Chúa Nhật II Mùa Vọng – Năm C


CHÚA NHẬT 2 MV NĂM C

5-12-2021

CHẦU THÁNH THỂ

Giáo xứ Phú Hạ

GIÁO HUẤN SỐ 2

NHỮNG NẺO ĐƯỜNG CỦA TUỔI TRẺ

Các nẻo đường huynh đệ (tt)

Khi một cuộc gặp gỡ với Thiên Chúa được gọi là ‘xuất thần’, đó là vì nó rút chúng ta ra khỏi mình, nâng chúng ta lên và làm tràn ngập chúng ta với tình yêu và vẻ đẹp của Thiên Chúa. Nhưng chúng ta cũng có thể kinh nghiệm xuất thần khi nhận ra nơi người khác vẻ đẹp giấu ấn của họ, phẩm giá và sự cao cả của họ trong tư cách là những hình ảnh của Thiên Chúa và là con cái của Cha trên trời. Chúa Thánh Thần muốn thúc đẩy ta ra khỏi chính mình, đón nhận người khác trong yêu thương, và tìm kiếm thiện ích cho họ. Vì thế, điều luôn luôn tốt hơn, đó là sống đức tin cùng với nhau, diễn tả tình yêu thương của chúng ta bằng việc sống trong cộng đoàn và chia sẻ với các bạn trẻ khác tình cảm của mình, thời giờ, đức tin và những lo lắng của mình. Giáo hội cung ứng nhiều khả năng dể sống đức tin trong công đoàn, vì mọi sự sẽ dễ hơn khi chúng ta cùng làm với nhau (Tông huấn Đức Ki-tô hằng sống, số 164).

————————–

CHÚA NHẬT 2 MV NĂM B

Br 5,1-9; Pl 1,4-6.8-11; Lc 3,1-6

Một bà chối đạo, nhưng thống hối

Cha Đắc Lộ kể: “Ở Qui Nhơn có một bà quyền quí đã hèn nhát, tự buông thả khi viên quan mới bắt đầu đe dọa; song khi biết những chiến công vinh quang các bà bạn thì đã nhận lỗi và khóc lóc thảm thiết. Rồi bà sai con đến xin tôi tới cứu bà, bà kể cho tôi hết các chi tiết trong cơn khốn cực bà chịu, bà cũng xin tôi thuốc chữa và tỏ ra rất thối chí nản lòng về sự bất trung này.Tôi đã giúp bà cho bà được can đảm. Tôi nại lòng từ bi của Thiên Chúa. Người thương tình đón nhận hết những kẻ có lòng thành thật thống hối chạy đến Người (Hồng Nhuệ chuyển dịch, Tường Trình về Đàng Trong 1645, trang 56).

Lời Chúa trong thánh lễ Chúa nhật 2 Mùa Vọng hôm nay cũng kêu gọi người ta thống hối ăn năn.

Bài đọc 1  (Br 5,1-9): Bđ1 đọc sách Ba-rúc. Ba-rúc là bạn và là thư ký của ngôn sứ Giê-rê-mi-a Cả hai ngài sống trong giai đoạn gay cấn của lịch sử dân Chúa. Các ngài chứng kiến sự sụp đổ của Giê-ru-sa-lem và dân chúng Giu-đa bị lưu đày sang Ba-by-lon. Bài đọc hôm nay đầy hy vọng. Những ngày than khóc qua đi . Dân chúng được hồi hương. Đất đai được phục hồi năm 538 tCN.

Đọc lại vài câu trong bài đọc :

“Vùng lên Giê-ru-sa-lem hỡi…

Xưa chúng bị quân thù áp giải

phải rời ngươi, không xe không ngựa.

Nay Thiên Chúa lại đưa chúng trở về với ngươi,

chúng được kiệu đi vinh quang rực rỡ,

khác chi một ngai vàng.

Vì Thiên Chúa đã ra lệnh phải bạt thấp núi cao

và gò nổng có tự lâu đời

(Br 5, 5.6).

BTM (Lc 3,1-6): Ông William Barclay viết trong tập sách “Tin Mừng Thánh Lu-ca” của ông: ‘Bên phương Đông, khi một vị vua định đi tuần tra một vùng nào trong vương quốc mình thì sai một vị sứ giả đi trước, để bảo dân chúng sửa sang đường sá. Cũng thế, Gio-an được coi như sứ giả của Vua. Nhưng sửa soạn mà ông nhấn mạnh là sửa soạn tâm hồn và đời sống (trang 30). BTM hôm nay viết: “Ông đi khắp vùng ven sông Gio-đan, rao giảng kêu gọi người ta chịu phép rửa tỏ lòng sám hối để được ơn tha tội” (Lc 3,3).

Bài đọc 2 (Pl 1,4-6.8-11) : Cha Kevin Sullivan viết : “Phi-lip là thành phố của Hy Lạp, thành phố đầu tiên ở Âu châu được thánh Phao-lô rao giảng Tin Mừng năm 50 sCN. Thánh Phao-lô dành một góc ấm áp trong tim cho người Phi-líp. Ngài được họ giúp ba lần. Ngài viết thư này cho họ, khi ngài bị tù”. Ngài viết : “Có Thiên Chúa làm chứng cho tôi : tôi hết lòng yêu quí anh em tất cả, với tình thương của Đức Ki-tô Giê-su. Điều tôi khẩn khoản nài xin là cho lòng mến của anh em ngày thêm dồi dào … Tôi cũng xin cho anh em được nên tinh tuyền và không làm gì đáng trách…(Pl 1,8-9).

Cầu nguyện Tv 125,6

Việc Chúa làm cho ta ôi vĩ đại

Ta thấy mình chan chứa một niềm vui

Họ ra đi, đi mà nức nở, mang hạt lúa vãi gieo

lúc trở về, về reo hớn hở, vai nặng gánh lúa vàng.

Linh mục Giuse Nguyễn Trung Thành