Bài Giảng Lễ Truyền Dầu Của ĐC Giuse Đặng Đức Ngân – Giám Mục Giáo Phận Đà Nẵng


BÀI GIẢNG SÁNG THỨ NĂM TUẦN THÁNH 2022

Thánh lễ Làm Phép Dầu, tại Nhà thờ Chính tòa Đà Nẵng

 

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,

Hôm nay, đại diện mọi thành phần dân Chúa trong giáo phận hiện diện nơi đây với Chủ chăn và các Linh mục của giáo phận Đà Nẵng cùng dâng Thánh lễ cử hành nghi thức làm phép Dầu Thánh. Trong thánh lễ hôm nay, sau bài giảng là lời mời gọi các linh mục trong giáo phận sẽ lặp lại lời hứa khi chịu chức Linh mục trước mặt Đức Giám mục giáo phận. Nghi thức và thánh lễ này chắc chắn giúp cộng đoàn Dân Chúa cảm nhận sâu sắc giá trị của chức Thánh Linh mục và ý nghĩa của Dầu xử dụng trong các Bí Tích. Trước hết, chúng ta hãy cùng với các linh mục lắng nghe tâm tình của Đức Thánh Cha Phanxicô nhắn nhủ các linh mục trong Hội Thánh của Chúa Kitô.

Anh em linh mục thân mến, Ngày thứ năm Tuần Thánh hôm nay, ngày mà Chúa Kitô đã yêu thương chúng ta đến tận cùng, chúng ta tưởng niệm ngày hạnh phúc Chúa lập chức linh mục và ngày chúng ta chịu chức linh mục. Chúa đã xức dầu cho chúng ta trong Ðức Kitô, Ngài xức bằng dầu hoan lạc và việc xức dầu này mời gọi chúng ta hãy đón lấy và lãnh nhận hồng ân cao cả này: niềm vui, niềm hoan lạc linh mục. Niềm vui của chức linh mục là một thiện ích quí giá không những cho đương sự nhưng còn cho toàn thể dân trung thành của Thiên Chúa: dân trung thành mà linh mục được kêu gọi đến giữa họ để được xức dầu và được sai đi để xức dầu cho dân.

Tôi tìm thấy ba đặc tính đầy ý nghĩa trong niềm vui linh mục của chúng ta: đó là một niềm vui xức dầu cho chúng ta (không làm cho chúng ta trở thành yểu điệu, khoe khoang và tự phụ), đó là một niềm vui không bị hư nát và là một niềm vui thừa sai, chiếu tỏa cho và thu hút tất cả mọi người, bắt đầu ngược lại, từ những người xa xăm nhất.

– Một niềm vui xức dầu chúng ta. Nghĩa là sự xức dầu ấy thấu nhập tận thâm tâm chúng ta, uốn nắn con tim chúng ta và củng cố bằng bí tích. Các dấu hiệu phụng vụ lễ truyền chức nói với chúng ta về một ước muốn từ mẫu mà Giáo Hội muốn chuyển đạt và thông truyền tất cả những gì mà Chúa đã ban cho chúng ta: cử chỉ đặt tay, xức dầu hương thảo, mặc phẩm phục thánh, tham gia ngay vào việc truyền phép đầu tiên. Ơn thánh làm cho chúng ta được tràn đầy và lan tỏa toàn vẹn, dồi dào và sung mãn nơi mỗi linh mục. Ðược xức dầu đến tận xương tủy, và niềm vui của chúng ta, trào ra từ nội tâm, chính là âm vang của sự xức dầu ấy.

– Một niềm vui không thể bị hư hỏng. Hồng ân toàn vẹn mà không ai có thể tước mất hoặc thêm thắt, chính là nguồn mạch không ngừng mang lại niềm vui: một niềm vui không thể hư mất, mà Chúa đã hứa là không ai có thể tước đoạt. Niềm vui ấy có thể ‘ngái ngủ’ hoặc bị tội lỗi hoặc những lo lắng bận bịu của cuộc sống bóp nghẹt, nhưng xét cho cùng niềm vui ấy vẫn còn nguyên vẹn như than hồng dưới lớp tro, luôn luôn có thể được khơi dậy. Lời nhắn nhủ của thánh Phaolo với Timothê vẫn luôn có tính chất thời sự: Cha nhắc nhở con hãy khơi dậy ngọn lửa hồng ân của Thiên Chúa trong con do việc đặt tay của cha.

