Đàng Thánh Giá – Thúc Đẩy Sự Tham Gia Đời Sống Giáo Hội


GẪM ĐÀNG THÁNH GIÁ THỨ TƯ LỄ TRO

THÚC ĐẨY SỰ THAM GIA ĐỜI SỐNG GIÁO HỘI

Lm. Đaminh Phạm Văn Tụ. SSS

 

Cha chủ sự và 2 Lễ Sinh tiến lên bàn thờ, khai mạc 14 chặng đường Thánh Giá.

 

Cha chủ sự : Làm dấu Thánh Giá, đọc kinh Lạy Cha, kinh Tin Kính

 

Sám hối: Cha chủ sự xướng :

ĐK: Nguyện Chúa chí ái hãy lắng nghe lời chúng con. Rủ tình khoan dung vì chúng con phạm đến Ngài.

  1. Dòng suối lệ tuôn mãi, đoàn chúng con hướng lên Ngài. Lạy Chúa Trời vinh quang, nguyện thương đến lời van nài.
  1. Người chính đường sinh phúc, là cánh tay Chúa uy quyền. Chìa khoá trời cao quang, nguyện thương xoá sạch lỗi lầm.
  1. Lạy Chúa Trời cao sáng, nguyện đoái thương lắng nghe lời. Lòng Chúa đầy khoan dung, hằng tha thứ ngàn lỗi lầm.
  1. Này cõi lòng nhơ uế, tội ác che lấp tâm hồn. Cầu Chúa Trời khoan nhân, rửa cho tuyết trinh trắng ngần.

 

Người dẫn nam:

Lạy Chúa Giêsu, bước vào Mùa Chay thánh, cùng với toàn thể Giáo Hội, Giáo phận Đà Nẵng chúng con cử hành và sống lại mầu nhiệm thập giá cứu độ của Chúa. Qua việc chiêm ngắm những chặng đường đau khổ và cái chết khổ hình trên thập giá của Chúa, sẽ giúp cho mỗi người chúng con cảm nghiệm sâu sắc hơn tình yêu của Chúa dành cho chúng con: “Không có tình yêu nào cao cả hơn tình yêu của người đã hy sinh mạng sống vì bạn hữu của mình” (Gioan 15,13).

Từ đó giúp cho mỗi người chúng con biết ăn năn hối cải, nhận ra những lỗi lầm và thiếu sót của mình trong bổn phận làm con Chúa, làm con Giáo Hội cũng như bổn phận và trách nhiệm của mình đối với gia đình, những người xung quanh và những người đau khổ, để chúng con ý thức hơn trách nhiệm và bổn phận của mình phải dấn thân phụng sự Chúa và phục vụ Giáo Hội. Thúc đẩy chúng con tích cực tham gia vào đời sống, sứ vụ của Giáo Hội qua chương trình mục vụ của Giáo Phận, của Giáo xứ, hầu làm cho hình ảnh của Chúa mỗi ngày một trở nên sống động hơn trong tâm hồn người Ki-tô hữu chúng con, giúp cho mọi người nhận biết chúng con là môn đệ của Chúa là chúng con biết yêu thương nhau, như chính Chúa đã yêu thương chúng con.

Lạy Mẹ Maria, xin giúp cho chúng con biết noi gương Mẹ, sống tình con thảo với Chúa và hiệp nhất với nhau, sẵn sàng đáp lại tiếng Chúa mời gọi, lên đường loan báo Tin Mừng bằng việc dấn thân phục vụ con người.

Xin cộng đoàn di chuyển.

Hát: ĐK: Xin chỉ cho con đường đi của Chúa. Xin dạy bảo con nước bước của Ngài.  Xin hướng dẫn con trong chân lý, xin dạy bảo con những điều cao quí.  Vì Chúa là Đấng Cứu Độ con là Đấng ngày đêm con cậy trông.

  1. Tất cả đường nẻo Chúa là Tình yêu và Chân lý.  Dành cho những ai giữ trọn minh ước, điều răn Chúa ra nghiêm chỉnh thực thi.
  2. Xin mở lượng từ bi từ ngàn xưa Ngài vẫn có.  Mà quên hết những lỗi lầm con mắc, từ khi biết suy cho đến ngày nay.

CHẶNG THỨ NHẤT

ĐỨC CHÚA GIÊSU CHỊU XỬ ÁN

 

Chủ sự

Lời ChúaÔng Philatô nói với người Do-thái: “Ðây là vua các người!” Họ liền la lớn: “Ðem đi! Ðem nó đi! Ðóng đinh nó vào thập giá!” Ông Philatô nói với họ: “Chẳng lẽ ta lại đóng đinh vua các người sao?” Các thượng tế đáp: “Chúng tôi không có vua nào cả, ngoài Xêda”. (Ga 19, 14-15)

Giọng nam: Hành trình Thánh giá của Chúa Giêsu bắt đầu từ lời kết án của Philatô. Vì áp lực của dân và muốn chiều lòng dân, Philatô đã kết án Chúa Giêsu cách bất công. Nhìn vào đời sống Giáo Hội, chúng con thấy rằng vẫn còn đó những lời nói kết án, hiềm khích, gây hấn, đổ lỗi cho nhau. Mỗi người chúng con đều có thể trở thành một Philatô khi chúng con kết án, đổ lỗi cho người khác.

 

Giọng nữ : Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã chịu người đời lăng mạ và kết án bất công, nhưng Chúa vẫn đón nhận vì yêu thương chúng con. Xin cho mỗi người chúng con biết xây dựng hình ảnh Giáo Hội bằng đời sống khiêm nhường, bằng tâm hồn rộng lượng, bằng những lời yêu thương, khích lệ để mỗi người đều có cơ hội tích cực tham gia vào đời sống của Giáo Hội như chủ đề của năm mục vụ 2024 mà Giáo Hội Việt Nam đã chọn và mời gọi.

