chị em và biết mau mắn đến nhà thờ nơi họ cảm nghiệm được sự hiện diện của Đức Ki-tô nghe được Lời Chúa và bày tỏ được ước nguyện lên Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Ki-tô Chúa chúng con”. Sau nghi thức làm phép chuông, Đức Cha Giuse mời cha quản xứ Gioan Baotixita Trần Ngọc Tuyến kéo chuông như một biểu trưng cho tiếng gọi dân Chúa đến cử hành phụng vụ và ca ngợi tình thương của Chúa.

Tiếp đến là nghi thức làm phép nhà mục vụ, tượng Chúa chiên lành, đài Thánh Gia Thất, và ảnh tượng các Thánh Tử đạo Việt Nam với lời nguyện xin: “Lạy Cha toàn năng hằng có đời đời cha không phi bác việc tạc vẽ ảnh tượng các thánh của Cha, để mỗi lần con mắt thể xác chiêm ngưỡng những ảnh tượng đó thì chúng con cũng dùng con mắt ký ức để suy niệm những hành vi và gương sống thánh thiện của các ngài mà bắt chước. Chúng con nài xin Cha làm phép và thánh hóa những tượng ảnh này để tôn kính và tưởng niệm đến Con một Cha là Đức Giêsu Ki-tô Chúa chúng con. Đức Trinh nữ Maria mẹ diễm phúc của Thiên Chúa, Thánh Giuse và các Thánh Tử đạo Việt Nam. Xin cho đoái thương chúc phúc cho những ai siêng năng tôn sùng, cung kính Con một Cha, Đức trinh nữ Maria, Thánh Giuse và các Thánh tử đạo Việt Nam trước những ảnh tượng thánh này. Thì nhờ công nghiệp và sự che chở của các ngài được cha ban ơn Thánh ở đời này và ơn phúc tham dự vĩnh cửu ở đời sau.” Bên cạnh đài Thánh Gia Thất có đặt một bức tượng của cố linh mục Giuse Nguyễn Hữu Ngợi, nguyên quản xứ Hoằng Phước trong thời chiến chinh loạn lạc và đã hy sinh mạng sống ngay tại nhiệm sở của mình.

Mở đầu Thánh lễ Đức Cha Giuse đã nhắc đến sứ điệp Lời Chúa qua dụ ngôn “người gieo giống” trong Thánh lễ Chúa nhật 15 thường niên hôm nay, để mời gọi cộng đoàn ý thức về cách thế đón nhận Lời Chúa, để thể hiện quyền tự do của mỗi người với ân ban là Lời của Chúa, để trở nên con cái xứng đáng như lời mời gọi của Chúa Giê-su: “Chính anh em là chứng nhân cho Thầy”. Đức Cha Chủ tế đã nhắc tới những công trình xây dựng mới hoàn thành theo một hướng nhìn mục vụ, truyền giáo phổ quát: “Tại giáo xứ Hoằng Phước hôm nay thật vui trong Đức Tin, Hiệp Nhất, Yêu Thương và cả trong sự “ngỡ ngàng” của nhiều người. Những công trình xây dựng đã mang đậm dấu ấn những giá trị phấn đấu, tin tưởng, sẻ chia, đồng hành và đỡ nâng. Để phát triển giáo xứ cũng trong hành trình phát triển của giáo phận chúng ta hướng tới 60 năm thành lập giáo phận. Trong tâm tình chia vui cùng giáo xứ Hoằng Phước, chia vui cùng cha quản xứ để nói lên tiếng nói tình thương và niềm hy vọng, đón nhận lời Chúa, lời Hằng Sống thì cũng sẽ nhận được những ơn lành của Chúa ngay tại cuộc sống này. Hôm nay, con cái của giáo xứ cũng đón nhận bí tích Thêm sức và rước Chúa lần đầu. Xin tình thương của Chúa Thánh Thể và xin sức mạnh của Thánh Thần Thiên Chúa không chỉ tuôn đổ lên con cái chúng ta mà chính chúng ta nữa để thực thi Lời Chúa và mang lại hiệu quả của Loan báo Tin Mừng cho muôn dân.”

Sau phụng vụ Lời Chúa, nghi thức ban bí tích thêm sức cho 8 thiếu niên và trong phần phụng vụ Thánh Thể, cộng đoàn hân hoan chung dự “tiệc thánh” cùng với 17 thiếu nhi trong giáo xứ được phúc rước Chúa lần đầu.

Trước khi kết thúc thánh lễ, vị đại diện của HĐMV giáo xứ đã thay mặt cộng đoàn dân Chúa bày tỏ lòng biết ơn đến Đức Cha, quý cha, quý Tu sĩ nam nữ, các ân nhân, các anh em xây dựng công trình đã giúp Giáo xứ bằng lời cầu nguyện cùng với công của. Lời cảm ơn chân tình cũng được bày tỏ với các cấp chính quyền liên quan đã tạo mọi điều kiện để công trình của giáo xứ được hoàn thành đúng tiến độ; với mọi thành phần dân Chúa trong giáo xứ đã cộng tác trong việc xây dựng các công trình và cách riêng, trong việc chuẩn bị chu đáo cho thánh lễ hôm nay. Tiếp đến, Giáo xứ đã dâng lên Đức Cha bó hoa tươi và món quà đặc sản quê hương như tấm lòng của đoàn con với vị chủ chăn giáo phận. Đức Cha Giuse cũng đã trao tặng những bó hoa tươi cho quý ân nhân đặc biệt đã đồng hành cùng với giáo xứ Hoằng Phước trong quá trình xây dựng công trình như một lời tri ân và cảm tạ.

Thánh lễ và các nghi lễ long trọng kết thúc với phép lành trọng thể của Đức Cha Chủ Tế cho cộng đoàn hiện diện trước khi cùng dân Chúa lưu giữ dấu ấn của ngày hôm nay với những bức hình tươi vui và chung chia niềm vui với cộng đoàn trong bữa tiệc liên hoan ấm thân tình.

Nguyện xin Mẹ Maria hồn xác lên trời – bổn mạng giáo xứ chuyển cầu muôn ơn lành cho tất cả mọi người!

Ban MVTT/GP & Pr. Nguyễn Toàn (ghi chép & hình ảnh)

 
Failed to get data. Error:
Invalid album ID.