– Một niềm vui thừa sai. Ðặc tính thứ ba này tôi muốn chia sẻ và nhấn mạnh một cách đặc biệt: niềm vui của linh mục được đặt trong quan hệ thân mật với dân thánh trung thành của Thiên Chúa vì đó là một niềm vui có đặc tính truyền giáo cao độ. Việc xức dầu cho linh mục là để xức dầu dân thánh trung thành của Thiên Chúa: để rửa tội và thêm sức, để săn sóc và thánh hiến, để chúc lành, để an ủi và loan báo Tin Mừng.

  Anh em linh mục nên nhớ, chúng ta, các linh mục, là người nghèo và chúng ta muốn có trái tim của người góa phụ nghèo bất cứ khi nào chúng ta bố thí, khi chúng ta chạm vào bàn tay của người ăn xin và nhìn vào mắt người ấy. Chúng ta là linh mục Bathimê, và mỗi buổi sáng chúng ta thức dậy và cầu nguyện: “Lạy Chúa, xin cho con được thấy”. Chúng ta, các linh mục, ở những khoảng khắc đầy tội lỗi của mình, chúng ta bị những tên cướp đánh tơi bời. Và chúng ta muốn trước hết được ở trong những bàn tay từ bi của người Samaritô nhân lành, để sau đó có thể thể hiện lòng trắc ẩn với người khác bằng chính đôi tay của chúng ta. Chúng ta xức dầu bằng cách phân phát chính mình, phân phát ơn gọi và trái tim của chúng ta. Khi chúng ta xức dầu cho người khác, chính chúng ta được xức dầu một lần nữa bởi đức tin và tình cảm của người dân chúng ta. Chúng ta xức dầu bằng cách làm dơ tay chúng ta khi chạm vào những vết thương, tội lỗi và sự lo lắng của mọi người. Chúng ta xức dầu bằng cách xức hương thơm trên tay chúng ta khi chạm vào đức tin của họ, hy vọng của họ, lòng trung thành của họ và sự tự hiến hào phóng vô điều kiện của họ. Chính chúng ta đã học cách xức dầu và ban phước lành vì thế được chữa lành sự tầm thường, lạm dụng và vô cảm của mình.

Hơn nữa, các linh mục phải là những sứ giả hăng say Loan Báo Tin Mừng bằng niềm vui yêu thương. Vì cơn cám dỗ muôn thuở của các linh mục là chỉ muốn làm nhà quản trị thay vì là mục tử. Linh mục không thể chỉ đóng khung trong nhà xứ của mình nhưng cần “bước ra để gặp gỡ người dân”, nhất là những con chiên lạc. Khi nhắc lại những lời mời gọi các linh mục trên đây, Tôi xin anh chị em luôn cầu nguyện cho chúng tôi, các giám mục và linh mục được Thiên Chúa giàu lòng thương xót tuyển chọn để trở nên những mục tử tốt lành như lòng Chúa mong ước biết noi gương Chúa Giêsu là vị Mục Tử Tốt Lành, là Đấng yêu thương, săn sóc, hi sinh và bảo vệ đoàn chiên, và là nền tảng, mẫu mực cho mọi vị chủ chăn được Ngài trao quyền tiếp nối sứ mạng chăn dắt đoàn chiên của Ngài. Luôn sẵn sàng “khơi dậy ân huệ Thánh Thần” đã lãnh nhận để thực sự trở thành “Hiện thân của Chúa Kitô” theo hình ảnh Đấng chăn chiên lành, nơi Giáo Hội và trong thế giới hôm nay.

Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, Khi chúng ta tham dự nghi thức làm phép dầu: Dầu Thánh, Dầu Dự Tòng và Dầu Bệnh nhân. Từ việc xức dầu vật chất, chúng ta được xức dầu thiêng liêng, là chính Chúa Thánh Thần với những ân sủng của Ngài. Dầu Thánh được dùng để xức cho những người chịu bí tích thánh tẩy, bí tích thêm sức, bí tích truyền chức và thánh hiến bàn thờ: với lời nguyện hiến thánh dầu, từ nay Giáo hội xin Chúa thương ban phúc lành thánh hóa Dầu Thánh này, cho dầu được sức mạnh của Chúa Thánh Thần với quyền năng của Chúa Giêsu Kitô, ban tràn đầy Ơn phúc của Chúa ghi dấu ấn trên người đón nhận và cung hiến bàn thờ, là nơi dâng lên cử hành hy tế của Chúa. Dầu dự tòng dùng cho anh chị em dự tòng giúp họ chuẩn bị xứng đáng nhận bí tích thánh tẩy. Dầu bệnh nhân giúp nâng đỡ bệnh nhân trong lúc bệnh tật đau yếu và thêm sức trợ lực cho người già cả, cao niên: ý nghĩa việc xức dầu bệnh nhân để giúp chúng ta khám phá tình thương của Thiên Chúa được biểu lộ nơi chính Đức Giêsu Kitô, Ngài tỏ lòng yêu thương chữa lành bệnh nhân mà chính Ngài còn mang trên thân xác mình những đau khổ của nhân loại, giúp bệnh nhân và chúng ta cảm nhận lòng thương xót của Thiên Chúa, và nhận ra dấu chỉ chiến thắng của Chúa Giêsu Kitô Phục Sinh. Qua dấu chỉ bề ngoài của Dầu Thánh, Dầu dự tòng và Dầu bệnh nhân: chúng ta cùng cảm nhận vẻ đẹp của đức tin, với vẻ đẹp thánh thiêng, và sự đỡ nâng của Ơn Chúa.

Cũng xin cộng đoàn phụng vụ cầu nguyện cho các Thừa tác viên Ngoại thường trao Mình Thánh Chúa được mời gọi hôm nay; để họ luôn có đức tin sống động, ý thức mình là “khí cụ của Thiên Chúa”, sống niềm tin tưởng phó thác vào Thiên Chúa, biết nhiệt thành, đón nhận, hy sinh, quảng đại vì tha nhân qua tình yêu gia đình, tình yêu tha nhân tại Giáo xứ, giáo họ để hăng say, dấn thân phục vụ, khi mang Chúa đến người khác, thì chính mình và mọi người đều được Ân ban. Để xứng đáng là một thừa tác viên ngoại thường trao Mình Thánh Chúa, anh chị em cần rèn luyện bản thân qua việc trau dồi đời sống Đức Tin, luôn khiêm tốn trong mọi việc, trở nên người cộng tác đắc lực với quý cha quản xứ, quản nhiệm trong việc trao ban Mình Thánh Chúa cho mọi người, và dùng công việc của mình mà làm chứng tá cho tình yêu của Chúa. Mỗi thừa tác viên phải là người có một đức tin kiên vững để trước mọi khó khăn vẫn giữ lòng trung thành với Giáo Hội, nhờ đó, giúp luôn hăng hái với phận vụ đã lãnh nhận.

Với ý nghĩa đặc biệt của phụng vụ hôm nay, chúng ta dâng tâm tình cảm tạ hồng ân Thiên Chúa đã trao ban chức Thánh cho các môn đệ để trở nên dấu chỉ tình yêu và phục vụ hữu hình của Chúa Giêsu Kitô giữa lòng Hội thánh và thế giới. Hy vọng mọi thành phần Dân Chúa Giáo phận Đà Nẵng cũng cảm thông, tha thứ vì những thiếu xót hay vô tình, chưa trọn vẹn trong đời sống mục vụ của chúng tôi. Xin tiếp tục nguyện cầu, tin mến, đồng hành, nâng đỡ các vị chủ chăn trong toàn Giáo phận theo tinh thần Hiệp nhất, Sống đức tin và Loan báo Tin Mừng Tình yêu của Chúa Giêsu Kitô. Đặc biệt, chúng ta cùng hướng tới một Hội Thánh Hiệp Hành là Hiệp thông-Tham gia-Sứ vụ trong tinh thần gặp gỡ, lắng nghe, phân định để góp phần xây dựng, canh tân và phát triển Giáo phận Đà Nẵng thân thương của chúng ta.

Nguyện xin Thiên Chúa Lòng Xót Thương luôn ban tràn đầy Ơn Phúc của Ngài trên tất cả chúng ta, cùng với sức khỏe, nghị lực, niềm vui, và bình an. AMEN.

Giám mục Giáo Phận Đà Nẵng

+ Giuse  Đặng Đức Ngân