 

Cộng đoàn đọc chung: Ai ngờ Chúa con vô tội mà cam lòng chịu xử án tử hình ức hiếp làm vậy ? Thật là bởi tình thương con, nên muốn cam lòng chịu thể ấy. Lạy Chúa, con là kẻ có tội đáng tử hình ấy mới phải, nhơn sao Chúa lại chịu chết thay vì con làm vậy ? Ôi, ôi ! vậy từ rày về sau con quyết lòng dầu sống dầu chết thì đền ơn Chúa đã thương con dường ấy.

 

Chủ sự : Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.

Cộng đoàn : Xin Chúa thương xót chúng con.

Cộng đoàn : Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin đặng nghỉ ngơi ở chốn bình an. Amen.

 

Di chuyển

 

Hát: Lạy Chúa, con đường nào Chúa đã đi qua, con đường nào Ngài ra pháp trường,
mão gai nào hẳn sâu trên trái. Lạy Chúa, Thánh Giá nào Ngài vác trên vai, đau thương nào phủ kín tâm tư,đường tình đó Ngài danh cho con.

ĐK: Lạy Chúa, xin cho con bước đi theo Ngài, xin cho con   cùng vác với Ngài,Thập Gía trên đường đời con. Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài, để được sống vơi Ngài vinh quang.

Chủ sự: Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.

Cộng đoàn: Xin Chúa Thương xót chúng con. Xin vì lòng thương xót của Chúa, cho chúng con tích cực tham gia vào sứ vụ của Hội Thánh.

Cộng đoàn: Vì Chúa đã dùng Rất Thánh Giá mà chuộc tội cho thiên hạ.

 

CHẶNG THỨ HAI

CHÚA GIÊSU VÁC THẬP GIÁ

 

Chủ sự

Lời Chúa: Bấy giờ ông Philatô trao Ðức Giêsu cho họ đóng đinh vào thập giá. (Gioan 19, 16)

 

giọng nam:  Lạy  Chúa, trong cuộc sống của mỗi người chúng con có nhiều loại hình thập giá: thập giá của bệnh tật, nghèo đói, chết chóc, nợ nần, đau khổ, bất an, thiếu sự cảm thông, đỡ nâng, cũng như sự mặc cảm xã hội làm cho cuộc sống của chúng con trở nên héo úa, mỏi mệt và chán chường.  Thập giá sẽ trở nên ý nghĩa và giá trị hơn khi mỗi người chúng con biết sống quảng đại, chia sẻ, nâng đỡ nhau trong tình yêu thương huynh đệ.

 

Giọng nữ : Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã phán: ai muốn theo Ta, hãy từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. Xin cho chúng con biết hy sinh, khiêm tốn, loại bỏ những suy nghĩ thấp hèn ra khỏi con người chúng con, để không còn ai trong chúng con còn dửng dưng với sứ mệnh của Giáo Hội là dấn thân phục vụ con người. Amen.

 

Cộng đoàn:  Chúa con cực thới quá lạ dường nào. Trên đầu thì đầy những gai cả và mình thì nứt nở xể xài mà quân dữ còn bắt Người vác một cây Tháng Giá nặng lắm; Chúa cúi lưng xê vai lại mà vác lấy, liền xuông phải khoanh gai trên đầu, thì càng thêm nhức đau quá đỗi, song cũng gượng mà bước đi. Ôi ! Đấng rất thánh còn cúi vác nặng nề làm vậy, thay vì con là đứa ngang ngược đầy dẫy tội tình độc ác ngàn trùng; mà con còn dám phạm tội nữa sao ? Còn dám lánh sự khó hèn bổn phận con sao ? Thôi, thôi ! lạy Chúa, con dốc lòng không dám nữa, mà lại quyết chí hằng ngày vác Thánh Giá con, theo chân Chúa con mà chớ.

 

Chủ sự : Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.

Cộng đoàn : Xin Chúa thương xót chúng con.

Cộng đoàn : Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin đặng nghỉ ngơi ở chốn bình an. Amen.

Di chuyển

Hát: Lạy Chúa, con đường nào Chúa đã đi qua, con đường nào Ngài ra pháp trường, mão gai nào hẳn sâu trên trái. Lạy Chúa, Thánh Giá nào Ngài vác trên vai, đau thương nào phủ kín tâm tư ,đường tình đó Ngài danh cho con.

ĐK: Lạy Chúa, xin cho con bước đi theo Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài, Thập Giá trên đường đời con. Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài, để được sống vơi Ngài vinh quang.

 

Chủ sự: Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.

Cộng đoàn: Xin Chúa Thương xót chúng con. Xin vì lòng thương xót của Chúa, cho chúng con tích cực tham gia vào sứ vụ của Hội Thánh.

Cộng đoàn: Vì Chúa đã dùng Rất Thánh Giá mà chuộc tội cho thiên hạ.

 

CHẶNG THỨ BA

CHÚA GIÊSU NGÃ XUỐNG LẦN THỨ NHẤT

 

Chủ sự

Lời Chúa: Đức Giê-su phán: “Ai bước đi trong bóng tối, thì không biết mình đi đâu. Bao lâu các ông còn có ánh sáng, hãy tin vào ánh sáng, để trở nên con cái ánh sáng .” (Gioan 12:35-36)

Giọng nam : Xã hội hôm nay có biết bao thứ cám dỗ dẫn con người đến bóng tối, quyền lực của sự chết như háo danh, vụ lợi, truỵ lạc, ma tuý, số đề, gian tham và hưởng thụ…

 

Giọng nữ : Lạy Chúa Giêsu, xin cho những người đang lầm bước đi trong bóng đêm tội lỗi, biết đứng dậy, trở về với nôi lòng xót thương của Chúa qua bí tích hoà giải, đón nhận ơn tha thứ và chữa lành của Chúa, để tiếp tục hành trình tham gia vào đời sống Giáo Hội. Amen.

Cộng đoàn : Một đêm đến sáng, Chúa con chẳng những là chẳng đặng nghỉ chút nào, mà lại đã phải chịu đánh đòn, đến đỗi máu đã chảy xuống ròng ròng, nên sức Người đã hao mòn, mà cây Thánh Giá nặng lắm, cho nên Người vác đi không rời nữa. một ngã xuống đất; Khi ấy Thánh Giá đè trên mình Người, cùng xáng trên đầu cho nên càng trầy các vết tích ra hơn mà gai càng thấu vào sâu lắm, mà quân dữ chẳng hề ai thương một chút, nó lại mắng nhiếc, nói lời lộng ngôn khinh mạn thẹn thuồng quá tệ, cùng giày đạp kéo lôi giục dậy đi cho chóng.

