Lễ Thánh Gia Thất


LỄ THÁNH GIA

29-12-2019

CHẦU THÁNH THỂ

Giáo xứ Vân Đõa, Giáo họ Hà Bình

GIÁO HUẤN SỐ 5

Lời Thiên Chúa nói gì về người trẻ (tt)

 

Trong Tân Ước: Một trong các dụ ngôn của Chúa Giêsu (x.Lc 15,11-32) kể rằng người con “trẻ tuổi hơn” muốn bỏ nhà cha mình để trẩy đi phương xa (x.c. 12-13). Nhưng cách nghĩ của anh về sự độc lập đã đi đến chỗ thái quá và hủy hoại (x c. 13), anh bắt đầu kinh nghiệm nỗi đắng cay của cô đơn và túng quẫn (x.c.14-16). Dù vậy anh đã tìm được nghị lực để bắt đầu lại (x.c.17-19), anh quyết định đứng lên và trở về nhà (x.c.20). Trái tim người trẻ thường sẵn sàng thay đổi, quay lại, đứng lên và rút bài học từ cuộc sống. Ai mà lại không ủng hộ anh chàng này trong quyết định mới của anh cơ chứ ? Nhưng người anh trai  thì mang một trái tim cằn cỗi, anh ta để cho mình bị thống trị bởi sự tham lam, ích kỷ và ghen tị (Lc 15,28-30). Đức Giêsu khen ngợi chàng trai trẻ tội lỗi quay về đường ngay nẻo chính, hơn là người anh tự cho mình là trung thành, song lại thiếu tình yêu và lòng thương xót (Tông huấn Đức Kitô hằng sống số 12).

——————————————–

LỄ THÁNH GIA

(Hc 3,2-6.12-14; Cl 3,12-14; Mt 2,13-15.19-23)

Hôm nay lễ Thánh Gia, một gia đình thánh: Chúa Giêsu, Đức Mẹ và thánh Giuse. Đây là một gia đình gương mẫu cho mọi gia đình. Theo gương gia đình thánh này, gia đình chúng ta sẽ hạnh phúc.

Người ta thường quan niệm gia đình hạnh phúc gồm ba yếu tố: xinh đẹp, giầu có và địa vị. Gia đình thánh có lẽ chỉ có một yếu tố là xinh đẹp, nhưng xinh đẹp về tinh thần; còn hai yếu tố giầu có và địa vị thì không. Chẳng những nghèo, không có địa vị, mà còn gặp biết bao gian nan khốn khổ.

Bài Tin Mừng  : Bài TM hôm nay đã nói đến nỗi khổ đau phải trốn chạy khỏi bàn tay sát hại của vua Hêrôđê. Thiên thần nói với thánh Giuse: “Này ông, dậy đem Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai Cập…vì vua Hêrôdê sắp tìm giết Hài Nhi đấy !” (Mt 2,13).

Vua Hêrôđê không phải là người Do Thái thuần túy. ông có hai dòng máu : vừa là người Do Thái vừa là người ngoại Êđôm. Ông đã giúp người Rôma trong những cuộc nổi dậy ở xứ Pa-lét-tin, nên được người Rôma tín nhiệm cho làm thống đốc năm 47 trước CGS; 7 năm sau được lên làm vua cho tới chết vào năm 4 sau CGS. Ông cầm quyền lâu năm và được gọi là Hêrôđê Cả. Ông là ông vua duy nhất giữ gìn miền đất thuộc địa của người Rôma được yên ổn và trật tự. Biết mình không được người Do Thái ưa, nên ông đã lấy lòng bằng cách xây dựng Đền Thờ Giêrusalem rất là nguy nga. Tính tình ông rộng rãi. Gặp những năm khó khăn ông miễn thuế cho dân. Năm đói, năm 25 trước CGS, ông truyền lấy đĩa vàng đem bán để mua gạo cho dân.

Song ông có tính đa nghi. Càng về già ông lại càng đa nghi, đến nỗi được mênh danh là “Ông già sát nhân.” Nghi ngờ ai tiếm ngôi là ông thanh toán liền. Ông đã giết bà Ma-ri-am vợ ông, bà A-léc-xan-dria mẹ ông. Ông cũng giết cả các con ông : Antipater-con cả, và hai đứa nữa là Alexander và Aristobus. Chính hoàng đế Rôma, Augustô, sau này đã phải chua xót nói : “Thà làm con heo của Hêrôđê còn an toàn hơn là làm con của ông.” Lòng đa nghi  theo đuổi ông tới lúc chết. 72 tuổi sắp chết, về an dưỡng ở Giêrikhô, ông đã ra lệnh bắt những công dân ưu tú của thành Giêrusalem bỏ tù và lúc gần chết ra lệnh giết. Chính ông cũng tiên đoán rằng khi ông chết chẳng có ai khóc thương ông, cùng lắm chỉ được một vài giọt nước mắt. Con người độc ác và tàn bạo như thế, chúng ta sẽ không lấy làm ngạc nhiên khi vua Hêrôđê ra lệnh giết các hài nhi ở Belem. Thành Belem nhỏ bé, số con trẻ từ hai tuổi trở xuống không nhiều, quãng độ từ 20 đến 25 em bé.