Lạy Chúa bởi tội con làm cho Chúa phải thân tất tưởi thể ấy ! Tội ôi ! từ rày về sau ai còn tiếc mày làm chi nữa, mà chẳng dứt bỏ mày cho xa, cho đặng yêu mến Chúa con đã chịu gian nan mà cứu chuộc linh hồn con dường ấy !

 

Chủ sự : Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.

Cộng đoàn : Xin Chúa thương xót chúng con.

Cộng đoàn : Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin đặng nghỉ ngơi ở chốn bình an. Amen.

 

Di chuyển

 

Hát: Lạy Chúa, con đường nào Chúa đã đi qua, con đường nào Ngài ra pháp trường, mão gai nào hẳn sâu trên trái. Lạy Chúa, Thánh Giá nào Ngài vác trên vai, đau thương nào phủ kín tâm tư ,đường tình đó Ngài danh cho con.

ĐK: Lạy Chúa, xin cho con bước đi theo Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài, Thập Giá trên đường đời con. Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài, để được sống vơi Ngài vinh quang.

 

Chủ sự: Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.

Cộng đoàn: Xin Chúa Thương xót chúng con. Xin vì lòng thương xót của Chúa, cho chúng con tích cực tham gia vào sứ vụ của Hội Thánh.

Cộng đoàn: Vì Chúa đã dùng Rất Thánh Giá mà chuộc tội cho thiên hạ.

 

CHẶNG THỨ BỐN

CHÚA GIÊSU GẶP ĐỨC MẸ

 

Chủ sự

Lời Chúa: Khi thấy thân mẫu và môn đệ mình thương mến đứng bên cạnh, Ðức Giêsu nói với thân mẫu rằng: “Thưa Bà, đây là con của Bà”. Rồi Người nói với môn đệ: “Ðây là mẹ của anh”. (Gioan 19: 25-27)

Giọng nam: Cuộc đời và sứ vụ của Chúa Giêsu luôn in đậm dấu ấn của Mẹ Maria. Vì thế, Mẹ luôn xuất hiện bên cạnh Chúa Giêsu, để đồng hành, nâng đỡ, an ủi Ngài thực thi sứ mạng cứu độ con người mà Thiên Chúa Cha đã ủy thác.

 

Giọng nữ: Lạy Mẹ Maria, lời tiên tri của cụ già Sim-ê-on nói về Mẹ khi xưa, giờ đây đang được ứng nghiệm. Nhưng nhờ lòng tin vững vàng, Mẹ vẫn một bề phó thác trong ý định tình thương của Chúa, Xin Mẹ dạy cho chúng con biết đón nhận thánh ý Chúa cách trung thành như Mẹ, để chúng con xứng đáng là con cái của Mẹ, biết đón nhận đau khổ và hoá giải đau khổ nhờ lòng tin vững vàng vào Chúa.

 

Chủ sự : Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.

Cộng đoàn : Xin Chúa thương xót chúng con.

Cộng đoàn : Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin đặng nghỉ ngơi ở chốn bình an. Amen.

 

Di chuyển

 

Hát: 1. Mẹ ơi đời con dõi bước theo Mẹ, lòng con quyết noi gương Mẹ xin Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng, Mẹ ơi đường đi trăm ngàn nguy khó hiểm nguy dâng tràn đây đó xin Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng.

 ĐK: Xin vâng, Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng hôm qua hôm nay và ngày mai xin vâng, Mẹ dạy con hai tiếng xin vâng, hôm nay tương lai và suốt đời.

 

Chủ sự: Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.

Cộng đoàn: Xin Chúa Thương xót chúng con. Xin vì lòng thương xót của Chúa, cho chúng con tích cực tham gia vào sứ vụ của Hội Thánh.

Cộng đoàn: Vì Chúa đã dùng Rất Thánh Giá mà chuộc tội cho thiên hạ.

 

CHẶNG THỨ NĂM

ÔNG SIMON VÁC ĐỠ THẬP GIÁ CHÚA GIÊ-SU

 

Chủ sự

Lời Chúa: Lúc ấy, có một người từ miền quê lên, đi ngang qua đó, tên là Simon, gốc Kyrênê. Chúng bắt ông vác thập giá đỡ Ðức Giêsu. (Máccô 15: 21-22)

Giọng nam : Lạy Chúa Giêsu, khi Ngài phải vác thập giá nặng trĩu, bị quân dữ đánh đập, thân hình dập nát, yếu sức không thể bước đi trên đường lên núi Sọ. Ngài đã ngã xuống đất, những người xung quanh đứng bên lề dửng dưng, mà chỉ có một mình ông Simon người ngoại đạo vác đỡ thánh giá Chúa.

 

Giọng nữ :  Xin cho chúng con là thành viên trong gia đình Giáo Hội, luôn sống gắn bó, đoàn kết nâng đỡ nhau khi gặp khó khăn thử thách, để làm vơi nhẹ gánh nặng cho nhau. Và xin giúp chúng con biết sống quảng đại, đừng bao giờ hững hờ trước lời mời gọi của Giáo Phận, Giáo xứ, khi có nhu cầu chia sẻ tinh thần vật chất cho những người đau khổ.

Cộng đoàn : Ý nhiệm Đức Chúa Giêsu để cho Ximong vác đỡ Thánh Giá với Người, là cho đặng dạy con phải hiệp các sự khốn khó bổn phận con làm một cùng những sự khốn khó Chúa; mà cam lòng chịu cho bằng lòng những sự cực Người đã định cho con phải chịu, ấy là vácThánh Giá làm một với Người. Lạy Chúa, Chúa đã vác phần nặng mà để phần nhẹ cho con; thì từ này về sau còn lẽ gì mà con dám phàn nàn tránh trút, mà chẳng muốn chịu những sự khó hèn đời này sao ?

 

Chủ sự : Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.

Cộng đoàn : Xin Chúa thương xót chúng con.

Cộng đoàn : Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin đặng nghỉ ngơi ở chốn bình an. Amen.

 

Di chuyển

 

Hát: 1. Xin giữ con để con phụng sự Chúa. Con phụng sự Chúa trong suốt đời con. Dù khi mỏi mệt, dù khi chán chường, xin giữ con luôn luôn phụng sự Ngài.ĐK: Nguyện xin Chúa giúp con bắt đầu và lại bắt đầu. Dù khi thất vọng, dù khi mỏi mòn con vẫn cậy trông. Nguyện xin Chúa giúp con bắt đầu và lại bắt đầu. Này con chiến thắng, này con chiến thắng tươi sáng hy vọng.

Chủ sự: Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.

Cộng đoàn: Xin Chúa Thương xót chúng con. Xin vì lòng thương xót của Chúa, cho chúng con tích cực tham gia vào sứ vụ của Hội Thánh.

Cộng đoàn: Vì Chúa đã dùng Rất Thánh Giá mà chuộc tội cho thiên hạ.

 

CHẶNG THỨ SÁU

BÀ VÊRÔNICA LAU MẶT CHÚA GIÊSU

Chủ sự

Lời Chúa: “Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy”. (Mátthêu 25: 37-40)

Giọng nam : Lạy Chúa, trên hành trình phải vác thập giá lên núi Sọ, kẻ qua người lại đều dửng dưng với những đau khổ Chúa phải chịu vì con người. Bà Verônica đã làm một cử chỉ trao khăn cho Chúa Giêsu lau mặt, cử chỉ ấy dù rất nhỏ nhoi, nhưng lại là một hành vi bác ái vô giá đối với Chúa trong lúc bị người đời kết án và trối từ.

 

Giọng nữ: Trong đời sống xã hội hôm nay, có nhiều khuôn mặt bầm dập rách nát, để thử lòng xót thương và cảm thông của chúng con. Xin cho chúng con biết thao thức và tích cực tham gia vào chương trình bác của Giáo xứ, Giáo phận, hầu mang lại khuôn mặt tươi vui cho người khác. Amen.

 

Cộng đoàn: Người nữ nhơn đức ấy theo Chúa giữa chốn tử hình mà chẳng kiêng sợ đoàn lũ quân lính dữ dằn; lại khi thấy mặt Chúa đầy những máu và mồ hôi bụi lấm, thì xông tới mà lau mặt Người; vậy Chúa xem lòng Bà ấy chí thiết tâm tình, Người liền in mặt vào trong khăn bà ấy mà trả ơn hậu đãi, để dấu muôn đời. Con sấp mặt xuống cùng hổ thẹn quá lẽ vì biết bao nhiêu lần con đã kiêng nể người ta mà bỏ chính việc đấng bậc con; thật con đã nên người gian ngược rất đáng thẹn thuồng với bà thánh Vêrônica. Lạy Chúa, xin Chúa tha thứ tội lỗi con.

 

Chủ sự : Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.

Cộng đoàn : Xin Chúa thương xót chúng con.

Cộng đoàn : Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin đặng nghỉ ngơi ở chốn bình an. Amen.

 

Di chuyển

 

Hát: 3. Xin giữ con để con vì người thế. Lao truyền danh Chúa cho khắp mọi nơi. Dù chết với Người, dù chết giữa đời. Xin giữ con hiên ngang vì Nước Trời.

ĐK: Nguyện xin Chúa giúp con bắt đầu và lại bắt đầu. Dù khi thất vọng, dù khi mỏi mòn con vẫn cậy trông. Nguyện xin Chúa giúp con bắt đầu và lại bắt đầu. Này con chiến thắng, này con chiến thắng tươi sáng hy vọng.

 

Chủ sự: Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.

Cộng đoàn: Xin Chúa Thương xót chúng con. Xin vì lòng thương xót của Chúa, cho chúng con tích cực tham gia vào sứ vụ của Hội Thánh.

Cộng đoàn: Vì Chúa đã dùng Rất Thánh Giá mà chuộc tội cho thiên hạ.

CHẶNG THỨ BẢY:

CHÚA GIÊSU NGÃ XUỐNG LẦN THỨ HAI

 

Chủ sự

Lời Chúa: Chính người đã bị đâm vì chúng ta phạm tội, bị nghiền nát vì chúng ta lỗi lầm; người đã chịu sửa trị để chúng ta được bình an, đã phải mang thương tích cho chúng ta được chữa lành. (Isaia 53:4-6)

Giọng nam :  Lạy Chúa Giêsu, như lời ngôn sứ Isaia đã loan báo: Ngài đã chấp nhận chịu đau khổ, chịu mang thương tích, chịu nghiền nát để chữa lành chúng con.

 

Giọng nữ : Xin cho mỗi người chúng con biết noi gương Chúa, chấp nhận chịu đau khổ, hiểu lầm, và chống đối, chấp nhận ra khỏi vỏ bọc an toàn của chính mình, để đến những nơi, những vùng, những miền, con người đang bị thương tích bởi những vết thương của nghèo đói, của bệnh tật, của thất học, của mặc cảm được chữa lành. Amen.

 

Cộng đoàn: Chúa một lâu một mòn sức và nhọc và mệt quá nên xâm mắt giụi đàu xuống đất; nhưng mà quân dữ dằn ấy chẳng những chẳng chút tình thương mà lại nhiếc mắng, cùng lấy chơn giày đạp giục dậy cho mau, cùng kéo lôi dằn vật tất bạt quá đỗi. Lạy Chúa, bởi vì Chúa gánh hết tội lỗi con, nên ghe phen Chúa ngã xuống đất cực khổ dường ấy. Lạy Chúa, con quyết lòng chừa cải mà giữ nghĩa cùng Chúa cho trọn đời con.

 

Chủ sự : Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.

Cộng đoàn : Xin Chúa thương xót chúng con.

Cộng đoàn : Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin đặng nghỉ ngơi ở chốn bình an. Amen.