Cuộc chạy trốn của gia đình thánh thật vất vả. Đường xá xa xôi, hiểm trở. Từ Belem tới Ai Cập hơn 300 dặm, gần 200 cây số. Dù có đi bằng lừa hay lạc đà cũng mất cả ba tuần lễ. Chắc chắn gia đình thánh không đủ tiền để thuê lừa hay lạc đà. Khí hậu của sa mạc lại bất thường : đêm lạnh, ngày nóng.

Cuộc chạy trốn còn bị theo dõi. Đêm đi, ngày ẩn. Có câu chuyện kể rằng: khi  Thánh Gia ẩn nấp trong một hang núi. Một con nhện lớn đã giăng màng che cửa hang. Lính đi qua, trông thấy màng nhện che kín cửa hang thì nghĩ rằng màng nhện che kín thế này thì chẳng có ai chui vào hang được.

Thánh Gia còn bị cướp bóc nữa. Có giai thoại kể rằng: trên đường đi, Thánh Gia bị cướp. Lục túi  xách không thấy có vàng bạc châu báu, bọn cướp muốn tra khảo để tìm kiếm. Bị ánh mắt ngây thơ của Hài Nhi Giêsu đánh động con tim, tướng cướp, tên là Dismas, ra lệnh cho đàn em ngừng tay. Trước khi bỏ đi, tướng cướp nói với Chúa Giêsu : “Ôi, Hài Nhi dễ thương nhất trong các hài nhi. Khi tôi gặp sự khó, xin thương tôi, đừng quên tôi, và đừng quên biến cố hôm này”. Tướng cướp Dismas là tên trộm lành. Khi bị đóng đinh với Chúa Giêsu, Chúa Giêsu đã ban thiên đàng cho Dismas (William Barclay, The Gospel of Matthew, volume 1, trang 34-35)

 Khổ sở như vậy gia đình thánh vẫn hạnh phúc. Tại sao? Vì gia đình thánh phó thác và tin tưởng vào Chúa. Tin tưởng và phó thác vào Chúa, nên Chúa bảo sao thánh Giuse cũng vâng theo.

Bài đọc 2 : Qua thư gửi cho giáo hữu Côlôsê, một thành phố ở nước Thổ Nhĩ Kỳ ngày nay, thánh Phaolô đã khuyên dạy cha mẹ như sau : “Người làm vợ hãy phục tùng chồng, như thế mới xứng đáng là người thuộc về Chúa. Người làm chồng hãy yêu thương, chứ đừng cay nghiệt với vợ” (Cl 3,18-19)

Bài đọc 1 : Sách Huấn Ca đọc trong bđ1 khuyên dạy con cái hiếu thảo với cha mẹ. Sách Huấn Ca viết : “Ai thờ cha kính mẹ thì bù đắp lỗi lầm. tích trữ kho tàng.. được vui mừng vì con cái… được trường thọ” (Hc 3,2..6). Cảm động biết bao khi nghe lời khuyên con cái đối xử với cha mẹ già : “Con ơi, hãy săn sóc cha con khi đến tuổi già; bao lâu người còn sống, chớ làm người buồn tủi. Người có lú lẫn, con cũng phải cảm thông, chớ cậy mình sung sức mà khinh dể người” (3,12-13).

Trong Các Thánh Tử Đạo Việt Nam có hai cha con cùng được phúc tử đạo : Đó là thánh Đaminh Phạm Trọng Khảm 80 tuổi và thánh Luca Phạm Trọng Thìn 39t. Hai cha con đều được phúc tử đạo cùng một ngày 13-1-1859 thời vua Tự Đức. Gia đình của các ngài được khen ngợi như sau : “Năm 18t, cậu Đaminh Phạm Trọng Khảm lập gia đình với cô Anê Phượng, một thiếu nữ đạo hạnh, cùng là người giáo xứ Quần Cống, Nam Định, Bùi Chu. Hai người sống rất gương mẫu về lòng đạo đức, tốt lành. Gia đình đầm ấm, hòa thuận, yêu thương nhau, đồng tâm giáo dục con cái nên người công giáo đạo hạnh. Người con trai lớn sau làm chánh tổng, được mọi người kính nể, đó là Phạm Trọng Thìn, cũng anh dũng làm chứng cho Chúa và được phúc tử đạo với cha. Ngoài ra còn ba người con gái tên là Nhiêu Côn, Nhiêu Trữ và Hậu Địch, cũng được học hành và nổi tiếng là hiền lành, khôn ngoan, đạo đức” (Việt Châu, Hạnh Tích CTTĐVN,trang 27).

Như thế, một gia đình hạnh phúc là một gia đình thánh, có tôn tri trật tự: làm cha sống xứng bậc làm cha, làm mẹ sống xứng bậc làm mẹ, làm con sống xứng bậc làm con.

Linh mục Giuse Nguyễn Trung Thành