 

Di chuyển

 

Hát: Lạy Chúa, trên đường đời lắm nỗi gian chuân, con chợt mình, niềm vui thế trần, quên ân tình Ngài thương ban phát. Lạy Chúa, Chúa đến vì tội lỗi muôn dân, chết khổ hình Thập Gía treo thân, đường tình đó Ngài danh cho con.

ĐK: Lạy Chúa, xin cho con bước đi theo Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài, Thập Giá trên đường đời con. Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài, để được sống vơi Ngài vinh quang.

 

Chủ sự: Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.

Cộng đoàn: Xin Chúa Thương xót chúng con. Xin vì lòng thương xót của Chúa, cho chúng con tích cực tham gia vào sứ vụ của Hội Thánh.

Cộng đoàn: Vì Chúa đã dùng Rất Thánh Giá mà chuộc tội cho thiên hạ.

 

CHẶNG THỨ TÁM

CHÚA GIÊSU ĐỨNG LẠI AN ỦI CÁC PHỤ NỮ THÀNH GIÊRUSALEM

Chủ sự

Lời Chúa: “Hỡi chị em thành Giêrusalem, đừng khóc thương tôi làm gì. Có khóc thì khóc cho phận mình và cho con cháu của chị em”. (Luca 23: 27-28)

Giọng nam:  Mặc dầu Chúa Giêsu bị quân lính nhục mạ, thân hình ngài máu me đầm đìa, chân lê từng bước, hơi thở hổn hển, đau đớn, nhưng khi gặp các phục nữ thành Giêsusalem, Ngài vẫn dừng lại an ủi các bà.

Giọng nữ: Xin cho mỗi người chúng con trong cùng một gia đình Giáo xứ, biết nâng đỡ an ủi nhau, biết nhường nhịn nhau trong lời nói, để xây dựng tình hiệp nhất, yêu thương, cùng dấn thân chăm sóc và ủi an những người bất hạnh . Amen.

Cộng đoàn : Chúa thấy những người nữ nhơn đúc thành Giêrusalem đi theo Người mà than van kêu khóc, thì người đoái lại mà rằng: “Ớ con thành Giêrusalem, chớ khóc thương Tao làm chi, hãy khóc thương bay cùng con cháu bay chớ”. Ấy Chúa dạy con cho biết, nếu con chẳng khóc tội con là cội rễ những sự cực Chúa con chịu, một khóc Chúa bề ngoài mà thôi, thì Chúa chẳng sá kể. Vậy lạy Chúa, xin Chúa hãy lấy lượng bao dung nhơn thứ, mà ban ơn cho con đặng lòng thống hối tiền khiên cho thật.

 

Chủ sự : Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.

Cộng đoàn : Xin Chúa thương xót chúng con.

Cộng đoàn : Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin đặng nghỉ ngơi ở chốn bình an. Amen.

 

Di chuyển

 

Hát: Tìm đến trong tình Chúa con tim tìm thấy an vui. Tay Ngài giọt lệ ướt trên vai. Tay Ngài họp lại những chia ly. Trên đường đời xa vời vợi tay Ngài dịu hiền dẫn con đi

Đk: Chúa vẫn biết chúng con cần đến Chúa. Tháng năm ưu tư ngập tràn. Chúa vẫn biết chúng con cần đến Chúa. Dẫn đưa đời vui sống bình an

 

Chủ sự: Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.

Cộng đoàn: Xin Chúa Thương xót chúng con. Xin vì lòng thương xót của Chúa, cho chúng con tích cực tham gia vào sứ vụ của Hội Thánh.

Cộng đoàn: Vì Chúa đã dùng Rất Thánh Giá mà chuộc tội cho thiên hạ.

 

CHẶNG THỨ CHÍN

CHÚA GIÊSU NGÃ XUỐNG LẦN THỨ BA

 

Chủ sự

Lời Chúa:  Đức Giê-su Ki-tô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân sống như người trần thế. (Pl 2, 6-7)

 

Giọng nam: Kiệt sức, thân thể Chúa rã rời. Với lần té ngã này, Ngài quỳ gục trên mặt đất đau đớn. Chúa Giêsu đang cúi xuống thật sâu bên những ai đau khổ ngã quỵ. Ngài muốn đồng hành và tiếp thêm năng lượng để giúp họ đứng lên.

 

Giọng nữ : Lạy Chúa Giêsu, Giáo xứ chúng con đang còn biết bao người đang rơi vào tình trạng bế tắc, sống trong tội lỗi và mặc cảm. Xin cho mỗi người chúng con biết bắt chước Chúa mỗi ngày: quan tâm, nâng đỡ những người vấp ngã, giúp cho họ biết đứng lên cùng với chúng con hiệp nhất, sống đức tin và loan báo Tin Mừng như mong ước của công nghị hiệp hành Giáo Phận. Amen.

 

Cộng đoàn: Khi Chúa vác Thánh Giá đã đến gần nơi tử địa phần thì vác nặng phần thì đàng đi dốc dác, sức hơi đã mòn, lại máu ra rải rác rưới khắp đòi nơi, phần thì thấy chốn pháp trường phải chịu chết, phần thì thấy muôn vàn tội lỗi thế gian; phần thì biết nhiều người sẽ bội nghĩa vong ân cứu chuộc, cho nên Người quá cực tâm thần, đén nổi gượng không lại liền giụi đầu xuống đất một lần nữa. Thương ôi ! Chúa con phải ngã xuống đất làm vậy ba lần, thật là vì tội lỗi thiên hạ, cùng vì tội lỗi con ! Lạy Chúa chí từ, đang khi chịu cực hải hà, còn nhớ đến con và tội con thể ấy ! Lạy Chúa, xin ban ơn cho con chừa cải bỏ đàng tội lỗi mà mến Chúa con cho đến trọn đời kẻo uổng công trình Chúa chuộc.

Chủ sự : Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.

Cộng đoàn : Xin Chúa thương xót chúng con.

Cộng đoàn : Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin đặng nghỉ ngơi ở chốn bình an. Amen.

 

Di chuyển

 

Hát: ÐK: Con luôn trông cậy Chúa, khác nào em bé ngủ yên trong tay mẹ hiền bên lời yêu mến. Tình Chúa mãi mãi theo con, cho tâm hồn dù trong mưa gió mãi mãi bình yên, mãi mãi bình yên.

  1. Giữa tháng năm đời sống nhiều khi mưa đổ bên trời. Ðam mê nặng lòng người, niềm đau khơi nước mắt rơi. Những ánh sao còn đó, còn tin yêu ngước lên trời, tình thương Thiên Chúa muôn nơi, ngàn năm soi ấm tin vui

 

Chủ sự: Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.

Cộng đoàn: Xin Chúa Thương xót chúng con. Xin vì lòng thương xót của Chúa, cho chúng con tích cực tham gia vào sứ vụ của Hội Thánh.

Cộng đoàn: Vì Chúa đã dùng Rất Thánh Giá mà chuộc tội cho thiên hạ.

CHẶNG THỨ MƯỜI

CHÚA GIÊSU BỊ LỘT ÁO 

 

Chủ sự

Lời Chúa: Chế giễu chán, chúng lột áo Người ra để đóng đinh vào thập giá. (Máccô 15:20)

Giọng nam: Chúa Giêsu bị quân dữ đánh đập, hành hạ cách dã man không xót thương trên đường khổ nạn thập giá. Trong gia đình chúng con đang sống, vẫn còn đó những vết thương do sự ích kỷ, nhỏ nhoi, giận hờn, ghen ghét, kéo ghì chúng con trong những đam mê trần tục, chạy theo sự hưởng thụ thế gian.

Giọng nữ : Xin Chúa chữa lành những vết thương nơi tâm hồn các gia đình chúng con, và khởi dậy nơi chúng con lòng yêu mến Chúa và Giáo Hội, để chúng con biết ý thức trách nhiệm của mình trong việc đóng góp tinh thần vật chất vào trong các chương trình truyền giáo của Giáo Phận chúng con.

Cộng đoàn: Khi đến nơi pháp trường là trên núi Calavariô thí Quân dữ lột áo Đức Chúa Giêsu ra; khi ấy Người khốn cực thiết tha quá đỗi, bởi vì áo Người đã dính vào các vết tích: mà khi lột ra, thì mọi vết tích mọi nơi mình Người đều lại nứt ra hết, cho nên Người đau đớn nhức nhối biết là ngần nào !

Lạy Chúa, Chúa là Đấng rất tốt lành, rất sang trọng, rất phú quý hiển vinh, các tầng trời chứa chẳng hết, mà bây giờ phải đau đớn khốn cực dường ấy, cùng tủi hổ đến đỗi nằm trần truồng trên cây Thánh mà chịu chết, mà chẳng đặng một tấm che mình ấy là vì tội lỗi con. Thôi, thôi ! từ này con cởi các tính nết xấu con, cùng dốc lòng chịu khốn cực gian nan theo gương Chúa chẳng dám năn nỉ than trách nữa.

 

Chủ sự : Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.

Cộng đoàn : Xin Chúa thương xót chúng con.

Cộng đoàn : Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin đặng nghỉ ngơi ở chốn bình an. Amen.

 

Di chuyển

 

Hát: Tôi thâm tín rằng sự chết hay sự sống, dù thiên thần thiên phủ, dù hiện tại tương lai, hay quyền năng. Tôi thâm tín rằng dù là muôn chiều sâu, dù là muôn chiều cao, dù là ai bất cứ trên trần gian.

ÐK: Không có gì, không có gì tách tôi ra khỏi lòng mến của Thiên Chúa, trong Ðức Kitô.

 

Chủ sự: Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.

Cộng đoàn: Xin Chúa Thương xót chúng con. Xin vì lòng thương xót của Chúa, cho chúng con tích cực tham gia vào sứ vụ của Hội Thánh.

Cộng đoàn: Vì Chúa đã dùng Rất Thánh Giá mà chuộc tội cho thiên hạ.

 

CHẶNG THỨ MƯỜI MỘT

CHÚA GIÊSU CHỊU ĐÓNG ĐINH TRÊN THẬP GIÁ

 

Chủ sự

Lời Chúa: “Lạy Chúa, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm”. (Luca 23: 33-34)

Giọng nam : Lạy Chúa Giêsu, trên thập giá, Ngài đã xin Cha tha thứ cho những kẻ nhục mạ và đóng đinh Ngài vào thập giá.

Giọng nữ :  Xin cho mỗi người chúng con là những Ki-tô hữu, biết bắt chước Chúa, quảng đại tha thứ cho những người hiểu lầm, chống đối, và nhục mạ mình, để thế giới luôn nhận ra cõi lòng thương xót của Chúa nơi khuôn mặt của một Giáo Hội dấn thân vì con người. Amen.

Cộng đoàn: Khi quân dữ lột áo đoạn thì xô Chúa nằm ngửa trên cây Thánh Giá. Thương ôi ! một đóng gai nhọn, ấy là gối Chúa Trời đất; Thánh Giá nhám nhuốc ấy là giường Người nằm, lại nó kéo rán chơn tay Người ra, nên các vết tích nứt thịt hở miệng ra, gân cốt thì lồi ra. Sau nữa nó lấy búa sắt mà đóng đinh chơn tay nhằm nơi huyết mạch máu liền tuôn ra cuồn cuộn. Lạy Chúa, Chúa chịu dường ấy vì lòng thương yêu con, cùng vì tội lỗi con; vậy từ này về sau con dốc lòng từ bỏ mọi sự vui thế gian, mà đóng đinh tính xác thịt con vào Thánh Giá làm một cùng Chúa con; chớ chi nước mắt con chảy ra ròng ròng mà báo nghĩa Chúa cho xứng đáng.

Chủ sự : Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.

Cộng đoàn : Xin Chúa thương xót chúng con.

Cộng đoàn : Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin đặng nghỉ ngơi ở chốn bình an. Amen.

Di chuyển

 

Hát: ÐK: Vinh quang của ta là Thánh Giá Ðức Ki-tô, nơi Người ơn cứu độ của ta, sức sống của ta, phục sinh của ta. Nhờ Chúa ta được cứu độ, nhờ Chúa ta được giải

thoát…. (ư)

Lạy Chúa chúng con tôn thờ Thánh Giá Chúa, chúng con họp mừng cuộc tử nạn diễm phúc của Chúa. Nhờ Chúa ta được cứu độ, nhờ Chúa ta được giải thoát

Chủ sự: Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.

Cộng đoàn: Xin Chúa Thương xót chúng con. Xin vì lòng thương xót của Chúa, cho chúng con tích cực tham gia vào sứ vụ của Hội Thánh.

Cộng đoàn: Vì Chúa đã dùng Rất Thánh Giá mà chuộc tội cho thiên hạ.

 

CHẶNG THỨ MƯỜI HAI

CHÚA GIÊSU CHẾT TRÊN THẬP GIÁ

 

Chủ sự

Lời Chúa: Lạy Cha, con xin phó thác hồn con trong tay Cha. Rồi Người gục đầu xuống và trao Thần Khí. (Luca 23: 44-46; Gioan 19: 30b)

Giọng nam : Xã hội khoa học tân tiến và vật chất ngày nay đã đưa con người mất dần niềm tin vào Thiên Chúa. Không những thế, những quyền lực huyền bí đang lôi kéo  con người vào việc tôn thờ ngẫu tượng.

Giọng nữ: Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết đoạn tuyệt với tội lỗi, biết chết đi với bản thân mình để sống cho sự sống của Chúa, biết làm cho ngọn lửa tình yêu của Chúa được thắp sáng lên trong tâm hồn mọi người, biến chúng con thành những Tông Đồ đắc lực tại Giáo xứ, Giáo Phận chúng con. Amen.

Cộng đoàn : Chúa đã hoi hóp, nhưng mà quên sự cực mình mà thương kẻ có tội, Người ngửa mặt lên mà rằng: “Xin Đức Chúa Cha tha tội cho nó”. Lạy Chúa, xin Chúa thương con vì con tội lỗi nhiều. Lại Chúa mở

lòng nhơn thứ, mà hứa thiên đàng cho người kẻ trộm tỏ lòng ăn năn. Lạy Chúa xin ban ơn cho con ăn năn chừa cải hầu con đặng lên ở làm một cùng Chúa trên thiên đàng. Đoạn Chúa trối phú ông thánh Gioan làm con Đức Mẹ. Con sấp mình xuống lạy Đức Mẹ, xin thương con và chịu lấy con làm con Đức Mẹ. Sau hết Người trối phú linh hồn cho Đức Chúa Cha, bèn trút linh hồn mà sinh thì. Ôi ! Ôi ! Lạy Chúa, Chúa đã chịu chết cho con đặng sống, vậy con quyết lòng làm tôi tờ Chúa trọn đời con.

 

Chủ sự : Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.

Cộng đoàn : Xin Chúa thương xót chúng con.

Cộng đoàn : Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin đặng nghỉ ngơi ở chốn bình an. Amen.

 

Di chuyển

 

Hát 1. Hỡi không gian rủ sương mù, ngàn mây hỡi hãy che khắp trời cao. Ánh kim ô vụt lu mờ, vì thương Chúa gánh muôn nỗi khổ đau.

ÐK: Ôi bởi con mà Chúa mang thảm hình. Con đớn đau nhìn vũ trụ tự hối. Xin giúp con đường thiêng liêng theo lối. Quyết từ nay thờ Chúa hết tâm tình.

 

Chủ sự: Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.

Cộng đoàn: Xin Chúa Thương xót chúng con. Xin vì lòng thương xót của Chúa, cho chúng con tích cực tham gia vào sứ vụ của Hội Thánh.

Cộng đoàn: Vì Chúa đã dùng Rất Thánh Giá mà chuộc tội cho thiên hạ.

CHẶNG THỨ MƯỜI BA

HẠ XÁC ĐỨC CHÚA GIÊSU XUỐNG KHỎI THẬP GIÁ

Chủ sự

Lời Chúa: Ông Giuse, người Arimathê, xin ông Philatô cho phép hạ thi hài Ðức Giêsu xuống. (Gioan 19: 33)

Giọng nam : Một lời nói thiếu bác ái, một hành động thiếu tế nhị có thể trở thành một cái đinh đóng vào đời nhau. Một sự thù hằn, không tha thứ có thể trở thành một lưỡi đòng đâm vào cạnh sườn nhau.

Giọng nữ : Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã được tháo đinh xuống khỏi Thánh giá, Xin cũng gỡ cho chúng con những mũi đinh của sự tính ích kỷ, nhỏ mọn, tính toán, để chúng con biết sống quảng đại, cộng tác với nhau trong các công việc mục vụ của Giáo xứ, Giáo Phận chúng con. Amen.

 

Cộng đoàn : Khi hai môn đệ Chúa đến mà trợ táng, thì bắc thang trèo lên Thánh Giá tháo đinh ra cùng hạ xác xuống; mà Đức Mẹ thì đứng kề Thánh Giá ngửa mặt giơ tay ẵm xác Con rất yêu dấu. Khi ấy lòng Đức Mẹ đau đớn biết là ngần nào ! nhứt là khi thấy máu trết tóc Con lại, đầu còn đày những gai, mặt mũi thì ủ ê xanh xao lấm láp, con mắt cùng miệng lưỡi thì đóng lại, cạnh nương long và chơn tay thì xé ra, cả và mình thì thâm bầm sưng húp cùng đầy dẫy vết tích sứt xể kể chẳng xiết. Hãy xem đó, thì biết phép Chúa công thẳng là thế nào! Hãy xem đó thì biết tội nặng nề gớm ghiếc quá chừng quá đỗi ! Hãy xem đó thì biết lòng Chúa đã thương yêu ta quá bội là ngần nào.

 

Chủ sự : Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.

Cộng đoàn : Xin Chúa thương xót chúng con.

Cộng đoàn : Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin đặng nghỉ ngơi ở chốn bình an. Amen.

 

Di chuyển

 

Hát:

  1. Mẹ sầu bi đứng bên Thánh giá, nhìn con yêu đôi mắt lệ sa. Mẹ với con một niềm đau thương, Mẹ với con một tình yêu thương.

+ Con mong ước từ đây sẽ hiểu, mang trong mình thương tích tình yêu. Say mê Thánh giá trọn đời con, sống đời tử đạo mỗi ngày hơn.

  1. Giêsu chết cho con được sống. Mẹ Nữ Vương tử đạo hiệp công. Lòng Mẹ bàn thờ Chúa Giáng Sinh, lòng Mẹ bàn thờ Chúa hy sinh. Con mong ước…

 

Chủ sự: Lạy Chúa, xin thương xót chúng con.

Cộng đoàn: Xin Chúa Thương xót chúng con. Xin vì lòng thương xót của Chúa, cho chúng con tích cực tham gia vào sứ vụ của Hội Thánh.

Cộng đoàn: Vì Chúa đã dùng Rất Thánh Giá mà chuộc tội cho thiên hạ.

 

Di chuyển

 

CHẶNG THỨ MƯỜI BỐN

TÁNG XÁC ĐỨC CHÚA GIÊSU TRONG MỒ ĐÁ

 

Chủ sự

Lời Chúa: Khi đã nhận thi hài Chúa, ông Giôxép lấy tấm vải gai sạch mà liệm, và đặt vào ngôi mộ mới, đã đục sẵn trong núi đá, dành cho ông. Ông lăn tảng đá to lấp cửa mồ, rồi ra về. (Mátthêu 27: 59-60)

Giọng nam : Không có tình yêu nào cao quý hơn tình yêu của người đã hiến dâng mạng sống mình cho người mình yêu ( Ga 15,13 ). Xin Chúa ban cho mỗi người chúng con cũng biết hy sinh vì hạnh phúc của người khác. Chết đi bản tính xác thịt của mình, để được sống lại với Chúa trong ngày sau hết.

 

Giọng nữ: Xin Chúa ban thưởng nước trời cho các vị truyền giáo, các Đức Giám Mục, các linh mục, tu sỹ và những anh chị em tín hữu trong Giáo phận chúng con đã ly trần trong ơn nghĩa với Chúa. Amen.

Cộng đoàn : Khi hai người môn đệ Đức Chúa Giêsu đã rửa máu nơi mặt Chúa cùng các vết tích cho sạch, đoạn thì lấy thuốc thơm tho mà xức xác người, cùng lấy vải trắng mà vấn lấy; đoạn thì đặt vào trong huyệt đá mới làm. Ấy là Đức Chúa Giêsu dạy; hễ ai muốn Người ngự vào lòng mình cho đáng thì phải làm cho lòng mình sạch và ra mới.Lạy Chúa thật con đã đáng chết đời đời mà Chúa đã lấy lòng thương xót mà cứu lấy con cho đặng rỗi; lại Chúa đã chịu chết cách cay đắng tất bạt, mà phạt tạ Đức Chúa Cha cho cân xứng tội con; cùng đã chịu táng xác trong huyệt đá, ấy là Chúa dạy con phải chôn lấp tội lỗi và tính hư nết xấu con là đừng phạm tội nữa, thì ngày sau mới đặng sống lại sángláng tốt lành như Chúa con đã sống lại vậy.

Chủ sự : Lạy Chúa, xin Chúa thương xót chúng con.

Cộng đoàn : Xin Chúa thương xót chúng con.

Cộng đoàn : Xin vì lòng thương xót Chúa cho linh hồn các kẻ tin đặng nghỉ ngơi ở chốn bình an. Amen.

 

Di chuyển đến tượng đài Đức Mẹ.

 

Hát: ĐK. Chúa yêu con yêu con chẳng bến bờ. Con đền đáp đến bao giờ mới cân

  1. Gô-gô-tha máu tim tuôn chảy chan hòa. Đinh sắt lưỡi đồng mão gai,
    Ôi tình yêu vời vợi.
  2. Trên dương gian Chúa ban lương nhiệm nuôi hồn. Bánh thánh, rượu lành huyền siêu. Ôi tình yêu vời vợi.

KINH CẦU CHO GIÁO PHẬN

Dịp 60 Năm Thành Lập (1963 – 2023)

Lạy Chúa Cha toàn năng, / Đấng giàu lòng thương xót. /

Cha muốn cho mọi người được cứu độ và nhận biết chân lý.

Chúng con chúc tụng Cha đã ban cho loài người chúng con /

Con Một Cha là Đức Giêsu Kitô, /

nhờ Người chịu chết và sống lại, /

chúng con được tái sinh làm con Cha. /

Cha lại sai Thánh Thần đến ban sự sống và thánh hóa, /

để chúng con được hiệp nhất với Cha trong gia đình Giáo hội /

và cùng nhau làm chứng cho Nước Cha, /

là Vương quốc của công lý và tình thương, /

của sự thật và bình an. /

Chúng con xin ngợi khen và cảm tạ Cha /

vì muôn ơn phúc Cha đã thương ban /

và bao điều kỳ diệu Cha đã thực hiện /

trong hơn bốn trăm năm loan báo Tin mừng, /

và sáu mươi năm thành lập Giáo phận Đà Nẵng chúng con. /

Chúng con nguyện tiếp bước cha ông chúng con, /

là những chứng nhân kiên cường, /

sống gắn bó với Chúa Giêsu /

như cành nho gắn liền với thân nho,

 “lấy sự sống đáp đền sự sống, /

lấy tình thương đáp đền tình thương” /

để “giữ nghĩa cùng Chúa cho đến hết hơi, cho đến trọn đời.”

Xin Cha ban Thánh Thần xuống canh tân đời sống từng người, /

từng gia đình và cộng đoàn chúng con. /

Xin lấp đầy những hố sâu ngăn cách, /

hướng tới một cộng đoàn hiệp nhất, /

cùng sống đức tin và loan báo Tin mừng

để cánh cửa đức tin được mở ra cho nhiều người đến với Chúa Kitô, /

là Mục Tử nhân lành đã hiến dâng mạng sống /

“để chiên được sống và sống dồi dào.”

Nguyện Danh Cha được chúc tụng bây giờ và cho đến muôn đời. Amen

 

Kết: Cha chủ sự ban phép lành

Kinh Trông cậy, ba câu lạy, dấu Thánh Giá kép.

 

 

 

 

 

˜